Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 14:19

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Today at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 00:04

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:14

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thói đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
khungbotinhyeu

khungbotinhyeu

Tổng số bài gửi : 24
Age : 37
Location : California
Registration date : 01/04/2015

Thói đời - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thói đời   Thói đời - Page 2 I_icon13Thu 05 Nov 2015, 02:44

ĐÀO VIÊN THI CÁC

Lâu rồi trở lại phố Đào Viên
Khẽ gặp nghìn hoa trổ khắp miền 
Cuối nẻo trần gian hồn đã lạc
Chân đà mỏi giữa xứ thần tiên
Tài nhân tịnh chữ tìm ao thú
Dị sỹ bình tâm quẳng gánh phiền
Cõi tạm lời ca giờ thổn thức 
Thơ còn nhịp sống chảy triền miên


KBTY Nov/04/2015

******

Xin lỗi , đệ không biết Cổ Mộ có biến, có lẽ đã khơi dậy một chuyện buồn nào đó. 

Nói sâu xa , đệ không thuộc Cổ Mộ, nhưng vô tình luyện được bí kiếp của CM, nên nghe thấy cũng có chút buồn.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Thói đời - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thói đời   Thói đời - Page 2 I_icon13Thu 05 Nov 2015, 05:39

khungbotinhyeu đã viết:
ĐÀO VIÊN THI CÁC

Lâu rồi trở lại phố Đào Viên
Khẽ gặp nghìn hoa trổ khắp miền 
Cuối nẻo trần gian hồn đã lạc
Chân đà mỏi giữa xứ thần tiên
Tài nhân tịnh chữ tìm ao thú
Dị sỹ bình tâm quẳng gánh phiền
Cõi tạm lời ca giờ thổn thức 
Thơ còn nhịp sống chảy triền miên


KBTY Nov/04/2015

******

Xin lỗi , đệ không biết Cổ Mộ có biến, có lẽ đã khơi dậy một chuyện buồn nào đó. 

Nói sâu xa , đệ không thuộc Cổ Mộ, nhưng vô tình luyện được bí kiếp của CM, nên nghe thấy cũng có chút buồn.
 
Không có gì đâu KBTY ơi, chuyện đâu phải ai cũng biết, và cũng đã qua lâu rồi, Shiroi cũng không bước chân ra ngoài ĐV, nên cũng đã lãng quên rồi. :mim:
Lâu rồi Shiroi không có hoạ thơ cùng bạn hữu (chỉ hoạ cũng các huynh đệ tỷ muội vui học), chân tình vui cùng KBTY nhen.

Vui gặp lại bạn

Ai ngờ tái ngộ buổi đoàn viên
Bạn cũ chào nhau nắng toả miền
Mải miết trao từ buông điệu nhã
Ân cần chuốc rượu ngỡ đài tiên
Còn lưu nét chữ vần trau ngọt
Vẫn kết tràng hoa nụ đẩy phiền
Mạng ảo thân tình vui vẫy bút
Tâm hoà dỗ nhẹ giấc thuỳ miên

Shiroi
04.11.2015
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11205
Registration date : 08/08/2009

Thói đời - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thói đời   Thói đời - Page 2 I_icon13Thu 05 Nov 2015, 19:19

ĐÀO VIÊN THI CÁC

Lâu rồi trở lại phố Đào Viên
Khẽ gặp nghìn hoa trổ khắp miền 
Cuối nẻo trần gian hồn đã lạc
Chân đà mỏi giữa xứ thần tiên
Tài nhân tịnh chữ tìm ao thú
Dị sỹ bình tâm quẳng gánh phiền
Cõi tạm lời ca giờ thổn thức 
Thơ còn nhịp sống chảy triền miên


KBTY Nov/04/2015
 
 
Vui gặp lại bạn

Ai ngờ tái ngộ buổi đoàn viên
Bạn cũ chào nhau nắng toả miền
Mải miết trao từ buông điệu nhã
Ân cần chuốc rượu ngỡ đài tiên
Còn lưu nét chữ vần trau ngọt
Vẫn kết tràng hoa nụ đẩy phiền
Mạng ảo thân tình vui vẫy bút
Tâm hoà dỗ nhẹ giấc thuỳ miên

