Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:12

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH by mytutru Yesterday at 21:01

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:23

MỪNG SINH NHẬT 85 by mytutru Tue 21 May 2024, 21:54

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Tue 21 May 2024, 21:21

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 21 May 2024, 20:43

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Tue 21 May 2024, 05:51

50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Mon 20 May 2024, 01:23

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHẠY GRAB (Hàn Phong)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

CHẠY GRAB (Hàn Phong) Empty
Bài gửiTiêu đề: CHẠY GRAB (Hàn Phong)   CHẠY GRAB (Hàn Phong) I_icon13Wed 13 Jan 2021, 23:14

CHẠY GRAB

Mở bản đồ ra lượn suốt ngày
Không tiền thưởng ngoạn khắp đông tây
Đưa nàng váy ngắn sang hàng giỏ
Rước chị chân...cao đến hiệu giày
Bữa rỗi cà phê nhòm xuống báo
Hôm nhàn điện thoại nghía lên "phay"
Đâu như các cụ làm quan nhỉ
Biệt phủ ưng to...sấp mặt cày

SG.07.01.2021
Hàn Phong
*****

NGHỀ CHƠI

Mỗi việc khoe ăn mất cả ngày
Trưa thì cải thảo tối khoai tây
Mần con trắm cỏ trầy da ngón
Dợt chú gà tre toạc gót giầy
Ảnh chụp cho nhiều lưu ở máy
Hình cà  rõ đẹp gửi vào “phay”
Xong ngồi đếm lượt tim và thích*
Vất vả còn hơn xuống ruộng cày
* thả tim và nút like

Phương Nguyên
07/01/2021
*****

KIẾP NGHÈO

Đông sang tiết chuyển lạnh nguyên ngày
Áo vá chân trần dạo phố Tây
Cuối hẻm mời người châm điếu thuốc
Bên song đợi khách cởi đôi giày
Hòa theo tiếng nhạc anh phì khói
Quyện với hương trà chị lướt phây
Giữa chốn xa hoa đời nhộn nhịp
Bơ vơ đứa bé tủi thân cày

Châu Toàn
07/01/2021
*****


CÓ MỘT NGÀY

Nước Mỹ ngờ đâu...có một ngày
Đã làm chấn động khắp đông tây
Toà nhà quốc hội rền tia súng
Đường phố thủ đô chật dấu giày
Tiếp lửa biểu tình rân mặt báo
Châm ngòi bạo loạn ngập trang phay
Nghe theo xúi giục-chưa từng có
Chết chóc đương nhiên...vết đạn cày

AK 08/01/2021
Lý Quê- Phu Quy Dang
*****


XE ÔM

Các ngã ba tư đứng suốt ngày
Đang nhìn hướng bắc chỉa sang tây
Mong cô váy ngắn choàng khăn lụa
Ước bé đầm xinh xỏ gót giày
Một cuốc men chừng dăm chén nhỏ
Đôi giờ thịt khoảng một gà phay
Đêm khuya dậy sớm còn ăn vội
Mới được hơi no vợ bắt cày

Tiêu Tường


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Sat 13 Jan 2024, 00:24; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10568
Registration date : 23/11/2007

CHẠY GRAB (Hàn Phong) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHẠY GRAB (Hàn Phong)   CHẠY GRAB (Hàn Phong) I_icon13Sat 16 Jan 2021, 09:11

Phương Nguyên đã viết:
CHẠY GRAB

Mở bản đồ ra lượn suốt ngày
Không tiền thưởng ngoạn khắp đông tây
Đưa nàng váy ngắn sang hàng giỏ
Rước chị chân...cao đến hiệu giày
Bữa rỗi cà phê nhòm xuống báo
Hôm nhàn điện thoại nghía lên "phay"
Đâu như các cụ làm quan nhỉ
Biệt phủ ưng to...sấp mặt cày

SG.07.01.2021
Hàn Phong
*****

NGHỀ CHƠI

Mỗi việc khoe ăn mất cả ngày
Trưa thì cải thảo tối khoai tây
Mần con trắm cỏ trầy da ngón
Dợt chú gà tre toạc gót giầy
Ảnh chụp cho nhiều lưu ở máy
Hình cà  rõ đẹp gửi vào “phay”
Xong ngồi đếm lượt tim và thích*
Vất vả còn hơn xuống ruộng cày
* thả tim và nút like

Phương Nguyên
07/01/2021
*****

KIẾP NGHÈO

Đông sang tiết chuyển lạnh nguyên ngày
Áo vá chân trần dạo phố Tây
Cuối hẻm mời người châm điếu thuốc
Bên song đợi khách cởi đôi giày
Hòa theo tiếng nhạc anh phì khói
Quyện với hương trà chị lướt phây
Giữa chốn xa hoa đời nhộn nhịp
Bơ vơ đứa bé tủi thân cày

Châu Toàn
07/01/2021
*****


CÓ MỘT NGÀY

Nước Mỹ ngờ đâu...có một ngày
Đã làm chấn động khắp đông tây
Toà nhà quốc hội rền tia súng
Đường phố thủ đô chật dấu giày
Tiếp lửa biểu tình rân mặt báo
Châm ngòi bạo loạn ngập trang phay
Nghe theo xúi giục-chưa từng có
Chết chóc đương nhiên...vết đạn cày

AK 08/01/2021
Lý Quê- Phu Quy Dang
*****


XE ÔM

Các ngã ba tư đứng suốt ngày
Đang nhìn hướng bắc chỉa sang tây
Mong cô váy ngắn choàng khăn lụa
Ước bé đầm xinh xỏ gót giày
Một cuốc men chừng dăm chén nhỏ
Đôi giờ thịt khoảng một gà phay
Đêm khuya dậy sớm còn ăn vội
Mới được hơi no vợ bắt cày

Tiêu Tường

hoạ tứ tán! :potay:

_________________________
CHẠY GRAB (Hàn Phong) Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 
CHẠY GRAB (Hàn Phong)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» American artist Michael Grab - the art of balance
» UỐNG RƯỢU NÓI NGÔNG (Hàn Phong)
» Tiếng Thơ
» Những phong tục đẹp ngày Tết
» NGÀY MỚI (Hàn Phong)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-