Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN NGHỀ ..

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN ĐAI HỌC QUỐC GIA   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 I_icon13Tue 06 Dec 2022, 14:54

Thứ bảy vừa rồi, thầy trò nó “được” đi dã ngoại, mà dã ngoại hay picnic hay cắm trại hay tham quan gì gì đó, dù dùng từ khác nhau nhưng cũng chung 1 điểm là thứ bảy hổng được nghỉ ở nhà!
Có mặt đúng giờ, lần lượt học trò và phụ huynh đến, vài ba phụ huynh xin đi theo, cũng hổng sao, càng mừng!
Nhưng rồi vài khách lạ đến, “mình bên tổ chức I. Mình bên D., mình bên A….” nói chung ‘các mình” này là đại diện các tổ chức phi chính phủ  (gọi là NGO..gì đó) xin đi ké theo, nó hổng ưa mấy vụ này vì nghĩ “các mình” lấy học trò để hợp thức hóa dự án và thu chi của họ. Mà thôi, kệ!
Cho học trò xếp hàng, nó hỏi to “Còn thiếu bạn nào hông?’, thằng Phát láu táu “Thằng Tú đợi chưa tới cô ơi”. Cái thằng này thiệt tình, lớp có 2 Tú là Nguyễn Đình Tú và Đặng Đình Tú, gọi gọn là Tú Đặng và Tú Nguyễn, mà cứ gọi nhầm lẫn thành Tú đợi, nó lại đang mệt phát quạu nên hông thèm la, nhẹ nhàng bảo “ra khỏi hàng đứng khoang tay mà đợi”.
Rồi đi bộ ra trạm xe buýt, gần như từ khi ra trường đến giờ, nó mới đi lại xe buýt nên thấy ngồ ngộ hay hay, thay vì phụ xe cứ la to “tới luôn bác tài” hay khách phải đập cửa xe khi đến trạm, giờ thì chỉ việc bấm cái nút màu đỏ ở cửa lên xuống là tài xế ngừng. Hay thiệt.
Đến nơi sau 1 tiếng hơn ngồi buýt – Nhà Văn Hóa Sinh Viên Đại Học Quốc Gia trước mặt. Nơi này có địa chỉ là Dĩ An – Bình Dương nhưng hông hiểu sao lại gọi là Nhà Văn Hóa Sinh Viên Đại Học Quốc Gia Thủ Đức, hỏi mấy người thì nghe giải thích là vì ở Bình Dương nhưng giáp ranh Thủ Đức, là bên này Bình Dương, bên kia Thủ Đức…cuối cùng chốt lại, hông hiểu!
Chiều về, tưởng hông mệt mà mệt hông tưởng, tưởng hổng vui mà ..hổng vui thiệt, hihic, nhất là cái màn cười nói chào nhau tạm biệt giữa bên nó và bên “các mình”. Thiệt là bực à.

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Nvhsv10

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Nvhsv210

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Nvhsv410
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 I_icon13Tue 06 Dec 2022, 15:34

Cái vụ đi tham quan này có thu tiền của học sinh không T, nếu có thì thu nhiều không? Các mình kia đi ké có nộp tiền không hay ké trọn gói luôn? Thấy nhiều phàn nàn vụ cho học sinh đi kiểu này lắm rùi á, kêu là đi thực tế, trau dồi kỹ năng sống.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7159
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 I_icon13Thu 08 Dec 2022, 07:53

Trăng đã viết:
Thứ bảy vừa rồi, thầy trò nó “được” đi dã ngoại, mà dã ngoại hay picnic hay cắm trại hay tham quan gì gì đó, dù dùng từ khác nhau nhưng cũng chung 1 điểm là thứ bảy hổng được nghỉ ở nhà!
Có mặt đúng giờ, lần lượt học trò và phụ huynh đến, vài ba phụ huynh xin đi theo, cũng hổng sao, càng mừng!
Nhưng rồi vài khách lạ đến, “mình bên tổ chức I. Mình bên D., mình bên A….” nói chung ‘các mình” này là đại diện các tổ chức phi chính phủ  (gọi là NGO..gì đó) xin đi ké theo, nó hổng ưa mấy vụ này vì nghĩ “các mình” lấy học trò để hợp thức hóa dự án và thu chi của họ. Mà thôi, kệ!
Cho học trò xếp hàng, nó hỏi to “Còn thiếu bạn nào hông?’, thằng Phát láu táu “Thằng Tú đợi chưa tới cô ơi”. Cái thằng này thiệt tình, lớp có 2 Tú là Nguyễn Đình Tú và Đặng Đình Tú, gọi gọn là Tú Đặng và Tú Nguyễn, mà cứ gọi nhầm lẫn thành Tú đợi, nó lại đang mệt phát quạu nên hông thèm la, nhẹ nhàng bảo “ra khỏi hàng đứng khoang tay mà đợi”.
Rồi đi bộ ra trạm xe buýt, gần như từ khi ra trường đến giờ, nó mới đi lại xe buýt nên thấy ngồ ngộ hay hay, thay vì phụ xe cứ la to “tới luôn bác tài” hay khách phải đập cửa xe khi đến trạm, giờ thì chỉ việc bấm cái nút màu đỏ ở cửa lên xuống là tài xế ngừng. Hay thiệt.
Đến nơi sau 1 tiếng hơn ngồi buýt – Nhà Văn Hóa Sinh Viên Đại Học Quốc Gia trước mặt. Nơi này có địa chỉ là Dĩ An – Bình Dương nhưng hông hiểu sao lại gọi là Nhà Văn Hóa Sinh Viên Đại Học Quốc Gia Thủ Đức, hỏi mấy người thì nghe giải thích là vì ở Bình Dương nhưng giáp ranh Thủ Đức, là bên này Bình Dương, bên kia Thủ Đức…cuối cùng chốt lại, hông hiểu!
Chiều về, tưởng hông mệt mà mệt hông tưởng, tưởng hổng vui mà ..hổng vui thiệt, hihic, nhất là cái màn cười nói chào nhau tạm biệt giữa bên nó và bên “các mình”. Thiệt là bực à.

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Nvhsv10

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Nvhsv210

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Nvhsv410

sao đi tham quan mà có mấy ngoe dzị T.? :thinking:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 I_icon13Thu 08 Dec 2022, 09:45

Phương Nguyên đã viết:
Cái vụ đi tham quan này có thu tiền của học sinh không T, nếu có thì thu nhiều không? Các mình kia đi ké có nộp tiền không hay ké trọn gói luôn? Thấy nhiều phàn nàn vụ cho học sinh đi kiểu này lắm rùi á, kêu là đi thực tế, trau dồi kỹ năng sống.

Có thu tiền tỷ à, có 80k thôi, gồm tiền mua vé xem phim 45k, ăn trưa 25k, nước 10k, nhưng "các mình" có dịu dàng nói 'I./A./D. hân hạnh tài trợ vé xem phim/hân hạnh tài trợ đoàn ăn trưa/ hân hạnh bao trọn gói", hổng hiểu tiền kia "hân hạnh" vô đâu nữa á tỷ
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 I_icon13Thu 08 Dec 2022, 09:48

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Thứ bảy vừa rồi, thầy trò nó “được” đi dã ngoại, mà dã ngoại hay picnic hay cắm trại hay tham quan gì gì đó, dù dùng từ khác nhau nhưng cũng chung 1 điểm là thứ bảy hổng được nghỉ ở nhà!
Có mặt đúng giờ, lần lượt học trò và phụ huynh đến, vài ba phụ huynh xin đi theo, cũng hổng sao, càng mừng!
Nhưng rồi vài khách lạ đến, “mình bên tổ chức I. Mình bên D., mình bên A….” nói chung ‘các mình” này là đại diện các tổ chức phi chính phủ  (gọi là NGO..gì đó) xin đi ké theo, nó hổng ưa mấy vụ này vì nghĩ “các mình” lấy học trò để hợp thức hóa dự án và thu chi của họ. Mà thôi, kệ!
Cho học trò xếp hàng, nó hỏi to “Còn thiếu bạn nào hông?’, thằng Phát láu táu “Thằng Tú đợi chưa tới cô ơi”. Cái thằng này thiệt tình, lớp có 2 Tú là Nguyễn Đình Tú và Đặng Đình Tú, gọi gọn là Tú Đặng và Tú Nguyễn, mà cứ gọi nhầm lẫn thành Tú đợi, nó lại đang mệt phát quạu nên hông thèm la, nhẹ nhàng bảo “ra khỏi hàng đứng khoang tay mà đợi”.
Rồi đi bộ ra trạm xe buýt, gần như từ khi ra trường đến giờ, nó mới đi lại xe buýt nên thấy ngồ ngộ hay hay, thay vì phụ xe cứ la to “tới luôn bác tài” hay khách phải đập cửa xe khi đến trạm, giờ thì chỉ việc bấm cái nút màu đỏ ở cửa lên xuống là tài xế ngừng. Hay thiệt.
Đến nơi sau 1 tiếng hơn ngồi buýt – Nhà Văn Hóa Sinh Viên Đại Học Quốc Gia trước mặt. Nơi này có địa chỉ là Dĩ An – Bình Dương nhưng hông hiểu sao lại gọi là Nhà Văn Hóa Sinh Viên Đại Học Quốc Gia Thủ Đức, hỏi mấy người thì nghe giải thích là vì ở Bình Dương nhưng giáp ranh Thủ Đức, là bên này Bình Dương, bên kia Thủ Đức…cuối cùng chốt lại, hông hiểu!
Chiều về, tưởng hông mệt mà mệt hông tưởng, tưởng hổng vui mà ..hổng vui thiệt, hihic, nhất là cái màn cười nói chào nhau tạm biệt giữa bên nó và bên “các mình”. Thiệt là bực à.

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Nvhsv10

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Nvhsv210

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Nvhsv410

sao đi tham quan mà có mấy ngoe dzị T.?    :thinking:

Cũng gần 50 người vừa lớn vừa nhỏ á tỷ, hình trên là nhà hát sinh viên, khi vào đó thì nhóm trèo lên sân khấu, nhóm ngồi ghế làm khán giả, nhóm đang đứng trong hình là đang chuẩn bị cho "mấy mình" chụp hình làm báo cáo
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 I_icon13Thu 08 Dec 2022, 10:00

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cái vụ đi tham quan này có thu tiền của học sinh không T, nếu có thì thu nhiều không? Các mình kia đi ké có nộp tiền không hay ké trọn gói luôn? Thấy nhiều phàn nàn vụ cho học sinh đi kiểu này lắm rùi á, kêu là đi thực tế, trau dồi kỹ năng sống.

Có thu tiền tỷ à, có 80k thôi, gồm  tiền mua vé xem phim 45k, ăn trưa 25k, nước 10k, nhưng "các mình" có dịu dàng nói 'I./A./D. hân hạnh tài trợ vé xem phim/hân hạnh tài trợ đoàn ăn trưa/ hân hạnh bao trọn gói", hổng hiểu tiền kia "hân hạnh" vô đâu nữa á tỷ

Vô túi “các mình” và lãnh đạo của “các mình” chắc luôn :potay:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 I_icon13Thu 08 Dec 2022, 10:21

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cái vụ đi tham quan này có thu tiền của học sinh không T, nếu có thì thu nhiều không? Các mình kia đi ké có nộp tiền không hay ké trọn gói luôn? Thấy nhiều phàn nàn vụ cho học sinh đi kiểu này lắm rùi á, kêu là đi thực tế, trau dồi kỹ năng sống.

