Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI Empty
Bài gửiTiêu đề: BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI   BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI I_icon13Tue 27 Oct 2015, 14:40

Buồn Này Biết Tỏ Cùng Ai

Những chiều rảnh rỗi ghé Đào Viên
Đọc mấy bài thơ thỏa nỗi nghiền
Góc đó năm vần bay hối hả
Khu này bảy chữ chạy liên miên
Khi cười tủm tỉm vơi liền mệt
Lúc họa say mê nhạt hẳn phiền
Thầy, tỷ, đồng môn đều giỏi thế
Riêng mình đã dốt lại vô duyên  huhu

Phương Nguyên
27/10/2015
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI   BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI I_icon13Tue 27 Oct 2015, 22:35

Buồn Này Biết Tỏ Cùng Ai

Những chiều rảnh rỗi ghé Đào Viên
Đọc mấy bài thơ thỏa nỗi nghiền
Góc đó năm vần bay hối hả
Khu này bảy chữ chạy liên miên
Khi cười tủm tỉm vơi liền mệt
Lúc họa say mê nhạt hẳn phiền
Thầy, tỷ, đồng môn đều giỏi thế
Riêng mình đã dốt lại vô duyên  huhu

Phương Nguyên
27/10/2015

Cùng Phương

Quây quần sớm tối giữa khuôn viên
Vắng mặt vài hôm nhớ đến nghiền
Vạn sắc bài đăng câu uyển chuyển
Trăm từ luật kết ý triền miên
Lòng vui mở hội quên đau nhức
Mắt tỏ ngời mi xoá não phiền
Thắm thiết hồn thơ đầy mật ngọt
Phương hoà cảm xúc điểm thêm duyên

Shiroi
27/10/2015
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI   BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI I_icon13Wed 28 Oct 2015, 09:32

Shiroi đã viết:
Buồn Này Biết Tỏ Cùng Ai

Những chiều rảnh rỗi ghé Đào Viên
Đọc mấy bài thơ thỏa nỗi nghiền
Góc đó năm vần bay hối hả
Khu này bảy chữ chạy liên miên
Khi cười tủm tỉm vơi liền mệt
Lúc họa say mê nhạt hẳn phiền
Thầy, tỷ, đồng môn đều giỏi thế
Riêng mình đã dốt lại vô duyên  huhu

Phương Nguyên
27/10/2015

Cùng Phương

Quây quần sớm tối giữa khuôn viên
Vắng mặt vài hôm nhớ đến nghiền
Vạn sắc bài đăng câu uyển chuyển
Trăm từ luật kết ý triền miên
Lòng vui mở hội quên đau nhức
Mắt tỏ ngời mi xoá não phiền
Thắm thiết hồn thơ đầy mật ngọt
Phương hoà cảm xúc điểm thêm duyên

Shiroi
27/10/2015


Lão đệ đang học họa thơ, thấy bài họa của Cửu tỷ có chút thắc mắc nhờ giải tỏa: Trong bài họa có thể lệch vần một chút cũng được ư?
Bài của PN : nghiền, Bài của Cửu tỷ : ghiền
Lúc đầu lão đệ nghĩ là PN dùng từ không đúng nên Cửu tỷ nhắc nhở, nhưng khi tra từ thì thấy PN theo ý thơ của mình vẫn đúng : nghiền là khẩu ngữ, có nghĩa là đọc rất kỹ, ghiền là phương ngữ có nghĩa là nghiện (nhớ đến nghiện). Cả hai người dùng từ theo ý thơ của mình đều đúng. Vì vậy lão đệ muốn hỏi Cửu tỷ : Khi học xong ra trường có thể họa lệc một chút cũng được phải không? Tất nhiên bây giờ đang học phải đúng nguyên tắc trăm phần trăm.
Cửu tỷ cảm thông, lão đệ chỉ muốn học thôi.


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Thu 29 Oct 2015, 07:31; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10590
Registration date : 23/11/2007

BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI   BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI I_icon13Wed 28 Oct 2015, 13:55

buixuanphuong09 đã viết:
Shiroi đã viết:
Buồn Này Biết Tỏ Cùng Ai

Những chiều rảnh rỗi ghé Đào Viên
Đọc mấy bài thơ thỏa nỗi nghiền
Góc đó năm vần bay hối hả
Khu này bảy chữ chạy liên miên
Khi cười tủm tỉm vơi liền mệt
Lúc họa say mê nhạt hẳn phiền
Thầy, tỷ, đồng môn đều giỏi thế
Riêng mình đã dốt lại vô duyên  huhu

Phương Nguyên
27/10/2015

Cùng Phương

Quây quần sớm tối giữa khuôn viên
Vắng mặt vài hôm nhớ đến ghiền
Vạn sắc bài đăng câu uyển chuyển
Trăm từ luật kết ý triền miên
Lòng vui mở hội quên đau nhức
Mắt tỏ ngời mi xoá não phiền
Thắm thiết hồn thơ đầy mật ngọt
Phương hoà cảm xúc điểm thêm duyên

Shiroi
27/10/2015


Lão đệ đang học họa thơ, thấy bài họa của Cửu tỷ có chút thắc mắc nhờ giải tỏa: Trong bài họa có thể lệch vần một chút cũng được ư?
Bài của PN : nghiền, Bài của Cửu tỷ : ghiền
Lúc đầu lão đệ nghĩ là PN dùng từ không đúng nên Cửu tỷ nhắc nhở, nhưng khi tra từ thì thấy PN theo ý thơ của mình vẫn đúng : nghiền là khẩu ngữ, có nghĩa là đọc rất kỹ, ghiền là phương ngữ có nghĩa là nghiện (nhớ đến nghiện). Cả hai người dùng từ theo ý thơ của mình đều đúng. Vì vậy lão đệ muốn hỏi Cửu tỷ : Khi học xong ra trường có thể họa lệc một chút cũng được phải không? Tất nhiên bây giờ đang học phải đúng nguyên tắc trăm phần trăm.
Cửu tỷ cảm thông, lão đệ chỉ muốn học thôi.
   
 
 
Chữ nghiền có nghĩa là nghiện (đọc trại ra). Shiroi viết lẹ quá nên làm rơi mất n rồi! 

_________________________
BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI   BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI I_icon13Wed 28 Oct 2015, 15:05

Chữ nghiền có nghĩa là nghiện (đọc trại ra). Shiroi viết lẹ quá nên làm rơi mất n rồi!


Cảm ơn thầy. Thì ra Cửu tỷ viết nhanh đánh rơi mất n, chứ họa thơ thi phải nghiêm chỉnh giữ đúng vần bài xướng.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI   BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI I_icon13Thu 29 Oct 2015, 03:33

buixuanphuong09 đã viết:
Chữ nghiền có nghĩa là nghiện (đọc trại ra). Shiroi viết lẹ quá nên làm rơi mất n rồi!


Cảm ơn thầy. Thì ra Cửu tỷ viết nhanh đánh rơi mất n, chứ họa thơ thi phải nghiêm chỉnh giữ đúng vần bài xướng.
 
Cảm ơn anh thầy AH đã trả lời bác BXP dùm em.  :tangb:

Vâng thưa bác BXP, cháu không nghĩ gì cả, chỉ là... cháu láu táu, thầy rầy cháu hoài, cái tật ẩu không bỏ Laughing
Cháu đã chỉnh lại cho đúng vần rồi, xưa nay cháu không đổi vần người xướng bao giờ cả.
:tra: Kính trà bác BXP
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37407
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI   BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI I_icon13Thu 29 Oct 2015, 08:26

Shiroi đã viết:
Buồn Này Biết Tỏ Cùng Ai

Những chiều rảnh rỗi ghé Đào Viên
Đọc mấy bài thơ thỏa nỗi nghiền
Góc đó năm vần bay hối hả
Khu này bảy chữ chạy liên miên
Khi cười tủm tỉm vơi liền mệt
Lúc họa say mê nhạt hẳn phiền
Thầy, tỷ, đồng môn đều giỏi thế
Riêng mình đã dốt lại vô duyên  huhu

Phương Nguyên
27/10/2015

Cùng Phương

Quây quần sớm tối giữa khuôn viên
Vắng mặt vài hôm nhớ đến nghiền
Vạn sắc bài đăng câu uyển chuyển
Trăm từ luật kết ý triền miên
Lòng vui mở hội quên đau nhức
Mắt tỏ ngời mi xoá não phiền
Thắm thiết hồn thơ đầy mật ngọt
Phương hoà cảm xúc điểm thêm duyên

Shiroi
27/10/2015

HỮU DUYÊN

Mái ấm Vườn Đào tụ học viên
Câu thơ Đường luật bảo nhau nghiền (ngẫm)
Ân thầy mở tuệ tâm thêm sáng
Nghĩa bạn an lòng trí đỡ miên (man)
Vững chí suy tìm lâu chẳng nản
Bền gan học hỏi khó không phiền
Thân già sức yếu nhiều trăn trở
Yêu mến nơi này hóa hữu duyên

BXP

Mạn phép thầy, lão đệ họa chui với hai tỷ một bài, vừa vui vừa học, có chỗ nào chưa ổn nhờ chỉ giúp. 
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI   BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI I_icon13Thu 29 Oct 2015, 15:23

Buồn Này Biết Tỏ Cùng Ai

Những chiều rảnh rỗi ghé Đào Viên
Đọc mấy bài thơ thỏa nỗi nghiền
Góc đó năm vần bay hối hả
Khu này bảy chữ chạy liên miên
Khi cười tủm tỉm vơi liền mệt
Lúc họa say mê nhạt hẳn phiền
Thầy, tỷ, đồng môn đều giỏi thế
Riêng mình đã dốt lại vô duyên  huhu

Phương Nguyên
27/10/2015

Cùng Phương

Quây quần sớm tối giữa khuôn viên
Vắng mặt vài hôm nhớ đến nghiền
Vạn sắc bài đăng câu uyển chuyển
Trăm từ luật kết ý triền miên
Lòng vui mở hội quên đau nhức
Mắt tỏ ngời mi xoá não phiền
Thắm thiết hồn thơ đầy mật ngọt
Phương hoà cảm xúc điểm thêm duyên

Shiroi
27/10/2015

HỮU DUYÊN

Mái ấm Vườn Đào tụ học viên
Câu thơ Đường luật bảo nhau nghiền (ngẫm)
Ân thầy mở tuệ tâm thêm sáng
Nghĩa bạn an lòng trí đỡ miên (man)
Vững chí suy tìm lâu chẳng nản
Bền gan học hỏi khó không phiền
Thân già sức yếu nhiều trăn trở
Yêu mến nơi này hóa hữu duyên

BXP

Mạn phép thầy, lão đệ họa chui với hai tỷ một bài, vừa vui vừa học, có chỗ nào chưa ổn nhờ chỉ giúp. 



PN cám ơn Cửu tỉ và bác Phượng đã vào vui với PN. Thương chúc Cửu tỉ và bác Phượng nhiều sức khỏe và niềm vui!


Mong


Nơi này xinh xắn một trang viên
Chẳng muốn rời xa bởi đã nghiền
Nhớ bạn lênh đênh miền viễn xứ
Thương người quạnh quẽ giấc cô miên
Dò xem mỗi sớm tan sầu não
Giở đọc từng khuya xả muộn phiền
Khắp nẻo về đây cùng tụ hội
Mong nhà sẽ mãi được bền duyên.

Phương Nguyên
29/10/2015
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI   BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
BUỒN NÀY BIẾT TỎ CÙNG AI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-