Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:24

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Yesterday at 21:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 14:10

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Yesterday at 13:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 12:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 11:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Yesterday at 10:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24

Lục bát by Tinh Hoa Wed 18 Sep 2024, 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 49 ... 87  Next
Tác giảThông điệp
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 I_icon13Fri 20 Apr 2018, 12:47

Thầy ơi
Sao lần này Thầy đăng ngắn quá
Đọc tới đoạn gây cấn thì Thầy lại’ còn tiếp’. Hu hu hu con không chịu đâu.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 I_icon13Mon 23 Apr 2018, 11:23

Cột đồng chưa xanh (tt)

Chợt nàng chiếu cặp mắt phượng long lanh sáng quắc nhìn quanh, đổi giọng nghiêm nghị:
_ Chúng ta còn một việc khẩn cấp cần phải giải quyết ngay!

Mắt nàng dừng ở chỗ một người vóc dáng thấp lùn đang đứng đàng sau Tam hương chủ, tay trái cầm thanh gươm dài chừng hai thước*:
_ Tứ hương chủ đến đây.

Người ấy liền bước ra trước, cung tay vái, lưỡi gươm quắp ngược vào trong cánh tay:
_ Bẩm Phó đường chủ, xin người dạy việc!

Đào Long Vân nhìn thấy thái độ Tứ hương chủ có điều gì không tự nhiên. Phó đường chủ nhẹ nhàng hỏi:
_ Thương thế của Tứ hương chủ trên cổ tay như thế nào? Có nặng lắm chăng?

Lúc này chàng mới chú ý thấy trên cổ tay mặt Tứ hương chủ có quấn dải băng trắng mấy vòng. Ông ta gượng gạo cười đáp:
_ Đa tạ Phó đường chủ quan tâm, chỉ một vết thương xoàng, không phạm vào gân cốt, vài hôm ắt sẽ lành thôi ạ!

Phó đường chủ nhìn chăm chăm vào tay ông ta, nghiêm giọng ra lệnh:
_ Tứ hương chủ tháo băng ra ta xem thử ...

Mọi người ngơ ngác không biết chuyện gì mà Phó đường chủ lại muốn xem vết thương của Tứ hương chủ vì đối với họ bị thương tích là việc rất bình thường. Mà Phó đường chủ mới rồi bảo có việc khẩn cấp cần giải quyết, lẽ nào lại là việc bị thương của thuộc hạ. Tứ hương chủ tuy bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
_ Vâng ạ, kính mời Phó đường chủ trông qua!

Ông ta từ từ tháo dải băng tay ra. Trên cổ tay ông ta quả có một vết thương khá sâu đã rịt thuốc, máu cũng đông lại không còn chảy.

Phó đường chủ nhìn xem một chốc, bỗng nhiên quát lên:
_ Tứ hương chủ, chúng ta cùng nhau cắt máu ăn thề, nguyện trải mật phơi gan đền ơn quốc thổ, một lòng phù Lê diệt Nguyễn, vì cớ gì ngươi phản bội tôn chỉ của Hội đang tâm làm gian tế cho triều đình, báo tin cho quan quân vào đây vây bắt chúng ta?

Tứ hương chủ giật mình, mặt tái mét, mồm thì ấp úng:
_ Không có ... tôi không có ... Phó đường chủ chớ hiểu nhầm ...

Nhưng Phó đường chủ đã phất tay ra lệnh:
_ Các vị hương chủ, bắt lấy hắn!

Sau một chút thất thần ba vị hương chủ cùng với đại hán cầm đao khi nãy đã phóng đến bao vây Tứ hương chủ vào giữa. Đào Long Vân nhủ thầm:
_ Thì ra đại hán nọ cũng là một hương chủ!

Thình lình, Tứ hương chủ thay đổi thái độ lo sợ khúm núm ban nãy, đứng thẳng người ngửa cổ cười rộ:
_ Phải đấy, Phó đường chủ quả là có mắt, ta vốn là thần tử của hoàng triều, vâng mệnh trên khuất thân trà trộn vào Long Xà Hội bấy lâu nay, phen này lũ phản tặc chúng bay chớ hòng lọt lưới.

Ông ta rút trong người ra một viên thủ pháo đốt. Một luồng khói xanh bắn thẳng lên trời. Mọi người biết ông ta báo hiệu cho quân triều đình đến tấn công. Tam hương chủ gầm lên một tiếng:
_ Đồ chó!

Ông ta tung quyền tấn công. Tứ hương chủ cười nhạt:
_ Kẻ nào khác sợ Thiết sa chưởng của mi chứ Ngô mỗ chỉ xem đấy là trò trẻ!

Nói rồi ông ta vung kiếm đâm ngay vào bên hông đang để hở của Tam hương chủ. Tam hương chủ vội lách người qua tránh, đồng thời vỗ lại một chưởng vào lưng Tứ hương chủ. Tứ hương chủ hoành kiếm ra sau đón đỡ. Phút chốc hai người đã đấu trên mười hiệp.

Phó đường chủ thấy đấu dằng dai như vậy mất thời gian không kịp rút lui quân triều đình sẽ đến. Nàng đưa mắt ra hiệu. Nhất hương chủ bèn bảo:
_ Tam hương chủ lui ra để ta thu thập tên chó săn này. Nhị hương chủ và Ngũ hương chủ trông chừng đừng để hắn đào thoát.

(còn tiếp)


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 I_icon13Mon 23 Apr 2018, 11:26

Cột đồng chưa xanh (tt)

Ông ta cầm một thanh thiết côn dài khoảng bốn thước, thân côn màu đen bóng, hai đầu bịt bạc. Tam hương chủ tung hai chưởng mãnh liệt bức địch thủ lùi ra sau rồi lui lại để Nhất hương chủ đối diện với Tứ hương chủ. Nhất hương chủ bổ mạnh thiết côn vào người Tứ hương chủ. Tứ hương chủ dùng kiếm thất thế hơn vì không dám chạm vào thiết côn nên chỉ nhảy nhót tránh né chứ không hoàn thủ được. Chỉ trong vòng mấy hiệp Nhất hương chủ đã dồn được địch thủ vào đường cùng. Ông ta phạt côn ngang lưng Tứ hương chủ buộc người này phi thân lên cao để né. Khi thân hình Tứ hương chủ vừa rơi xuống thì thiết côn chờ sẵn giáng vào đầu ông ta. Không tránh kịp buộc lòng Tứ hương chủ phải đưa gươm đỡ, hai binh khí chạm nhau chát chúa, thanh kiếm bị bắn tung lên trời, Nhất hương chủ bồi tiếp một côn trúng đầu vai Tứ hương chủ làm ông ta hự lên đau đớn. Ông ta nhịn đau xoay người bỏ chạy về phía Ngũ hương chủ, bởi vì ông ta biết người này vũ công kém nhất trong bọn họ. Ngũ hương chủ vội vung đao chém xuống. Tứ hương chủ né tránh rồi húc mạnh đầu vào bụng Ngũ hương chủ làm ông ta ngã ngửa ra, nhân thế Tứ hương chủ tung mình mấy cái đã xa mười mấy trượng*. Các hương chủ toan đuổi theo thì Phó đường chủ đã bảo:
_ Các vị hương chủ dừng lại!

Hai ánh chớp sáng loé vụt qua lướt về phía Tứ hương chủ. Mọi người chợt nghe tiếng kêu thảm thiết của ông ta đang chúi mình về phía trước. Khi đến gần thì thấy ông ta đã tắt thở, mặt úp vào một bãi phân ngựa. Trên lưng ông ta cắm phập hai mũi liễu diệp phi đao, máu từ vết  thương tuôn ra xối xả.

Những người có mặt vô cùng ngưỡng mộ tài trí của Phó đường chủ. Tam hương chủ không nhịn được thắc mắc, bèn lên tiếng hỏi:
_ Kính bẩm Phó đường chủ giải thích cho thuộc hạ rõ nguyên do nào người phát hiện được được hắn là nội gián trong chúng ta?

Phó đường chủ thở dài nói:
_ Ta chỉ suy đoán thôi. Trước hết là những người học võ, thông thường khi bị thương nhẹ, chẳng ai băng bó làm gì, đã băng thì vết thương phải nặng, mà ta thấy dường như cử động cổ tay hắn không có vẻ gì khó khăn. Thứ hai là chúng ta ở đây dùng toàn vải đen, hắn lấy đâu ra vải trắng để băng vết thương, điểm này thật đáng ngờ. Thứ ba là ta xem vết thương của hắn tuy sâu, nhưng chiều hướng có vẻ là tự mình gây ra một cách rất cẩn trọng, không để ảnh hưởng đến kinh mạch, gân cốt và khả năng sử dụng vũ công. Nếu bị người khác chém thì không thể ở vị trí và mức độ như thế. Nhưng cũng chưa thể nói là bằng chứng rõ rệt, ta mới vờ thử hắn thôi, không ngờ hắn mau mắn thú nhận ngay!

Tam hương chủ lại hỏi:
_ Tại sao hắn lại dùng băng trắng?

Phó đường chủ đáp:
_ Có lẽ là một ám hiệu cho quân triều đình biết y là nội ứng của chúng.

Ai nấy giờ mới vỡ lẽ. Nhất hương chủ nói:
_ Phó đường chủ xét việc như thần, chúng thuộc hạ chẳng thể nào bì kịp!

Tam hương chủ hậm hực:
_ Không ngờ hắn lòng lang dạ sói thế. Tôi phải bằm nát xác hắn mới hả giận.

Ông ta bước đến đá vào xác Tứ hương chủ thật mạnh, thân hình của Tứ hương chủ bắn ra xa.

(còn tiếp)


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 I_icon13Mon 23 Apr 2018, 11:27

Cột đồng chưa xanh (tt)

Phó đường chủ khoát tay bảo:
_ Chẳng còn nhiều thời gian nữa, các huynh đệ chia đường rút lui cho chóng kẻo quân triều kéo đến thì khốn.

Đào Long Vân cung tay vái chào:
_ Tiểu sinh xin bái biệt Phó đường chủ và chư vị.

Phó đường chủ lắc đầu:
_ Khoan đã, Lý tiên sinh không thể rời khỏi chúng ta lúc này.

Đào Long Vân ngơ ngác nhìn nàng. Mọi người cũng tỏ vẻ lạ lùng. Ngũ hương chủ tính tình nóng nảy, lên tiếng hỏi ngay:
_ Bẩm Phó đường chủ, đã phát hiện gian tế không phải là Lý tiên sinh chúng ta giữ anh ta làm gì?

Phó đường chủ nói:
_ Lẽ ra thì Lý tiên sinh có thể tự tiện ra về, hiềm vì người đã biết chúng ta ở đây, để người đi có thể gặp quan quân tra vấn thì dù muốn dù không hành tung chúng ta sẽ bại lộ. Vả lại, giữa vòng binh lửa tiên sinh đi một mình không ai hộ vệ rất dễ nguy khốn. Tạm thời ta hãy mang người theo.

Tam hương chủ lắc đầu:
_ Địch thì đông ta thì ít, mang theo một người không biết vũ nghệ càng thêm vướng víu, chẳng may đụng độ quân binh e rằng khó mà chạy thoát.

Phó đường chủ nói:
_ Các vị hương chủ hãy cùng các huynh đệ tìm cách chống địch, tránh được đụng độ chúng thì tránh, cố bảo toàn lực lượng càng ít tổn thất càng tốt. Riêng Lý tiên sinh cứ để mặc ta lo liệu.

Đào Long Vân vội bảo:
_ Tiểu sinh chỉ là kẻ học trò lương thiện, chắc là bọn quân binh chẳng làm khó chi, kính xin Phó đường chủ cho phép tiểu sinh tự ra về một mình. Tiểu sinh cam đoan không tiết lộ bất kỳ điều gì về chư vị.

Phó đường chủ lắc đầu cười nhạt:
_ Quan quân triều đình bạo ác như lang sói, cứ gì là có tội hay vô tội, chúng muốn nghi thì nghi, muốn bắt thì bắt, Long Xà Hội chúng ta vì bao nhiêu người dân lương thiện đói khổ bị áp bức bởi bọn tham tàn mà nổi dậy mong khôi phục lại thời kỳ huy hoàng của triều đại đức Thái Tổ, đức Thánh Tông thuở xưa. Dù không chống lại chúng, chúng vẫn cứ bắt bớ tra khảo, cuối cùng chịu không nổi cũng phải nhận. Càng nhiều đầu người công trạng chúng càng cao, lĩnh thưởng càng nhiều cơ mà!

Đào Long Vân trong bụng thầm kêu khổ. Chàng biết mình có tín bài của Đô thống phủ thì không sợ quân binh bắt tra xét, nhưng nếu nói ra thì khác nào nhận mình có quan hệ với quân triều đình, người Long Xà Hội chắc chắn sẽ làm thịt chàng.

Phó đường chủ nói tiếp:
_ Tập trung đông người dễ bị lộ, quân triều đình vây bắt sẽ tóm trọn chúng ta trong một mẻ lưới. Vậy nên cần chia ra nhiều nhóm nhỏ, mỗi vị hương chủ thống lĩnh môt nhóm lánh đi bằng những đường khác nhau để bọn triều đình phải phân tán lực lượng đuổi theo, dù không chạy được hết ít nhất một số trong chúng ta cũng có cơ may đào thoát, như thế sẽ ít tổn thất nhất.

Tam hương chủ lo ngại bảo:
_ Xin Phó đường chủ cho thuộc hạ theo bảo vệ người, thuộc hạ không an tâm để Phó đường chủ đi cùng với một số người ít ỏi trong khi quân địch đông đảo thế này.

Phó đường chủ lắc đầu:
_ Ta có thể tự lo cho mình. Tam hương chủ hãy tuân theo sự sắp đặt của ta mà lấy một số huynh đệ đi ngay kẻo muộn.

(còn tiếp)


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 877
Registration date : 18/06/2017

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 I_icon13Mon 23 Apr 2018, 12:24

Cả mười năm qua, kể từ khi thầy bắt đầu đăng truyện võ hiệp trường kỳ này thì chuối thấy có nhiều độc giả vào đây than vãn, nài nỉ thầy nên đăng bài thường xuyên hơn cho mọi người được đọc thỏa cơn ghiền ... Ấy thế mà thầy nào có chiều ai. :potay: Nhưng bỗng dưng hôm rồi VT vào đây nài nỉ và làm nũng, hóc có 3 tiếng thì 3 ngày sau thầy vào đăng truyện 3 đoạn liền trong một buổi ... Có sự trùng hợp gì hong thầy ơi? :tongue: Hay là thầy lại thích đăng truyện theo mức độ tương đồng với nhịp điệu của ... tiếng hóc dzị à? lol2lol2lol2
Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 I_icon13Mon 23 Apr 2018, 12:38

Huynh chuối ui
Chắc Thầy ngẫm lại hồi xưa Thầy mê đọc truyện kiếmhiệp của Kim Dung mà đến nỗi bỏ ăn bỏ uống suốt 3 ngày 3 đêm cho xong truyện Tiếu ngạo Giang hồ. Cha Mẹ Thầy không cho thầy đọc nhiều nữa nên Thầy khóc( hiiiiiii)
Giờ Thầy thấy đệ khóc, Thầy mới nhớ lại ngày xưa Thầy cũng khóc như đệ bây giờ. Chắc đồng cảm nỗi khổ của người đọc phải chờ dài cổ hiiiiiii đó Huynh Chuối à.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7167
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 I_icon13Tue 24 Apr 2018, 11:24

Vo_thuong đã viết:
Thầy ơi
Sao lần này Thầy đăng ngắn quá
Đọc tới đoạn gây cấn thì Thầy lại’ còn tiếp’. Hu hu hu con không chịu đâu.

Sao VT hay khóc thế? Chắc hồi nhỏ được cưng chưa ăn đòn bao giờ hở?   :potay:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7167
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 I_icon13Tue 24 Apr 2018, 11:27

chuoigia đã viết:
Cả mười năm qua, kể từ khi thầy bắt đầu đăng truyện võ hiệp trường kỳ này thì chuối thấy có nhiều độc giả vào đây than vãn, nài nỉ thầy nên đăng bài thường xuyên hơn cho mọi người được đọc thỏa cơn ghiền ... Ấy thế mà thầy nào có chiều ai. :potay: Nhưng bỗng dưng hôm rồi VT vào đây nài nỉ và làm nũng, hóc có 3 tiếng thì 3 ngày sau thầy vào đăng truyện 3 đoạn liền trong một buổi ... Có sự trùng hợp gì hong thầy ơi? :tongue: Hay là thầy lại thích đăng truyện theo mức độ tương đồng với nhịp điệu của ... tiếng hóc dzị à? lol2lol2lol2

Nếu khóc mà ông thầy cho thì chắc là ĐV ngập lụt vì nước mắt của học trò rùi, hihi   :cuoi2:


TM đoán là có người nhéo hông ổng đó  :cache3:  
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 I_icon13Wed 02 May 2018, 11:40

Cột đồng chưa xanh (tt)

Lúc này đã có tiếng hò reo đến gần. Tam hương chủ nói:
_ Phó đường chủ và các vị hương chủ cứ thoát đi trước, thuộc hạ cùng một số anh em tình nguyện ở lại cản địch.

Chợt nghe tám chín người cùng hô lên:
_ Chúng thuộc hạ nguyện liều thác báo đền ơn quốc thổ, thỉnh Phó đường chủ lên đường.

Phó đường chủ ngần ngại:
_ Bắt các vị hy sinh như thế ta ...

Nhị hương chủ nói:
_ Phó đường chủ là linh hồn của Thanh Long Đường, tính mệnh chúng thuộc hạ chẳng đáng kể, miễn là còn Phó đường chủ thì Thanh Long Đường mới mong khôi phục lại. Kính xin Phó đường chủ chớ chần chừ e lỡ việc.

Nhất hương chủ đề nghị:
_ Thuộc hạ đi trước dọn đường cho Phó đường chủ. Nhị hương chủ và Ngũ hương chủ chia ra 2 ngả khác nhau để đánh lạc hướng quan quân.

Đám người Tam hương chủ lập tức chạy băng về phía tiếng hò reo. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng binh khí va chạm, tiếng la thét dữ dội, rồi tiếng sát phạt tưng bừng. Phó đường chủ quay sang Đào Long Vân nói:
_ Lý thiên sinh, xin thứ lỗi!

Còn đang ngơ ngác thì Phó đường chủ đã điểm vào huyệt đạo khiến chàng mê man không còn biết gì cả.

Qua thời gian chẳng biết bao lâu, Đào Long Vân từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn chàng thấy mình đang nằm dưới một gộp đá, đàng sau có cỏ cây rậm che phủ. Lắng nghe chung quanh chỉ thấy tiếng chim ríu rít và gió đưa cây xào xạc, chàng vững dạ đứng lên. Không nhìn thì thôi, càng nhìn càng kinh hãi vì xác người gục ngã khắp nơi, vừa là quan binh vừa là người Long Xà Hội nằm chồng chất bên nhau, vũ khí vương vãi đầy đất. Chàng muốn nhắm mắt để khỏi nhìn thấy cảnh ghê rợn này, nhưng rồi cố gắng quan sát từng thi thể xem có Phó đường chủ trong số ấy chăng. Mùi máu tanh tửi bốc lên, ruồi nhặng vo ve vô cùng khó chịu. Chàng bịt mũi lần dò bước qua từng thây người, một chốc đã qua vài chục bước chợt chàng vấp vào cái gì đó ngã sấp đầu va vào một rễ cây to đau điếng. Vừa lồm cồm bò dậy xoa trán xuýt xoa, trước mặt lờ mờ một bóng người đang ngồi dựa vào gốc cây. Chàng giật mình mở lớn mắt ra nhìn ra là vóc dáng của một thiếu phụ, chẳng phải Phó đường chủ thì còn là ai nữa. Chàng mừng rỡ gọi:
_ Phó đường chủ!

Nàng lặng im không trả lời. Mắt nàng nhắm nghiền, toàn thân không cử động. Chàng hơi kinh hoảng, thầm nghĩ không lẽ nàng chết rồi chăng? Vì mảnh lụa đen che mặt nên chàng không thể nhìn thấy sắc diện cũng như không thể đưa tay lên mũi xem hơi thở. Ngần ngại giây lát rồi cầm cổ tay nàng bắt mạch, chàng cảm thấy hơi mừng là dù mạch đập rất yếu nhưng nàng vẫn còn sống. Nhìn từ trên xuống dưới quần áo nàng vấy đầy máu, nhưng không rõ là máu của ai và do truyền thống Nho giáo "nam nữ thụ thụ bất thân" nên dù biết về y lý chàng cũng không thể khám người nàng được. Thình lình chàng thấy môi nàng hơi mấp máy như muốn nói gì không rõ. Suy nghĩ một tí chàng vỡ lẽ, phàm một người bị thương vì mất máu hay kiệt lực rất cần nước để hồi phục. Chàng vội vàng lục trong xác chết một quan binh lấy bình nước mang đến kê miệng nàng đổ vào một vài giọt. Nàng uống một cách khó khăn nên chàng kiên nhẫn đổ từng chút một cho đến khi nàng ra dấu ngừng. Lúc này mắt nàng lim dim như đang toạ thần. Một khắc sau, nàng mở mắt ra nhìn chàng, tia mắt có chút ánh vui, cất giọng yếu ớt:
_ Đa tạ ... Lý ... tiên ... sinh!

Đào Long Vân hỏi:
_ Phó đường chủ cảm thấy thế nào? Người có bị thương chăng?

Nàng lắc đầu. Chàng nói giọng lo âu:
_ Phó đường chủ cần phải rời khỏi nơi đây kẻo quan quân lại đến.

Nàng tiếp tục lắc đầu, giây lâu chậm rãi nói:
_ Ta ... kiệt ... lực ... rồi.

Chàng đề xuất:
_ Phó đường chủ tựa vào người tiểu sinh. Tiểu sinh dìu người đi.

Nàng lại lắc đầu đáp nhẹ:
_ Chân ta không còn hơi sức ...

Chàng thoáng nghĩ một chốc rồi nói:
_ Hay là Phó đường chủ để tiểu sinh cõng người đi?

Phó đường chủ thoáng giật mình trước đề nghị quá bất ngờ ấy, nàng lúng túng đáp:
_ Ta ... ta ...chẳng dám phiền tiên sinh ...

Đào Long Vân quả quyết:
_ Ngộ biến phải tùng quyền, Phó đường chủ đừng nghi ngại, tiểu sinh sẽ đưa người lánh đến nơi an toàn.

(còn tiếp)


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7167
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 I_icon13Wed 02 May 2018, 12:06

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Lúc này đã có tiếng hò reo đến gần. Tam hương chủ nói:
_ Phó đường chủ và các vị hương chủ cứ thoát đi trước, thuộc hạ cùng một số anh em tình nguyện ở lại cản địch.

Chợt nghe tám chín người cùng hô lên:
_ Chúng thuộc hạ nguyện liều thác báo đền ơn quốc thổ, thỉnh Phó đường chủ lên đường.

Phó đường chủ ngần ngại:
_ Bắt các vị hy sinh như thế ta ...

Nhị hương chủ nói:
_ Phó đường chủ là linh hồn của Thanh Long Đường, tính mệnh chúng thuộc hạ chẳng đáng kể, miễn là còn Phó đường chủ thì Thanh Long Đường mới mong khôi phục lại. Kính xin Phó đường chủ chớ chần chừ e lỡ việc.

Nhất hương chủ đề nghị:
_ Thuộc hạ đi trước dọn đường cho Phó đường chủ. Nhị hương chủ và Ngũ hương chủ chia ra 2 ngả khác nhau để đánh lạc hướng quan quân.

Đám người Tam hương chủ lập tức chạy băng về phía tiếng hò reo. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng binh khí va chạm, tiếng la thét dữ dội, rồi tiếng sát phạt tưng bừng. Phó đường chủ quay sang Đào Long Vân nói:
_ Lý thiên sinh, xin thứ lỗi!

Còn đang ngơ ngác thì Phó đường chủ đã điểm vào huyệt đạo khiến chàng mê man không còn biết gì cả.

Qua thời gian chẳng biết bao lâu, Đào Long Vân từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn chàng thấy mình đang nằm dưới một gộp đá, đàng sau có cỏ cây rậm che phủ. Lắng nghe chung quanh chỉ thấy tiếng chim ríu rít và gió đưa cây xào xạc, chàng vững dạ đứng lên. Không nhìn thì thôi, càng nhìn càng kinh hãi vì xác người gục ngã khắp nơi, vừa là quan binh vừa là người Long Xà Hội nằm chồng chất bên nhau, vũ khí vương vãi đầy đất. Chàng muốn nhắm mắt để khỏi nhìn thấy cảnh ghê rợn này, nhưng rồi cố gắng quan sát từng thi thể xem có Phó đường chủ trong số ấy chăng. Mùi máu tanh tửi bốc lên, ruồi nhặng vo ve vô cùng khó chịu. Chàng bịt mũi lần dò bước qua từng thây người, một chốc đã qua vài chục bước chợt chàng vấp vào cái gì đó ngã sấp đầu va vào một rễ cây to đau điếng. Vừa lồm cồm bò dậy xoa trán xuýt xoa, trước mặt lờ mờ một bóng người đang ngồi dựa vào gốc cây. Chàng giật mình mở lớn mắt ra nhìn ra là vóc dáng của một thiếu phụ, chẳng phải Phó đường chủ thì còn là ai nữa. Chàng mừng rỡ gọi:
_ Phó đường chủ!

Nàng lặng im không trả lời. Mắt nàng nhắm nghiền, toàn thân không cử động. Chàng hơi kinh hoảng, thầm nghĩ không lẽ nàng chết rồi chăng? Vì mảnh lụa đen che mặt nên chàng không thể nhìn thấy sắc diện cũng như không thể đưa tay lên mũi xem hơi thở. Ngần ngại giây lát rồi cầm cổ tay nàng bắt mạch, chàng cảm thấy hơi mừng là dù mạch đập rất yếu nhưng nàng vẫn còn sống. Nhìn từ trên xuống dưới quần áo nàng vấy đầy máu, nhưng không rõ là máu của ai và do truyền thống Nho giáo "nam nữ thụ thụ bất thân" nên dù biết về y lý chàng cũng không thể khám người nàng được. Thình lình chàng thấy môi nàng hơi mấp máy như muốn nói gì không rõ. Suy nghĩ một tí chàng vỡ lẽ, phàm một người bị thương vì mất máu hay kiệt lực rất cần nước để hồi phục. Chàng vội vàng lục trong xác chết một quan binh lấy bình nước mang đến kê miệng nàng đổ vào một vài giọt. Nàng uống một cách khó khăn nên chàng kiên nhẫn đổ từng chút một cho đến khi nàng ra dấu ngừng. Lúc này mắt nàng lim dim như đang toạ thần. Một khắc sau, nàng mở mắt ra nhìn chàng, tia mắt có chút ánh vui, cất giọng yếu ớt:
_ Đa tạ ... Lý ... tiên ... sinh!

Đào Long Vân hỏi:
_ Phó đường chủ cảm thấy thế nào? Người có bị thương chăng?

Nàng lắc đầu. Chàng nói giọng lo âu:
_ Phó đường chủ cần phải rời khỏi nơi đây kẻo quan quân lại đến.

Nàng tiếp tục lắc đầu, giây lâu chậm rãi nói:
_ Ta ... kiệt ... lực ... rồi.

Chàng đề xuất:
_ Phó đường chủ tựa vào người tiểu sinh. Tiểu sinh dìu người đi.

Nàng lại lắc đầu đáp nhẹ:
_ Chân ta không còn hơi sức ...

Chàng thoáng nghĩ một chốc rồi nói:
_ Hay là Phó đường chủ để tiểu sinh cõng người đi?

Phó đường chủ thoáng giật mình trước đề nghị quá bất ngờ ấy, nàng lúng túng đáp:
_ Ta ... ta ...chẳng dám phiền tiên sinh ...

Đào Long Vân quả quyết:
_ Ngộ biến phải tùng quyền, Phó đường chủ đừng nghi ngại, tiểu sinh sẽ đưa người lánh đến nơi an toàn.

(còn tiếp)


Đào hoa công tử này cũng biết lợi dụng quá há? lol2

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh (2)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cháo Đậu Xanh
» Sưu Tầm Cây Xanh Hoa Đẹp
» Dòng đời của một cây xanh bên hồ
» Bánh củ sắn và đậu xanh
» Tú_Yên vẽ
Trang 12 trong tổng số 87 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 49 ... 87  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-