Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Trang Thơ Phạm Đa Tình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 252
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 I_icon13Tue 19 Jan 2016, 11:34

... LỠ MỐI TÌNH SI..

Ôm mối tình đơn dạ luống rầu
Bốn mùa dâng ngập những cơn Ngâu
Sụt sùi câu nguyện đời có thấu
Nức nở Cầm rung biệt khúc sầu.
Một phút tình tan nhòa phai dấu
Ngàn năm bãi Bể hóa nương Dâu.
Thôi thôi Thuyền đã xa Bến đậu.
Tựa trái Cau xinh chẳng lá Trầu....
...
HKĐT...
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 252
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 I_icon13Tue 19 Jan 2016, 11:35

THẾ NHƯNG....

Có lúc điên đầu..ấy thế nhưng...
Mà nên nín nhịn sướng, đau từng...
Lên Voi phè phỡn còn đâu cứ...
Xuống Chó co ro cũng chớ đừng....
Thế thái nhân tình nào biết liệu...
Sân Si Hỷ Nộ phải đành ưng...
Thôi thì nhắm mắt đưa chân để..
Yên ả Hạ , Thiên chửa biết chừng ....
...
HKĐT...
..

......Chúc các tình...... ngủ ngoan....
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 252
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 I_icon13Tue 19 Jan 2016, 11:36

THÈM SAY...

Uống mãi mà sao chả được say
Để xem nguồn ái sóng dâng đầy
Lưới tình giăng mắc tìm đâu thấy
Tơ mộng dập dìu đã bủa vây
Nhắm mắt đưa chân đành thế vậy
Nào hay duyên nợ mãi quanh đây
Làm sao quên được người xưa ấy
Dẫu biết đời là cuộc Trả. Vay....
..
HKĐT....
...(
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 252
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 I_icon13Tue 19 Jan 2016, 11:36

. ANH HÙNG.....
..
Đực rựa không râu chả có nghì.
Bao đời bia miệng đã từng ghi.
Bảnh bao họ Mã gian ác nhỉ...
Lén lút Sở Khanh thật bất vi.
Từ Hải anh hùng luôn quyết chí.
Chàng Kim quân tử đấng tu mi.
Ngàn năm từng biết nào ai nhỉ..
Mặt Sứa gan Hùm đâu có chi... ???.
.
HKĐT...
.
góp vui chút chơi.....
.
Phóng tác từ câu ca..
.
( ĐÀN ÔNG KHÔNG RÂU BẤT NGHÌ.
ĐÀN BÀ KHÔNG NHŨ LẤY GÌ NUÔI CON..)
.
Cùng một số nhân vật trong truyện Kiều
.và bộ vần của thằng em Xuân Hùng....
.
.##$$$$$
*Họ Mã...>Mã Giám Sinh..
"Quá niên chạc ngoại tứ tuần
"MÀY RÂU NHẴN NHỤI. ..áo quần bảnh bao.
.
* Sở Khanh...
"Một chàng vừa chạc thanh xuân
HÌNH DONG CHẢI CHUỐT ÁO KHĂN DỊU DÀNG.."
..

....
Chim hôm thoi thóp về rừng.
Đóa Trà my đã ngậm trăng nửa vành.
Tường đông lay động bóng cành.
Rẽ song đã thấy Sở Khanh LẺN vào...
...
* Kim Trọng..
"..Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh.
Nền phú hậu bậc tài danh,
Văn chương nết đất thông minh tính trời.
Phong tư tài mạo tót vời,
Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa...".
.
*Từ Hải..
"..RÂU HÙM , HÀM ÉN , MÀY NGÀI

Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.

...

Đường đường một đấng anh hào,

Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài..."..
..
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 252
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 I_icon13Tue 19 Jan 2016, 12:23

TÌNH XUÂN...

Xuân đã về rồi anh biết không..
Vườn quê bát ngát nắng tươi hồng..
Nhành Lan thơm ngát nghiêng trước cổng..
Khóm trúc xanh rờn cạnh mé sông.
Quấn quýt rừng cây tràn nhựa sống
Ríu ran chim thú quện tình nồng..
Nhớ anh em thấy hồn xao động.
Xin hãy về cho..thôi ngóng trông....

..###$#

HKĐT..
..
Viết hộ cô em hàng xóm....
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 252
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 I_icon13Tue 19 Jan 2016, 12:26

.ĐÓN XUÂN.......
.
Nhè nhẹ mưa Xuân thả trắng trời..
Xuân về rồi đó hỡi anh ơi.
Lộc xuân xanh biếc đang bổi hổi.
Búp nụ vàng ươm Xuân tốt tươi.
Thánh thót vườn Xuân chim réo gọi
Lơ thơ suối ngọt ánh Xuân ngời.
Bên nhau mừng chúc nàng Xuân tới .
Ta đón xuân nồng trong pháo vui..
.....!!!.
.
HKĐT...
.
....
...
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 252
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 I_icon13Wed 20 Jan 2016, 21:33

NHỚ QUÊ XA.....
(Bài họa thơ Hương Quê.)
..
Biết đến bao giờ trải nắng quê.
Đường xa thăm thẳm có đâu nề.
Đêm trăng nhớ lắm bài ca Rế.
Chiều xuống mơ hoài gió mạn đê.
Nhìn áng Mây Hàng xa quá thể.*
Lặng nhìn gốc Tử lại mơ về..**
Bôn ba cát bụi đời cô thế
Chỉ ước khi nào thoát nẻo mê...
...
.HKĐT
..
* Mây Hàng...

Quan Công-bộ Thượng-Thư là Diêm Lập-Bổn) tiến-cử cho Địch Nhân-Kiệt một chân làm pháp-tào tại phủ đô-đốc ở Tịnh-châu. Cha mẹ Nhân-Kiệt vẫn mưu-sinh ở Hà-Dương, Nhân-Kiệt phó-nhậm Tịnh-châu rồi, lên núi Thái-Hàng, ngóng về phương Nam thấy mây trắng bay lẻ-loi, bảo hai bên rằng: “Nhà cha mẹ ta ở dưới mây này.”
Mong ngắm đứng sững suốt giờ lâu,
Đời sau nói Áng mây Hàng... ý muốn nói sự nhớ nhung quê cũ.
..
Trong Truyện Kiều...
Khi Thúc Kỳ Tâm ,( Thúc Sinh )ngỏ ý với Kiều.. Thúy Kiều cũng nhắc tới Áng mây Hàng...
..
"Nàng rằng:"Vâng biết lòng chàng.
"Lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu.
"Hay hèn lẽ cũng nối điêu,
"Nỗi quê nghĩ một hai điều ngang ngang.
"Lòng còn gửi áng mây Hàng.
"Họa vần xin hãy chịu chàng hôm nay."

** Gốc Tử.....
gốc tử
Gốc cây Tử, chỉ cha mẹ
Kinh thi: "Duy tang dữ tử, tất cung kính chỉ" (Kìa cây dâu với cây tử là cây do cha mẹ trồng cho con nên nhớ đến nó mà sinh lòng cung kính). Người sau nhân đó mà gọi quê hương, nơi cha mẹ ở là tang tử
"Gốc tử đã vừa người ôm" ý nói cha mẹ đã già
Kiều:
"Sân lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm.."..

XUÂN THA HƯƠNG

Xuân này trăng mọc chốn xa quê
Gió thoảng trầm ngâm dạ não nề
Mấy nụ đào thơm ngồi vọng cửa
Từng bầy trẻ nhỏ ngóng chân đê
Nhìn mây xạm nữa rồi mong nhớ
Thấy quả già thêm lại muốn về
Liệu bánh chưng nào xanh lá đợi
Chờ ngày nhạn lạc thoát cơn mê!

HQ
..
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 252
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 I_icon13Fri 22 Jan 2016, 16:02

XUÂN NỒNG NÀN
...
(bài họa ..)

Xuân đến rồi đây, đến thật mà.
Chúc mừng xuân mới , chúc quê ta.
Vườn xuân xanh ngát , vườn xanh quá
E ấp nụ xuân , nụ ngọc ngà.
Lất phất ,bay bay xuân mướt lá
Rợp rờn , ngan ngát Bướm xuân hoa..
Nàng xuân tha thướt hôn hôn má.
Em nhé xuân này ..ta cưới ta..
...
HKĐT... Chúc các tình yêu. Tình địch. Cùng các bạn luôn an vui..hạnh phúc
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 252
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 I_icon13Sat 23 Jan 2016, 11:24

TIỄN CỤ VỀ TRỜI..

Trải mấy ngàn năm với nước nhà.
Chiều nay cụ đã vội đi xa.
Trời tuôn mưa đổ rừng rơi lá
Nhân thế buồn đau ,nước mắt nhòa
Gươm báu bia đời còn mãi ạ
Nỏ thần truyền thuyết vẫn lưu xa..
Cháu con quyết giữ dòng Nhân Quả.
Nguyện giữ hùng anh đất Việt ta...
..
HKĐT...

Mong cụ hãy an lòng viên tịch..
Về nơi an nghỉ...
Về Đầu Trang Go down
Phạm Đa Tình



Tổng số bài gửi : 252
Registration date : 27/09/2015

Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 I_icon13Sat 23 Jan 2016, 22:43

XA LUÂN
TỨ THẬP ĐỒNG VẬN-
TỨ THẬP XUÂN
..
(XUÂN.GẦN.CHÂN.LẦN.TÂN)
(bài thử nghiệm... xin được chỉ giáo để hoàn thiện hơn.)
...
1.

Dịu dàng tha thướt hỡi nàng xuân.
Mong nhớ nay xuân đã lại gần.
Xuân tới làm ta thêm mê mẩn.
Xuân về với bạn góp tình chân
Hồn xuân chan chứa bay xa tận
Dào dạt ý xuân tỏa vạn lần.
Xuân đến trời mây như lẩn thẩn.
Mừng xuân ai hát khúc thanh tân.
.
2.

Mừng xuân tiếng pháo rộn xa gần
Ta chúc xuân về vạn ý chân.
Xuân tỏa ngạt ngào hương bất tận
Lung linh xuân sắc đẹp bao lần
Xuân ca thánh thót bài vô tận
Xuân hát êm êm khúc thái tân
Bỗng thấy xuân xinh hồn mê mẩn
Mơ màng ta thả mộng cùng xuân.
.
3
.
Xuân về mang đến cả tình chân
Yêu lắm xuân ơi cả vạn lần.
Cung chúc xuân tươi ta kính cẩn.
Vui mừng xuân tới đượm thanh tân.
Vì yêu xuân quá lòng mê mẩn.
Bởi mến em nhiều dạ ái xuân.
Én liệng chào xuân ,đông đã tận
Kìa xem xuân thắm đã như gần.
..
4
.
Hẹn em xuân hỡi đã bao lần.
Mòn mỏi xuân về dâng ý tân
Xuân nở lộc xua đông bất tận.
Hoa xòe sắc thắm đón mừng xuân
Gió xuân êm ái từ xa tận
Hương sắc xuân tươi đã đến gần.
Lóng lánh giọt xuân lòng mê mẩn
Trao hết xuân tình vạn ý chân..
..
5
.

Ta cùng vui sướng đón xuân tân
Mang đến bao nhiêu mộng ái xuân
đính ước xuân nào lòng nguyên mặn.
Thề nguyền xuân đó đượm nghĩa gần.
Thắm thiết hương xuân hòa bất tận.
Hương xuân ngào ngạt thỏa tình chân.
Đầu xuân khấn nguyện ta cầu cẩn..
Tất cả trao xuân hết mấy lần...
...
...
...
HKĐT...
...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Trang Thơ Phạm Đa Tình   Trang Thơ Phạm Đa Tình - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Trang Thơ Phạm Đa Tình
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» Trang thơ Nam Toàn
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» Nha trang
Trang 8 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-