Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 17:36
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:14
Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: CƯỜI ... Fri 16 Aug 2019, 15:45 | |
| - Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- chuoigia đã viết:
- Trà Mi đã viết:
2. Cô vợ vừa trong buồng tắm ra, chồng hầm hầm bảo: _ Em xem trộm nhật ký anh trong lúc anh đi tắm phải không? Mà xem những hai trang nữa! Em có biết xem lén nhật ký kẻ khác là hành vi tồi tệ không thể nào chấp nhận không?
Vợ ngạc nhiên: _ Ơ sao anh biết? Em không...
Chồng tự đắc: _ Thì nhật ký của em ghi rành rành anh vừa xem trong lúc em tắm đây nè, đừng có chối nhé?
Nhật ký của chồng kỵ nhất là bị vợ xem lén ấy mà! lòng vả như lòng sung, chiện nì chuối có kinh nghiệm Ai có vợ như T là sướng lắm, mời mọc , năn nỉ còn chưa xem , nói gì xem lén , hứ ! Chà, quảng cáo dữ ha? có anh nào xung phong... chịu sướng hôn?
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: CƯỜI ... Fri 16 Aug 2019, 19:59 | |
| |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: CƯỜI ... Fri 16 Aug 2019, 21:00 | |
| - Trà Mi đã viết:
- chuoigia đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Người xưa nói An Nam ta gì cũng cười
Người nay nói rằng thì là khi buồn cứ cười to lên,tự nhiên buồn lẻn đâu mất, T cười trước , xin Thầy và huynh đệ tỷ muội ghé đọc và " lại quả " nụ cười khác nha 1/ Ngày rằm ,cô gái xinh đẹp đi lễ chùa và thưa với thầy trụ trì -Bạch Thầy ,con muốn đi tu ,bạn bè con mơi kết hôn giờ đã ly hôn làm con mất niềm tin rằng trên đời này có tình yêu thích đực , à ko, đích thực Thầy chậm rãi chỉ tay về phía chậu lan và chậu đỗ quyên ngoài sân ,cô gái tỏ ra thông tuệ -Bạch thầy,con hiểu rồi,ý thầy là hoa nở rồi sẽ tàn ,tình yêu cũng vậy . Thầy từ tốn thở dài -ko con à,ý ta là bạn của con ly hôn thì có "lan quyên " gì đến con ? 2/ Tối qua xuống phố đi mua thức ăn mở cốp xe ra không thấy ví, liền gọi cho cô vợ mang tiền xuống. Trong lúc chờ đợi, mình thấy một em xinh tươi đang đốt vàng mã bên đường, mình tiến lại bắt chuyện: -Em đang làm gì đấy? -Em đang gửi tiền xuống cho người nhà. Anh đang đứng chờ ai à? -Uh, Anh đang chờ người nhà gửi tiền xuống. Vừa nghe tới đây, mặt em ý tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch không quay đầu lại. Mình gọi với theo, “Em ơi anh chỉ đang chờ người nhà gửi tiền xuống thôi mà”. Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng. Mình không hiểu sao lại vậy nhỉ..????? hì TM siu tầm góp dzui nhen:
1.
"Một cô gái đến gặp một bác sĩ thiên tài vốn nổi tiếng nhất vùng: – Em bị đau lưng
Bác sĩ khám xong nói với cô gái: – Tối qua cô hẹn hò với bạn trai phải không? – Dạ, vâng ạ…!!! – Sau đó hai người rủ nhau ra nghĩa địa phải không? – Dạ, phải ạ…!!! – Sau đó hai người đã mây mưa với nhau đầy bạo liệt đúng không?
Cô gái bẽn lẽn: – Dạ… đúng ạ! Mà sao bác sĩ tài thế ạ, đúng là giang hồ đồn đại thầy là bác sĩ Thần y có khác, chuyện gì cũng biết hết? – Tài cái con khỉ gì! Đau lưng là phải rồi! Trên lưng cô có... "
Đố mọi người trên lưng cô gái có cái gì mà bác sĩ khám bít liền?
Chắc có con ong phải hôn tỷ TM?
Người khi yếu đừng ra nghĩa địa mà khiêu ý, coi chừng trúng yêu khí rồi phải tìm thần y khiếu bịnh ...
Lại quả là tới trái hở tỷ Trăng? hiii, chuối nghĩ tới... lưng ong hở? Vì chuối đoán tỷ TM thường nghĩ đến phong yêu nên mới đố vậy. |
| | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
| Tiêu đề: Re: CƯỜI ... Fri 16 Aug 2019, 21:54 | |
| - Trăng đã viết:
- chuoigia đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Người xưa nói An Nam ta gì cũng cười
Người nay nói rằng thì là khi buồn cứ cười to lên,tự nhiên buồn lẻn đâu mất, T cười trước , xin Thầy và huynh đệ tỷ muội ghé đọc và " lại quả " nụ cười khác nha 1/ Ngày rằm ,cô gái xinh đẹp đi lễ chùa và thưa với thầy trụ trì -Bạch Thầy ,con muốn đi tu ,bạn bè con mơi kết hôn giờ đã ly hôn làm con mất niềm tin rằng trên đời này có tình yêu thích đực , à ko, đích thực Thầy chậm rãi chỉ tay về phía chậu lan và chậu đỗ quyên ngoài sân ,cô gái tỏ ra thông tuệ -Bạch thầy,con hiểu rồi,ý thầy là hoa nở rồi sẽ tàn ,tình yêu cũng vậy . Thầy từ tốn thở dài -ko con à,ý ta là bạn của con ly hôn thì có "lan quyên " gì đến con ? 2/ Tối qua xuống phố đi mua thức ăn mở cốp xe ra không thấy ví, liền gọi cho cô vợ mang tiền xuống. Trong lúc chờ đợi, mình thấy một em xinh tươi đang đốt vàng mã bên đường, mình tiến lại bắt chuyện: -Em đang làm gì đấy? -Em đang gửi tiền xuống cho người nhà. Anh đang đứng chờ ai à? -Uh, Anh đang chờ người nhà gửi tiền xuống. Vừa nghe tới đây, mặt em ý tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch không quay đầu lại. Mình gọi với theo, “Em ơi anh chỉ đang chờ người nhà gửi tiền xuống thôi mà”. Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng. Mình không hiểu sao lại vậy nhỉ..????? hì TM siu tầm góp dzui nhen:
1.
"Một cô gái đến gặp một bác sĩ thiên tài vốn nổi tiếng nhất vùng: – Em bị đau lưng
Bác sĩ khám xong nói với cô gái: – Tối qua cô hẹn hò với bạn trai phải không? – Dạ, vâng ạ…!!! – Sau đó hai người rủ nhau ra nghĩa địa phải không? – Dạ, phải ạ…!!! – Sau đó hai người đã mây mưa với nhau đầy bạo liệt đúng không?
Cô gái bẽn lẽn: – Dạ… đúng ạ! Mà sao bác sĩ tài thế ạ, đúng là giang hồ đồn đại thầy là bác sĩ Thần y có khác, chuyện gì cũng biết hết? – Tài cái con khỉ gì! Đau lưng là phải rồi! Trên lưng cô có... "
Đố mọi người trên lưng cô gái có cái gì mà bác sĩ khám bít liền?
Chắc có con ong phải hôn tỷ TM?
Người khi yếu đừng ra nghĩa địa mà khiêu ý, coi chừng trúng yêu khí rồi phải tìm thần y khiếu bịnh ...
Lại quả là tới trái hở tỷ Trăng? Chuố thiệt là thông tuệ nhưng tỷ chưa hiểu Chuối ơi Lại quả ..là.là trùi !Hiểu mừ hong giải thích được , Chuối lấy vợ là biết mà chuối đoán rằng tỷ TM đố cái gì đó lan quyên với phong yêu (chuối dịch dzật ra thành yêu khí), nên mới viết vớ vẩn thế cho vui vậy mà. chuối vừa hỏi ông Google lại quả là gì và có được lời giải thích rồi ạ. |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: CƯỜI ... Sat 17 Aug 2019, 15:44 | |
| - chuoigia đã viết:
- Trăng đã viết:
- chuoigia đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Người xưa nói An Nam ta gì cũng cười
Người nay nói rằng thì là khi buồn cứ cười to lên,tự nhiên buồn lẻn đâu mất, T cười trước , xin Thầy và huynh đệ tỷ muội ghé đọc và " lại quả " nụ cười khác nha 1/ Ngày rằm ,cô gái xinh đẹp đi lễ chùa và thưa với thầy trụ trì -Bạch Thầy ,con muốn đi tu ,bạn bè con mơi kết hôn giờ đã ly hôn làm con mất niềm tin rằng trên đời này có tình yêu thích đực , à ko, đích thực Thầy chậm rãi chỉ tay về phía chậu lan và chậu đỗ quyên ngoài sân ,cô gái tỏ ra thông tuệ -Bạch thầy,con hiểu rồi,ý thầy là hoa nở rồi sẽ tàn ,tình yêu cũng vậy . Thầy từ tốn thở dài -ko con à,ý ta là bạn của con ly hôn thì có "lan quyên " gì đến con ? 2/ Tối qua xuống phố đi mua thức ăn mở cốp xe ra không thấy ví, liền gọi cho cô vợ mang tiền xuống. Trong lúc chờ đợi, mình thấy một em xinh tươi đang đốt vàng mã bên đường, mình tiến lại bắt chuyện: -Em đang làm gì đấy? -Em đang gửi tiền xuống cho người nhà. Anh đang đứng chờ ai à? -Uh, Anh đang chờ người nhà gửi tiền xuống. Vừa nghe tới đây, mặt em ý tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch không quay đầu lại. Mình gọi với theo, “Em ơi anh chỉ đang chờ người nhà gửi tiền xuống thôi mà”. Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng. Mình không hiểu sao lại vậy nhỉ..????? hì TM siu tầm góp dzui nhen:
1.
"Một cô gái đến gặp một bác sĩ thiên tài vốn nổi tiếng nhất vùng: – Em bị đau lưng
Bác sĩ khám xong nói với cô gái: – Tối qua cô hẹn hò với bạn trai phải không? – Dạ, vâng ạ…!!! – Sau đó hai người rủ nhau ra nghĩa địa phải không? – Dạ, phải ạ…!!! – Sau đó hai người đã mây mưa với nhau đầy bạo liệt đúng không?
Cô gái bẽn lẽn: – Dạ… đúng ạ! Mà sao bác sĩ tài thế ạ, đúng là giang hồ đồn đại thầy là bác sĩ Thần y có khác, chuyện gì cũng biết hết? – Tài cái con khỉ gì! Đau lưng là phải rồi! Trên lưng cô có... "
Đố mọi người trên lưng cô gái có cái gì mà bác sĩ khám bít liền?
Chắc có con ong phải hôn tỷ TM?
Người khi yếu đừng ra nghĩa địa mà khiêu ý, coi chừng trúng yêu khí rồi phải tìm thần y khiếu bịnh ...
Lại quả là tới trái hở tỷ Trăng? Chuố thiệt là thông tuệ nhưng tỷ chưa hiểu Chuối ơi Lại quả ..là.là trùi !Hiểu mừ hong giải thích được , Chuối lấy vợ là biết mà chuối đoán rằng tỷ TM đố cái gì đó lan quyên với phong yêu (chuối dịch dzật ra thành yêu khí), nên mới viết vớ vẩn thế cho vui vậy mà.
