Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:34

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:12

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Yesterday at 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HÃY MỞ LÒNG RA

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HÃY MỞ LÒNG RA Empty
Bài gửiTiêu đề: HÃY MỞ LÒNG RA   HÃY MỞ LÒNG RA I_icon13Mon 09 Sep 2019, 08:20

Trích dẫn :
HÃY MỞ LÒNG RA

Hãy mở lòng ra xả não phiền
Thơ nhiều chỉ muốn giữ tâm yên
Mênh mông đất thẳm nào thêm bạc
Bát ngát trời cao chẳng mất tiền
Chuốt mộng hồn du theo cánh bướm
Trau tình trí mải dõi nàng tiên
Còn ai biết được từ hôm ấy
Phật đạo về nương sửa dạ hiền.

BXP 09.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HÃY MỞ LÒNG RA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÃY MỞ LÒNG RA   HÃY MỞ LÒNG RA I_icon13Tue 10 Sep 2019, 15:00

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
HÃY MỞ LÒNG RA

Hãy mở lòng ra xả não phiền
Thơ nhiều chỉ muốn giữ tâm yên
Mênh mông đất thẳm nào thêm bạc
Bát ngát trời cao chẳng mất tiền
Chuốt mộng hồn du theo cánh bướm
Trau tình trí mải dõi nàng tiên
Còn ai biết được từ hôm ấy
Phật đạo về nương sửa dạ hiền.

BXP 09.9.2019
Trích dẫn :
Đến Đàn Thi

Đàn thi bạn đến chẳng lo phiền
Thỏa thích gieo vần cõi dịu yên
Bốn bể đồng tâm gìn chuỗi vận
Từng nơi nhất dạ giữ kim tiền
Đem từ xướng họa tô hồn ngữ
Chuốt nghĩa giao hòa điểm chốn tiên
Mọi ngã tình trao niềm mến gởi
Vườn thơ mãi tựa sách nhân hiền.


Hồng Vy
09-09-2019


Diễn Đàn Thi Hữu

Xướng họa tìm vui não bớt phiền
Diễn Đàn Thi Hữu chốn bình yên
Kìa văn Xuân Phượng tầm ra ngọc
Nọ ý Hồng Vi hái được tiền
Viễn xứ ta lồng câu nguyệt cảnh
Quê nhà bạn kể chuyện thần tiên
Dù thân lữ khách đời lưu lạc
Vẫn giữ lòng trung chữ thánh hiền

Vancali 9.9.19


GIỮ LẤY TÂM HIỀN

Tình thân bạn hữu có chi phiền
Xả chức buông giàu sẽ được yên
Mải miết tìm hoa nào hám lụa
Say mê kiếm bướm chẳng tham tiền
Tranh hơn chuốc giận buồn sau đó
Chiếm phải mang hờn khổ trước tiên
Mặc cái vô thường không vướng bận
Già nua gắng giữ lấy tâm hiền.

BXP 10.9.2019
Về Đầu Trang Go down
 
HÃY MỞ LÒNG RA
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ PHẠM KHANG
» Truyện Thiền Đối Thoại
» HÃY TRẢI TÂM TỪ
» HÃY LÀ CỎ MAY
» Thơ Hoàng Liên Sơn
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-