Có thu tiền tỷ à, có 80k thôi, gồm  tiền mua vé xem phim 45k, ăn trưa 25k, nước 10k, nhưng "các mình" có dịu dàng nói 'I./A./D. hân hạnh tài trợ vé xem phim/hân hạnh tài trợ đoàn ăn trưa/ hân hạnh bao trọn gói", hổng hiểu tiền kia "hân hạnh" vô đâu nữa á tỷ

Vô túi “các mình” và lãnh đạo của “các mình” chắc luôn :potay:

Cho nên nếu nói "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối" thì "từ thiện cũng là ánh trăng dối lừa" luôn á tỷ
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 I_icon13Thu 29 Dec 2022, 19:43

Trong một lần gửi báo cáo tình hình giảng dạy, nó có đề cập đến kế hoạch dạy STEM cho lớp, sếp phản hồi qua email là “Mình rất mê môn này, lúc trước bên Samsung có qua hỗ trợ dạy học sinh vài tiết rồi thôi, giờ có bạn dạy, mình vui lắm”
Tưởng sếp dzui vừa thôi, ai dè sếp dzui quá xá, chỉ đạo từ xa lớp nó đổi tên là lớp STEM, đương nhiên ở website cũng phải đổi ở phần nhân sự : Bùi Thị Trăng- GV STEM. Ngộ hông?
Ở các tổ chức NGO (hay ONG) này, thấy STEM là lạ, chứ thiệt ra STEM chỉ là tên viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học), cũng là một dạng tich hợp liên môn, cũng là 1 dạng của phương pháp Bàn tay năn bột (tiếng Pháp là: La main à la pâte - LAMAP, tiếng Anh: Hands-on), nghĩa là giáo viên cứ quay như chong chóng mỗi năm đổi hết phương pháp này sang phương pháp khác….
Dạy tiết STEM ở trường công lập thì mệt, dạy nơi này toàn học sinh khuyết tật thì buồn – buồn  cho tụi nhỏ - Có lần soeur Mai – phụ trách truyền thông post bài lên FB, có người vào hỏi “khuyết tật vậy học STEM hiểu nổi không”soeur trả lời “GV có phương pháp dạy trẻ khuyết tật, bạn yên tâm nhé”, soeur trả lời cũng sai, nó không hề được đào tạo dạy STEM cho trẻ khuyết tật, tất cả những tiết dạy thành công là do năng lực của hoc sinh, sự khiếm khuyết của các em đã được bù đắp bằng sự tỉ mỉ, khéo léo, sáng tạo đến bất ngờ.

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Luu310
Đài phun nước mini (nguyên lý pascal và nguyên tắc bình thông nhau)
(Máy phát điện bằng rau củ quả (điện hóa)
CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Luu810







Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 I_icon13Fri 30 Dec 2022, 20:26

Trăng đã viết:
Trong một lần gửi báo cáo tình hình giảng dạy, nó có đề cập đến kế hoạch dạy STEM cho lớp, sếp phản hồi qua email là “Mình rất mê môn này, lúc trước bên Samsung có qua hỗ trợ dạy học sinh vài tiết rồi thôi, giờ có bạn dạy, mình vui lắm”
Tưởng sếp dzui vừa thôi, ai dè sếp dzui quá xá, chỉ đạo từ xa lớp nó đổi tên là lớp STEM, đương nhiên ở website cũng phải đổi ở phần nhân sự : Bùi Thị Trăng- GV STEM. Ngộ hông?
Ở các tổ chức NGO (hay ONG) này, thấy STEM là lạ, chứ thiệt ra STEM chỉ là tên viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học), cũng là một dạng tich hợp liên môn, cũng là 1 dạng của phương pháp Bàn tay năn bột (tiếng Pháp là: La main à la pâte - LAMAP, tiếng Anh: Hands-on), nghĩa là giáo viên cứ quay như chong chóng mỗi năm đổi hết phương pháp này sang phương pháp khác….
Dạy tiết STEM ở trường công lập thì mệt, dạy nơi này toàn học sinh khuyết tật thì buồn – buồn  cho tụi nhỏ - Có lần soeur Mai – phụ trách truyền thông post bài lên FB, có người vào hỏi “khuyết tật vậy học STEM hiểu nổi không”soeur trả lời “GV có phương pháp dạy trẻ khuyết tật, bạn yên tâm nhé”, soeur trả lời cũng sai, nó không hề được đào tạo dạy STEM cho trẻ khuyết tật, tất cả những tiết dạy thành công là do năng lực của hoc sinh, sự khiếm khuyết của các em đã được bù đắp bằng sự tỉ mỉ, khéo léo, sáng tạo đến bất ngờ.

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Luu310
Đài phun nước mini (nguyên lý pascal và nguyên tắc bình thông nhau)
(Máy phát điện bằng rau củ quả (điện hóa)
CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Luu810








Bàn tay năn bột là gì vậy T?
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 I_icon13Wed 04 Jan 2023, 08:43

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Trong một lần gửi báo cáo tình hình giảng dạy, nó có đề cập đến kế hoạch dạy STEM cho lớp, sếp phản hồi qua email là “Mình rất mê môn này, lúc trước bên Samsung có qua hỗ trợ dạy học sinh vài tiết rồi thôi, giờ có bạn dạy, mình vui lắm”
Tưởng sếp dzui vừa thôi, ai dè sếp dzui quá xá, chỉ đạo từ xa lớp nó đổi tên là lớp STEM, đương nhiên ở website cũng phải đổi ở phần nhân sự : Bùi Thị Trăng- GV STEM. Ngộ hông?
Ở các tổ chức NGO (hay ONG) này, thấy STEM là lạ, chứ thiệt ra STEM chỉ là tên viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Mathematics (Toán học), cũng là một dạng tich hợp liên môn, cũng là 1 dạng của phương pháp Bàn tay năn bột (tiếng Pháp là: La main à la pâte - LAMAP, tiếng Anh: Hands-on), nghĩa là giáo viên cứ quay như chong chóng mỗi năm đổi hết phương pháp này sang phương pháp khác….
Dạy tiết STEM ở trường công lập thì mệt, dạy nơi này toàn học sinh khuyết tật thì buồn – buồn  cho tụi nhỏ - Có lần soeur Mai – phụ trách truyền thông post bài lên FB, có người vào hỏi “khuyết tật vậy học STEM hiểu nổi không”soeur trả lời “GV có phương pháp dạy trẻ khuyết tật, bạn yên tâm nhé”, soeur trả lời cũng sai, nó không hề được đào tạo dạy STEM cho trẻ khuyết tật, tất cả những tiết dạy thành công là do năng lực của hoc sinh, sự khiếm khuyết của các em đã được bù đắp bằng sự tỉ mỉ, khéo léo, sáng tạo đến bất ngờ.

CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Luu310
Đài phun nước mini (nguyên lý pascal và nguyên tắc bình thông nhau)
(Máy phát điện bằng rau củ quả (điện hóa)
CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Luu810








Bàn tay năn bột là gì vậy T?
Tỷ PN, này là tên VIP đặt ra á tỷ, chứ nếu dịch ra từ tiếng nước ngoài thì có bột gì mà nặn đâu. Tỷ ăn tết dzui hông
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN NGHỀ ..
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu chuyện văn nghệ: THÂM TÂM & TỐNG BIỆT HÀNH" & AI LÀ "LY KHÁCH"?
» Khánh Minh: Mắc nghẹn vì “Trăng Nghẹn”
» Xóm nghèo
» Chả cá xốt nghệ
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 3 - Nguyễn Khắc Thuần
Trang 7 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-