chuối vừa hỏi ông Google lại quả là gì và có được lời giải thích rồi ạ. Chuối ơi google nói lại qủa theo kiểu cưới Silk , còn thông thường theo tỷ hiểu là nhận rồi trao lại gì đó ( Chuối rất ngoan , thanh niên nghiêm túc , hi..tỷ cảm nhận vậy đó ) |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: CƯỜI ... Sun 18 Aug 2019, 11:36 | |
| - Trăng đã viết:
- chuoigia đã viết:
- Trăng đã viết:
- chuoigia đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Người xưa nói An Nam ta gì cũng cười
Người nay nói rằng thì là khi buồn cứ cười to lên,tự nhiên buồn lẻn đâu mất, T cười trước , xin Thầy và huynh đệ tỷ muội ghé đọc và " lại quả " nụ cười khác nha 1/ Ngày rằm ,cô gái xinh đẹp đi lễ chùa và thưa với thầy trụ trì -Bạch Thầy ,con muốn đi tu ,bạn bè con mơi kết hôn giờ đã ly hôn làm con mất niềm tin rằng trên đời này có tình yêu thích đực , à ko, đích thực Thầy chậm rãi chỉ tay về phía chậu lan và chậu đỗ quyên ngoài sân ,cô gái tỏ ra thông tuệ -Bạch thầy,con hiểu rồi,ý thầy là hoa nở rồi sẽ tàn ,tình yêu cũng vậy . Thầy từ tốn thở dài -ko con à,ý ta là bạn của con ly hôn thì có "lan quyên " gì đến con ? 2/ Tối qua xuống phố đi mua thức ăn mở cốp xe ra không thấy ví, liền gọi cho cô vợ mang tiền xuống. Trong lúc chờ đợi, mình thấy một em xinh tươi đang đốt vàng mã bên đường, mình tiến lại bắt chuyện: -Em đang làm gì đấy? -Em đang gửi tiền xuống cho người nhà. Anh đang đứng chờ ai à? -Uh, Anh đang chờ người nhà gửi tiền xuống. Vừa nghe tới đây, mặt em ý tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch không quay đầu lại. Mình gọi với theo, “Em ơi anh chỉ đang chờ người nhà gửi tiền xuống thôi mà”. Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng. Mình không hiểu sao lại vậy nhỉ..????? hì TM siu tầm góp dzui nhen:
1.
"Một cô gái đến gặp một bác sĩ thiên tài vốn nổi tiếng nhất vùng: – Em bị đau lưng
Bác sĩ khám xong nói với cô gái: – Tối qua cô hẹn hò với bạn trai phải không? – Dạ, vâng ạ…!!! – Sau đó hai người rủ nhau ra nghĩa địa phải không? – Dạ, phải ạ…!!! – Sau đó hai người đã mây mưa với nhau đầy bạo liệt đúng không?
Cô gái bẽn lẽn: – Dạ… đúng ạ! Mà sao bác sĩ tài thế ạ, đúng là giang hồ đồn đại thầy là bác sĩ Thần y có khác, chuyện gì cũng biết hết? – Tài cái con khỉ gì! Đau lưng là phải rồi! Trên lưng cô có... "
Đố mọi người trên lưng cô gái có cái gì mà bác sĩ khám bít liền?
Chắc có con ong phải hôn tỷ TM?
Người khi yếu đừng ra nghĩa địa mà khiêu ý, coi chừng trúng yêu khí rồi phải tìm thần y khiếu bịnh ...
Lại quả là tới trái hở tỷ Trăng? Chuố thiệt là thông tuệ nhưng tỷ chưa hiểu Chuối ơi Lại quả ..là.là trùi !Hiểu mừ hong giải thích được , Chuối lấy vợ là biết mà chuối đoán rằng tỷ TM đố cái gì đó lan quyên với phong yêu (chuối dịch dzật ra thành yêu khí), nên mới viết vớ vẩn thế cho vui vậy mà.
chuối vừa hỏi ông Google lại quả là gì và có được lời giải thích rồi ạ. Chuối ơi google nói lại qủa theo kiểu cưới Silk , còn thông thường theo tỷ hiểu là nhận rồi trao lại gì đó ( Chuối rất ngoan , thanh niên nghiêm túc , hi..tỷ cảm nhận vậy đó ) Hổng ai tham gia nữa thì TM giải đố nè!Bác sĩ nói: "– Tài cái con khỉ gì! Đau lưng là phải rồi! Trên lưng cô có... in dấu mấy dòng chữ: Cụ Bà Trần Thị Y, sinh năm 19... mất năm 19... hưởng thọ 92 tuổi" |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: CƯỜI ... Sun 18 Aug 2019, 13:27 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- chuoigia đã viết:
- Trăng đã viết:
- chuoigia đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Người xưa nói An Nam ta gì cũng cười
Người nay nói rằng thì là khi buồn cứ cười to lên,tự nhiên buồn lẻn đâu mất, T cười trước , xin Thầy và huynh đệ tỷ muội ghé đọc và " lại quả " nụ cười khác nha 1/ Ngày rằm ,cô gái xinh đẹp đi lễ chùa và thưa với thầy trụ trì -Bạch Thầy ,con muốn đi tu ,bạn bè con mơi kết hôn giờ đã ly hôn làm con mất niềm tin rằng trên đời này có tình yêu thích đực , à ko, đích thực Thầy chậm rãi chỉ tay về phía chậu lan và chậu đỗ quyên ngoài sân ,cô gái tỏ ra thông tuệ -Bạch thầy,con hiểu rồi,ý thầy là hoa nở rồi sẽ tàn ,tình yêu cũng vậy . Thầy từ tốn thở dài -ko con à,ý ta là bạn của con ly hôn thì có "lan quyên " gì đến con ? 2/ Tối qua xuống phố đi mua thức ăn mở cốp xe ra không thấy ví, liền gọi cho cô vợ mang tiền xuống. Trong lúc chờ đợi, mình thấy một em xinh tươi đang đốt vàng mã bên đường, mình tiến lại bắt chuyện: -Em đang làm gì đấy? -Em đang gửi tiền xuống cho người nhà. Anh đang đứng chờ ai à? -Uh, Anh đang chờ người nhà gửi tiền xuống. Vừa nghe tới đây, mặt em ý tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch không quay đầu lại. Mình gọi với theo, “Em ơi anh chỉ đang chờ người nhà gửi tiền xuống thôi mà”. Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng. Mình không hiểu sao lại vậy nhỉ..????? hì TM siu tầm góp dzui nhen:
1.
"Một cô gái đến gặp một bác sĩ thiên tài vốn nổi tiếng nhất vùng: – Em bị đau lưng
Bác sĩ khám xong nói với cô gái: – Tối qua cô hẹn hò với bạn trai phải không? – Dạ, vâng ạ…!!! – Sau đó hai người rủ nhau ra nghĩa địa phải không? – Dạ, phải ạ…!!! – Sau đó hai người đã mây mưa với nhau đầy bạo liệt đúng không?
Cô gái bẽn lẽn: – Dạ… đúng ạ! Mà sao bác sĩ tài thế ạ, đúng là giang hồ đồn đại thầy là bác sĩ Thần y có khác, chuyện gì cũng biết hết? – Tài cái con khỉ gì! Đau lưng là phải rồi! Trên lưng cô có... "
Đố mọi người trên lưng cô gái có cái gì mà bác sĩ khám bít liền?
Chắc có con ong phải hôn tỷ TM?
Người khi yếu đừng ra nghĩa địa mà khiêu ý, coi chừng trúng yêu khí rồi phải tìm thần y khiếu bịnh ...
Lại quả là tới trái hở tỷ Trăng? Chuố thiệt là thông tuệ nhưng tỷ chưa hiểu Chuối ơi Lại quả ..là.là trùi !Hiểu mừ hong giải thích được , Chuối lấy vợ là biết mà chuối đoán rằng tỷ TM đố cái gì đó lan quyên với phong yêu (chuối dịch dzật ra thành yêu khí), nên mới viết vớ vẩn thế cho vui vậy mà.
chuối vừa hỏi ông Google lại quả là gì và có được lời giải thích rồi ạ. Chuối ơi google nói lại qủa theo kiểu cưới Silk , còn thông thường theo tỷ hiểu là nhận rồi trao lại gì đó ( Chuối rất ngoan , thanh niên nghiêm túc , hi..tỷ cảm nhận vậy đó )
Hổng ai tham gia nữa thì TM giải đố nè!
Bác sĩ nói:
"– Tài cái con khỉ gì! Đau lưng là phải rồi! Trên lưng cô có... in dấu mấy dòng chữ: Cụ Bà Trần Thị Y, sinh năm 19... mất năm 19... hưởng thọ 92 tuổi" Trời bất ngờ thiệt |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11181 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: CƯỜI ... Sat 28 Sep 2019, 17:05 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CƯỜI ... | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |