Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÒN QUẬY NHIỀU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 I_icon13Tue 06 Oct 2020, 17:31

Trích dẫn :
HUY THANH KÊU TRỜI

Chàng Thanh khổ quá vội kêu trời
Chuẩn bị chương trình đã nhớ vơi
Dẫu biết đường xa nào hỏi với
Nhờ thang tới được chỗ cao vời

TXS 05/10/2020


HIỀN NHÂN XỨ NGHỆ
Tiến sĩ dài râu phủ mặt trời
Trông càng đẹp dáng nỗi lòng vơi
Hiền nhân xứ Nghệ dường luôn tỏa
Đất Thủ ngày nao đệ sẽ vời.


Huy Thanh


VẪN BỐC TRỜI

Dẫu đã già nua vẫn bốc trời
Câu vần xướng hoạ chửa hề vơi
Ngài Sinh, lão Phượng, Huy Thanh kết
Tứ ủ từ gom đợi bạn vời.

BXP 06.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 I_icon13Fri 09 Oct 2020, 15:33

NGỦ TIÊN

Mượn tiểu bên thềm ngủ giấc tiên
Quên đi mỏi mệt lẫn ưu phiền
Chiều thu nắng trải niềm vui quyện
Gió thoảng hương nồng đóa bạch liên.

Thu. 4.10.2020. Bùi Thúy Mùi.!

HỒN BƯỚM MƠ TIÊN

U hoài cánh bướm lại mơ tiên
Truyện đọc cùng nhau chẳng não phiền
Chẳng biết đằng sau trời nổi bão
Đâu ngờ nát rã cụm hồng liên!

BXP 09.10.2020
Vui với BTM nhé! "Hồn bướm mơ tiên" là tập truyện của nv Khái Hưng. Kỉ niệm thời học sinh Trung học của tôi với người bạn gái.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 I_icon13Thu 29 Oct 2020, 12:53

ĐI BỘ DƯỚI MƯA

Trời mưa mặc kệ
Lặng lẽ dương ô
An nhiên cuốc bộ làm thơ
Thả hồn ngọn bút … phớt lờ trời mưa

Gió mùa Thu mát
Nhẹ hạt mưa rơi
Ta đi ... say ngắm đất trời
Trào dâng sức sống ... dù đời sắp teo!

Băng đèo lội suối
Giữa tuổi tám hai
Vẫn bừng sắc nắng ban mai
Vui câu xướng hoạ dặm dài chưa buông

Vô thường đã biết
Xả hết sầu bi
Khi nào Cụ gọi thì đi
An nhiên một giấc ngủ khì dưỡng thân

“Thiên Thần bé nhỏ”
Con có hay chăng?
Con là một sợi dây chằng
Níu ông khỏi trượt đường băng cuối đời

Vui chơi bên Bé
Ông trẻ thêm ra
Hồn thơ trải sóng bao la
Ngập tràn hạnh phúc … cái già chạy re!

BXP 29.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 I_icon13Mon 02 Nov 2020, 09:04

Trích dẫn :
CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 Safe_image.php?d=AQCKNfiPRMPow0mQ&w=750&h=391&url=http%3A%2F%2Fbaobaclieu.vn%2Fuploads%2FNewsThumbnail%2F2020%2F01%2F01%2F171153image015
Trích dẫn :
HÁT RU

Võng đưa mẹ hát ru con
Ca dao thuở ấy mãi còn người ơi
Cháu bà nằm ngắm mây trời
Lại nghe con hát những lời ngày xưa...
Huy Thanh

NHỚ MẸ

Hôm nào còn mẹ bên con
Mà nay ngóng mẹ mỏi mòn mẹ ơi!
Công ơn thẳm biển cao trời
Ảnh hình cha mẹ mãi ngời không xa.

BXP 02.11.2020

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 I_icon13Wed 04 Nov 2020, 10:51

Trích dẫn :
THI SĨ

Thi nhân quả sướng hơn tiên
Cà phê trà rượu triền miên uống hoài
Tứ thơ huyễn hoặc mới hay
Lời càng hư ảo hương bay khắp trời…

Huy Thanh

CHIM GIÀ

Thơ vì sức khoẻ trước tiên
Khi nhiều lúc ít an nhiên viết hoài
Tâm tình gửi chữ bạn hay
Chim già vẫy cánh tung bay cuối trời.

BXP 02.11.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 I_icon13Thu 05 Nov 2020, 17:42

Trích dẫn :
BÁ ĐẠO

Nhà tôi bá đạo người ơi
Giữa khuya gọi khẽ trao lời mộng mơ
Anh nầy! Em muốn làm thơ
Được thôi một xị chẳng chờ sáng đâu…

Huy Thanh

YÊU

Yêu chồng mới vậy bạn ơi!
Canh khuya thẽ thọt gửi lời tình mơ
Nỗi niềm ướm thử câu thơ
Nồng nàn đã ngỏ chẳng chờ được đâu!

BXP 05.11.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 I_icon13Sat 07 Nov 2020, 17:08

Trích dẫn :
MÃN NGUYỆN

Đường trải rộng gió mênh mang
Nắng Thu vàng du hồn bút
Theo đạo Bụt sống hồn nhiên
Xả bạc tiền xua hơn phải

Đời ngang trái cũng do duyên
Bởi nghiệp tiền ta gây tạo
Cần tỉnh táo chớ hôn mê
Hãy theo về đường Bát chính

Tâm thanh tịnh dạ nhu hiền
Chí bình yên dù sóng gió
Nhìn sáng tỏ ngẫm tinh tường
Trước vô thường đừng vướng bận

Không gây hận chả mang hờn
Nợ hay ơn đều gắng trả
Thông nghiệp quả hiểu nhân duyên
Chẳng ưu phiền tâm nhẹ nhõm

Thân già sọm trí còn minh
Biết sửa mình chăm học hỏi
Luôn phấn khởi sống yên vui
Phút cuối đời cười mãn nguyện.

BXP 07.11.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 I_icon13Sun 27 Dec 2020, 17:12

Trích dẫn :
CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 132269697_1702156756622570_2031789560065739935_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=825194&_nc_ohc=CY9k2QByEdIAX8qPZvV&_nc_ht=scontent.fhph1-2
CẢM XÚC NHÌN ẢNH NHÀ THỜ HỌ
(Trên FB Họ Bùi Tùng Ảnh)

Cửa “nhà thờ họ” mở toang
Không người … mà thấy rộn ràng đông vui!
Huy Cương! Tộc trưởng đâu rồi?
Chắc đang dọn dẹp miệt mài phía sau

Chờ giờ họp mặt cùng nhau
Cây Bùi Tùng Ảnh tươi màu nước non
Tháng Giêng … mười bốn … sắt son
Trăm nơi chung một lối mòn về đây

Tổ Tiên ân đức sâu dày
“Phi y” gốc cội giữ cây trường tồn
Họ hàng đông tụ cháu con
Ba tuần tế Tổ … mãi còn nâng niu

Ươm từng giọt nhựa chắt chiu
“Cây Bùi Tùng Ảnh” nẩy nhiều quả hoa
Nhớ về nguồn cội Ông Cha
Tháng Giêng … gọi cánh chim xa hãy về

Quây quần họp mặt hả hê
Cùng nhau tế Tổ, dãi dề tâm can
Cuộc đời bươn chải gian nan
Hãy đem chia sẻ ủ ngàn tình thương

Mặc cho cuộc thế vô thường
Cây Bùi Tùng Ảnh toả hương ngát đời
Hạt Bùi phát tán muôn nơi
“Hoa thơm nhờ gốc!” trọn đời chớ quên!

Tâm hương một nén dâng lên…
Nguyện truyền con cháu giữ bền lòng son.

Bùi Xuân Phượng
Đời 18 Chi 4.11 HBTA
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 I_icon13Tue 29 Dec 2020, 17:57

Trích dẫn :
CHIM VỀ TỔ CŨ

Tháng Giêng mười bốn
Nhớ chốn thân thương
Hạt Bùi phát tán muôn phương
Nhớ về cội gốc tìm đường về ngay

Được ngày tụ hội
Phấn khởi chan hoà
Nắng bừng một dải Tam Xoa
Họ Bùi Tùng Ảnh thiết tha ân tình

Bình minh rực rỡ
Tế Tổ đông vui
Châu Tùng gốc cội của tôi
Hơn trăm năm lại thấy rồi mừng sao!

Lệ trào máu ứ
Ghép chữ thành câu
Vần thơ thành kính nguyện cầu
Cây Bùi quả ngọt đẹp màu nước non

Thân mòn sức yếu
Chữ HIẾU hằng ghi
Mấy dòng ngày giỗ … lo gì!
Thay Cha … con quyết ra đi kiếm tìm

Mò kim đáy bể
Chẳng dễ dàng chi
Nhờ ơn Tiên Tổ phù trì
Điều như “không thể” … Tìm quê đã thành!

“Cây xanh nhờ gốc
Biển rộng do nguồn”
Lời Cha khắc dạ luôn luôn
Chim về tổ cũ … nỗi buồn tiêu tan!

BXP 29.12.2020
@ Nội tôi ra Bắc năm 1891, tôi tìm được Tổ năm 2017, đúng 126 năm. Nhờ Tổ Tiên dẫn dắt, chỉ với dòng ngày giỗ ngắn ngủi : “Tằng tổ khảo Mậu Thân khoa Tú tài, tự Đình Nghi …”, và địa chi Hà Tĩnh tỉnh, Đức Thọ phủ, Việt Yên tổng, Việt Yên hạ xã, Tùng Ảnh thôn. Nhưng địa đã thay đổi quá nhiều ...
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 I_icon13Thu 31 Dec 2020, 16:14

Trích dẫn :
TRI ÂN TIÊN TỔ

Ôi Đức Tổ họ Bùi tôn kính!
Đã cho con sức mạnh tìm quê
Dẫu khó khăn phức tạp trăm bề
Vẫn vững chí! ... và đã về với cội

Ngày bái Tổ … muôn nỗi mừng khó nói
Đất Châu Tùng chói lọi ánh hào quang
Dâng nén hương … lệ đẫm hai hàng
Ngàn Phố, Ngàn Sâu về La Giang hội tụ

Cảm ơn Đại Tôn đã cho tôi giãi tỏ
Những nỗi lòng sóng gió đã qua
Nó lê thê … nhưng chân thực thiết tha
Những cảm xúc đứa con xa về gặp mẹ

Những nỗi khó khi mò kim đáy bể
Những nỗi buồn chẳng dễ phân bua
Những nỗi đau khi cơn gió chuyển mùa
Những khắc khoải còn chưa yên dạ…

Cảm tạ Ông! Đón trang hồng Gia phả
Giọt lệ mừng lã chã tuôn rơi …
Gốc cội Bùi Xuân con đã thấy rồi!
Gia Phả đó! Cha ơi về đón nhận!

“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn”...
Bài học xưa năm tháng chẳng mờ phai
Bảy tư năm … nó đã sáng ngời
Thành hiện thực giúp con về bái Tổ

Cầu Liinh cảm … nhìn non Tùng vững chãi
Bến Tam Xoa … ba dải lụa đào
Đất Châu Tùng rực rỡ ngàn sao
Bùi Tùng Ảnh … cây cao bóng toả

Mười tư Giêng … nở bừng vạn đoá!
Cội “Phi y” ngọt quả tươi hoa
Tự trăm miền … nhớ đất Tổ Ông Cha
Về hội tụ thiết tha tình dòng tộc.

Họ Bùi Tùng Ảnh tôi ơi!
Vần thơ cảm xúc muôn lời khó ngưng
Nghẹn ngào …. lệ cứ rưng rưng
Nén hương dâng Tổ … giọt mừng khó phai!

BXP 31.12.2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÒN QUẬY NHIỀU   CÒN QUẬY NHIỀU - Page 15 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CÒN QUẬY NHIỀU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» thơ tếu :YÊU NHIỀU PHẢI ỐM , ÔM NHIỀU PHẢI YẾU
» CON NHIỀU
» Thơ ÐỖ QUÝ BÁI - Nhiều Thể Loại
» Ánh Nắng Nhiệm Màu
» Thạch rau câu nhiều tầng
Trang 15 trong tổng số 19 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-