Bài viết mới | LỀU THƠ NHẠC by chuoigia Yesterday at 22:08
Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 21:07
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
SỨC MẠNH NỤ CƯỜI by phambachieu Sun 02 Jun 2024, 22:46
7 chữ by Tinh Hoa Sun 02 Jun 2024, 17:07
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Sat 01 Jun 2024, 16:58
Lịch Âm Dương by mytutru Sat 01 Jun 2024, 09:00
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Sat 01 Jun 2024, 07:51
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 16:32
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 09:56
Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 31 May 2024, 09:55
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 30 May 2024, 16:51
Hoa Dừa nhà Tôi by Tú_Yên tv Thu 30 May 2024, 14:46
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 30 May 2024, 14:38
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 28 May 2024, 21:45
SƯ Minh Tuệ by mytutru Tue 28 May 2024, 18:44
Mái Nhà Chung by mytutru Mon 27 May 2024, 22:42
Chết rồi! by Phương Nguyên Sun 26 May 2024, 10:14
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:40
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Fri 24 May 2024, 15:35
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Thu 23 May 2024, 23:04
NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH by mytutru Wed 22 May 2024, 21:01
MỪNG SINH NHẬT 85 by mytutru Tue 21 May 2024, 21:54
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Tue 21 May 2024, 21:21
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 21 May 2024, 20:43
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:58
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:46
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 24 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Sat 15 Jun 2019, 09:58 | |
| 15.06.2019 Ánh trăng quê Ngoài gió lao xao Thì thào tiếng lá Trăng quê trắng quá Anh quá đắm say Rồi có đám mây Đám mây bay đến Thấy trăng mây đến Cùng đến chơi trăng Che mất ánh trăng Đêm trăng hết sáng Trăng xinh giống dáng Giống dáng em tôi Trăng đến quê tôi Trăng soi bóng nước Với tôi ao ước Đêm được ngắm trăng
|
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 24 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Sat 15 Jun 2019, 11:19 | |
| Nhớ sông quê Nhớ sông quê. Anh đứng đó Có bến nhỏ. Rồi chiếc đò Một con đò. Mang nổi nhớ Nhớ muôn thuở. Anh bơ vơ |
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 24 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Sat 15 Jun 2019, 11:43 | |
| Một làng quê
Quê hương đất nước nơi tôi yêu dấu Đã bao năm khói lửa với điêu tàn Với bao năm tàn tác những ngôi làng Với tất cả chúng tôi đều khổ cực Nhưng lời gọi trái tim trong lòng ngực Đất nước tôi thay đổi để đứng lên Để giữ nơi quê phải thật vững bền Không còn khói lửa không còn máu nữa Không còn những trận mưa bơm đạn nữa Không còn tiêu tóc với những tan thương Mà quê hương sẽ trở lại bình thường
Để ngọn cỏ quê con sông xanh tốt
Được sửa bởi Hoa mộc ngày Sat 15 Jun 2019, 20:11; sửa lần 2. |
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 24 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Sat 15 Jun 2019, 20:08 | |
| 15.06.2019
Cô lái đò Quê tôi có một bến đò Chiều nào tôi cũng bắt đò sang sông Lái đò là gái chưa chồng Mặt em tươi thắm má hồng xinh xinh Đi đò tôi đã vô tình Vô tình làm rớt tim mình ở đây Bây giờ cô hết ở đây Chẳng hay cô biết tôi đây thương thầm Nên cô né tránh biệt tâm Không cho tôi biết âm thầm bỏ đi Giờ đây chẳng biết tin gì Con đò cũng chẳng biết gì về cô
|
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 24 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Sat 15 Jun 2019, 21:04 | |
| Con sông quê Quê tôi có một con sông Từng con sóng nước từng dòng nhẹ êm Chiều ra đứng ở bờ thềm Nhìn từng chiếc lá trôi êm mỗi chiều Bây giờ xa cách nhớ nhiều Nhớ về thuở nhỏ thả diều bên sông Nhớ thương về một bóng hồng Chiều nào cũng đứng bên sông ngắm trời |
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 24 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Sun 16 Jun 2019, 13:21 | |
| Đêm trung thu Đêm nay có các vì sao sáng quá Có cả ông trăng kéo xuống đây chơi Ông tỏa màu trắng khắp cả đêm trời Gọi ánh sáng xuống bờ rừng yên lặng
Nay vui quá làng tôi không im ắng Vì hôm nay là lễ với trăng rằm Là ngày rằm mà trẻ thích trong năm Trung thu mỗi lần năm nào cũng vậy
Có lân múa và lòng đèn hết sảy Có cả đầy khay chứa bánh trung thu Ôi rộn ràng vui hết cả một khu Đêm nay có ánh trăng màu trắng quá Trung thu năm ngoái |
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 24 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Sun 16 Jun 2019, 20:36 | |
| 16.06.2019 ĐÒ ƠI ____ Cuối sông chiều thuyền cất tiếng .... Đò ơi Sao đi mãi để bên đời thuyền lỡ Tiếng môi run trải dài theo nhịp thở Khúc sông chiều đò vẫn nỡ bước đi Thuyền vẫn chờ vẫn đợi như mọi khi Và đã khóc cũng chỉ vì tình lỡ Ôm thương đau tấm chân tình dang dở Mỗi chiều về lòng bỡ ngỡ xót xa Và chiều nay trên bến lạnh chiều tà Thuyền buông mái trôi xa miền vô định Để ngày kia nơi khoảng trời yên tịnh Thuyền an nằm trong yên tĩnh .... Đò ơi |
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 24 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Mon 17 Jun 2019, 11:40 | |
| 17.06.2019
Quê hương 2 Tôi yêu cây lúa quê tôi Yêu từng thửa ruộng của tôi ngày nào Ngoài vườn có những hàng cau Nắng vàng soi bóng hàng cau trong vườn Nhà em cách một con mương Nhà em cũng có khu vườn thật xinh Nhà tôi kế một mái đình Chiều nào em cũng qua đình em chơi |
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 24 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Mon 17 Jun 2019, 22:07 | |
| 17.06.2019 ----------------chiều--------------- Chiều về lại một buổi chiều Trên sông bến nước còn diều thả bay Ô kìa gió cuốn mây bay Quê hương tôi cũng đổi thay từng ngày Ai đem màu vẽ trời mây Cho tôi thơ thẩn chiều nay không về
|
| | | Hoa mộc
Tổng số bài gửi : 148 Age : 24 Registration date : 31/05/2019
| Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI Wed 19 Jun 2019, 11:20 | |
| 19.06.2019 Nhớ quê Nhìn ánh trăng vàng bổng nhớ quê Nhớ về những lúc đón em về Theo em dạo bước đi trong nắng Và có những làn gió mát ghê Nhớ dáng mẹ tôi với ruộng đồng Ngày theo chân mẹ bước lông nhông Mỗi lần như thế tôi thì thích Thích ngắm mây trời giữa cánh đồng Rồi ánh trăng vàng biến mất rồi Hôm nay tôi chẳng thấy em tôi Hôm nay tôi ở đây nơi khác Và nhớ những hồi ức lứa đôi -Hoa Mộc- |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: QUÊ HƯƠNG TÔI | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 2 trong tổng số 8 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |