Bài viết mới | BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 09:55
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08
4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Thu 02 May 2019, 06:37 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
BC.15-THIỀN DIỆU ĐẾ (Quán thời tiết 01) --- Ánh lửa thiêu người rát bỏng da Làn hơi thở nhẹ sức ôn hoà Thầm xem phận đấy như cành liễu Ngẫm nhớ thân này tựa đóa hoa Tối sáng nhờ sương mà lộng lẫy Chiều hôm phải nắng lại sa đà Cơ trì Bát Nhã gương dày hạt Diệu pháp sanh mầm khổ thoát ra ---- TKN Đào Liên 28.04.2019 THIỀN DIỆU ĐẾ (Họa y đề) Trưa Hè nắng đốt đến phồng da Cái nóng như thiêu khó hợp hòa Lựu đỏ khoe bông còn thắm sắc Sen hồng trỗi nước vẫn tươi hoa Âm thầm điểm hạt mong bồi sức Lặng lẽ nghiền Kinh muốn vượt đà Mặc kệ thân mình đang bốc lửa Chịu điều thử thách vững thêm ra. BXP 02.5.2019 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Fri 17 May 2019, 20:27 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
NGẪM VÔ THƯỜNG (Họa y đề) Sáu ngả luân hồi Nghiệp kéo đi Vì chưng đắm ÁI để qua thì Kinh trì nhẫn nại buông sầu khổ Pháp học chuyên cần xả não si Mạnh phát tâm HIỀN sang Tịnh Độ Bền khai ý THIỆN thoát A Tỳ Không cầu biết đủ lòng thanh nhẹ Trước cái vô thường dạ chẳng bi Trước cái vô thường dạ chẳng bi Khi sai giúp bạn chớ nên tì Buông tham bỏ giận đầu thêm tỉnh Xả ái xua hờn trí bớt si “Tính sáng Di Đà” * nghiền vạn buổi “Lòng trong Tịnh Độ” ngẫm muôn thì Xuôi tay nhắm mắt không còn sợ Sáu ngả luân hồi Nghiệp kéo đi BXP 17.5.2019 * Lấy ý trong bài phú “Cư trần lạc đạo” của đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông : Tịnh Độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương Di Đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực lạc (Hoạ thơ Thiền của Sư Cô ĐL, mục đích ôn lại kiến thức Phật Pháp, nên tôi coi trọng ý Đạo hơn luật thơ. Theo lời thầy, tôi biết bài này còn lỗi, nhưng tôi không sửa vì coi trọng "Ý Đạo" hơn. Bài xướng BC.16-NGẪM VÔ THƯỜNG (Thiền Tuệ Thức) --- Sắc đổi vô thường bạn nghĩ đi.? Bền đâu cảnh tạm sống bao thì.. Bên này dưỡng huệ xây thần thức Cạnh đó nương tình đoạn não si Thiện phủ rèn nhân đừng bị vết Lành giăng tập ý mãi không tỳ Vào ra luyện sức bằng hơi thở.. Bát Nhã gan bền lộng chữ bi.. - Bát Nhã gan bền lộng chữ bi.. Người say đặng thoát khỏi a tỳ Duyên dầy ở dạ an dòng thức Nghiệp lớn nơi lòng định mức si Trẻ biết rơi sầu vui đến buổi.. Già xem dẹp khổ sống qua thì.. Nơi trần gót nhẹ tâm nhàn nhã Sắc đổi vô thường bạn nghĩ đi.. ---- TKN Đào Liên 05.05.2019 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Sun 19 May 2019, 13:30 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
THIỀN TRONG NẮNG HẠ (Hoạ y đề) Sen hồng lặng lẽ toả hương say Tam Bảo về nương những tháng ngày Nắng đốt trời tan tâm chẳng ngại Mưa đầm đất sập chí nào lay Ngồi thiền hãy tỉnh gìn thân vững Điểm hạt đừng mê giữ lực dày Đức Thiện huân tu vào tạng thức Lòng từ rộng mở não phiền bay. BXP 19.5.2019 Bài xướng BC.17-THIỀN TRONG NẮNG HẠ --- Nắng bủa thiêu người tư tưởng say Chờ mưa gió ngủ cả đêm ngày Hàng cây thẳng đứng hoài chưa động Chuỗi lá nghiêng nằm chẳng chút lay Trí lặng như thần chăm huệ cả Lòng yên tựa núi dưỡng nhân dày Ra vào nhịp thở hơi đều khỏe Vạn sắc gom vào mượn cú bay ---- TKN Đào Liên 15.05.2019 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Mon 27 May 2019, 10:51 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
SỐNG TRỌN NGHĨA (Hoạ y đề) Sang giàu hoa đốm giữa hư không Chức tước xem như lọn tóc bồng Nghiệp ác đừng gây phiền bố mẹ Duyên hiền hãy tạo sáng dòng tông Trì Kinh chí gắng thuyền từ được Học Pháp lòng chuyên ruộng phước trồng Mắt xích vô minh bền chí chặt Tâm cần tuệ mở vạn đường thông. BXP 27.2019 Bài xướng SỐNG TRỌN NGHĨA (Nương thiền) --- Luyện chí kiên cường rõ sắc không Đừng mê nhận thức cảnh non bồng Lời hoa trổ đức ngời thân phận Hạnh lưỡi xây tài rạng tổ tông Ngẵm rộng duyên lành luôn dọn tưới Nhìn sâu ý thiện mãi chăm trồng Bàn tay mở rộng dìu muôn thức Một kiếp an lành mọi lối thông ---- TKN Đào Liên 24.05.2019 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Fri 31 May 2019, 10:22 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
THIỀN TRỊ BỆNH (Hoạ y đề) Nương nhờ cửa Phật đến hôm nay Hiểu KHỔ do nhân … cũng dạn dày Bỏ phải buông hơn gìn trí trụ Xua phiền xả não thả hồn bay Lăng Nghiêm Đại Chú thân bền tụng Bát Nhã Tâm Kinh dạ vững bày Quả nghiệp luân lưu giờ thấu tỏ Dùng Thiền trị bệnh rất mê say. BXP 31-05-2019 Bài xướng BC.18- THIỀN TRỊ BỆNH (Ngọa Thiền) --- Kiên trì bịnh khỏi sớm ngày nay Hít thở vào ra luyện phải dày Trí vững nương thiền đau lẹ hết Tâm bền dưỡng thức nạn liền bay Truyền kinh mật chú dừng ưu não Chuyển tạng thần y thoát nghiệp bày Chánh niệm tiêu trừ oan nợ cũ Nhân lành lực khỏe giúp lìa say ---- TKN Đào Liên25.05.2019 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Sat 01 Jun 2019, 19:46 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
DỤNG PHÁP SỬA HẠNH (Hoạ y đề) Nghiêm mình tự kiểm thấy điều sai Nặng nghiệp vô minh trải tháng ngày Điểm hạt chuyên cần neo trí tỉnh Ngồi thiền nhẫn nại giữ tâm ngay Vì tham kiếp chịu hôn mê mãi Bởi ái lòng mang đắm đuối hoài Phật Pháp đằm sâu dần mở tuệ Buông thù xả hận tính hiền khai. BXP 01.6.2019 Bài xướng BC.20-DỤNG PHÁP SỬA HẠNH (Đào Liên TKN đang sửa mình) --- Ngẵm thấy nơi mình vẫn có sai Liền khi gắng tập sửa đêm ngày Nhân hiền gọt dũa an thần sớm Quả thiện tô bồi tỉnh trí ngay Giữ khẩu luôn tròn buông phẩn nộ Gìn tâm mãi vẹn dứt ưu hoài Đời người một kiếp không còn não Nếm trải vô thường huệ* sẽ khai ---- TKN Đào Liên 27.05.2019 ----------------- Huệ* = Trí Tuệ |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Mon 03 Jun 2019, 17:51 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
NGỘ VÔ THƯỜNG (Hoạ y đề) Nặng nghiệp vô minh dễ bị chìm Sang giàu rũ bỏ sóng lòng im Dòng đời biến diệt nên cần tỏ Phận kiếp luân lưu phải gắng tìm Hỉ xả nghiền sâu hồng cõi tuệ Bi từ mở rộng sáng con tim Ngồi thiền tĩnh lặng tâm hằng biết Nóng giận hờn căm tự nó kìm BXP 03.6.2019 Bài xướng BC.21- NGỘ VÔ THƯỜNG (Sinh ly - tử biệt) --- Xứ ảo hồn say động sẽ chìm..! An thiền luyện thức não cần im Nhà thân vững trụ lành yên đến Đuốc tuệ bình chân phúc vẹn tìm Nghĩa dụng Liên Hoa ngời bộ trí Tâm gìn Bát Nhã rạng buồng tim Lăng Nghiêm Thập Chú cơ thần tỉnh Giác ngộ trời hoa ráo lệ kìm ---- TKN Đào Liên 29.05.2019 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Thu 06 Jun 2019, 09:22 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TẬP MỖI NGÀY (Hoạ y đề) Thường xuyên luyện tập kể chi ngày Dẫu khó khăn gì chớ để sai Mạnh bước khiđau lòng vẫn vững Kiên xoa lúc ốm chí luôn dày Tâm an chẳng sợ dầm sương tối Trí tỉnh nào mừng hứng nắng mai Cứ mặc cho đời chê với giỡn Riêng ta tự biết nỏ phô bày Riêng ta tự biết nỏ phô bày Cuốc bộ chân trần những sớm mai Điểm hạt ngồi thiền lưu thiện chắc Trì kinh học Pháp tạo ân dày Thăng trầm nhẫn chí cần xin lỗi Khổ cực nghiêm lòng phải sửa sai Rũa trí rèn thân không phút nhãng Thường xuyên luyện tập kể chi ngày BXP 06.6.2019 Bài xướng BC.19-TẬP MỖI NGÀY --- Cuộc sống rèn nhân tập mỗi ngày Cho dù bụng đói chẳng làm sai Nghèo luôn sạch sẽ lành vun rộng Rách vẫn thơm tho hạnh bón dày Phải nhớ yên thần khuya sớm tối Rồi quen tỉnh thức sáng chiều mai Phần cơ ổn định thì không quấy Rực rỡ như hoa pháp hiển bày - Rực rỡ như hoa pháp hiển bày Trời mừng đất phục phủ hương mai Duyên thành chí cả tình nên rộng Sắc tựu tình sâu nghĩa đặng dày Núi khổ tường tri rèn sự chánh Ao phiền thấu hiểu dẹp điều sai Ba Ngôi kỉnh trọng hằng an trí Cuộc sống rèn nhân tập mỗi ngày ---- TKN Đào Liên 25.05.2019 (Thơ ĐL thủ vĩ hồi đầu thuận nghịch vận) |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 13 trong tổng số 13 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |