Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: CÁI BỤNG . Sat 05 Oct 2019, 13:33 | |
| Nhớ hôm nọ thưa với thầy AH về công tác chủ nhiệm , " đường link nhớ " dẫn đến cô Minh , chủ nhiệm 2 năm liền lớp 10 , 11 , rồi link dẫn đến thầy Kỉnh , gv Văn . Thầy Kỉnh người Quảng nam hay Quảng Ngãi gì đó vì giọng Thầy rất đặc trưng , như Thầy phát âm " a " thành " e " , " ôi " thành " au " ví dụ đảng thì Thầy nói " đẻng " , rồi thì Thầy nói " ràu " Nhớ Thấy giảng bài Bài ca xuân 61của Tố Hữu , đến đoạn Mà nói vậy , trái tim anh đó Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ Anh dành riêng cho đảng phần nhiều Phần cho thơ và phần để cho em Em cười bảo " Thế cũng nhiều anh nhỉ " Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí Dắt nhau đi cho đến sáng hôm..( Viết theo trí nhớ , hong nhớ là hôm mai hay hôm sau ) Lớp xôn xao , thầy ơi ,tim người có 4 ngăn mà thầy..rồi thầy ơi, 2 đc dắt nhau đi đâu thâu đêm suốt sáng.. Tiết học đó dzui lắm, hôm nào T kể , còn giờ chỉ théc méc theo khoa học thì não điều khiển mọi hoạt động tư duy lẫn cảm xúc của người mừ, chứ đâu phải tim ? Mừ văn viết thì vậy chứ văn nói lại lôi cái Bụng ra ! Như nghe ai nói điều vừa ý thiệt là mát bụng , ưng bụng , người đức độ , nhân từ là người tốt bụng , ngược lại là người xấu bụng , dự tính làm gì đó gọi là định bụng , bị buộc làm điều trái ý thì bấm bụng mà làm , hiểu ý đồ người khác gọi là đi guốc trong bụng.. Còn nhiều việc liên quan đến bụng lắm nhưng nói thiệt bụng là...T bí rồi , nhờ Thầy và huynh đệ tỷ muội bổ sung cho T yên bụng nghen |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CÁI BỤNG . Sat 05 Oct 2019, 21:28 | |
| - Trăng đã viết:
- Nhớ hôm nọ thưa với thầy AH về công tác chủ nhiệm , " đường link nhớ " dẫn đến cô Minh , chủ nhiệm 2 năm liền lớp 10 , 11 , rồi link dẫn đến thầy Kỉnh , gv Văn .
Thầy Kỉnh người Quảng nam hay Quảng Ngãi gì đó vì giọng Thầy rất đặc trưng , như Thầy phát âm " a " thành " e " , " ôi " thành " au " ví dụ đảng thì Thầy nói " đẻng " , rồi thì Thầy nói " ràu " Nhớ Thấy giảng bài Bài ca xuân 61của Tố Hữu , đến đoạn Mà nói vậy , trái tim anh đó Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ Anh dành riêng cho đảng phần nhiều Phần cho thơ và phần để cho em Em cười bảo " Thế cũng nhiều anh nhỉ " Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí Dắt nhau đi cho đến sáng hôm..( Viết theo trí nhớ , hong nhớ là hôm mai hay hôm sau ) Lớp xôn xao , thầy ơi ,tim người có 4 ngăn mà thầy..rồi thầy ơi, 2 đc dắt nhau đi đâu thâu đêm suốt sáng.. Tiết học đó dzui lắm, hôm nào T kể , còn giờ chỉ théc méc theo khoa học thì não điều khiển mọi hoạt động tư duy lẫn cảm xúc của người mừ, chứ đâu phải tim ? Mừ văn viết thì vậy chứ văn nói lại lôi cái Bụng ra ! Như nghe ai nói điều vừa ý thiệt là mát bụng , ưng bụng , người đức độ , nhân từ là người tốt bụng , ngược lại là người xấu bụng , dự tính làm gì đó gọi là định bụng , bị buộc làm điều trái ý thì bấm bụng mà làm , hiểu ý đồ người khác gọi là đi guốc trong bụng.. Còn nhiều việc liên quan đến bụng lắm nhưng nói thiệt bụng là...T bí rồi , nhờ Thầy và huynh đệ tỷ muội bổ sung cho T yên bụng nghen Ăn linh tinh mờ hông bị Tào tháo đuổi thì gọi là lành bụng. Có điều gì đó cần giữ lại hông nói ra thì gọi là để bụng, hoặc là kiểu người nhớ dai để thù lâu thì cũng để bụng rùi chờ thời cơ trả thù |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: CÁI BỤNG . Mon 07 Oct 2019, 05:35 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Nhớ hôm nọ thưa với thầy AH về công tác chủ nhiệm , " đường link nhớ " dẫn đến cô Minh , chủ nhiệm 2 năm liền lớp 10 , 11 , rồi link dẫn đến thầy Kỉnh , gv Văn .
Thầy Kỉnh người Quảng nam hay Quảng Ngãi gì đó vì giọng Thầy rất đặc trưng , như Thầy phát âm " a " thành " e " , " ôi " thành " au " ví dụ đảng thì Thầy nói " đẻng " , rồi thì Thầy nói " ràu " Nhớ Thấy giảng bài Bài ca xuân 61của Tố Hữu , đến đoạn Mà nói vậy , trái tim anh đó Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ Anh dành riêng cho đảng phần nhiều Phần cho thơ và phần để cho em Em cười bảo " Thế cũng nhiều anh nhỉ " Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí Dắt nhau đi cho đến sáng hôm..( Viết theo trí nhớ , hong nhớ là hôm mai hay hôm sau ) Lớp xôn xao , thầy ơi ,tim người có 4 ngăn mà thầy..rồi thầy ơi, 2 đc dắt nhau đi đâu thâu đêm suốt sáng.. Tiết học đó dzui lắm, hôm nào T kể , còn giờ chỉ théc méc theo khoa học thì não điều khiển mọi hoạt động tư duy lẫn cảm xúc của người mừ, chứ đâu phải tim ? Mừ văn viết thì vậy chứ văn nói lại lôi cái Bụng ra ! Như nghe ai nói điều vừa ý thiệt là mát bụng , ưng bụng , người đức độ , nhân từ là người tốt bụng , ngược lại là người xấu bụng , dự tính làm gì đó gọi là định bụng , bị buộc làm điều trái ý thì bấm bụng mà làm , hiểu ý đồ người khác gọi là đi guốc trong bụng.. Còn nhiều việc liên quan đến bụng lắm nhưng nói thiệt bụng là...T bí rồi , nhờ Thầy và huynh đệ tỷ muội bổ sung cho T yên bụng nghen Ăn linh tinh mờ hông bị Tào tháo đuổi thì gọi là lành bụng. Có điều gì đó cần giữ lại hông nói ra thì gọi là để bụng, hoặc là kiểu người nhớ dai để thù lâu thì cũng để bụng rùi chờ thời cơ trả thù tỷ , tỷ tốt bụng với T qúa |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: CÁI BỤNG . Mon 07 Oct 2019, 07:05 | |
| - Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Nhớ hôm nọ thưa với thầy AH về công tác chủ nhiệm , " đường link nhớ " dẫn đến cô Minh , chủ nhiệm 2 năm liền lớp 10 , 11 , rồi link dẫn đến thầy Kỉnh , gv Văn .
Thầy Kỉnh người Quảng nam hay Quảng Ngãi gì đó vì giọng Thầy rất đặc trưng , như Thầy phát âm " a " thành " e " , " ôi " thành " au " ví dụ đảng thì Thầy nói " đẻng " , rồi thì Thầy nói " ràu " Nhớ Thấy giảng bài Bài ca xuân 61của Tố Hữu , đến đoạn Mà nói vậy , trái tim anh đó Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ Anh dành riêng cho đảng phần nhiều Phần cho thơ và phần để cho em Em cười bảo " Thế cũng nhiều anh nhỉ " Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí Dắt nhau đi cho đến sáng hôm..( Viết theo trí nhớ , hong nhớ là hôm mai hay hôm sau ) Lớp xôn xao , thầy ơi ,tim người có 4 ngăn mà thầy..rồi thầy ơi, 2 đc dắt nhau đi đâu thâu đêm suốt sáng.. Tiết học đó dzui lắm, hôm nào T kể , còn giờ chỉ théc méc theo khoa học thì não điều khiển mọi hoạt động tư duy lẫn cảm xúc của người mừ, chứ đâu phải tim ? Mừ văn viết thì vậy chứ văn nói lại lôi cái Bụng ra ! Như nghe ai nói điều vừa ý thiệt là mát bụng , ưng bụng , người đức độ , nhân từ là người tốt bụng , ngược lại là người xấu bụng , dự tính làm gì đó gọi là định bụng , bị buộc làm điều trái ý thì bấm bụng mà làm , hiểu ý đồ người khác gọi là đi guốc trong bụng.. Còn nhiều việc liên quan đến bụng lắm nhưng nói thiệt bụng là...T bí rồi , nhờ Thầy và huynh đệ tỷ muội bổ sung cho T yên bụng nghen Ăn linh tinh mờ hông bị Tào tháo đuổi thì gọi là lành bụng. Có điều gì đó cần giữ lại hông nói ra thì gọi là để bụng, hoặc là kiểu người nhớ dai để thù lâu thì cũng để bụng rùi chờ thời cơ trả thù tỷ , tỷ tốt bụng với T qúa mời người đẹp đi chơi chừng móc ví trả tiền đau bụng, lại tiếc thầm trong bụng, đành nhủ bụng làm dạ chịu chớ khá than van, nghe vợ nói thì chột bụng, sợ bị khám phá ra mà rối bụng, không còn bụng dạ nào làm việc gì, chừng nghĩ bụng ra cách giải quyết thì khoẻ bụng... |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: CÁI BỤNG . Mon 07 Oct 2019, 10:14 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Nhớ hôm nọ thưa với thầy AH về công tác chủ nhiệm , " đường link nhớ " dẫn đến cô Minh , chủ nhiệm 2 năm liền lớp 10 , 11 , rồi link dẫn đến thầy Kỉnh , gv Văn .
Thầy Kỉnh người Quảng nam hay Quảng Ngãi gì đó vì giọng Thầy rất đặc trưng , như Thầy phát âm " a " thành " e " , " ôi " thành " au " ví dụ đảng thì Thầy nói " đẻng " , rồi thì Thầy nói " ràu " Nhớ Thấy giảng bài Bài ca xuân 61của Tố Hữu , đến đoạn Mà nói vậy , trái tim anh đó Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ Anh dành riêng cho đảng phần nhiều Phần cho thơ và phần để cho em Em cười bảo " Thế cũng nhiều anh nhỉ " Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí Dắt nhau đi cho đến sáng hôm..( Viết theo trí nhớ , hong nhớ là hôm mai hay hôm sau ) Lớp xôn xao , thầy ơi ,tim người có 4 ngăn mà thầy..rồi thầy ơi, 2 đc dắt nhau đi đâu thâu đêm suốt sáng.. Tiết học đó dzui lắm, hôm nào T kể , còn giờ chỉ théc méc theo khoa học thì não điều khiển mọi hoạt động tư duy lẫn cảm xúc của người mừ, chứ đâu phải tim ? Mừ văn viết thì vậy chứ văn nói lại lôi cái Bụng ra ! Như nghe ai nói điều vừa ý thiệt là mát bụng , ưng bụng , người đức độ , nhân từ là người tốt bụng , ngược lại là người xấu bụng , dự tính làm gì đó gọi là định bụng , bị buộc làm điều trái ý thì bấm bụng mà làm , hiểu ý đồ người khác gọi là đi guốc trong bụng.. Còn nhiều việc liên quan đến bụng lắm nhưng nói thiệt bụng là...T bí rồi , nhờ Thầy và huynh đệ tỷ muội bổ sung cho T yên bụng nghen Ăn linh tinh mờ hông bị Tào tháo đuổi thì gọi là lành bụng. Có điều gì đó cần giữ lại hông nói ra thì gọi là để bụng, hoặc là kiểu người nhớ dai để thù lâu thì cũng để bụng rùi chờ thời cơ trả thù tỷ , tỷ tốt bụng với T qúa
mời người đẹp đi chơi chừng móc ví trả tiền đau bụng, lại tiếc thầm trong bụng, đành nhủ bụng làm dạ chịu chớ khá than van, nghe vợ nói thì chột bụng, sợ bị khám phá ra mà rối bụng, không còn bụng dạ nào làm việc gì, chừng nghĩ bụng ra cách giải quyết thì khoẻ bụng... Ăn nhiều bụng tròn quay thì gọi là tốt bụng! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: CÁI BỤNG . Wed 09 Oct 2019, 07:23 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Nhớ hôm nọ thưa với thầy AH về công tác chủ nhiệm , " đường link nhớ " dẫn đến cô Minh , chủ nhiệm 2 năm liền lớp 10 , 11 , rồi link dẫn đến thầy Kỉnh , gv Văn .
Thầy Kỉnh người Quảng nam hay Quảng Ngãi gì đó vì giọng Thầy rất đặc trưng , như Thầy phát âm " a " thành " e " , " ôi " thành " au " ví dụ đảng thì Thầy nói " đẻng " , rồi thì Thầy nói " ràu " Nhớ Thấy giảng bài Bài ca xuân 61của Tố Hữu , đến đoạn Mà nói vậy , trái tim anh đó Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ Anh dành riêng cho đảng phần nhiều Phần cho thơ và phần để cho em Em cười bảo " Thế cũng nhiều anh nhỉ " Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí Dắt nhau đi cho đến sáng hôm..( Viết theo trí nhớ , hong nhớ là hôm mai hay hôm sau ) Lớp xôn xao , thầy ơi ,tim người có 4 ngăn mà thầy..rồi thầy ơi, 2 đc dắt nhau đi đâu thâu đêm suốt sáng.. Tiết học đó dzui lắm, hôm nào T kể , còn giờ chỉ théc méc theo khoa học thì não điều khiển mọi hoạt động tư duy lẫn cảm xúc của người mừ, chứ đâu phải tim ? Mừ văn viết thì vậy chứ văn nói lại lôi cái Bụng ra ! Như nghe ai nói điều vừa ý thiệt là mát bụng , ưng bụng , người đức độ , nhân từ là người tốt bụng , ngược lại là người xấu bụng , dự tính làm gì đó gọi là định bụng , bị buộc làm điều trái ý thì bấm bụng mà làm , hiểu ý đồ người khác gọi là đi guốc trong bụng.. Còn nhiều việc liên quan đến bụng lắm nhưng nói thiệt bụng là...T bí rồi , nhờ Thầy và huynh đệ tỷ muội bổ sung cho T yên bụng nghen Ăn linh tinh mờ hông bị Tào tháo đuổi thì gọi là lành bụng. Có điều gì đó cần giữ lại hông nói ra thì gọi là để bụng, hoặc là kiểu người nhớ dai để thù lâu thì cũng để bụng rùi chờ thời cơ trả thù tỷ , tỷ tốt bụng với T qúa
mời người đẹp đi chơi chừng móc ví trả tiền đau bụng, lại tiếc thầm trong bụng, đành nhủ bụng làm dạ chịu chớ khá than van, nghe vợ nói thì chột bụng, sợ bị khám phá ra mà rối bụng, không còn bụng dạ nào làm việc gì, chừng nghĩ bụng ra cách giải quyết thì khoẻ bụng... Ăn nhiều bụng tròn quay thì gọi là tốt bụng! thầy làm em cười bể bụng |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CÁI BỤNG . | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |