Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:31

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:53

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Yesterday at 00:18

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Thu 05 Sep 2024, 19:19

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Tue 03 Sep 2024, 23:39

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Tue 03 Sep 2024, 07:50

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

7 chữ by Tinh Hoa Sun 25 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 20 Aug 2024, 05:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Mon 19 Aug 2024, 01:44

Chia buồn by Phương Nguyên Fri 16 Aug 2024, 08:13

Phật Tại Tâm = Cánh Cửa Mở Vào Cửa Phật & Bốn Quả Thánh by mytutru Fri 16 Aug 2024, 02:14

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Thu 15 Aug 2024, 07:39

Chút tâm tư by tâm an Wed 14 Aug 2024, 07:12

CHẮP CÁNH BAY XA by buixuanphuong09 Mon 12 Aug 2024, 06:27

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Sun 11 Aug 2024, 22:03

Trụ vững duyên thầy by mytutru Sun 11 Aug 2024, 21:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Giận

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10590
Registration date : 23/11/2007

Giận Empty
Bài gửiTiêu đề: Giận   Giận I_icon13Wed 17 Jun 2015, 10:04

GIẬN

Ngoảnh mặt làm ngơ bé dỗi hờn
Vì lời đùa cợt nói bông lơn
Má đào phụng phịu mi sương rũ
Khoé hạnh long lanh tóc gió vờn
Sớm đến nổ bùng câu thịnh nộ
Chiều về gặm nhấm nỗi cô đơn
Xót xa vẻ phượng chau mày liễu
Gan dạ hùng anh cũng phải sờn
(Ao ước môi hồng đặt nụ hôn)

Ái Hoa

_________________________
Giận Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Giận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận   Giận I_icon13Thu 18 Jun 2015, 04:39

Ai Hoa đã viết:
GIẬN

Ngoảnh mặt làm ngơ bé dỗi hờn
Vì lời đùa cợt nói bông lơn
Má đào phụng phịu mi sương rũ
Khoé hạnh long lanh tóc gió vờn
Sớm đến nổ bùng câu thịnh nộ
Chiều về gặm nhấm nỗi cô đơn
Xót xa vẻ phượng chau mày liễu
Gan dạ hùng anh cũng phải sờn
(Ao ước môi hồng đặt nụ hôn)

Ái Hoa
 
 
 
 

bé nào của anh thầy iu bông mà... dữ quá dzị nè lol2
Hổng phải em  :potay:
...phá    lol!


GIẬN

Chọc tức người ta bảo chẳng hờn
Nhưng nào chịu dỗ lại cười lơn
Lờ mưa nước ngập cờ chơi đấu
Bỏ rượu bình nghiêng muỗi lượn vờn
Mặt ủ ai hoài ngơ mắt lạnh
Hoa dàu kẻ đoái rụng cành đơn
Gương mờ phấn nhạt càng thêm tủi
Tự hỏi bao lâu bụng mới sờn ?
(Chỉ đợi tay vòng siết chặt hôn)

Shiroi
17/06/2015

phá xong rồi  :biking:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10590
Registration date : 23/11/2007

Giận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận   Giận I_icon13Thu 18 Jun 2015, 14:01

GIẬN

Ngoảnh mặt làm ngơ bé dỗi hờn
Vì lời đùa cợt nói bông lơn
Má đào phụng phịu mi sương rũ
Khoé hạnh long lanh tóc gió vờn
Sớm đến nổ bùng câu thịnh nộ
Chiều về gặm nhấm nỗi cô đơn
Xót xa vẻ phượng chau mày liễu
Gan dạ hùng anh cũng phải sờn
(Ao ước môi hồng đặt nụ hôn)

Ái Hoa

 
 
 

bé nào của anh thầy iu bông mà... dữ quá dzị nè lol2
Hổng phải em  :potay:
...phá    lol!


GIẬN

Chọc tức người ta bảo chẳng hờn
Nhưng nào chịu dỗ lại cười lơn
Lờ mưa nước ngập cờ chơi đấu
Bỏ rượu bình nghiêng muỗi lượn vờn
Mặt ủ ai hoài ngơ mắt lạnh
Hoa dàu kẻ đoái rụng cành đơn
Gương mờ phấn nhạt càng thêm tủi
Tự hỏi bao lâu bụng mới sờn ?
(Chỉ đợi tay vòng siết chặt hôn)

Shiroi
17/06/2015

phá xong rồi  :biking:




GIẬN

Con gái trời sinh tính dễ hờn
Người đà biết vậy vẫn còn lơn
Hai giờ lặng lẽ nhìn mây đuổi
Một góc thu lu dõi bướm vờn
Năn nỉ hụt hơi chưa mở miệng
Lầm lì mất buổi khó cho đơn
Ngoài kia hoa nở chim ca hót
Sao giữ trong tim mãi chẳng sờn
(Gói trọn tâm tình gửi gió hôn)

Ái Hoa





_________________________
Giận Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Giận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận   Giận I_icon13Thu 18 Jun 2015, 19:39

GIẬN

Ngoảnh mặt làm ngơ bé dỗi hờn
Vì lời đùa cợt nói bông lơn
Má đào phụng phịu mi sương rũ
Khoé hạnh long lanh tóc gió vờn
Sớm đến nổ bùng câu thịnh nộ
Chiều về gặm nhấm nỗi cô đơn
Xót xa vẻ phượng chau mày liễu
Gan dạ hùng anh cũng phải sờn
(Ao ước môi hồng đặt nụ hôn)

Ái Hoa

 
 
 

bé nào của anh thầy iu bông mà... dữ quá dzị nè lol2
Hổng phải em  :potay:
...phá    lol!


GIẬN

Chọc tức người ta bảo chẳng hờn
Nhưng nào chịu dỗ lại cười lơn
Lờ mưa nước ngập cờ chơi đấu
Bỏ rượu bình nghiêng muỗi lượn vờn
Mặt ủ ai hoài ngơ mắt lạnh
Hoa dàu kẻ đoái rụng cành đơn
Gương mờ phấn nhạt càng thêm tủi
Tự hỏi bao lâu bụng mới sờn ?
(Chỉ đợi tay vòng siết chặt hôn)

Shiroi
17/06/2015

phá xong rồi  :biking:




GIẬN

Con gái trời sinh tính dễ hờn
Người đà biết vậy vẫn còn lơn
Hai giờ lặng lẽ nhìn mây đuổi
Một góc thu lu dõi bướm vờn
Năn nỉ hụt hơi chưa mở miệng
Lầm lì mất buổi khó cho đơn
Ngoài kia hoa nở chim ca hót
Sao giữ trong tim mãi chẳng sờn
(Gói trọn tâm tình gửi gió hôn)

Ái Hoa





Thầy cùng Tỷ cho em vui với ạ! 

Giận

Mới đó mà sao đã giận hờn
Cho vành mi tủi lệ thêm lơn
Làm mây xám ngắt lười không lại
Để gió buồn thiu biếng chẳng vờn
Có phải âu sầu khi bóng chiếc
Hay là quạnh quẽ lúc chăn đơn
Người đem đổ hết vào tâm khảm
Bắt mảnh tình thâm phải chịu sờn
(Mộng sẽ êm đềm mỗi phút hôn)


Thanh Bình
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Giận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận   Giận I_icon13Fri 19 Jun 2015, 01:47

GIẬN

Ngoảnh mặt làm ngơ bé dỗi hờn
Vì lời đùa cợt nói bông lơn
Má đào phụng phịu mi sương rũ
Khoé hạnh long lanh tóc gió vờn
Sớm đến nổ bùng câu thịnh nộ
Chiều về gặm nhấm nỗi cô đơn
Xót xa vẻ phượng chau mày liễu
Gan dạ hùng anh cũng phải sờn
(Ao ước môi hồng đặt nụ hôn)

Ái Hoa

 
 

bé nào của anh thầy iu bông mà... dữ quá dzị nè lol2
Hổng phải em  :potay:
...phá    lol!


GIẬN

Chọc tức người ta bảo chẳng hờn
Nhưng nào chịu dỗ lại cười lơn
Lờ mưa nước ngập cờ chơi đấu
Bỏ rượu bình nghiêng muỗi lượn vờn
Mặt ủ ai hoài ngơ mắt lạnh
Hoa dàu kẻ đoái rụng cành đơn
Gương mờ phấn nhạt càng thêm tủi
Tự hỏi bao lâu bụng mới sờn ?
(Chỉ đợi tay vòng siết chặt hôn)

Shiroi
17/06/2015

phá xong rồi  :biking:


GIẬN

Con gái trời sinh tính dễ hờn
Người đà biết vậy vẫn còn lơn
Hai giờ lặng lẽ nhìn mây đuổi
Một góc thu lu dõi bướm vờn
Năn nỉ hụt hơi chưa mở miệng
Lầm lì mất buổi khó cho đơn
Ngoài kia hoa nở chim ca hót
Sao giữ trong tim mãi chẳng sờn
(Gói trọn tâm tình gửi gió hôn)

Ái Hoa





Thầy cùng Tỷ cho em vui với ạ! 

Giận

Mới đó mà sao đã giận hờn
Cho vành mi tủi lệ thêm lơn
Làm mây xám ngắt lười không lại
Để gió buồn thiu biếng chẳng vờn
Có phải âu sầu khi bóng chiếc
Hay là quạnh quẽ lúc chăn đơn
Người đem đổ hết vào tâm khảm
Bắt mảnh tình thâm phải chịu sờn
(Mộng sẽ êm đềm mỗi phút hôn)


Thanh Bình

Lỡ phá rồi phá tiếp  :cuoi1:  , vui với anh thầy và TB nha

GIẬN

Chẳng phải khơi khơi tái mặt hờn
Chăng vì ghẹo phá mắt nhìn lơn
Tin chờ thấp thỏm như kim chích
Bóng ngả xôn xang tựa kiến vờn
Nghẹn tức nào trôi châu nhỏ đẫm
Ưu phiền khó nuốt dạ sầu đơn
Ra vào liếc háy người im ỉm
Chắc mẩm cơm thiu đói sẽ sờn :hehe:
(Nóng ruột âu đành chận ép... hôn   :soqua: )  

Shiroi
18/06/2015

:cache3:
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 523
Registration date : 06/04/2011

Giận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận   Giận I_icon13Sun 21 Jun 2015, 02:30

GIẬN

Ngoảnh mặt làm ngơ bé dỗi hờn 
Vì lời đùa cợt nói bông lơn 
Má đào phụng phịu mi sương rũ
Khoé hạnh long lanh tóc gió vờn 
Sớm đến nổ bùng câu thịnh nộ 
Chiều về gặm nhấm nỗi cô đơn 
Xót xa vẻ phượng chau mày liễu 
Gan dạ hùng anh cũng phải sờn
(Ao ước môi hồng đặt nụ hôn) 

Ái Hoa

 
 

bé nào của anh thầy iu bông mà... dữ quá dzị nè Giận 94861 
Hổng phải em  Giận 578786 
...phá    Giận Lol 


GIẬN

Chọc tức người ta bảo chẳng hờn
Nhưng nào chịu dỗ lại cười lơn
Lờ mưa nước ngập cờ chơi đấu
Bỏ rượu bình nghiêng muỗi lượn vờn
Mặt ủ ai hoài ngơ mắt lạnh
Hoa dàu kẻ đoái rụng cành đơn
Gương mờ phấn nhạt càng thêm tủi
Tự hỏi bao lâu bụng mới sờn ?
(Chỉ đợi tay vòng siết chặt hôn)

Shiroi
17/06/2015

phá xong rồi  Giận 832515


GIẬN

Con gái trời sinh tính dễ hờn
Người đà biết vậy vẫn còn lơn
Hai giờ lặng lẽ nhìn mây đuổi
Một góc thu lu dõi bướm vờn
Năn nỉ hụt hơi chưa mở miệng
Lầm lì mất buổi khó cho đơn
Ngoài kia hoa nở chim ca hót
Sao giữ trong tim mãi chẳng sờn
(Gói trọn tâm tình gửi gió hôn)

Ái Hoa





Thầy cùng Tỷ cho em vui với ạ! 

Giận

Mới đó mà sao đã giận hờn
Cho vành mi tủi lệ thêm lơn
Làm mây xám ngắt lười không lại
Để gió buồn thiu biếng chẳng vờn
Có phải âu sầu khi bóng chiếc
Hay là quạnh quẽ lúc chăn đơn
Người đem đổ hết vào tâm khảm
Bắt mảnh tình thâm phải chịu sờn
(Mộng sẽ êm đềm mỗi phút hôn)


Thanh Bình

Lỡ phá rồi phá tiếp  Giận 910848  , vui với anh thầy và TB nha

GIẬN 

Chẳng phải khơi khơi tái mặt hờn
Chăng vì ghẹo phá mắt nhìn lơn
Tin chờ thấp thỏm như kim chích
Bóng ngả xôn xang tựa kiến vờn
Nghẹn tức nào trôi châu nhỏ đẫm
Ưu phiền khó nuốt dạ sầu đơn
Ra vào liếc háy người im ỉm 
Chắc mẩm cơm thiu đói sẽ sờn Giận 702243357 
(Nóng ruột âu đành chận ép... hôn   Giận 1022907527 )  

Shiroi
18/06/2015

Giận 250737

Được rảnh tí, bmv chạy vô phá cho vui với thầy, tỷ và TB   Cool

GIẬN

Dễ ghét làm sao dáng điệu hờn
Cho người ở cạnh cứ van lơn
Chân chôn mặt cúi đôi giày giậm
Tóc túm lưng xoay chục ngón vờn
Thấy khổ chưa nè bên bị cáo
Nghe buồn lắm hả phía nguyên đơn
Thôi cười một tiếng hòa nhau hỉ
Kẻo chỗ ngồi kia ghế lại sờn  Wink
(Mật ngọt len vào những cái hôn)

bmv

6/17/2015
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Giận Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận   Giận I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Giận
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Ái Hoa-