Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tình Mỵ Nương

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Tình Mỵ Nương Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình Mỵ Nương   Tình Mỵ Nương I_icon13Fri 18 Sep 2009, 19:16

TÌNH MỴ NƯƠNG

Nào đáng gì đâu mảnh má hồng
Mà đành vua Thuỷ nổi cơn giông
Nước tràn đất ruộng, nhà trôi nóc
Núi chọc trời mây, lưới chắn dòng
Buổi ấy bậu đừng say chén rượu
Ngày nay mình đã đẹp duyên rồng
Vẹn tròn sao chẳng gương bà Táo
Một thiếp hai chàng có thích không ? Hìhì...

Ái Hoa

_________________________
Tình Mỵ Nương Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tình Mỵ Nương Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình Mỵ Nương   Tình Mỵ Nương I_icon13Fri 18 Sep 2009, 21:45

TÌNH MỴ NƯƠNG

Nào đáng gì đâu mảnh má hồng
Mà đành vua Thuỷ nổi cơn giông
Nước tràn đất ruộng, nhà trôi nóc
Núi chọc trời mây, lưới chắn dòng
Buổi ấy bậu đừng say chén rượu
Ngày nay mình đã đẹp duyên rồng
Vẹn tròn sao chẳng gương bà Táo
Một thiếp hai chàng có thích không ? Hìhì...

Ái Hoa


dạ, em nộp bài này trước, làm vốn nhen dd

Tâm sự Mỵ Nương

Vì đâu để tủi khách nhan hồng
Đem chí trai tài gởi bão giông
Đại Thủy trào dâng cồn hóa bể
Cao Sơn nổi dậy mộng trôi dòng
Trời sầu đất thảm mơ duyên phượng
Dạ tím gan thâm hổ nét rồng
Dai dẳng hàng năm đòi bóng ngọc
Thần yêu khác hẳn với người không (1) ?!?
confused ... hiiii Razz

th - Shiroi


(1) Thuỷ Tinh năm năm dâng nước bể,
Đục núi hò reo đòi Mỵ Nương.
Trần gian đâu có người dai thế,
Cũng bởi thần yêu nên khác thường!

Nguyễn Nhược Pháp
4-1933
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Tình Mỵ Nương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Mỵ Nương   Tình Mỵ Nương I_icon13Sat 19 Sep 2009, 03:39

TÌNH MỴ NƯƠNG

Nào đáng gì đâu mảnh má hồng

Mà đành vua Thuỷ nổi cơn giông
Nước tràn đất ruộng, nhà trôi nóc
Núi chọc trời mây, lưới chắn dòng
Buổi ấy bậu đừng say chén rượu
Ngày nay mình đã đẹp duyên rồng
Vẹn tròn sao chẳng gương bà Táo
Một thiếp hai chàng có thích không ? Hìhì...

Ái Hoa


dạ, em nộp bài này trước, làm vốn nhen Tình Mỵ Nương 100612

Tâm sự Mỵ Nương

Vì đâu để tủi khách nhan hồng
Đem chí trai tài gởi bão giông
Đại Thủy trào dâng cồn hóa bể
Cao Sơn nổi dậy mộng trôi dòng
Trời sầu đất thảm mơ duyên phượng
Dạ tím gan thâm hổ nét rồng
Dai dẳng hàng năm đòi bóng ngọc
Thần yêu khác hẳn với người không (1) ?!?
Tình Mỵ Nương Confused ... hiiii Tình Mỵ Nương Icon_razz

th - Shiroi


(1) Thuỷ Tinh năm năm dâng nước bể,
Đục núi hò reo đòi Mỵ Nương.
Trần gian đâu có người dai thế,
Cũng bởi thần yêu nên khác thường!

Nguyễn Nhược Pháp
4-1933



Người Nếu Mà Giống Thần Tinh... Tình Mỵ Nương 196228

Cũng bởi tranh nhau một bóng hồng
Muôn nhà chuốc họa dưới trời giông
Sơn càng thách thức hòn treo đỉnh
Thủy lại ngông nghênh nước đuổi dòng
Những tưởng ngày qua quên mất ngọc
Nào hay tháng lại nhớ in rồng
Thần tinh vỡ mộng kinh hoàng thế
Người nếu như vầy có chết không !? Hà hà


Việt Đường
(18/09/2009)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tình Mỵ Nương Empty
Bài gửiTiêu đề: sơn tinh   Tình Mỵ Nương I_icon13Sun 20 Sep 2009, 03:45

Việt Đường đã viết:

Người Nếu Mà Giống Thần Tinh... Tình Mỵ Nương 196228

...
Người nếu như vầy có chết không !? Hà hà


Việt Đường
(18/09/2009)

Cũng may chưa thấy anh nào yêu giống như vầy hết lol2

dzot
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Tình Mỵ Nương Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình Mỵ Nương   Tình Mỵ Nương I_icon13Mon 01 Feb 2010, 18:51

TÌNH MỴ NƯƠNG

Nào đáng gì đâu mảnh má hồng

Mà đành vua Thuỷ nổi cơn giông
Nước tràn đất ruộng, nhà trôi nóc
Núi chọc trời mây, lưới chắn dòng
Buổi ấy bậu đừng say chén rượu
Ngày nay mình đã đẹp duyên rồng
Vẹn tròn sao chẳng gương bà Táo
Một thiếp hai chàng có thích không ? Hìhì...

Ái Hoa


dạ, em nộp bài này trước, làm vốn nhen Tình Mỵ Nương 100612

Tâm sự Mỵ Nương

Vì đâu để tủi khách nhan hồng
Đem chí trai tài gởi bão giông
Đại Thủy trào dâng cồn hóa bể
Cao Sơn nổi dậy mộng trôi dòng
Trời sầu đất thảm mơ duyên phượng
Dạ tím gan thâm hổ nét rồng
Dai dẳng hàng năm đòi bóng ngọc
Thần yêu khác hẳn với người không (1) ?!?
Tình Mỵ Nương Confused ... hiiii Tình Mỵ Nương Icon_razz

th - Shiroi
18/02/2008

(1) Thuỷ Tinh năm năm dâng nước bể,
Đục núi hò reo đòi Mỵ Nương.
Trần gian đâu có người dai thế,
Cũng bởi thần yêu nên khác thường!

Nguyễn Nhược Pháp
4-1933



Tâm Sự Mỵ Nương

Tròn câu đẹp dạ kết tơ hồng
Mặc kẻ si tình tạo bể giông
Quẫy cánh tung trời vùng vẫy sóng
Khua chân đạp nước sục sôi dòng
Tài tranh bởi sắc dành ngai phụng
Sức đấu vì duyên chiếm mão rồng
Chiến trận an bày gieo khúc oán
Thêu màu cổ tích, nực cười không ?

quehuong
18/02/2008



Người Nếu Mà Giống Thần Tinh... Tình Mỵ Nương 196228

Cũng bởi tranh nhau một bóng hồng
Muôn nhà chuốc họa dưới trời giông
Sơn càng thách thức hòn treo đỉnh
Thủy lại ngông nghênh nước đuổi dòng
Những tưởng ngày qua quên mất ngọc
Nào hay tháng lại nhớ in rồng
Thần tinh vỡ mộng kinh hoàng thế
Người nếu như vầy có chết không !? Hà hà


Việt Đường
(18/09/2009)

_________________________
Tình Mỵ Nương Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tình Mỵ Nương Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Mỵ Nương   Tình Mỵ Nương I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tình Mỵ Nương
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà :: Thơ Vịnh Sử-