Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:36

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Today at 00:04

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:22

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:40

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:32

Một góc Quê hương by Tú_Yên tv Yesterday at 13:28

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Yesterday at 12:32

8 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 08:57

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Yesterday at 07:31

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 16 Oct 2024, 15:04

7 chữ by Tinh Hoa Wed 16 Oct 2024, 14:27

Lục bát by Tinh Hoa Tue 15 Oct 2024, 15:58

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 15 Oct 2024, 06:58

BỊ OÁNH VÌ THƠ?!!! by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2024, 18:39

CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Sun 13 Oct 2024, 12:07

Chút tâm tư by tâm an Sat 12 Oct 2024, 22:13

5-8-8-8 by Tinh Hoa Sat 12 Oct 2024, 08:37

Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Thu 10 Oct 2024, 11:59

Cột đồng chưa xanh (2) by Cẩn Vũ Wed 09 Oct 2024, 08:28

Hoạ thơ Bác Phượng by Trà Mi Tue 08 Oct 2024, 09:54

Đường luật by Tinh Hoa Mon 07 Oct 2024, 08:36

Một cuộc di tản giáo dục lớn khỏi Việt Nam…! by Trà Mi Sun 06 Oct 2024, 07:49

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 02 Oct 2024, 08:55

Lịch Âm Dương by mytutru Tue 01 Oct 2024, 17:15

5 chữ by Tinh Hoa Tue 01 Oct 2024, 01:24

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 29 Sep 2024, 11:52

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 29 Sep 2024, 01:44

Chúc mừng sinh nhật Cẩn Vũ by Ai Hoa Fri 27 Sep 2024, 09:30

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Fri 27 Sep 2024, 09:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SỨc sống cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 14 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 2 I_icon13Tue 25 Aug 2015, 09:26

HỌC, HỌC NỮA!


Hoa vẫn nở giữa khô cằn hoang mạc
Gió vẫn ngân từng nốt nhạc tình ca
Nắng trải vàng trên đất mẹ bao la
Biển dâng sóng vẫn hôn bờ khát vọng
 
Thân già cỗi nhưng còn yêu cuộc sống
Vẫn ngày ngày trải mộng không ngơi
Tìm Hoa-Chim mê mải dâng đời
Thơ giao hảo cùng người hòa nhập
 
Lối tri thức lại mê Đường luật
Dẫu biết anh “Bác học” khó nhai
Nhưng phúc duyên gặp được vị thầy
Đầu khai mở … ban mai lóe rạng
 
Đường khai tuệ trải dài năm tháng
Dẫu ba chân loạng choạng vẫn đi
Chút sỏi đau âm ỉ … sá gì!
Bài thuốc Nam kiên trì theo đuổi
 
Thân phờ phạc mà hồn Xuân phơi phới
Đang đợi ngày “xuống núi” thiết tha
Gốc Phượng già lại nở bừng hoa
Giữa trời đất chim ca nắng đẹp.
 
Đường phía trước thênh thang bước tiếp
Cái vô thường, biến diệt ngại chi
Đã đa mang một mối tình si
Học, học nữa … đến khi về cát bụi.
 
BXP 24.8.2015
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 2 I_icon13Thu 27 Aug 2015, 15:53

CHÉN SAY CUỐI ĐỜI

Đêm qua một trận đau đầu
Nên đành nằm bẹp gác câu luật Đường
Nhưng còn lắm nỗi tơ vương
Chiều nay lại dậy … vô thường cho qua!
 
Hâm hiu một chút tuổi già
Nay đau mai khỏe cũng là thường thôi
Giờ đây đã tỉnh táo rồi
Lại mò vào lớp xem lời thầy phê
 
Luật Đường vẫn lắm đam mê
Rèn từ, luyện ý … chưa “về” còn ham
Được thầy thông tuệ khai tâm
Hồn thơ rồi sẽ nâng tầm cánh bay!
 
Tôi vui với Mái ấm này
An nhiên nâng một chén say cuối đời.
 
BXP 27.8.2015
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

SỨc sống cuối đời - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 2 I_icon13Fri 28 Aug 2015, 09:19

Tuy bệnh nhưng Bác còn yêu đời lắm , chúc Bác mau khỏe !
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 2 I_icon13Fri 28 Aug 2015, 19:08

thichvui78 đã viết:
Tuy bệnh nhưng Bác còn yêu đời lắm , chúc Bác mau khỏe !
 
Cảm ơn thichvui78, cũng là nhờ cái tình cái nghĩa của ĐVTC đấy thôi.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 2 I_icon13Sat 29 Aug 2015, 07:30

LỚP HỌC ĐÀO VIÊN

Đào Viên có lớp học vui
Có người thầy giỏi ngọt bùi sẻ chia
Môn sinh nhiều lớp đi-về
Đường gươm Cổ Mộ sớm khuya luyện rèn
 
Trò già chẳng dám đua chen
Suốt đời sống cảnh bùn đen ao tù
Nhưng mà chí chẳng chịu ngu
Học hành cũng muốn vi vu với đời
 
Dù cho trăm khó không lùi
Sức già vẫn nở nụ cười đam mê
Học ham cho đến khi “về”
 
BXP 29.8.2015
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 2 I_icon13Sun 30 Aug 2015, 09:09

SỐNG VUI

Thể xác cứ ốm o liên tục
Vẫn thích vào những lĩnh vực cao siêu *
Kiến thức tôi dù chẳng có bao nhiêu
Cũng gặt hái được nhiều điều thú vị

Nhờ Phật Pháp khai tâm mở tuệ
Hiểu lý màu Nhân Quả, Duyên Sinh
Đã vươn lên làm chủ chính mình
Bởi không đấng Thần linh giáng họa

Những nghịch cảnh ta thường gặp đó
Là Nghiệp duyên tiền kiếp gây ra
Do nhiều nhân từ quá khứ sâu xa
Quả phải trả ta không trốn nợ

Rèn tâm Thiện cho lòng rộng mở
Với muôn loài gắng giữ điều Nhân
Dù còn mang nặng kiếp phong trần
Cứ tích Đức sẽ dần chuyển Nghiệp

Đường phía trước thênh thang bước tiếp
Giữa cuộc đời sinh diệt sá chi
Vẫn hòa thơ, vẫn sưu tập đam mê
Sống vui vẻ tới khi về cát bụi.

BXP 30.8.2015


* Cả một đời khát học, tôi luôn hướng mình tìm hiểu tri thức, dù cao siêu nhưng nhờ những kiến thức Phật Pháp tôi cũng hiểu được ít nhiều, ngược lại, nhờ tìm hiểu những kiến thức khoa học cao mà tôi càng hiểu sâu Phật Pháp hơn. Chính sự đam mê này đã giúp tôi trụ vững đến ngày nay. Bạn đọc vào đọc “Giác quan thứ sáu” sẽ hiểu tôi hơn. 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 2 I_icon13Sun 30 Aug 2015, 10:38

NHẠC KHÔNG LỜI
 
Tiếng ai vang vọng bên anh?
Tiếng Em? Ôi tiếng tim mình đó thôi!
Tiếng YÊU trĩu nặng mây trời
Tiếng xưa còn đậm muôn lời đắm say
 
Tiếng đàn dìu dặt cung mây
Tiếng ca thổn thức ngày ngày nhớ mong.
Tiếng EM tha thiết cháy lòng
Trăm năm tình lỡ sắc hồng chưa phai.

BXP 30.8.2015

Nghêu ngao mấy câu thơ tình cho lòng trẻ lại. Bạn đọc cảm thông nhé!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 2 I_icon13Tue 01 Sep 2015, 08:08

THU


Hồ trong sóng gợn in trời
Hiu hiu gió mát, nắng phơi au vàng
 
Vọng nghe khúc nhạc “Lên đàng”
Nhịp chân ngày ấy còn vang đáy lòng
 
Thu mang bao nỗi nhớ mong
Bác về dưới ánh cờ hồng sáng tươi
 
Ngàn hoa trong mắt em cười
Gặp thầy, gặp bạn …muôn lời mến yêu
 
Vi vu vọng tiếng sáo diều
Nghe hồn quê gọi muôn điều sáng trong
 
Lúa xanh đẫy nước trổ đòng
Gọi mùa hạnh phúc Cốm-Hồng đẹp duyên
 
Mặt hồ đã vắng bóng sen
Cúc vàng lưng dậu gửi niềm thiết tha
 
Trung Thu lộng ánh trăng ngà
Cho đàn em nhỏ hát ca vui vầy
 
Lặng thầm trong gió heo may
Giọt lòng thánh thót nhớ ngày xa xưa
 
Đầu cành oanh hót nhặt thưa
Vườn thơ vẫn nở bốn mùa hoa tươi
 
An nhiên ta nở nụ cười
Nhìn theo chiếc lá nhẹ rơi vô thường.
 
BXP 01.9.2015
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 2 I_icon13Wed 02 Sep 2015, 06:26

NÂNG NIU CON CHỮ


Trời cao xanh lồng lộng
Nắng vàng khoe sắc tươi
Mặt hồ trong gợn sóng
Long lanh đáy in trời
 
Hoa cười trong mắt Bé
Đượm muôn vẻ thơ ngây
Bước vào đường mở tuệ
Bao niềm mơ ắp đầy
 
Hôm nay bao bỡ ngỡ
Viết trang vở đầu đời
Phập phồng trong hơi thở
Nghe gió lộng ngàn khơi
 
Vâng lời thầy cô dạy
Em chăm chỉ học hành
Ngày mai chim đẫy cánh
Sẽ vùng vẫy trời xanh
 
Đường mây rộng bước thênh thênh
Rèn thêm nghị lực thác ghềnh vượt qua
Em ươm muôn vạn sắc hoa
Làm nên trái ngọt đậm đà tình quê
Thênh thang vạn nẻo đi về
Mà tình “khế ngọt” không hề đổi thay
 
Nâng niu con chữ hôm nay
Để trang vở mới mai ngày đẹp hơn.


BXP 02.9.2015
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37431
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 2 I_icon13Sat 05 Sep 2015, 08:56

AN NHIÊN!
 
Sớm nay trăng sáng quá
Trăng chảy tràn hoa lá
Lai láng khắp đồng quê
Trần trề trong lối ngõ
 
Dưới trăng vàng sáng tỏ
Lọ mọ bước chân trần
Dù gian nan vất vả
Vẫn kiên nhẫn rèn thân
 
Lòng còn ươm vạn sắc Xuân
Câu thơ hòa bạn trời gần đất xa
Muôn tình trìu mến thiết tha
Còn yêu cuộc sống sức già còn dai
 
Miệt mài Đường Luật
Lực bất tòng tâm
Con tim dằn giữ
Muôn đợt sóng ngầm
 
Kiên trì nhặt chữ lặng thầm
Vẫn mong rồi sẽ nâng tầm cánh bay
Con đường trí tuệ còn say
Lẽ nào tình phụ công thầy nặng mang
 
Thênh thang đường rộng
Trải mộng đời vui
Tình yêu cuộc sống
Trong tim vẫn ngời
 
Thu sang lồng lộng mây trời
Giọt lòng thánh thót nhớ người xa xưa
Tuổi già sớm nắng chiều mưa
Vô thường … gặp cái bất ngờ …An nhiên!
 
BXP  05.9.2015
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SỨc sống cuối đời - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SỨc sống cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 14 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-