Shiroi
04.11.2015


Kính Cửu Tỷ Shiroi Mytutru đang làm bài để nộp cho thầy
Nhưng cũng xin phép được vui họa giải trí cùng Tỷ và KBTY nhé 

Phước Trí (Chúc Lành)
 
Luật cú ôn hoài chẳng trọn viên
Hằng mong ứng dụng ở ven miền 
Tâm này Phật giúp người yên tĩnh
Đỡ kẻ nhu mì hạnh đấy tiên 
Phúc bọc như trời ai nở trách
Tài chan giống biển họ đâu phiền
Muôn đời học hỏi so từng bước
Biết rõ ân dầy dứt thụy miên
 
Mytutru 05.11.2015


Được sửa bởi mytutru ngày Fri 06 Nov 2015, 07:28; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
khungbotinhyeu

khungbotinhyeu

Tổng số bài gửi : 24
Age : 37
Location : California
Registration date : 01/04/2015

Thói đời - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thói đời   Thói đời - Page 2 I_icon13Sat 14 Nov 2015, 05:51

THÓI ĐỜI

Trên đời thật giả khó lường đo
Chẳng lẽ luồn tay vạch áo dò
Bĩ cực cơm thừa không kẻ giúp
Sang giàu vợ trẻ lắm thằng cho
Thèm danh lượm nghĩa vùi ao xí
Hám lợi cầm ân quẳng mã lò
Một nửa tâm còn chưa rõ lối
Xa nhìn thế sự nản lòng lo

KBTY oct/10/15

****************
LÒNG NGƯỜI

Thơ: Hạ Băng

Bài Họa:
Bạc bẽo tâm người chẳng muốn đo
Buồn vui sướng khổ dễ chi dò
Duyên sầu nghĩa rủ hờn than trách
Bóng rũ thân tàn chạnh tủi lo
Gạt ngữ rời ân đời lá cỏ
Lừa trên phản bạn thứ ao lò
Trần gian cõi tạm rầu muôn thế
Nẫu ruột kêu trời hỏi thấu cho

*****************

Đời Mà

Ở đời tốt xấu dễ nào đo
Tánh phật tâm ma vốn khó dò
Kẻ khốn thường mang lời khéo nịnh
Người tài hay bị tiếng khinh cho
Tình thân lắm lúc quăng đầu ngõ
Phước  thắm nhiều khi ném miệng lò
Giả thật khôn lường ai cặn kẽ
Rặt toàn một gánh những âu lo

Thanh Bình

*****************
LÒNG AI :

Bụng dạ con người thật khó đo 
Lòng tham bất tận mấy ai dò 
Ông trời lắm phép sao mà đặt 
Cõi thế nhiều lời hóa cứ cho 
Hãy ngắm bầy đoàn xây cả ổ 
Mà nhìn mọi lũ xếp thành lò 
Khi mà chạm nọc coi chừng đấy 
Đã lỡ thân mình để mối lo

*****************

LẼ ĐỜI

Buông sầu hỉ xả chớ so đo
Nhất niệm hồng tâm tỉnh mới dò
Tứ đại nầy vay vay phải trả
Năm triền đó mượn mượn rồi cho
Tài gom phúc ủ hoa nồng trại
Thiện góp danh khơi rượu ấm lò
Một kiếp duyên trời đà ấn định
Yên bình tuệ sáng cớ gì lo

Mytutru 03.11.2015

****************

Thói đời ( 2 )

Sông dài biển rộng lấy gì đo
Bụng xấu người ta chẳng dễ dò
Đạo nghĩa ngày xưa thì gửi bán
Ân tình thuở trước cũng cầm cho
Trong lòng lửa cháy đen kỳ vọng
Đổ cạn niềm tin giữa mép lò
Khẽ hỏi ai giàu sang trọn kiếp
Gian tà sống vội để rồi lo

Cái bang lãng tử (KBTY Nov/ 13/15)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thói đời - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thói đời   Thói đời - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thói đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: KBTY-