Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Today at 02:06

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Yesterday at 22:10

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:56

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:51

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Yesterday at 20:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 09:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Yesterday at 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 11 Sep 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyễn Thành Sáng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 39 ... 75, 76, 77 ... 88 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 I_icon13Thu 30 Apr 2020, 15:57

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 OPP-xlws0199-autumn-waterfall-wallpaper-furniturestop-co-uk-8033

Nghẹn Trăng Sương

Nhấp nhố sông ngang một bóng đò
Sớm chiều đưa rước lữ hành qua
Tới lui cứ vẫn hoài luân chuyển
Giây phút thôi bơi chỉ cuối tà...

Nắng mưa thay đổi xá hề chi
Phận kiếp lênh đênh mãi cũng vì
Tạo hoá an bày trao sứ mệnh
Nối liền ngăn cách chuyện về, đi

Để kẻ bôn ba với những lần
Trầm ngâm, nghĩ ngợi muốn dừng chân
Thì kia lối cũ luôn chờ đợi
Mệt mỏi quay lưng trả dặm ngàn...

Cảnh người, sự việc lớn vòng tay
Hỗ trợ cho nhau đượm ý đầy
Rộng mở, bao dung nào sợ mất
Chuỗi đời gom đọng dưới trời mây!

Chỉ có tơ duyên trọn thắm nồng
Chẳng buồn tuyết trắng phủ rêu phong
Vườn xuân hoa nở đầy hương ngát
Êm ả thuyền xuôi, đậu bến lòng

Hoặc là bất hạnh, tình dang dở
Héo hắt yêu thương lịm góc sầu
Lặng lẽ Bá Nha hình khóc bạn
Đập đàn hơn để bởi còn đâu?...

Hữu duyên vạn kỷ, dấu Uyên Ương
Ngang trái phù vân đẩy đoạn trường
Bến nước Tiêu Tương niềm thống thiết
Lững lờ năm tháng nghẹn trăng sương...


30/04/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 I_icon13Fri 01 May 2020, 10:40

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Photo-1511297968426-a869b61af3da



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1765)

Khắc Lặng Trầm

Canh tư tí tách giọt ngoài song
Thán dế nỉ non thắt thẻo lòng
Chiếu lạnh nghiêng nằm ngân ngấn lệ
Thương sầu hẩm phận rớt long đong

Gục ngã tinh thần muốn bỏ buông
Niềm đau thất vọng trĩu oằn chuông
Tương lai, quá khứ, sao mù mịt
Bất mãn hoá công nỡ rẫy ruồng

Mưu sinh tần tảo mãi bôn ba
Thao thức miên man đến tiếng gà
Manh áo gạo tiền luôn cật lực
Vẫn hoàn tay trắng, khổ trầy da

Tình cảm trái ngang khiến não nùng
Phải chăng duyên nợ chẳng toàn cung
Hay gieo oán nghiệp từ tiền kiếp
Hiện hứng trả vay, vướng bão bùng

Đò ngang nửa chuyến vẫn lênh đênh
Sóng bạc, thuỷ dâng, để gập ghềnh
Hoa nở khuôn trăng…hoa sắp rụng
Cánh đài lơ lửng giữa mông mênh

Một khắc lặng trầm, một khắc đan
Bản nguyên mê lạc cõi trần gian
Hư danh hão lợi đều mây khói
Cuối nẻo sắc không khi xác quàn

So ra hạnh phúc hơn muôn phần
Với kẻ đói nghèo, tàn tật thân
Tiêu cực cái nhìn…thôi uyển chuyển
Nụ cười nhoẻn miệng, chuỗi tràng mân.


December 24, 2019
Tam Muội


Lận Đận

Đẩy đưa cát bụi phong trần
Ba năm mỏi gót, dập bầm thịt xương
Bất ngờ sấm dậy, mưa tuôn
Ngỡ ngàng hồn phách, xác buồn chơi vơi!

Bước chân in dấu khoảng đời
Từ nay kỷ niệm, thả trôi bọt bèo
Quê nhà, ấp ủ... Thuở nào
Người đi trở lại, nghẹn ngào tâm tư

Mới hay chốn cũ hiện giờ
Mưu sinh khốn đốn, bơ phờ, gian nan
Vườn thu ngập ngụa lá vàng
Rêu phong cỏ úa phủ tràn lối đi!

Tím lòng trước cảnh suy vi
Trở trăn góc quạnh, lầm lì bóng đêm
Cõi lòng canh cánh nào yên
Miên man, lo lắng, nỗi niềm xót xa

Hồ thu nhánh rũ la đà
Hiu hiu ngọn gió, long pha rụng sầu
Chán rồi mù mịt vó câu
Giờ rơi thạch động, tiếp đào lộ sinh

Chiêng khua, trống vỗ đầu đình
Âm vang giục giã, ảnh hình ngổn ngang
Kẻ bó gối, người đói ăn
Giây phút rộn ràng, nhốn nháo rùm beng

Trầm ngâm hướng vọng mông mênh
Nhìn hàng mây xám bồng bềnh lờ bay
Cảnh tình, thế sự hôm nay
Đánh liều một chuyến... để coi thể nào?.


18/1/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 I_icon13Fri 01 May 2020, 10:41

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Source


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1766)

Sáng Thu

(TNBC - Nhất Vận)

Mãi nghĩ về thu mãi thẫn thờ
Cho đêm mộng mị, nỗi chơ vơ
Bóng thu ảm đạm gây sầu nhớ
Hồn gió đìu hiu kéo vọng chờ
Lặng lẽ, ngọt ngào ai gói vở
Âm thầm, thắm thiết kẻ trồng mơ
Ghịt mây cho sáng vầng trăng tỏ
Lóng lánh trời thu, khoả ánh mờ!


Nguyễn Thành Sáng


Tiết Xuân

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Vàng ươm vạt nắng điểm xuân nồng
Dãy cúc đâm chồi lộc nảy bông
Nội đính câu mừng treo liễn cổng
Cha chùi bộ cúng để đền tông
Trên cành lảnh lót đàn chim động
Cạnh sảnh ôn tồn lũ nhóc trông
Ngũ quả mâm bày mong cuộc sống
An bình hạnh phúc trải tầng không.


January 19, 2020
Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 I_icon13Fri 01 May 2020, 10:41

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Images?q=tbn:ANd9GcSho4p_0jYiWTsDr1FYrriVjeMPv3w4yjL6gZlswtJT9D_hU_iF&s



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1767)

Khoảnh Khắc Vào Xuân

Tưng bửng sáng mưa phùn lất phất
Khiêu khích mầm lật đật vươn cao
Đong đưa cỏ biếc thì thào
Báo trời sắc trổ lộc trao đầu mùa

Xuyên khung cửa nắng tua lộng lẫy
Xuân điệu đàng cựa quậy ngoài sân
Đỉnh non thấp thoáng xuống gần
Thang mây lững thững nối chân nhịp nhàng

Luồng man mát bầu quang đãng cảnh
Chậu kiểng đào từng nhánh rộ hoa
Hương thơm ngan ngát chan hoà
Căng tràn nhựa sống dịu xoa khúc sầu

Bởi văng vẳng nhắc câu của Mẹ
Hỏi lấy chồng, hãy lẹ tính thôi
Trăng treo ngấp nghé khuất đồi
Sao khuya nhàn nhạt, sắp phôi pha thời

Cảm nghèn nghẹn chơi vơi tấc dạ
Dường nghiêng cành chiếc lá lắt lay
Giọt sương vắt vẻo nơi này
Rụng trên khoé mắt chừ giày vò mi

Con chẳng muốn yêu vì chuốc khổ
Dành trọn đời làm tố nữ bên
Song thân đạo hiếu đáp đền
Nghĩa ân phụng dưỡng há quên sanh thành

Được nhõng nhẽo, nếm canh cá lóc
Những đêm dài nghe đọc chuyện xưa
Tình thương biết mấy trả vừa
Vạn niên chuyển kiếp vẫn chưa thoả lòng.


January 4, 2020
Tam Muội


Dưới Vòm Chợ Tết

Nhà nhà chuẩn bị đón xuân
Người người nô nức, tưng bừng sắm mua
Trẻ thơ cho đến người già
Hân hoan, hớn hở, lê la ngắm nhìn...

Bức tranh chợ Tết rực hình
Đủ màu, đa sắc, đẹp xinh gọi mời
Kia cô áo đỏ mở lời
Nọ ông muối tóc khom dời chậu mai

Quầy trưng bánh mứt chỗ nầy
Tầng trên, kệ dưới lai rai trống hàng
Kẻ thì ghé chợt...Ngỡ ngàng
Người tần ngần chút cũng lần hầu bao

Thịt thà, cá mắm, tương chao
Trái cây, củ trứng, dưa rau ngập bề
Tới lui tấp nập đường đi
Ra vô bưng, gói, hả hê ít nhiều

Thỉnh thoảng gió, vói tay khều
Mái che tạm bán phất phiêu vạt thòng
Âm thanh phần phật giũ bồng
Như thể tiếng lòng, rộn rã niềm vui...

Lựa mua vài món xong rồi
Tà tà... Bỗng chợt, ngậm ngùi nhớ xưa
Thời gian lặng lẽ dần qua
Trăng lên mới đó, nay đà lụn canh

Thuở nào đứa trẻ tung tăng
Chợ chiều theo Mẹ, lăng xăng hỏi rờ
Bây giờ “Trẻ” biết làm thơ
Thì hình bóng Mẹ đã mờ mịt xa...


19/1/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 I_icon13Sat 02 May 2020, 10:20

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Tet-viet-1


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1768)

Dưới Vòm Chợ Tết

Nhà nhà chuẩn bị đón xuân
Người người nô nức, tưng bừng sắm mua
Trẻ thơ cho đến người già
Hân hoan, hớn hở, lê la ngắm nhìn...

Bức tranh chợ Tết rực hình
Đủ màu, đa sắc, đẹp xinh gọi mời
Kia cô áo đỏ mở lời
Nọ ông muối tóc khom dời chậu mai

Quầy trưng bánh mứt chỗ nầy
Tầng trên, kệ dưới lai rai trống hàng
Kẻ thì ghé chợt...Ngỡ ngàng
Người tần ngần chút cũng lần hầu bao

Thịt thà, cá mắm, tương chao
Trái cây, củ trứng, dưa rau ngập bề
Tới lui tấp nập đường đi
Ra vô bưng, gói, hả hê ít nhiều

Thỉnh thoảng gió, vói tay khều
Mái che tạm bán phất phiêu vạt thòng
Âm thanh phần phật giũ bồng
Như thể tiếng lòng, rộn rã niềm vui...

Lựa mua vài món xong rồi
Tà tà... Bỗng chợt, ngậm ngùi nhớ xưa
Thời gian lặng lẽ dần qua
Trăng lên mới đó, nay đà lụn canh

Thuở nào đứa trẻ tung tăng
Chợ chiều theo Mẹ, lăng xăng hỏi rờ
Bây giờ “Trẻ” biết làm thơ
Thì hình bóng Mẹ đã mờ mịt xa...


19/1/2020
Nguyễn Thành Sáng



Chợ Hoa Thuở Nào

Vừa nghe tiếng gáy vội tung mền
Vuốt lại mái huyền, thắt bím lên
Nhoẻn miệng xoay mình soi trước kiếng
Băng đô chấm đỏ nhẹ cài bên

Khoác chiếc đầm xinh Mẹ mới mua
Cổ “V” tuyệt mỹ cách thêu thùa
Đính vài chú thỏ chơi tìm kiếm
Trên thảm cỏ xanh, hóm hỉnh đùa

Vầng dương ló dạng phía lưng đồi
Tháng Chạp vẫn còn lành lạnh môi
Vạt nắng xuân thềm hơi bẽn lẽn
Bởi làn rét nghịch, chẳng nhường ngôi

Thoăn thoắt cổng ngoài chờ đợi Cha
Tim buồng thình thịch rộn ràng ca
Thầm vui lát nữa được chiêm ngưỡng
Vạn đoá hoa trưng... thoả thích mà!

Chợ quê nhộp nhịp những gian hàng
Thược dược, cát tường, xếp dọc ngang
Đào, quất, tạo hình Long uốn lượn
Sắc hương lộng lẫy tợ Thiên đàng

Niềm nở hỏi chào như chẩy hội
Đổi trao, định giá, ngắm, chuyền tay
Kẻ khiêng, người gói, luôn hồ hởi
Dưới ngọn mưa phùn phảng phất bay...

Thoáng chốc xa làng hơn chục năm
Chưa lần dịp bước trở về thăm
Đêm nay bỗng thước phim hoài niệm
Chực mặn dòng ưu chảy xuống cằm.


January 20, 2020
Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 I_icon13Sat 02 May 2020, 10:20

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Ve-may-bay-di-hanoi-gia-re


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1769)

Chợ Hoa Thuở Nào

Vừa nghe tiếng gáy vội tung mền
Vuốt lại mái huyền, thắt bím lên
Nhoẻn miệng xoay mình soi trước kiếng
Băng đô chấm đỏ nhẹ cài bên

Khoác chiếc đầm xinh Mẹ mới mua
Cổ “V” tuyệt mỹ cách thêu thùa
Đính vài chú thỏ chơi tìm kiếm
Trên thảm cỏ xanh, hóm hỉnh đùa

Vầng dương ló dạng phía lưng đồi
Tháng Chạp vẫn còn lành lạnh môi
Vạt nắng xuân thềm hơi bẽn lẽn
Bởi làn rét nghịch, chẳng nhường ngôi

Thoăn thoắt cổng ngoài chờ đợi Cha
Tim buồng thình thịch rộn ràng ca
Thầm vui lát nữa được chiêm ngưỡng
Vạn đoá hoa trưng... thoả thích mà!

Chợ quê nhộp nhịp những gian hàng
Thược dược, cát tường, xếp dọc ngang
Đào, quất, tạo hình Long uốn lượn
Sắc hương lộng lẫy tợ Thiên đàng

Niềm nở hỏi chào như chẩy hội
Đổi trao, định giá, ngắm, chuyền tay
Kẻ khiêng, người gói, luôn hồ hởi
Dưới ngọn mưa phùn phảng phất bay...

Thoáng chốc xa làng hơn chục năm
Chưa lần dịp bước trở về thăm
Đêm nay bỗng thước phim hoài niệm
Chực mặn dòng ưu chảy xuống cằm.


January 20, 2020
Tam Muội


Bên Thềm Xuân Mới

Mơn mởn non tơ lất phất nhành
Chập chờn giọt nắng ửng vòm xanh
Tâm tư quạnh quẽ treo lề vắng
Man mác, bâng khuâng thuở mộng vàng!

Cát bụi tốc dầy ngược vó câu
Âm thanh lộc cộc rải nhiều sau
Mạnh cương nắm chặt, xuôi về trước
Chẳng bận đâu đây chuỗi xạc xào

Từ nỗi mênh mang nẻo dặm trường
Đìu hiu ráng tắt lắc màn sương
Chơ vơ, chiếc bóng, bầu lam khói
Cố nhấc đôi chân giẫm bước đường!

Đêm đêm thao thức, chờ trăng sáng
Cố kéo long lanh phả mịt mờ
Rồi cảm xúc tình vui kết bạn
Thả hồn theo gió phổ vần thơ

Thời gian chầm chậm lững lờ trôi
Thoáng chốc năm năm dưới góc trời
Hôm sớm gieo trồng, luôn cặm cụi
Nấu nung nhiệt huyết trỗi đầy vơi

Chẳng nề mệt mỏi những lần khi
Nào ngại mây mưa phủ kín bề
Há khựng chông gai phơi lởm chởm
Cung đàn, kiếm bạc thản nhiên đi...

Bên thềm xuân mới buổi chiều nay
Dào dạt, lâng lâng khảy nhịp dài
Một bánh xe đời lăn diệu vợi
Còn còn, mất mất, gợn niềm đây...


20/1/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 I_icon13Sat 02 May 2020, 10:21

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Ban-can-chuan-bi-gi-cho-mam-co-cung-giao-thua-tet-nguyen-dan-2-7


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1770)

Cảm Xúc Đầu Xuân

Mùng một ta ngồi nghe trái tim
Nhịp dài gợi nhớ chuỗi truân chuyên
Đường xa ghềnh gập, hằng quên mỏi
Lẳng lặng mà đi, vượt nỗi niềm!

