Bài viết mới | Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: NHẮN NHỦ ... Fri 16 Aug 2019, 11:58 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Bậu đừng gửi Nhớ vào đêm,
Vì trăng đã khuất bên thềm từ lâu Buồn tênh cả Vọng Nguyệt Lầu Lẻ loi cánh Vạc u sầu gọi nhau
Bậu đừng gửi Nhớ vào đau, Vì tình xưa đã úa nhàu thiên thu Độc hành những bước lãng du Quên đi tiếng hát,lời ru nhạt mờ
Bậu đừng gửi Nhớ vào thơ, Vì sầu riêng đã sẵn chờ thầy trao ...
doạ T chút xíu Trùi , T sợ nhất mùi sầu riêng á tỷ, còn vỏ thì chắc là sợ T, quỳ lên là gai gãy lộp độp dân Nam kỳ mà sợ mùi sầu riêng? Sợ lắm tỷ ui, cái mủi hong chịu nổi ,hôm nọ đi chợ thấy người bán dùng dao rạch vỏ ra cho ngừi mua xem bên trong , T thấy chị này thò tay vô, quẹt 1 cái rồi đưa vào miệng, gật gù, T nổi da gà luôn. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: NHẮN NHỦ ... Fri 16 Aug 2019, 12:18 | |
| - Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Bậu đừng gửi Nhớ vào đêm,
Vì trăng đã khuất bên thềm từ lâu Buồn tênh cả Vọng Nguyệt Lầu Lẻ loi cánh Vạc u sầu gọi nhau
Bậu đừng gửi Nhớ vào đau, Vì tình xưa đã úa nhàu thiên thu Độc hành những bước lãng du Quên đi tiếng hát,lời ru nhạt mờ
Bậu đừng gửi Nhớ vào thơ, Vì sầu riêng đã sẵn chờ thầy trao ...
doạ T chút xíu Trùi , T sợ nhất mùi sầu riêng á tỷ, còn vỏ thì chắc là sợ T, quỳ lên là gai gãy lộp độp dân Nam kỳ mà sợ mùi sầu riêng? Sợ lắm tỷ ui, cái mủi hong chịu nổi ,hôm nọ đi chợ thấy người bán dùng dao rạch vỏ ra cho ngừi mua xem bên trong , T thấy chị này thò tay vô, quẹt 1 cái rồi đưa vào miệng, gật gù, T nổi da gà luôn. PN cực kỳ thích ăn sầu riêng. Nhưng sầu riêng ở chỗ PN rất đắt. Lại không đảm bảo. Có lúc thèm ăn quá nghiến răng nghiến lợi mua một quả. Bởi không biết chọn nên vớ phải quả chín ép, bị sượng lại không ngọt. Tiếc tiền hổng biết kêu ai. Cứ nhìn thấy sầu riêng là lại ước. Ước một lần được ăn sầu riêng chín cây dưới gốc cây sầu riêng. Có lẽ ước mơ này không thể thực hiện được. Vậy nên thỉnh thoảng làm thơ sai niêm luật, thất đối, lỗi bệnh tùm lum để được ăn sầu riêng của thầy . Trông cái múi sầu chao ơi là thèm |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: NHẮN NHỦ ... Fri 16 Aug 2019, 13:08 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Bậu đừng gửi Nhớ vào đêm,
Vì trăng đã khuất bên thềm từ lâu Buồn tênh cả Vọng Nguyệt Lầu Lẻ loi cánh Vạc u sầu gọi nhau
Bậu đừng gửi Nhớ vào đau, Vì tình xưa đã úa nhàu thiên thu Độc hành những bước lãng du Quên đi tiếng hát,lời ru nhạt mờ
Bậu đừng gửi Nhớ vào thơ, Vì sầu riêng đã sẵn chờ thầy trao ...
doạ T chút xíu Trùi , T sợ nhất mùi sầu riêng á tỷ, còn vỏ thì chắc là sợ T, quỳ lên là gai gãy lộp độp dân Nam kỳ mà sợ mùi sầu riêng? Sợ lắm tỷ ui, cái mủi hong chịu nổi ,hôm nọ đi chợ thấy người bán dùng dao rạch vỏ ra cho ngừi mua xem bên trong , T thấy chị này thò tay vô, quẹt 1 cái rồi đưa vào miệng, gật gù, T nổi da gà luôn. PN cực kỳ thích ăn sầu riêng. Nhưng sầu riêng ở chỗ PN rất đắt. Lại không đảm bảo. Có lúc thèm ăn quá nghiến răng nghiến lợi mua một quả. Bởi không biết chọn nên vớ phải quả chín ép, bị sượng lại không ngọt. Tiếc tiền hổng biết kêu ai. Cứ nhìn thấy sầu riêng là lại ước. Ước một lần được ăn sầu riêng chín cây dưới gốc cây sầu riêng. Có lẽ ước mơ này không thể thực hiện được. Vậy nên thỉnh thoảng làm thơ sai niêm luật, thất đối, lỗi bệnh tùm lum để được ăn sầu riêng của thầy . Trông cái múi sầu chao ơi là thèm Tỷ ui , SG bán sầu riêng bao ngon, người bán tách vỏ cho thấy múi bên trong, cẩn thận hong muốn mắc lừa thì lấy ngón tay quẹt 1 cái rồi cho vào miệng , nếu gật gù thì người bán tách múi bỏ vào hộp cho mình, ko thì lấy trái khác Tỷ muốn ăn dưới gốc thì đừng vào vườn ban đêm kẻo rụng xuống là thủng đầu lâu á Bởi vậy ai phục nhà bác học Newton ngồi dưới gốc cây táo thấy táo rơi mà ra đinh luật vật lý , chứ T nghi ngờ lắm thử ông ngồi dưới gốc sầu riêng coi |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: NHẮN NHỦ ... Fri 16 Aug 2019, 17:36 | |
| - Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Bậu đừng gửi Nhớ vào đêm,
Vì trăng đã khuất bên thềm từ lâu Buồn tênh cả Vọng Nguyệt Lầu Lẻ loi cánh Vạc u sầu gọi nhau
Bậu đừng gửi Nhớ vào đau, Vì tình xưa đã úa nhàu thiên thu Độc hành những bước lãng du Quên đi tiếng hát,lời ru nhạt mờ
Bậu đừng gửi Nhớ vào thơ, Vì sầu riêng đã sẵn chờ thầy trao ...
doạ T chút xíu Trùi , T sợ nhất mùi sầu riêng á tỷ, còn vỏ thì chắc là sợ T, quỳ lên là gai gãy lộp độp dân Nam kỳ mà sợ mùi sầu riêng? Sợ lắm tỷ ui, cái mủi hong chịu nổi ,hôm nọ đi chợ thấy người bán dùng dao rạch vỏ ra cho ngừi mua xem bên trong , T thấy chị này thò tay vô, quẹt 1 cái rồi đưa vào miệng, gật gù, T nổi da gà luôn. PN cực kỳ thích ăn sầu riêng. Nhưng sầu riêng ở chỗ PN rất đắt. Lại không đảm bảo. Có lúc thèm ăn quá nghiến răng nghiến lợi mua một quả. Bởi không biết chọn nên vớ phải quả chín ép, bị sượng lại không ngọt. Tiếc tiền hổng biết kêu ai. Cứ nhìn thấy sầu riêng là lại ước. Ước một lần được ăn sầu riêng chín cây dưới gốc cây sầu riêng. Có lẽ ước mơ này không thể thực hiện được. Vậy nên thỉnh thoảng làm thơ sai niêm luật, thất đối, lỗi bệnh tùm lum để được ăn sầu riêng của thầy . Trông cái múi sầu chao ơi là thèm Tỷ ui , SG bán