Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Next
Tác giảThông điệp
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 I_icon13Fri 25 Jun 2021, 19:09

HOA GIẤY
Với trăm nghìn cánh hoa tươi
Sắc hoa đỏ một khoảng trời quê hương
Lá xanh dịu một góc đường
Chỉ hiềm thiếu chút nhụy hương dâng đời
Rõ là Hoa thật mười mươi
Cái tên Hoa Giấy chịu lời hàm oan
Mỗi kỳ ve gọi hè sang
Chồi non lộc biếc nhẹ nhàng bung ra
Gió  rơi đôi chiếc lá già
Chim sâu ríu rít bay ra bay vào
Thế rồi lá thấp cành cao
Những mầm hoa đỏ bắt đầu lộ ra
Chỉ non nửa tháng gọi là
Trời chưa nắng dữ mà hoa đỏ giàn.
Ai sinh hai chữ: Thời gian
Để Trời, để Đất ngập tràn sắc hoa
Đẹp thêm một góc quê nhà
Bền thêm cái nghĩa riêng hoa với đời
Đúng là hoa thật hoa tươi
Mai kia sẽ bảo người đời đổi tên.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 I_icon13Sun 27 Jun 2021, 07:34

TỦI PHẬN RAU RĂM
Cái hồi còn dậu mồng tơi
Em ngồi giặt áo có người tìm sang
Mồng tơi chửa kịp xanh giàn
Người đi bỏ lại xóm làng, buồn sao !
Em giờ giặt áo cầu ao
Tay vo chiếc bóng vỗ vào niềm đau
Người ơi giờ ở phương nào
Để hoa nhớ bướm, để dâu đợi tằm
Thương mình tủi phận rau răm (1)
Lại như trăng náu đêm rằm trời tây.
./.
Le Hải Châu
Ghi chú : Mượn ý câu ca dao xưa :” Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu lời dắng cay”
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 I_icon13Thu 01 Jul 2021, 10:02

KHÁCH QUÊ
Cầm lòng theo mẹ theo cha,
Xa quê từ thuở mới ba tuổi đầu.
Tới nơi heo hút rừng sâu,
Ô Tô ngại đến, bến tàu ngại qua.
Lạ lùng đồng đất người ta,
Lạ lùng tiếng nói, nếp nhà bậc thang.
Sắn trồng thay củ khoai lang,
Âm u vách đá, ngỡ ngàng tiếng chim.
Rừng xanh của nổi của chìm,
Bạt ngàn cây Táu cây Lim phủ đầy.
Nhớ quê ngồi đếm từng ngày,
Thế rồi tôi cũng như cây- lớn dần.
Xa quê mấy chục Mùa Xuân,
Mấy cơn lũ ống, mấy lần nhà trôi.
Đến nay cuộc sống khá rồi,
Lần hồi về lại cái nơi sinh thành.
Chao ôi nước mắt vòng quanh,
Người quê, giờ đã trở thành khách quê.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 I_icon13Sat 03 Jul 2021, 09:56

CHUNG MỘT DÒNG SÔNG
Hai làng chung một dòng sông,
Bến đò trước mặt, cánh đồng phía sau.
Tôi mơ ngày ấy rước dâu,
Trời cho có một cây cầu nhỏ thôi.
Hôm qua lúc nhọ mặt người,
Có tin bên ấy nhắn tôi gặp nàng,
Muộn chiều tôi mới tìm sang,
Thấy em mới lập cửa hàng đồ chơi.
Chỉ nghe giọng nói tiếng cười,
Biết em làm được mà tôi hởi lòng.
Con đò, bến nước, dòng sông,
Trời xanh, mây trắng, má hồng người yêu.
Cả khi nắng sớm mưa chiều,
Với tôi đều đẹp, đều xiêu cõi lòng.
Mai ngày nàng lại sang sông
Cùng tôi thỏa sức tang bồng tình duyên
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 I_icon13Mon 05 Jul 2021, 08:37

CÂY DỪA QUÊ HƯƠNG
Quê tôi có rặng dừa xanh,
Mới trông như lũy như thành từ xa.
Tháng Năm nắng đỏ sân nhà,
Bóng Dừa ngả xuống thiết tha gọi mời.
Nào ai đi ngược về xuôi,
Muốn quên nắng nóng, xin mời vào đây.
Dừa tơ lớp lớp ken dày,
Lá xòe như những bàn tay dịu dàng.
Ngoài kia dẫu nắng chang chang,
Trong này dìu dịu những làn gió thơm.
Có đôi chim Gáy cổ cườm,
Nhẩn nha nhặt những cọng rơm giữa mùa .
Buổi chiều thi thoảng sa mưa,
Gió xoay vần vụ, lá dừa ngả nghiêng.
Sóng xô trắng cả mạn thuyền,
Rặng Dừa vẫn đứng bình yên giữa trời.
Cây Dừa trên đất quê tôi,
Suốt năm, suốt tháng, suốt đời vẫn xanh.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 I_icon13Tue 06 Jul 2021, 07:12