Trầm mặc, thu hình uống bóng trăng
Đêm đêm thao thức dõi mây ngàn
Mượn ru của gió xoa buồn hận
Khuây khoả niềm đau vọng ánh tàn

Vương vấn muôn phần bởi nhớ nhung
Hồn thiêng yêu dấu dãy dòng sông
Sớm chiều xuôi ngược lăn tăn chảy
Thắm thiết nguồn thương ấm cõi lòng

Lối xưa tràn ngập nét đan thanh
Hoa nở hương say, trái trĩu cành
Vườn mộng vẫn nhiều đan gối mộng
Trọn đời lưu dấu thuở ngày xanh!...

Tất cả không còn trước đổi thay
Bên lề cuộc sống tự phôi phai
Lần mò tìm kiếm sao ra lửa
Đốt sưởi vơi đi lạnh tháng ngày

Hăm mấy năm dài, cực biết bao
Đêm không yên giấc dưới mưa gào
Nỗi lo trăm mối hằng quay quấn
Lắm lúc ngàn cân ép lệ trào

Ta sớm không còn nghĩ đến ta
Trọn tay ôm kín một căn nhà
Khăn khô cố vắt hoài ra nước
Tơi tả mặc tình, ta kéo ta…

Xuân nầy cây trái đã đơm bông
Mảnh đất cằn khô ửng vạn hồng
Năm tháng bập bềnh trên sóng nước
Giờ đây êm ả ngắm vầng đông.


29/1/2017
Nguyễn Thành Sáng


Tết Tha Hương

Giúp Mẹ đun lò nấu bánh chưng
Quạt mo phe phẩy, lửa canh chừng
Đám vằn muỗi đợi dường chưng hửng
Chưa nốc no phình đã cuốn lưng

Trăng khuya lơ lửng, lửng lơ rồi
Cặp mắt mơ màng thả mộng trôi
Trống ngực xập xình tăng gấp bội
Thẹn thùng...mắc cỡ quá đi thôi

Tảng sáng giao mùa, thơi thảnh thơi
Giàn hoa hé nhuỵ dưới khung trời
Véo von chim chóc như hồ hởi
Mây quyện non bồng cút bắt chơi

Nắng xuân gõ cửa, nắng xuân về
Lộc biếc đâm chồi đương hả hê
Gia tộc quây quần vui rước lễ
Rộn ràng chúc tụng…tựa xi nê!

“Cung hỉ phạt chòi”! Cung hỉ hay
Ngập tràn sức sống đặng hăng say
Rạch kênh kết tụ chung dòng chảy
Chín tháng nảy mầm...hữu sự thay!

Phấn khích bên tà áo xếp li
Ngồi trông ngoại tổ phát lì xì
Hân hoan mừng đón bầu dung dị
Rạng rỡ nét ngài, lúng liếng mi

Vận chiếc gấm nhung thăm viếng chùa
Mai đào cúc trúc sum suê đua
Giũ thân khoe dáng nhịp nhàng múa
Vạn sắc mỹ miều nhè nhẹ khua…

Ngỡ ngàng tỉnh giấc hiện giờ đây
Đất khách quạnh hiu nỗi nhớ gầy
Tết đến sao lòng muôn sóng dậy
Quê nhà hoài vọng...bóng mờ vây.


January 21, 2020
Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 I_icon13Sat 02 May 2020, 16:00

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Images?q=tbn:ANd9GcSQAjKCdxH86yQ4M3FIY7dUzb38WoYk2cSMGrQO16Wgfq3ljZLk

Chỉ Vậy Thôi

Thắm thoát qua rồi mấy chục năm
Tới lui xuôi ngược, gót phong trần
Hỏi người lữ khách dòng nhân thế
Thao thức gì đây, buổi xế tàn?

Mái đen óng mượt thuở ngày xưa
Có nặng bồng bềnh, thấm mỏi chưa
Mà cứ thời gian chầm chậm chuyển
Hoá thành muối trắng điểm lưa thưa

Suối mắt tinh anh, lửa sống đầy
Giờ treo loáng thoáng chút hàng mây
Trầm ngâm nghĩ ngợi hơn là ngắm
Tợ ánh dương tà, rũ nhánh cây

Hiên ngang đĩnh đạc nào đâu sợ
Liều lĩnh bao phen trước sóng cuồng
Một mảnh nan thuyền vun vút vượt
Nay bờ neo đậu hứng sương buông

Hội họp, tri giao, gặp gỡ nhiều
Nói cười rôm rả, ngọn phiêu diêu
Tạc thù, cạn chén, nào thua sút
Lặng lẽ phù vân, nhạt ráng chiều?...

Trả lời những hỏi của Ai kia!
Vũ trụ thênh thang, hướng nẻo về
Vạn chỗ hoa vàng hương toả thắm
Cũng bờ muôn quạnh, tím lê thê

Ta vẫn là Ta một kiếp đời
Vui buồn, sướng khổ trải dài nơi
Hoàng hôn dưới bóng hoàng hôn đổ
Sao được yên lòng, chỉ vậy thôi!.


02/05/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 I_icon13Sun 03 May 2020, 12:07

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Cap-doi-ho-van-phuc-anh-minh-them-gan-ket-voi-ao-dai-cuoi-tommy


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1771)

Vợ Chồng 888 Tàng - 1

Hổm rày bà xã của tui
Ghé vô chút chíu lại rùi bước ra
Tui khương nhớ bả quoá hà
Muốn ngồi kề cận ngân nga nỗi niềm

Vậy mà như thể cánh chim
Chim bay biển bắc, người tìm biển đông
Héo hon vò võ cõi lòng
Thôi thì ra chợ lòng vòng khoả khuây

Một hồi ghé quán anh Hai
33 con cọp vài chai giải buồn
Giả đò ủ dột lệ tuôn
Kiếm chuyện hầu chuồn ra quán phởi ham?

Nhậu xong khỏi bị càm ràm
Thoải mái ngồi xàm với bạn lưu linh
Mấy em liếc mắt đưa tình
Phục vụ hết mình, ngả ngớn phiêu diêu

Mời qua, rót lại, nuông chiều
Phất phơ ngọn gió, cánh diều lâng lâng
Bay cao lơ lửng khung tầng
Bềnh bồng cõi dạ, hồn nâng chén hồn

Hì hì! Nghe nói bia lon
Ở đâu bả lẹ lon ton vô nhà
Vừa đi vừa cất tiếng ca
Âm thanh chan chứa mặn mà...sốc hông!

Hì hì! Giả bộ mình buồn
Coi bả tiếp tục diễn tuồng ra sao
Mình ui! Hổng biết làm thao
Đầu tui choáng váng đau đau quá chòi…


January 21, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 I_icon13Sun 03 May 2020, 12:08

Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Co-dau-chu-re-4


Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1772)

Vợ Chồng 888 Tàng - 2

Chắc không qua khỏi được rùi
Bà mau mua “cọp” cho tui đê bà!
Trên kệ tủ, sát vách nhà
Bộ cua cá “cọp” mới qua rinh dìa

Giờ mang bỏ bát mình chia
Thay phiên làm cái, hay lia xí ngầu
Nếu còn choáng váng nơi đâu
Trong túi lọ dầu con “cọp” xức ngay

Mà sao cuối tháng Chạp này
Trở trời trái gió đổi thay liên hồi
Khiến ông đắng chát vành môi
Muốn lại quán ngồi, uống “cọp” ba ba

Bà... bà! Tui tức quoá à
Sắp gần đứt bóng vậy mà bầu cua
Râm rang đau nhức ui da!
Hông hèm bia nữa hay là chi chi

Giả từ kỷ niệm lâm ly
Vĩnh biệt năm tháng bà dìa với tui
Ui da! xây sẫm tối thui...
Ở đó cá cọp cho vui há bà!

Bất ngờ ông 8888 ngã ra
Hai chân cà giựt nghiêng qua trợn tròng
Thôi đừng cà rỡn đặng mong
“Thiếp” nhỏ vài dòng cá sấu lệ rơi

Mới đây chạng vạng tối trời
Mình nằm ở đó nghỉ ngơi chút rồi
Để tui bếp núc nước nôi
Lát bưng ra phản mình ngồi ăn chung…


January 21, 2020
Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyễn Thành Sáng   Thơ Nguyễn Thành Sáng - Page 76 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyễn Thành Sáng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» NHÀ TÂY SƠN - Quách Tấn, Quách Giao
» Thơ Nguyễn Thị Giáng Châu
» Lửa 🔥 Từ Bi ĐĐ Thích Nguyên Hiền
Trang 76 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 39 ... 75, 76, 77 ... 88 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-