Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: Phượng Vỹ Fri 26 Jun 2015, 14:35 | |
| Dạ thưa Thầy, em cứ thắc mắc mãi là Thầy viết chữ BT dưới bài thơ, có phải là bút danh của Thầy hay của người khác ạ. Và BT là chữ viết tắt gì cơ?
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| | | | Thanh Bình
Tổng số bài gửi : 532 Registration date : 20/11/2012
| Tiêu đề: Re: Phượng Vỹ Fri 26 Jun 2015, 22:18 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
- Dạ thưa Thầy, em cứ thắc mắc mãi là Thầy viết chữ BT dưới bài thơ, có phải là bút danh của Thầy hay của người khác ạ. Và BT là chữ viết tắt gì cơ?
Tác giả là Bé Trai, mà bản quyền của AH! Zị mà em cứ dịch ra là Bạn Trai, Bạn Tình... Chứ lị! |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Phượng Vỹ Sat 27 Jun 2015, 12:13 | |
| |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Phượng Vỹ Mon 29 Jun 2015, 16:13 | |
| CHỜ
Tiếng oanh lảnh lót Đọng giọt sương đêm Nào ai thấu nỗi lòng em Cô phòng một bóng nặng niềm nhớ nhung Thì thùng trống hội Em đợi người sang Mà sao không thấy bóng chàng Giọt lòng thánh thót mênh mang nỗi buồn. Trăng suông gió lạnh Canh cánh niềm riêng Đã mang nặng một lời nguyền Thì dù đất sập trời nghiêng vẫn chờ.
PV
Trò vừa về đến cổng ĐV thì gặp PV, nàng có vẻ vội nên nhờ trò gửi mấy câu cho BT |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10564 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Phượng Vỹ Tue 30 Jun 2015, 12:45 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- CHỜ
Tiếng oanh lảnh lót Đọng giọt sương đêm Nào ai thấu nỗi lòng em Cô phòng một bóng nặng niềm nhớ nhung Thì thùng trống hội Em đợi người sang Mà sao không thấy bóng chàng Giọt lòng thánh thót mênh mang nỗi buồn. Trăng suông gió lạnh Canh cánh niềm riêng Đã mang nặng một lời nguyền Thì dù đất sập trời nghiêng vẫn chờ.
PV
Trò vừa về đến cổng ĐV thì gặp PV, nàng có vẻ vội nên nhờ trò gửi mấy câu cho BT Cám ơn bác chuyển lời, BT cũng nhắn lại rằng:
Con đò tách vội Lỡ mối ân tình Trông dòng nước bạc lung linh Mừng ai hữu phúc giận mình vô duyên
Đồng tiền Vạn Lịch Thích bốn chữ vàng Tiếc công gắn bó với nàng * Biển Đông xe cát dã tràng tội chưa
Trắng dờ đôi mắt Ruột thắt gan bào Bốn mươi bài biết làm sao Đốt thành hơi khói gửi vào hư không
* Ca dao:
- Đồng tiền Vạn lịch Thích bốn chữ vàng Anh tiếc công anh gắn bó với cô nàng bấy lâu Bây giờ cô lấy chồng đâu Để anh giúp đỡ trăm cau nghìn vàng
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Phượng Vỹ | |
| |
| | | |
Trang 2 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |