Bài viết mới | Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Today at 15:06
Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Today at 11:10
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 10:56
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 09:51
BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Today at 09:09
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 22:22
Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Yesterday at 19:46
Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 19:08
Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Yesterday at 05:35
7 chữ by Tinh Hoa Sat 14 Sep 2024, 16:07
Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 01:43
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Wed 11 Sep 2024, 20:44
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 11 Sep 2024, 00:42
Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Tue 10 Sep 2024, 20:37
Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Sun 08 Sep 2024, 21:28
Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Sun 08 Sep 2024, 20:21
Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 10:29
Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 12:09
Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 03:22
Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 05:25
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 07:39
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 03:36
Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 03:22
CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 04:19
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Wed 21 Aug 2024, 16:13
TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 04:30
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 03:35
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 03:26
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 03:23
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Mon 19 Aug 2024, 21:58
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1965 Age : 42 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sat 18 Apr 2015, 21:40 | |
| Vợ chồng nhà nọ tâm tình Đủ muôn thứ chuyện lung linh đêm hồng Vòng tay hạnh phúc bên chồng Ngước nhìn âu yếm: nè chồng hỏi nha: Trên trời, dưới đất sòn la Nhạc gì thích nhất? chồng à nói mau Anh chồng ngó trước nhìn sau Mấy bài nhạc trẻ, đêm thâu nhạc tình Vợ lườm, mắt chớp rung rinh Nhạc nào không thích thì trình báo ngay Anh chồng nhăn nhó xua tay Không không nói được… nhạc này vạ thân Vợ liền vén áo buộc quần Nói không thì bào… đấm phần nắm to Anh chồng húng hắng tiếng ho Nhạc anh sợ nhất bây chừ: Nhạc gia… ĐIỆU NHẠC SỢ NHẤT CỦA CÁC ÔNG CHỒNG 15-04-2015 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1965 Age : 42 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Mon 20 Apr 2015, 04:46 | |
| Một anh chàng nọ buồn cười Đi làm buổi sáng bị người đàn ông Chỉ tay ăn nói lung tung Bĩu môi cười khẩy: mọc sừng kìa cha Hôm sau vẫn nó… - thật là… Vẫn câu nó nói hôm qua – lặp bài… Hay là… đã có họa tai Nỗi nghi ngờ vợ thượng đài đảo điên Về nhà nhẫn nhịn hỏi liền Anh tin vợ lắm vợ hiền của anh Vợ à cuộc sống mong manh Thôi thì đã lỡ chòng chành với ai Vợ nên thành thật mà khai Để anh định đoạt đúng – sai việc này… Vợ nhìn nguýt một cái dài Lệ rưng khóe mắt véo tai anh chồng Nghi ngờ tủi lắm biết không? Thiệt thòi phụ nữ - uổng công tiết này… Chồng nhìn thương xót kể ngay Chuyện mình phải chịu mấy ngày vừa qua Vợ nhìn thương lặng xót xa Động viên an ủi đêm xoa ngày hừng Anh chồng khí thế phừng phừng Đi làm rõ sớm… kít… dừng… thằng kia Mọc sừng – nó hét – mọc ria Lại còn hớt lẻo nữa kìa bà con Anh chồng đôi mắt trợn tròn Niềm tin chết đứng… lòn nhòn sừng ươm… MỌC SỪNG 15-04-2015 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1965 Age : 42 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Mon 20 Apr 2015, 23:40 | |
| Những linh hồn đang giận dữ Chết oan cái thủa xa xưa Không nhang, không nến… há vừa lòng sao… Lang thang góc nào con phố Lời nguyền khắc khổ kiếp đời Khoanh vùng, thủ phận khóc – cười oán dâng… Khế ước nước sông – nước giếng Nhớ đừng chẹp tiếng mà quên Thương tâm nạn ứng đảo điên cõi trần… Cổ thụ xanh ngần ai chặt Lợi này giá đắt lắm thay Dài muôn mấy kiếp đọa đày lòng tham… Ấy có kẻ ham đã chặt Đêm dài xanh mắt ngọn đèn Nghe trong gió quẩn lỏi len tiếng đòi… Thầy bắt đã mời về đó Kiếm vung, máu chó, bùa dài Sợ tình sợ tội bỏ bài chạy xa… Vui bãi tha ma ngày hội Đón chào ma mới nhập cùng Nghe đâu giầu có trước từng chặt cây… Nhiều kẻ dơ tay kể tội Mất nhà mất lối nương về Túm quăng địa ngục hồn khê đáy tầng… MA CÂY (Song lục bát) 16-04-2015 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1965 Age : 42 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Wed 22 Apr 2015, 00:50 | |
| Anh à đừng làm phiền tôi nữa Đã chia tay bào chữa chuyện gì Nên buông tay đi anh ạ… Tình yêu mình anh phá tan rồi Ngày này tháng trước tôi khổ đau Anh đã ở đâu? ở đâu?… Niềm vui mới, cô dâu – đám cưới Chết lặng đời chới với trời cao Ôm hắt hủi, uống nghẹn ngào… Hôm nay đây tại sao lại thế Anh tìm về kể lể tình xưa Mong cầu một chút ân thừa… Đi về đi trời chưa hết tủi Còn xụt xùi lầm lũi tối tăm U ám lắm, chẳng quan tâm… Cuộc sống vẫn ươm mầm điều mới Anh cũ rồi, tách lối - chia đường Tạm biệt nhé! – người từng thương… ÂN THỪA CÒN ĐÂU (Song thất lục) 17-04-2015 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1965 Age : 42 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Thu 23 Apr 2015, 01:59 | |
| Nhắn tin gọi điện hỏi nữa gì Sáng, trưa, chiều, tối nhắng chim ri Bảo rồi tình chết còn đâu nữa Về mà chăm sóc vợ mới đi… ------- Giới thiệu chưa lần với mẹ cha Người thân cũng thế gọi yêu à Anh về kiểm lại mình đi nhé Giận lắm mai đừng có ghé qua… --- Xác định yêu không cứ nói ra Em đang mệt mỏi, bực đây à Phải không? Dự bị như cầu thủ Bắt cá là anh nhận đạp, chà… --- Sợ hãi hay sao bỏ bẵng rồi Không mail, chẳng điện hỏi thăm tôi Tình ơi giật thót sầu chan lệ Đám cưới tưng bừng hắn sánh đôi… --- Mạnh mẽ - bao người khéo động viên À vâng, vẫn cố nụ cười hiền Chuông to, điện thoại than đau khổ Lạ chửa đêm ngày khóc mấy phiên… TÔI LÀ KẺ DỰ BỊ 17-04-2015 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1965 Age : 42 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Fri 24 Apr 2015, 00:13 | |
| Cao nguyên lộng gió tẩm hương vầy Khí hậu trong lành ngát sắc cây Hạ sớm về rồi khua nắng dậy Sương khuya ngóng mãi gọi ve bầy Thiên đường quyện lẫn trần gian đấy Thủy động vương nhầm thế giới đây Há phải hồn thanh thì mới thấy Tươi không tửu thấm – vẽ thơ hầy… THOÁNG QUÊ (Nhất vận) 18-04-2015 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1965 Age : 42 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Fri 24 Apr 2015, 23:22 | |
| Ru đời giấc ngủ mong tâm sạch Cánh võng đong đưa rũ bụi trần Gỡ lưới thu cần buông thế tục Lời kinh thánh gọi cõi phù vân… --- Ai mơ ác mộng đau cơn hãi Thức tỉnh đi mà khổ xác thân Nhóm lửa hồng tâm xua bóng tối Đọc câu xám hối nhẹ muôn phần… --- Ai tìm giấc mộng miền hoang tưởng Tỉnh giấc nghe chuông rộn rã ngân Những bước đầu tiên tâm thức dậy Thênh thang một lối nhẹ hồng trần… --- Ai nghe Mẹ gọi nhìn lên nhé Ánh mắt hiền từ xóa ác thân Rũ bỏ muôn điều vui hướng thiện Tâm lành, tịnh, lĩnh những hồng ân… THỨC TÂM 23-04-2015 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1965 Age : 42 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sat 25 Apr 2015, 23:33 | |
| Vĩnh biệt ngày xanh rũ thói đời Xuôi thuyền mát mái nhẹ như chơi Đưa người kiếp nản buồn nhân giới Chở kẻ thân ương ngượng cảnh đời Gió vuốt mây vờn thương sóng đợi Sao buông nguyệt hứng ngán mây rời Thuôn tay nắn gối ta nằm bởi Nắng khóc non kêu váng đất trời… Nắng khóc non kêu váng đất trời Ai này biết đến tận xa khơi Hay người kiếp nản buồn nhân giới Biết kẻ thân ương ngượng cảnh đời Thoát lốt quy tiên sầu bán vợi Thay hình hướng Phật mộng tàn vơi Mù sương mấy lối nào ai đợi Vĩnh biệt ngày xanh chẳng hợp thời… VẾT BẦM GIỮA BIỂN (Nhất vận) 25-04-2015 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1965 Age : 42 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sun 26 Apr 2015, 21:49 | |
| Bầu trời chiều nay quấn một chiếc khăn tang Cơn gió vô tình như anh – kẻ phũ phàng Cưỡng đoạt đôi môi em quay lưng bỏ chạy Bờ môi trinh thổn thức tình yêu vội vàng Giọt lệ hai hàng gào than, van nài mãi Mà im lìm u ám lắm cả không gian Em nức nở… anh!!! – quả tim như muốn nổ Lặng rũ mềm chờ đón một trận mưa chan… EM CHỜ CƠN MƯA (Cửu ngôn) 25-04-2015 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1965 Age : 42 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Thu 30 Apr 2015, 06:00 | |
| Anh đã quên rồi giấc mộng xưa Ơi còn thiết rứa chuyện chiều mưa Em mong nắng gội con đường nhỏ Nhớ dáng ai qua chiếc ô vừa Mùa hạ buồn cười hờn kẻ ở Này tim thổn thức nũng đêm chờ Năm qua tháng lại hay người nhớ Ấy lặng mà ôn nghẹn thẫn thờ… ANH ƠI EM NHỚ MÙA NÀY NĂM ẤY (Dĩ đề vi thủ) 26-04-2015 Nguyên Hữu |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 8 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 54 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |