Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Today at 10:08

THƯƠNG CHO CHỊ TÔI (Lí Lắc) by Phương Nguyên Today at 08:13

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:04

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 19:23

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 17:19

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 17:14

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 12:01

VÍ NHÀ LÀM (Hàn Phong) by Phương Nguyên Yesterday at 08:53

“Trốn phong ba, em làm dâu nhà người” by Phương Nguyên Yesterday at 08:50

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:06

LỀU THƠ NHẠC by chuoigia Mon 03 Jun 2024, 22:08

SỨC MẠNH NỤ CƯỜI by phambachieu Sun 02 Jun 2024, 22:46

7 chữ by Tinh Hoa Sun 02 Jun 2024, 17:07

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Sat 01 Jun 2024, 16:58

Lịch Âm Dương by mytutru Sat 01 Jun 2024, 09:00

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Sat 01 Jun 2024, 07:51

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 16:32

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 09:56

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 09:55

Hoa Dừa nhà Tôi by Tú_Yên tv Thu 30 May 2024, 14:46

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 30 May 2024, 14:38

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 28 May 2024, 21:45

Mái Nhà Chung by mytutru Mon 27 May 2024, 22:42

Chết rồi! by Phương Nguyên Sun 26 May 2024, 10:14

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:35

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH by mytutru Wed 22 May 2024, 21:01

MỪNG SINH NHẬT 85 by mytutru Tue 21 May 2024, 21:54

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Tue 21 May 2024, 21:21

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 21 May 2024, 20:43

50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:58

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 VÙI CHÔN KỶ NIỆM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4795
Registration date : 23/03/2013

VÙI CHÔN KỶ NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: VÙI CHÔN KỶ NIỆM   VÙI CHÔN KỶ NIỆM I_icon13Fri 29 Jan 2021, 23:37

VÙI CHÔN KỶ NIỆM

Lúc phải chia tay khóc thật nhiều
Quay về khoá chặt cửa buồng thêu
Song thưa mặc bướm đùa hoa muộn
Ngõ vắng lờ ong hút mật chiều
Khắc khoải dăm mùa sầu ủ kén
Thẫn thờ mấy vụ nhớ lên rêu
Thôi tìm kỷ niệm hồi xưa ấy
Gói lại mang chôn dưới gốc điều

Phương Nguyên
29/1/2921
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7122
Registration date : 01/04/2011

VÙI CHÔN KỶ NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙI CHÔN KỶ NIỆM   VÙI CHÔN KỶ NIỆM I_icon13Sat 30 Jan 2021, 09:13

Phương Nguyên đã viết:
VÙI CHÔN KỶ NIỆM

Lúc phải chia tay khóc thật nhiều
Quay về khoá chặt cửa buồng thêu
Song thưa mặc bướm đùa hoa muộn
Ngõ vắng lờ ong hút mật chiều
Khắc khoải dăm mùa sầu ủ kén
Thẫn thờ mấy vụ nhớ lên rêu
Thôi tìm kỷ niệm hồi xưa ấy
Gói lại mang chôn dưới gốc điều

Phương Nguyên
29/1/2921

chôn dưới gốc điều chắc trái ra ngọt dữ á tỷ!  :laughing15:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4795
Registration date : 23/03/2013

VÙI CHÔN KỶ NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙI CHÔN KỶ NIỆM   VÙI CHÔN KỶ NIỆM I_icon13Sat 30 Jan 2021, 22:20

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
VÙI CHÔN KỶ NIỆM

Lúc phải chia tay khóc thật nhiều
Quay về khoá chặt cửa buồng thêu
Song thưa mặc bướm đùa hoa muộn
Ngõ vắng lờ ong hút mật chiều
Khắc khoải dăm mùa sầu ủ kén
Thẫn thờ mấy vụ nhớ lên rêu
Thôi tìm kỷ niệm hồi xưa ấy
Gói lại mang chôn dưới gốc điều

Phương Nguyên
29/1/2921

chôn dưới gốc điều chắc trái ra ngọt dữ á tỷ!  :laughing15:

Sau khi chôn thì nó không ra trái luôn lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10571
Registration date : 23/11/2007

VÙI CHÔN KỶ NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙI CHÔN KỶ NIỆM   VÙI CHÔN KỶ NIỆM I_icon13Sun 31 Jan 2021, 06:43

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
VÙI CHÔN KỶ NIỆM

Lúc phải chia tay khóc thật nhiều
Quay về khoá chặt cửa buồng thêu
Song thưa mặc bướm đùa hoa muộn
Ngõ vắng lờ ong hút mật chiều
Khắc khoải dăm mùa sầu ủ kén
Thẫn thờ mấy vụ nhớ lên rêu
Thôi tìm kỷ niệm hồi xưa ấy
Gói lại mang chôn dưới gốc điều

Phương Nguyên
29/1/2921

chôn dưới gốc điều chắc trái ra ngọt dữ á tỷ!  :laughing15:


Sau khi chôn thì nó không ra trái luôn lol2

Hong ra trái thì ra củ! lol!

_________________________
VÙI CHÔN KỶ NIỆM Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4795
Registration date : 23/03/2013

VÙI CHÔN KỶ NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙI CHÔN KỶ NIỆM   VÙI CHÔN KỶ NIỆM I_icon13Sun 31 Jan 2021, 22:39

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
VÙI CHÔN KỶ NIỆM

Lúc phải chia tay khóc thật nhiều
Quay về khoá chặt cửa buồng thêu
Song thưa mặc bướm đùa hoa muộn
Ngõ vắng lờ ong hút mật chiều
Khắc khoải dăm mùa sầu ủ kén
Thẫn thờ mấy vụ nhớ lên rêu
Thôi tìm kỷ niệm hồi xưa ấy
Gói lại mang chôn dưới gốc điều

Phương Nguyên
29/1/2921

chôn dưới gốc điều chắc trái ra ngọt dữ á tỷ!  :laughing15:


Sau khi chôn thì nó không ra trái luôn lol2

Hong ra trái thì ra củ!    lol!  

Chắc nó chết luôn á thầy huhu
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7122
Registration date : 01/04/2011

VÙI CHÔN KỶ NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙI CHÔN KỶ NIỆM   VÙI CHÔN KỶ NIỆM I_icon13Mon 01 Feb 2021, 07:53

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
VÙI CHÔN KỶ NIỆM

Lúc phải chia tay khóc thật nhiều
Quay về khoá chặt cửa buồng thêu
Song thưa mặc bướm đùa hoa muộn
Ngõ vắng lờ ong hút mật chiều
Khắc khoải dăm mùa sầu ủ kén
Thẫn thờ mấy vụ nhớ lên rêu
Thôi tìm kỷ niệm hồi xưa ấy
Gói lại mang chôn dưới gốc điều

Phương Nguyên
29/1/2921

chôn dưới gốc điều chắc trái ra ngọt dữ á tỷ!  :laughing15:


Sau khi chôn thì nó không ra trái luôn lol2

Hong ra trái thì ra củ!    lol!  

Chắc nó chết luôn á thầy huhu

chôn rùi đào lên lại tỷ ui!   :pp:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4795
Registration date : 23/03/2013

VÙI CHÔN KỶ NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙI CHÔN KỶ NIỆM   VÙI CHÔN KỶ NIỆM I_icon13Wed 10 Feb 2021, 21:16

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
VÙI CHÔN KỶ NIỆM

Lúc phải chia tay khóc thật nhiều
Quay về khoá chặt cửa buồng thêu
Song thưa mặc bướm đùa hoa muộn
Ngõ vắng lờ ong hút mật chiều
Khắc khoải dăm mùa sầu ủ kén
Thẫn thờ mấy vụ nhớ lên rêu
Thôi tìm kỷ niệm hồi xưa ấy
Gói lại mang chôn dưới gốc điều

Phương Nguyên
29/1/2921

chôn dưới gốc điều chắc trái ra ngọt dữ á tỷ!  :laughing15:


Sau khi chôn thì nó không ra trái luôn lol2

Hong ra trái thì ra củ!    lol!  

Chắc nó chết luôn á thầy huhu

chôn rùi đào lên lại tỷ ui!   :pp:

Thế nào cũng có bữa vác cuốc ra đào hihi
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37043
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

VÙI CHÔN KỶ NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙI CHÔN KỶ NIỆM   VÙI CHÔN KỶ NIỆM I_icon13Tue 16 Mar 2021, 13:14

Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên
NGUYỆT LÃO TRÊU NGƯƠI

Xa xôi lại thấy nhớ thêm nhiều
Tấm áo xưa còn vết chỉ thêu
Khoảng lặng trong tim ghìm khổ sớm
Làn êm giữa phố xả đau chiều
Bâng khuâng nẻo nghĩa dày tơ nhện
Khắc khoải đường tình nặng thảm rêu
Nguyệt lão can chi bày đặt thế
Cho duyên lỡ dở biết bao điều

BXP 15.03.2021

Bài xướng
VÙI CHÔN KỶ NIỆM

Lúc phải chia tay khóc thật nhiều
Quay về khoá chặt cửa buồng thêu
Song thưa mặc bướm đùa hoa muộn
Ngõ vắng lờ ong hút mật chiều
Khắc khoải dăm mùa sầu ủ kén
Thẫn thờ mấy vụ nhớ lên rêu
Thôi tìm kỷ niệm hồi xưa ấy
Gói lại mang chôn dưới gốc điều

Phương Nguyên
29/1/2921
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




VÙI CHÔN KỶ NIỆM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÙI CHÔN KỶ NIỆM   VÙI CHÔN KỶ NIỆM I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VÙI CHÔN KỶ NIỆM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-