sầu riêng bao ngon, người bán tách vỏ cho thấy múi bên trong, cẩn thận hong muốn mắc lừa thì lấy ngón tay quẹt 1 cái rồi cho vào miệng , nếu gật gù thì người bán tách múi bỏ vào hộp cho mình, ko thì lấy trái khác Tỷ muốn ăn dưới gốc thì đừng vào vườn ban đêm kẻo rụng xuống là thủng đầu lâu á Bởi vậy ai phục nhà bác học Newton ngồi dưới gốc cây táo thấy táo rơi mà ra đinh luật vật lý , chứ T nghi ngờ lắm thử ông ngồi dưới gốc sầu riêng coi Ông ý mà ngồi dưới gốc sầu riêng có khi viết được khối tác phẩm thơ Đường luật nổi tiếng khi bị trái nó rụng xuống đầu nhỉ |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: NHẮN NHỦ ... Sun 18 Aug 2019, 15:34 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Bậu đừng gửi Nhớ vào đêm,
Vì trăng đã khuất bên thềm từ lâu Buồn tênh cả Vọng Nguyệt Lầu Lẻ loi cánh Vạc u sầu gọi nhau
Bậu đừng gửi Nhớ vào đau, Vì tình xưa đã úa nhàu thiên thu Độc hành những bước lãng du Quên đi tiếng hát,lời ru nhạt mờ
Bậu đừng gửi Nhớ vào thơ, Vì sầu riêng đã sẵn chờ thầy trao ...
doạ T chút xíu Trùi , T sợ nhất mùi sầu riêng á tỷ, còn vỏ thì chắc là sợ T, quỳ lên là gai gãy lộp độp dân Nam kỳ mà sợ mùi sầu riêng? Sợ lắm tỷ ui, cái mủi hong chịu nổi ,hôm nọ đi chợ thấy người bán dùng dao rạch vỏ ra cho ngừi mua xem bên trong , T thấy chị này thò tay vô, quẹt 1 cái rồi đưa vào miệng, gật gù, T nổi da gà luôn. PN cực kỳ thích ăn sầu riêng. Nhưng sầu riêng ở chỗ PN rất đắt. Lại không đảm bảo. Có lúc thèm ăn quá nghiến răng nghiến lợi mua một quả. Bởi không biết chọn nên vớ phải quả chín ép, bị sượng lại không ngọt. Tiếc tiền hổng biết kêu ai. Cứ nhìn thấy sầu riêng là lại ước. Ước một lần được ăn sầu riêng chín cây dưới gốc cây sầu riêng. Có lẽ ước mơ này không thể thực hiện được. Vậy nên thỉnh thoảng làm thơ sai niêm luật, thất đối, lỗi bệnh tùm lum để được ăn sầu riêng của thầy . Trông cái múi sầu chao ơi là thèm Tỷ ui , SG bán sầu riêng bao ngon, người bán tách vỏ cho thấy múi bên trong, cẩn thận hong muốn mắc lừa thì lấy ngón tay quẹt 1 cái rồi cho vào miệng , nếu gật gù thì người bán tách múi bỏ vào hộp cho mình, ko thì lấy trái khác Tỷ muốn ăn dưới gốc thì đừng vào vườn ban đêm kẻo rụng xuống là thủng đầu lâu á Bởi vậy ai phục nhà bác học Newton ngồi dưới gốc cây táo thấy táo rơi mà ra đinh luật vật lý , chứ T nghi ngờ lắm thử ông ngồi dưới gốc sầu riêng coi Ông ý mà ngồi dưới gốc sầu riêng có khi viết được khối tác phẩm thơ Đường luật nổi tiếng khi bị trái nó rụng xuống đầu nhỉ Có T ngồi dưới gốc sầu riêng mà viết ra bài SẦU RIÊNG kìa!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NHẮN NHỦ ... | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |