Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Rất Tuyệt Với by mytutru Today at 12:12

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:36

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Today at 00:04

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:22

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:40

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:32

Một góc Quê hương by Tú_Yên tv Yesterday at 13:28

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Yesterday at 12:32

8 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 08:57

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Yesterday at 07:31

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 16 Oct 2024, 15:04

7 chữ by Tinh Hoa Wed 16 Oct 2024, 14:27

Lục bát by Tinh Hoa Tue 15 Oct 2024, 15:58

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 15 Oct 2024, 06:58

BỊ OÁNH VÌ THƠ?!!! by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2024, 18:39

CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Sun 13 Oct 2024, 12:07

Chút tâm tư by tâm an Sat 12 Oct 2024, 22:13

5-8-8-8 by Tinh Hoa Sat 12 Oct 2024, 08:37

Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Thu 10 Oct 2024, 11:59

Cột đồng chưa xanh (2) by Cẩn Vũ Wed 09 Oct 2024, 08:28

Hoạ thơ Bác Phượng by Trà Mi Tue 08 Oct 2024, 09:54

Đường luật by Tinh Hoa Mon 07 Oct 2024, 08:36

Một cuộc di tản giáo dục lớn khỏi Việt Nam…! by Trà Mi Sun 06 Oct 2024, 07:49

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 02 Oct 2024, 08:55

Lịch Âm Dương by mytutru Tue 01 Oct 2024, 17:15

5 chữ by Tinh Hoa Tue 01 Oct 2024, 01:24

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 29 Sep 2024, 11:52

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 29 Sep 2024, 01:44

Chúc mừng sinh nhật Cẩn Vũ by Ai Hoa Fri 27 Sep 2024, 09:30

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÒN QUẬY NHIỀU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 19  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 I_icon13Sat 23 May 2020, 09:54

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Tiếp Cô Thy Lan

Hoàng Giao tỷ ấy đang chờ
Một trang dũng sĩ trong mơ trở về
Đôi lòng kết lại duyên quê
Túp liều lý tưởng trọn thề bên nhau


Hồng Vy


Hoàng Giao Tiếp vần

Ta nay sóng gió bạc đầu
Tuổi cao sức yếu phai màu thời gian
Còn đâu sức sống dâng tràn
Về đây dưỡng lão... duyên trần rời xa

HG

Tiếp Hoàng Giao

Hồn thơ bốc lửa, sao già?
Hoạ thơ, kiếm bướm, tìm hoa hàng ngày
Diễn đàn vẫn dủ hăng say
Bao chiêu ta cũng tiếp nầy, Giao ơi! Hì Hì Hì

BXP 23.05.2020
@ Hôm nay lại đau đầu, nằm suốt, không đi bộ được, giờ vào thấy HG nên chọc lét nàng mấy câu để lấy khí thế. Chiều nay sẽ lại đi bộ, lại thơ hi hi hi!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 I_icon13Sat 23 May 2020, 09:54

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Hoàng Giao Tiếp vần

Ta nay sóng gió bạc đầu
Tuổi cao sức yếu phai màu thời gian
Còn đâu sức sống dâng tràn
Về đây dưỡng lão... duyên trần rời xa

HG

Tiếp Hoàng Giao

Tám hai ta vẫn chưa già
Vẫn vào múa bút quậy nhà Hoàng Giao
Đem thơ xây bức tường bao
Nhốt nàng … không có lối nào thoát thân. Hi Hi Hi!

BXP 23.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 I_icon13Sat 23 May 2020, 09:55

Trích dẫn :
Trích dẫn :
CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 100490274_10220480219773607_8742622934230630400_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=nKNzQ1uQe_sAX8zPCGR&_nc_ht=scontent.fsgn6-1
TRẺ - GIÀ

Ta nay bạc trắng mái đầu
Sáu mươi năm ấy phai màu thời gian
Xa rổi tuổi trẻ dâng tràn
Về đây dưỡng lão... đường trần thế thôi


HG


Tiếp vần

Hồn thơ ta vẫn bốc trời
Mặc cho năm tháng cuối đời hâm hiu
Thơ ta vẫn lộng cánh diều
Vào trang “Tiếp vận” trải nhiều đắm say.

BXP 23.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 I_icon13Sat 23 May 2020, 20:14

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Tiếp Cô Thy Lan

Hoàng Giao tỷ ấy đang chờ
Một trang dũng sĩ trong mơ trở về
Đôi lòng kết lại duyên quê
Túp liều lý tưởng trọn thề bên nhau


Hồng Vy


Hoàng Giao Tiếp vần

Ta nay sóng gió bạc đầu
Tuổi cao sức yếu phai màu thời gian
Còn đâu sức sống dâng tràn
Về đây dưỡng lão... duyên trần rời xa

HG

Tiếp Hoàng Giao

Hồn thơ bốc lửa, sao già?
Hoạ thơ, kiếm bướm, tìm hoa hàng ngày
Diễn đàn vẫn dủ hăng say
Bao chiêu ta cũng tiếp nầy, Giao ơi! Hì Hì Hì

BXP 23.05.2020
@ Hôm nay lại đau đầu, nằm suốt, không đi bộ được, giờ vào thấy HG nên chọc lét nàng mấy câu để lấy khí thế. Chiều nay sẽ lại đi bộ, lại thơ hi hi hi!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 I_icon13Sat 23 May 2020, 20:21

Trích dẫn :
Hoàng Giao Tiếp vần

Ta nay sóng gió bạc đầu
Tuổi cao sức yếu phai màu thời gian
Còn đâu sức sống dâng tràn
Về đây dưỡng lão... duyên trần rời xa

HG

Tiếp Hoàng Giao

Tám hai ta vẫn chưa già
Vẫn vào múa bút quậy nhà Hoàng Giao
Đem thơ xây bức tường bao
Nhốt nàng … không có lối nào thoát thân. Hi Hi Hi!

BXP 23.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 I_icon13Sat 23 May 2020, 20:22

Tiếp Bác Phượng

Ta nhìn lục bát mất thần
Vần thơ lão Phượng còn gân quá chừng
Trông dường giọt nắng ngày xuân
Long lanh óng ả tỏa ngần khắp nơi

Hồng Vy


Tiếp vần Hồng Vy

Bút già sắp sửa tàn hơi
Huê Viên một góc nhớ người tri âm
Quên sao những phút “Lặng thầm”
Vẫn hoà “một khối đồng tâm” nơi này.

BXP 23.05.2020
@ Cố gắng đi bộ, hoạ được hai bài ĐL, nhưng mà ... còn phải sửa toát mồ hôi!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 I_icon13Sat 23 May 2020, 20:23

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Hoàng Giao Tiếp vần

Ngọt bùi xen lãn đắng cay
60 năm ấy có ngày nào nguôi
Nước mắt xen lẫn nụ cười
Thành công thất bại cuộc đời thành thơ

HG

Tiếp Hoàng Giao

Sáu mươi năm … có ai ngờ
Bút còm vẫn thảo vần thơ bốc trời
Tưởng rằng buổi ấy dứt hơi
Mà qua sáu chục năm rồi vẫn đây

BXP 23.05.2020
@ Cuối năm 1960 huynh bị mắc bệnh Tiền đình nặng, đón “Bài ca Xuân 61” trên giường bệnh BV Việt Tiệp Hải Phòng. Thế rồi, bệnh cứ dai dẳng, dẫn đến chán đời, tuyệt vọng định tìm đến cái chết. Nhưng rồi đã vùng dậy, 60 năm tròn vẫn sống ngoe đây. Giờ nhìn lại tưởng như giấc chiêm bao. 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 I_icon13Sun 24 May 2020, 10:01

Trích dẫn :
1960 muội mới chào đời
Mà huynh đã được hai mươi tuổi rồi
Bài ca xuân 61 ơi
Huynh muội đều đọc từng lời hôm nay

HG

Tiếp Hoàng Giao

Sáu mươi năm … mấy dạn dày
Bẩy chìm ba nổi … có ngày hôm nay
Trải bao muối mặn gừng cay
Nâng niu từng hạt cơm này … Muội ơi!

BXP 24.05.2020
@ Đầu năm 1960, mới vào tuổi 22, huynh đã là cán bộ một đầu ngành của xã, tuổi trẻ hăng say không biết giữ mình … để rồi mang bệnh suốt đời, chịu nhiều cơ cực đắng cay. Huynh còn tồn tại là nhờ ý chí, niềm tin không bao giờ lui sụt.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 I_icon13Sun 24 May 2020, 10:10

Trích dẫn :
Sáu mươi năm … có ai ngờ
Bút còm vẫn thảo vần thơ bốc trời
Tưởng rằng buổi ấy dứt hơi
Mà qua sáu chục năm rồi vẫn đây

BXP 23.05.2020


Tiếp huynh Phượng

Tuổi thơ tựa cánh diều bay
Đến thời tuổi trẻ tháng ngày mau qua
Giờ đây đã đến tuổi già
Câu thơ, khúc nhạc ấy là niềm vui!

Thy Lan


Tiếp muội Thy Lan

Nơi đây chia ngọt sẻ bùi
Huê Viên trụ vững mà vui hết đời
“Đất này dụng võ” … Muội ơi!
Quên sao tình nghĩa của người ngày xưa!

BXP 24.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 I_icon13Mon 25 May 2020, 08:58

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Tiếp muội Thy Lan

Nơi đây chia ngọt sẻ bùi
Huê Viên trụ vững mà vui hết đời
“Đất này dụng võ” … Muội ơi!
Quên sao tình nghĩa của người ngày xưa!

BXP 24.05.2020

Hoàng Giao Tiếp vần

Ngược dòng về bến sông xưa
Tìm ngưòi năm ấy sao chưa lấy chồng
Hỏi nàng bảo vẫn còn mong
Ngày chàng trở lại tơ hồng se duyên

HG

Tiếp Hoàng Giao

Lão già xin hỏi thuyền quyên
Liệu rằng có giữ lời nguyền với ai?
“Chòng chành như nón không quai
Như thuyền không lái, như ai chưa chồng”!!!

BXP 25.05.2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CÒN QUẬY NHIỀU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» thơ tếu :YÊU NHIỀU PHẢI ỐM , ÔM NHIỀU PHẢI YẾU
» Thạch rau câu nhiều tầng
» Nhiều Hơn Hàng Tết
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» Việt Nam có bao nhiêu loại phở nhỉ?
Trang 7 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-