Thơ vui tặng các bác nông dân
MƯA NGÀY
Thật mừng được bữa trời mưa
Cây cau đẫm nước, cây dừa hả hê
Mưa ngày rỗi việc nhà quê
Vợ ra đằng ngoại mới về chiều qua
Trẻ còn đi học trường xa
Lợn vừa xuất bán, lũ gà còn no
Tội gì phí của trời cho
Để dê gãi ngứa, để bò nằm không !
Mưa ngày,  nhất sỹ nhì nông
Tạnh mưa ta lại ra đồng làm ăn.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 I_icon13Wed 07 Jul 2021, 09:56

BẾN XƯA
Tuổi già trở lại bến xưa,
Lối mòn giờ chỉ đặt vừa bước chân.
Nắng mưa dấu cũ phai dần,
Bàn chân bước tới, bàn chân ngập ngừng.
Có gì đó cứ rưng rưng,
Dâng lên nghèn nghẹn giữa chừng lại thôi.
Người ơi khuất bóng đâu rồi,
Để cho dòng nước đầy vơi tháng ngày.
Ngang trời lạc cánh chim bay,
Con chim Bìm Bịp cuối ngày lại kêu.
Thương về bến cũ cô liêu,
Cây đa, quán nước, mái lều, người xưa.
Nhớ thương biết mấy cho vừa,
Cái ngày xưa ấy…đã xưa lắm rồi.
Bây giờ còn lại mình tôi,
Lần theo lối cũ lại ngồi bến xưa.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 I_icon13Sat 10 Jul 2021, 10:02

MƯA CHIỀU
Trời buông chút ráng mỡ gà
Cơn giông từ phía rừng xa đổ về
Mịt mù gió cuốn tung hê
Bờ cây vật vã bốn bề gió reo
Trẻ thơ thu vội cánh diều
Vịt đàn nhặng xị tiếng kêu lạc bầy
Sấm rền tưởng vỡ trời tây
Gió run rẩy cánh chim gầy đồng xa
Gặp kỳ mưa núi mưa ra
Nước trôi ngập khóm cỏ gà triền đê
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 I_icon13Sun 11 Jul 2021, 10:15

CÒN ĐÂY MŨI HÀN
Cái nơi kè đá nhô ra,
Uốn  cho dòng nước chảy qua nhẹ nhàng.
Người ta thường gọi Mũi Hàn,
 Cuối làng Tế Độ, đầu làng Trù Ninh.
Những năm trời đất thanh bình,
Cá theo nước Phát nước Sinh hàng đàn.
Gặp khi nước lụt ngập tràn,
Mũi Hàn lái nước nhẹ nhàng vòng qua.
Gặp kỳ lụt lội qua loa,
Củi rừng chất đống người ra chở về.
Mấy nhà ở sát chân đê,
Mũi Hàn là chốn đi về từ lâu.
Nước lên tìm chỗ ngồi câu,
Nước lên giặt giũ gội đầu sớm mai.
Nơi đây trong tiết giêng hai,
Rộn ràng tiếng mõ  thuyền chài công kênh.
Nhớ xóm Vạn, nhớ Trù ninh,
Nhớ sao cái chỗ ông Lình ngồi câu.
Người đi đâu, người về đâu,
Mũi hàn đá đã bạc màu thời gian.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Lê Hải Châu



Tổng số bài gửi : 256
Registration date : 07/09/2015

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 I_icon13Sat 17 Jul 2021, 08:27

TRƯA HÈ
Bâng khuâng lá rụng trưa hè,
Tiếng nghe xào xạc, tiếng nghe ngập ngừng.
Gió thì như thể người dưng,
Lượn lờ phe phảy nửa chừng rồi thôi.
Dòng sông bên lở bên bồi,
Nắng trưa loang lổ, nước trôi ngập ngừng.
Đám lau cuối bãi vừa rung,
Tiếng con Bìm Bịp canh chừng ầu ơ.
Nương ngô lấp ló trổ cờ,
Bãi dâu đầy lá non tơ mịn màng.
Mỏng manh kìa chiếc đò ngang,
Khuất sau bóng lũy tre làng, dần xa.
./.
Lê Hải Châu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU   TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 14 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Trang thơ Nam Toàn
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» Nha trang
Trang 14 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-