Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Diều giấy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10590
Registration date : 23/11/2007

Diều giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Diều giấy   Diều giấy I_icon13Mon 06 Jul 2015, 10:26

DIỀU GIẤY

Phất phới lưng mây mảnh giấy điều
lượn lờ trên ngọn cỏ đìu hiu
bốn đuôi vùng vẫy tung trời hạ
hai cánh chao vao lướt nắng chiều
thăm thẳm trời cao thân lẻ chiếc
mịt mờ đồng rộng bóng nghiêng xiêu
duyên xanh chỉ mỏng lơ là buộc
gió lớn giông to bạt cánh diều

Ái Hoa

_________________________
Diều giấy Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
ThuyLieu

ThuyLieu

Tổng số bài gửi : 27
Registration date : 01/07/2017

Diều giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Diều giấy   Diều giấy I_icon13Wed 17 Jan 2018, 08:15

Kính chào Thầy AH,Thơ Thầy hay thế chắc là đào hoa lắm,L xin phép được họa một bài để học hỏi kg biết có làm ai phật ý kg nữa,nhưng L nghĩ mình là khách vãng lai,ai lại đuổi khách đúng kg?,mà nếu bị đuổi thì  :biking:


DIỀU GIẤY

Phất phới lưng mây mảnh giấy điều
lượn lờ trên ngọn cỏ đìu hiu
bốn đuôi vùng vẫy tung trời hạ
hai cánh chao vao lướt nắng chiều
thăm thẳm trời cao thân lẻ chiếc
mịt mờ đồng rộng bóng nghiêng xiêu
duyên xanh chỉ mỏng lơ là buộc
gió lớn giông to bạt cánh diều

Ái Hoa



DIỀU GIẤY


Khen ai khéo tạo những con diều
Vạn sắc muôn màu phách lạc xiêu
Gác hẹp nằm khò khi sớm tối
Trời cao bay lượn lúc trưa chiều
Hằng mong cuộc sống nhiều vui vẻ
Luôn giúp đời người bớt quạnh hiu
Chị tội thân mình câm lặng mãi
Niềm riêng nén chặt biết bao điều !


TL


[url=https://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hoianworldheritage.org.vn%2Fuploads%2Fnews%2Ftha-dieu1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.hoianworldheritage.org.vn%2Fvi%2Fnews%2FLe-hoi-su-kien%2FHoi-thi-tha-dieu-lan-thu-7-235.hwh&docid=5DnWFAJ51RrkTM&tbnid=whD1TgNsC5o-qM%3A&vet=10ahUKEwiwoemS4t3YAhWMI5QKHauUB7YQMwgkKAAwAA..i&w=400&h=568&bih=602&biw=1242&q=cu%E1%BB%99c thi th%E1%BA%A3]Diều giấy 9k=[/url]
[url=https://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fbaoapbac.vn%2Fdataimages%2F201312%2Foriginal%2Fimages889503_khai_mac_tha_dieu.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbaoapbac.vn%2Fvan-hoa-nghe-thuat%2F201312%2Fkhai-mac-hoi-thi-tha-dieu-viet-nam-lan-thu-ii-nam-2013-425451%2Findex.htm&docid=BQHcHTAIoQNJFM&tbnid=2kq1OCponcbZ3M%3A&vet=10ahUKEwiwoemS4t3YAhWMI5QKHauUB7YQMwglKAEwAQ..i&w=600&h=451&bih=602&biw=1242&q=cu%E1%BB%99c thi th%E1%BA%A3]Diều giấy 9k=[/url]
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10590
Registration date : 23/11/2007

Diều giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Diều giấy   Diều giấy I_icon13Wed 17 Jan 2018, 10:32

ThuyLieu đã viết:
Kính chào Thầy AH,Thơ Thầy hay thế chắc là đào hoa lắm,L xin phép được họa một bài để học hỏi kg biết có làm ai phật ý kg nữa,nhưng L nghĩ mình là khách vãng lai,ai lại đuổi khách đúng kg?,mà nếu bị đuổi thì  :biking:


DIỀU GIẤY

Phất phới lưng mây mảnh giấy điều
lượn lờ trên ngọn cỏ đìu hiu
bốn đuôi vùng vẫy tung trời hạ
hai cánh chao vao lướt nắng chiều
thăm thẳm trời cao thân lẻ chiếc
mịt mờ đồng rộng bóng nghiêng xiêu
duyên xanh chỉ mỏng lơ là buộc
gió lớn giông to bạt cánh diều

Ái Hoa



DIỀU GIẤY


Khen ai khéo tạo những con diều
Vạn sắc muôn màu phách lạc xiêu
Gác hẹp nằm khò khi sớm tối
Trời cao bay lượn lúc trưa chiều
Hằng mong cuộc sống nhiều vui vẻ
Luôn giúp đời người bớt quạnh hiu
Chị tội thân mình câm lặng mãi
Niềm riêng nén chặt biết bao điều !


TL


[url=https://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.hoianworldheritage.org.vn%2Fuploads%2Fnews%2Ftha-dieu1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.hoianworldheritage.org.vn%2Fvi%2Fnews%2FLe-hoi-su-kien%2FHoi-thi-tha-dieu-lan-thu-7-235.hwh&docid=5DnWFAJ51RrkTM&tbnid=whD1TgNsC5o-qM%3A&vet=10ahUKEwiwoemS4t3YAhWMI5QKHauUB7YQMwgkKAAwAA..i&w=400&h=568&bih=602&biw=1242&q=cu%E1%BB%99c thi th%E1%BA%A3]Diều giấy 9k=[/url]
[url=https://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fbaoapbac.vn%2Fdataimages%2F201312%2Foriginal%2Fimages889503_khai_mac_tha_dieu.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbaoapbac.vn%2Fvan-hoa-nghe-thuat%2F201312%2Fkhai-mac-hoi-thi-tha-dieu-viet-nam-lan-thu-ii-nam-2013-425451%2Findex.htm&docid=BQHcHTAIoQNJFM&tbnid=2kq1OCponcbZ3M%3A&vet=10ahUKEwiwoemS4t3YAhWMI5QKHauUB7YQMwglKAEwAQ..i&w=600&h=451&bih=602&biw=1242&q=cu%E1%BB%99c thi th%E1%BA%A3]Diều giấy 9k=[/url]

Ồ có người vào hoạ là vui rồi, ai mà phật ý nè? Đào lộn hột thì chắc đúng chớ không dám đào hoa đâu!   :pp:

DIỀU GIẤY

Xanh thẫm đầu non nhuộm ánh điều
Ngày tàn sương lạnh thổi hiu hiu
Bềnh bồng tua thả chênh đôi hướng
Khéo léo nan trương thẳng một chiều
Vượt sức bầy cu lòng nổi rộn
Thi tài lũ nhạn mắt nhìn xiêu
Lại vừa nghe tiếng ai dè bĩu
Có giỏi nào hơn cái xác diều

AH



_________________________
Diều giấy Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Diều giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Diều giấy   Diều giấy I_icon13Wed 17 Jan 2018, 21:02

Lâu lắm mới lại họa thơ thầy Ái Hoa .  Mời quý anh chị em trong ĐVTC nhàn lãm và nhuận sắc cho 


HỌA : MẤY  CON DIỀU GIẤY 


Ngang không phấp phới giấy hồng điều 
Cưỡi ngọn heo may dáng hắt hiu  :
Vạn tượng nhấp nhô trong nắng sớm ,
Muôn hình bay lượn dưới mây chiều ...
Dài giây no gió lên cao tít,
Ngắn chỉ vương giông  xuống vẹo xiêu !
Trụ vững ung dung nhờ sợi nhợ 
Trao qua đảo lạ tựa con diều !

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10590
Registration date : 23/11/2007

Diều giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Diều giấy   Diều giấy I_icon13Fri 19 Jan 2018, 13:59

Ma Nu đã viết:
Lâu lắm mới lại họa thơ thầy Ái Hoa .  Mời quý anh chị em trong ĐVTC nhàn lãm và nhuận sắc cho 


HỌA : MẤY  CON DIỀU GIẤY 


Ngang không phấp phới giấy hồng điều 
Cưỡi ngọn heo may dáng hắt hiu  :
Vạn tượng nhấp nhô trong nắng sớm ,
Muôn hình bay lượn dưới mây chiều ...
Dài giây no gió lên cao tít,
Ngắn chỉ vương giông  xuống vẹo xiêu !
Trụ vững ung dung nhờ sợi nhợ 
Trao qua đảo lạ tựa con diều !

LTĐQB


Cám ơn bác, hết vần rồi chỉ còn chú chàng hiu thôi mượn đỡ hoạ lại cho bác

THẢ DIỀU

Thủa nhỏ rong chơi mãi thả diều
Trên đường hoa lá ngả liêu xiêu
Đồi cao lồng lộng thơm hương cỏ
Bãi vắng mông mênh đỏ ráng chiều
Mỏng mảnh xoay vòng vi thác lác
Lòng thòng uốn liệng cẳng chàng hiu
Vi vu tiếng sáo êm đềm trổi
Như thấy trong tim gợi một điều

AH

_________________________
Diều giấy Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Diều giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Diều giấy   Diều giấy I_icon13Sat 20 Jan 2018, 09:12

Cám ơn thầy Ái Hoa đã có bài mới xin được phụng họa cho đỡ lú lẫn với tuổi gần đất xa trời

THẢ DIỀU 

Ngày xưa  bé nhỏ  thích chơi diều 
Chỉ vướng vào chân ngã té xiêu : 
Lăn xuống ven đê trên cỏ áy,
Trèo lên góc ruộng dưới sương chiều
Xa Xa  xóm vắng hình xơ xác  , 
Cận cận thôn nghèo vẻ hẩm hiu !
Bỗng cảm thấy mình trơ trọi lạ  ?
Không sao nhớ tiếp được đôi điều 

LTĐQB  :potay:
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11317
Registration date : 08/08/2009

Diều giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Diều giấy   Diều giấy I_icon13Sat 20 Jan 2018, 16:07

Diều giấy Ai-xw2HQ5wVfs6qisaa7Wf97rylM8pk4pmLMy8uJX0LarEzjHyaqXP_RSlzKRUGbfAxenl2AYELLQv8KzyEmV3DiaU3A8QEgVFcuM4uo-dGPgMsd2-a-kttSPjY1kvrBtMNDHMdc

THẢ DIỀU
----
Thủa nhỏ rong chơi mãi thả diều
Trên đường hoa lá ngả liêu xiêu
Đồi cao lồng lộng thơm hương cỏ
Bãi vắng mông mênh đỏ ráng chiều
Mỏng mảnh xoay vòng vi thác lác
Lòng thòng uốn liệng cẳng chàng hiu
Vi vu tiếng sáo êm đềm trổi
Như thấy trong tim gợi một điều
-
AH
---------

DIỀU GIẤY
-----
Khen ai khéo tạo những con diều
Vạn sắc muôn màu phách lạc xiêu
Gác hẹp nằm khò khi sớm tối
Trời cao bay lượn lúc trưa chiều
Hằng mong cuộc sống nhiều vui vẻ
Luôn giúp đời người bớt quạnh hiu
Chị tội thân mình câm lặng mãi
Niềm riêng nén chặt biết bao điều !
-
TL
---------

THẢ DIỀU
----
Ngày xưa  bé nhỏ  thích chơi diều
Chỉ vướng vào chân ngã té xiêu :
Lăn xuống ven đê trên cỏ áy,
Trèo lên góc ruộng dưới sương chiều
Xa Xa  xóm vắng hình xơ xác  ,
Cận cận thôn nghèo vẻ hẩm hiu !
Bỗng cảm thấy mình trơ trọi lạ  ?
Không sao nhớ tiếp được đôi điều
-
LTĐQB  
---------
Mytutru họa cùng Thầy, TL và bác MN 

XEM THẢ DIỀU
----
Trời xa lộng lẫy dáng con diều
Bé chạy nô đùa lắm kẻ xiêu..
Giật chỉ đuôi nhào quên cả tối
Kìm dây cánh lượn nhớ bao chiều
Trên đồi trở gió màu hoang dã
Dưới bãi choàng sương cảnh hắt hiu
Cái thuở hồn nhiên đà trải nghiệm
Mang theo kĩ niệm sáng muôn điều
-
TKN Đào Liên 20.01.2018
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10590
Registration date : 23/11/2007

Diều giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Diều giấy   Diều giấy I_icon13Sat 20 Jan 2018, 16:45

Ma Nu đã viết:
Cám ơn thầy Ái Hoa đã có bài mới xin được phụng họa cho đỡ lú lẫn với tuổi gần đất xa trời

THẢ DIỀU 

Ngày xưa  bé nhỏ  thích chơi diều 
Chỉ vướng vào chân ngã té xiêu : 
Lăn xuống ven đê trên cỏ áy,
Trèo lên góc ruộng dưới sương chiều
Xa Xa  xóm vắng hình xơ xác  , 
Cận cận thôn nghèo vẻ hẩm hiu !
Bỗng cảm thấy mình trơ trọi lạ  ?
Không sao nhớ tiếp được đôi điều 

LTĐQB  :potay:

Bác còn minh mẫn lắm mà  applause

NGẮM DIỀU


Nhắc lại năm xưa vẫn ngắm diều
Bềnh bồng qua những mái nhà xiêu
Thi tài đám trẻ căng tơ cuộn
Lạc ổ bầy chim sợ ánh chiều
Cuối bến thuyền neo đường ướt nhẹp
Đầu làng liễu rủ cảnh buồn hiu
Không gian hồng tím nghìn trăm trạng
Có phép tiên ban ước nửa điều


AH

_________________________
Diều giấy Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Diều giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Diều giấy   Diều giấy I_icon13Sun 21 Jan 2018, 02:29

Kính thưa quý bạn ,

Hôm nay tôi làm cách mạng theo vua Lê thánh Tông dùng THƠ LỤC NGÔN BÁT CÚ  họa thử xem sao có gì sai quấy xin chỉ dạy cho  . Cám ơn chư vị : Vì là thơ  cổ phong nên không cần niêm luật và đối  có càng hay không có cũng không sao .

Trân trọng LTĐQB

ANH COI HAI EM CHƠI DIỀU GIẤY 

Nhìn lũ em thơ thả diều 
Chân nam đạp lộn chân xiêu : 
Làm giây chùng xuống ban sáng 
Khiến nhợ căng lên buổi chiều 
Câu bé thân hình lảo đảo ,
Cô em dáng dấp buồn hiu...
Ông anh đứng ngó đôi trẻ 
Bỗng chốc vỡ ra đủ điều ...

Ma Nữ 
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10590
Registration date : 23/11/2007

Diều giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Diều giấy   Diều giấy I_icon13Wed 24 Jan 2018, 09:29

Ma Nu đã viết:
Kính thưa quý bạn ,

Hôm nay tôi làm cách mạng theo vua Lê thánh Tông dùng THƠ LỤC NGÔN BÁT CÚ  họa thử xem sao có gì sai quấy xin chỉ dạy cho  . Cám ơn chư vị : Vì là thơ  cổ phong nên không cần niêm luật và đối  có càng hay không có cũng không sao .

Trân trọng LTĐQB

ANH COI HAI EM CHƠI DIỀU GIẤY 

Nhìn lũ em thơ thả diều 
Chân nam đạp lộn chân xiêu : 
Làm giây chùng xuống ban sáng 
Khiến nhợ căng lên buổi chiều 
Câu bé thân hình lảo đảo ,
Cô em dáng dấp buồn hiu...
Ông anh đứng ngó đôi trẻ 
Bỗng chốc vỡ ra đủ điều ...

Ma Nữ 

Thơ cổ phong hay cổ thể là thể thơ Tàu có từ trước thời đại nhà Đường, còn thơ Lục ngôn thể của Việt Nam là thể thơ dựa vào thơ Đường Luật, không phải là hoàn toàn không có niêm luật bác MN ạ!

_________________________
Diều giấy Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Diều giấy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Diều giấy   Diều giấy I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Diều giấy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Ái Hoa-