Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ phá

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Thơ phá Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ phá   Thơ phá I_icon13Fri 10 Jul 2015, 11:08

Thơ phá 2drtc2
(Avatar của Bé Trai)

Hút Thuốc

Anh buồn tình đốt điếu thuốc trên tay
Nghe nỗi nhớ chạy dài ngày tháng
Em ! Ta tìm em giữa khói bay bãng lãng
Quyện môi mình chết nửa cõi mơ say !

Ta nhìn đời dưới điếu thuốc lào cay
Xè nước mắt khói nồng hay lệ đắng?
Em đâu hiểu được cái mùi vị chát
Như nhìn em ta chết "ngắt" nửa hồn !


Sa Mạc Tím

_________________________
Thơ phá Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Thơ phá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ phá   Thơ phá I_icon13Fri 10 Jul 2015, 11:15

Nhỏ giọt sầu long lanh đôi mắt buồn
Mối tình đầu anh vùi chôn dĩ vãng
Khói thuốc trắng tưởng chừng như quên lãng
Bóng hình nào còn lẩn khuất quanh đây

Chuyện hôm qua ai hiểu được hôm nay
Chừ mình anh trong điêu tàn đỗ vỡ
Nhớ chi ai một cuộc tình đã lỡ
Hút quên đời, quên cái khổ con tim
...

tẹng pé chai nè kưng Thơ phá Xngq48 Thơ phá Xngq48 Thơ phá Xngq48 Thơ phá Xngq48 Thơ phá Xngq48

Pé Nhí


_________________________
Thơ phá Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Thơ phá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ phá   Thơ phá I_icon13Fri 10 Jul 2015, 11:17

xưa anh đốt thuốc vì em
em bảo rằng em yêu làn khói trắng
khói mơ màng tựa sương trắng
hương thuốc nồng ấm, tựa tình đôi ta
nay thuốc cháy vẫn vì em
khói vẫn trắng hương thuốc vẫn nồng đó
màn sương ẩn hiện bóng em
mà nay em đã bước khỏi đời anh
khói thuốc là màn sương trắng
che màn kỉ niệm, chắn đường đôi ta

sadstory

_________________________
Thơ phá Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Thơ phá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ phá   Thơ phá I_icon13Fri 10 Jul 2015, 11:39

Ngậm điếu thuốc bé tập làm người lớn  Thơ phá 23uedcg
Rít một hơi rồi nhả khói phì phà
Hồn lâng lâng lên tận dải Ngân hà
Nơi xa thẳm có vì sao màu tím

Vì sao nhỏ như nàng tiên kiều diễm
Sáng lung linh sau màn khói mong manh
Khuôn mặt bầu say đắm cả lòng anh
Đôi môi trễ, mím cười, như mời gọi

Lệ hoen trào không phải cay hơi khói
Mồm đắng khô do bởi thiếu vị tình
Nhớ em nhiều nên khó nỗi lặng thinh
Mượn điếu thuốc tỏ tình ngôi sao tím  Thơ phá Sfikaf

tặng pé nhí

pé chai

_________________________
Thơ phá Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Thơ phá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ phá   Thơ phá I_icon13Fri 10 Jul 2015, 11:45


Làn khói trắng như gọi mời khiêu gợi
Đặng lòng nào pé vội bước ra đi
Nỗi đam mê thèm muốn đếm từng ly
Khói thuốc trắng sân si hồn phiêu lãng

Đêm trăng tròn cung Hằng buồn im lặng
Cuội mình ênh thơ thẩn cọi đa già
Pé có muốn cùng Cuội sống một nhà
Chia điếu thuốc một nửa quà cho Cuội

Dãi ngân hà đã lâu không lui tới
Vì sao kia xa vợi giữa trời đêm
Tội tình gì pé cứ muốn đi tìm
Cầu ô thước lặng chìm trong cổ tích
...

cho pé chai kưng nè Thơ phá Xngq48 Thơ phá Xngq48 ơ muh hay nhở, nhí có.... môi trề hồi nào cơ  Thơ phá 1zflw6x

Pé Nhí


_________________________
Thơ phá Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Thơ phá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ phá   Thơ phá I_icon13Fri 10 Jul 2015, 11:49


Thương thân Cuội bao năm dài cô quạnh
Ngồi gốc đa mà mơ sánh chị Hằng
Sầu tương tư héo úa cả vầng trăng
Đêm lạnh lẽo ôm mang tình vô vọng

Dưới trời khuya đèn mờ hiu hắt bóng
Hơi thuốc nồng cháy bỏng tận tâm can
Vì sao kia xa khuất giữa mây ngàn
Sáng lấp lánh cùng muôn vàn tinh tú

Cầu ô thước Ngưu Lang tìm Chức Nữ
Mượn cầu ô lên thử hái sao trời …  Thơ phá 2mqu5fo

Pé Chai

_________________________
Thơ phá Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Thơ phá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ phá   Thơ phá I_icon13Fri 10 Jul 2015, 11:52


...
Ở trên cao sao cách biệt với đời
Xin đừng hái người ơi xin đừng hái

Tội tấm thân cỏn con và khờ dại
Nào đáng gì người lại nhớ làm chi
Lỡ một mai trên trời thiếu vắng đi
Vì sao lạc, ai thì thầm cùng gió

Ai xẻ chia những lời đôi mắt đó
Lúc vấn vương than thở chuyện trong lòng
Sao dại khờ xin đừng bất bỏ rong
Đêm tưởng nhớ nhìn sông ngận hà ấy
...

Pé Nhí


_________________________
Thơ phá Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Thơ phá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ phá   Thơ phá I_icon13Tue 14 Jul 2015, 13:47

Chị Có Chín Đứa Em !

Chị có chín đứa em
Đứa vừa mới bước vào đời chập chửng
Nó hay cười, hay buồn, có khi hay dỗi giận
Lắm bữa khoái ăn hàng, có lúc ...
Giật cả bánh chị ăn !

Chị có chín đứa em
Đứa thích làm nàng Lọ Lem, suốt ngày mơ hoàng tử
Nó đâu biết, cái dáng nó tư lự
Đủ giết vạn chàng trai, điêu đứng triệu anh khờ

Chị có chín đứa em
Đứa ham họa thơ Đường, xứng danh Nàng Hồ Thị
Nó vô ý đả thương kẻ say thơ túy lúy
Lại giả bộ vô tình đánh rớt hài thủy tinh

Chị có chín đứa em
Đứa suốt tháng sầu bi, gối đầu lên dĩ vãng
Thơ của nó lạnh lùng, lúc nóng như nắng hạn
Tánh nết rất hài hòa nhưng cũng rất thủy chung

Chị có chín đứa em
Đứa tài sắc đi đôi, khiến muôn người ái mộ
Vốn cái kiếp hồng nhan, mấy ai không khỏi khổ
Nó vẫn đứng giữa đời kênh kiệu với tương lai

Chị có chín đứa em
Đứa xốc xáo làm ăn, vượt đường xa vạn dặm
Môi luôn nở nụ cười và nhu mì đằm thắm
Nhớ nó, nhớ em trai, nhớ kỷ niệm thân tình

Chị có chín đứa em
Đứa lí lắc huyên thuyên
Rộn ràng trong, ngoài ngõ
Mảnh dẻ nhất trong nhà, mâm nào mà thiếu nó
Chắc cả xóm đói lòng, khát cổ cả làng bên

Chị có chín đứa em
Đứa phụng phịu dễ thương
Cái gì gì cũng tím
Úi, cặp mắt mơ huyền, cái môi hay cười mỉm
Lãng mạn nhất nhì nhà, coi bộ rất đào hoa

Chị có chín đứa em
Đứa gởi cả hồn thơ vào giọt mưa, bóng nắng
Nó chính chắn trưởng thành, cân đo đời thầm lặng
Nhưng cũng rất kiêu kỳ,
Xong cũng rất dáng duyên !

Chị có chín đứa em
Đứa nào cũng vậy thôi
Có bao giờ lên tiếng
Và tình cảm yêu thương chị em từng dâng hiến
Chắc chắn chẳng thể quên Khung Trời Tím thâm tình !

LLT

_________________________
Thơ phá Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Thơ phá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ phá   Thơ phá I_icon13Tue 14 Jul 2015, 13:53

Em có chín người anh!

Em có chín người anh
người rất mực hiền lành, ngôn từ thanh lịch
yêu mọi loài hoa, những chuyện tình cổ tích
nhưng yêu nhứt trần đời chùm lưu ly tím đẹp xinh

Em có chín người anh
người chỉ thích mộng mơ, suốt ngày đi tìm kiếm
dáng vẻ yêu kiều của một nhành lan tím
người đã sang sông rồi, còn ngơ ngẩn không thôi

Em có chín người anh
người ray rứt chẳng đành, đau nỗi tình phụ bạc
lặng ngắm hoàng hôn tím trời mây man mác
sương xuống bên thềm, nghe gió lạnh luồn song

Em có chín người anh
người muốn hát bài ca yêu màu hoa sim tím
nhớ cô gái quê nhà đôi môi hồng kiều diễm
ánh mắt đa tình chết lịm cõi lòng anh

Em có chín người anh
người có tính mê thơ, mê khung trời Hà Nội
nơi mây tim tím vô tình nhởn nhơ giăng lối
phố nhỏ ai đi về sớm tối xót xa

Em có chín người anh
người vốn lắm tài hoa, danh lừng vang bốn bể
lại nhũn lòng thấy kẻ rơi giọt lệ
sợi tóc mềm vướng mãi gỡ không xong

Em có chín người anh
người thả bước chân hoang lạc vào sa mạc
cát nung mình, mắt môi đều bỏng rát
nắng cháy mặc lòng, vẫn thèm khát một nụ hôn

Em có chín người anh
người yêu vết mực loang nhạt nhoè trang vở
mùa sấu tím về đậm đà hương nhung nhớ
tuổi học trò bỡ ngỡ chút tình thơ

Em có chín người anh
người yêu đoá bằng lăng xinh tươi khoe sắc
vẻ ngây thơ nét phiêu bồng trầm mặc
không dám thốt lời sợ đánh mất chiêm bao

Em có chín người anh
mỗi người một vẻ
người ốm yếu thư sinh, người oai hùng mạnh mẽ
nhưng lại cùng san sẻ một điều chung!

Em có chín người anh
cùng là yêu màu tím
cùng là yêu chín chị em nhà tím
còn nàng tím thứ mười
dành để em yêu!!! hon
Bé trai

_________________________
Thơ phá Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ phá Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ phá   Thơ phá I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ phá
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Ái Hoa-