Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Today at 02:06

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Yesterday at 22:10

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:56

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:51

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Yesterday at 20:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 09:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Yesterday at 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 11 Sep 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Hữu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 62 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1965
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 25 I_icon13Wed 30 Dec 2015, 19:08

Đã hết rồi khúc nhạc hờn
Tiếng réo gọi cũng tắt cơn
Bỏ quên xuân thì đương sắc
Người neo gió sương phó mặc
Nắm đất chờm lọng tóc xanh
Vòng hoa trắng đỏ mong manh
Ướt đêm đầu tiên chốn lạ
Mảnh trăng lạc thời buồn quá
Ngó hồn – hồn ngó… sầu u
Bật khóc vấp phải lời ru
Yêu thương tơ tình quẩn nốt
Sòn, la… bỗng kêu thoảng thốt
Trời nghiêng lỡ bước sai lề
Lẳng lơ cuộc sống bậm chê
Nơi mờ ánh đèn phố thị
Nựng người phiêu diêu mộng mị
Xoa hắn vài bận đê mê
Chân thon hết bùn rồi quê
Đọng bôi ê chề ái dục
Gột rửa làm sao đào, trúc
Vòng tình chụm mối một đêm
Đôi môi chợt nhếch dài thêm
Thu vai, rướn chân nhẩm đếm
Bàn tay dài hơn tìm kiếm
Đào bới tận đáy hố sâu
Làm đau một mối tình đầu
Nghẹn ngào tìm nơi ngụ mới
Không còn nghiêng ngửa kẻ tới
Không còn xác thịt khoe mời
Điên rồ một bộ xương phơi
Lặng cười: vui – buồn… chốn mới…
PHÙ DU
20-12-2015
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1965
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 25 I_icon13Fri 01 Jan 2016, 18:15

Giấc mơ thường bay cao lắm
Theo gió vi vu trời thẳm
Ôm theo nàng thơ dệt thiêu
Câu - vần tặng cuộc sống yêu
Nhưng mà tại sao lại thế
Chẳng như người ta thường kể
Chẳng giống như ta từng xem
Giấc mơ dầm sương ướt nhèm
Miệng trời xối đời ngọc mễ
Bài thơ tìm người tử tế
Giữa muôn nghìn vạn sợi duyên
Họa cười nhếch mép đảo điên
Võ quan thẩm thơ chắc mẩm
Đao phủ hiện ra ca cẩm
Ta thấy chán các ngươi rồi
Vẽ vời đau khổ ỉ ôi
Ngôn từ chuốt nhồi thế mãi
Nhào đi chán thời nặn lại
Chém cho một nhát xa rời
Đầu bay – máu đỏ còn phơi
Dìu nàng thơ trong tăm tối
Tìm đâu đường ra riêng lối
Của kẻ tha hương xa xôi…
NGƯỢC ĐỜI
26-12-2015
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1965
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 25 I_icon13Sun 03 Jan 2016, 09:01

Đã lâu rồi anh à
Khoảng cách mình thật xa
Nụ hôn mình thưa quá
Hững hờ đôi môi ạ
Run rẩy những canh dài
Anh bước đi cùng ai
Em biết… em biết đấy
Sao chúng mình thành vậy?
Em vẫn là vợ hiền
Vẫn chung thủy vẹn nguyên
Vẫn từng đêm thức đợi
Người chồng đang phản bội
Với những ả đào qua
Vẳng những tiếng than ca
Trong căn phòng tịnh vắng
Hôn đôi môi mặn đắng
Nguội lạnh với đông hờn
Tờ giấy đơn ly hôn
Em viết và đã ký
Bao lần rồi ấy nhỉ
Bao lần em vò đi
Con mình có tội chi
Em ngắm nhìn con ngủ
Vì con em tự nhủ
Sẽ cố gắng thật nhiều
Anh sẽ như cánh diều
Khi không còn no gió
Anh rồi sẽ rũ bỏ
Về với gia đình thôi
Em vẫn tin anh ơi
Em vẫn đang dõi đợi
Quay về đi anh hỡi
Kịp cánh cửa thời gian
Em vẫn chưa buông màn
Chưa đóng cài cánh cửa
Nếu sai mình cùng sửa
Anh… anh hãy về đi…
NHẮN CHỒNG
01-01-2016
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1965
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 25 I_icon13Mon 04 Jan 2016, 08:24

Chuyện kể ngày xưa có cái Lờ
Vin kè máng hẹp hóng lì trơ
Đưa mồm ngóng mãi đâu người rỡ
Há miệng mong chi có kẻ khờ
Thổn thức dài canh bao bận thở
Im lìm mấy khắc biết lần mơ
Dầm mưa dãi nắng ai nào ngỡ
Sướng bữa thưa anh nhớ tới Lờ…
VỊNH CÁI LỜ
03-01-2016
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1965
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 25 I_icon13Tue 05 Jan 2016, 16:37

Ta đi tìm mùa thu
Giữa khu rừng âm u
Ta đi tìm em nữa
Những chồi non nhú - cựa
Nghe thấy chưa em ơi
Trái tim anh gọi mời
Trái tim nồng thổn thức
Dòng máu sôi rạo rực
Ta chưa tìm được em
Nhòe nhoẹt vầng trăng đêm
Mờ cái điều xa ấy
Mơ… giấc mơ vẫn vậy
Cô độc trong kiếm tìm
Làn gió ngộ lặng im
Ôm thân già cổ thụ
Khu rừng như vô chủ
Độc bước riêng mình ta
Em vẫn chưa hiện ra
Thu vẫn còn xanh lá
Nỗi buồn tươi hỉ hả
Ta bật cười… với ta…
ĐI TÌM MÙA THU
03-01-2016

Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1965
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 25 I_icon13Wed 06 Jan 2016, 17:56

Một khối mầu đâu phải mầu chung
Ai cũng trông đâu ai cũng tỏ
Người hơn người so chi lớn nhỏ
Một khối mầu cháy đỏ thương yêu…
 
Đôi mắt nhỏ nhìn đời giễu cợt
Những sang hèn giàu có bất chợt
Tàn ngậm cười trong khối sầu phơi
Như một trò vui ứa nghẹn lời…
 
Vui cánh chim những cặp và đôi
Vô tư lự đâu lời ca thán
Không cuộc tình kẻ mua người bán
Khẽ hòa ca điệu hót riêng loài…
 
Khối mầu nào rồi cũng nhạt phai
Ai biết được mầu nào bất tử
Đã ai đi tìm và ướm thử
Ngắn cuộc đời – quá khứ buồn thay…
 
Hãy nhắm mắt nâng nhẹ đôi tay
Nhẹ thôi… nhẹ… ô hay mầu ấy
Mở mắt nào… thì ra là vậy
Bất tử mầu… giầu có yêu thương…
BẤT TỬ MẦU
03-01-2016
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1965
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 25 I_icon13Thu 07 Jan 2016, 15:48

Hàng cây già đời
Gắng gượng giữa trời
Chẳng cười chẳng khóc
Cơn ho khóc nhọc
Rơi sợi tóc bay
Sợi tóc thật gầy
Xác vàng trong gió
Mùa ơi có tỏ
Sao lạnh phủ vây
Lạnh thấm nhành cây
Cong hờn nỗi khổ
Vài đêm không ngủ
Tiều tụy lắm rồi
Đau tiếng đàn đời
Nựng cười cơn gió
Vui chẳng thèm ngó
Buồn rít ngoài xa
Rụng nữa tóc già
Hàng cây trơ trụi
Mùa tuyết hành tội
Nỗi người tha hương…
CHUYỂN MÙA
03-01-2015

Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1965
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 25 I_icon13Fri 08 Jan 2016, 18:36

Lâu rồi tôi ạ
Chưa về thăm nhà
Một no-el nữa nến hoa bập bùng…
 
Một nỗi sầu chung
Anh – tôi cùng phận
Châm ngọn nến nhỏ lệ ngấn trời xa…
 
Cơn gió chạy qua
Lau dùm hay chửa
Cảm động ân tình vài đứa rưng rưng…
 
Nâng chén rượu mừng
Nhấp từng ngụm nhỏ
Nở nụ cười xua khốn khó tha hương…
NOEL ĐẾN MUỘN
03-01-2016

Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1965
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 25 I_icon13Sat 09 Jan 2016, 18:27

Chẳng để mai này nghiệp dữ trương
Lời dăn thức tỉnh chớ xem thường
Tu tâm tĩnh lặng thanh luồng khí
Dưỡng tính an hòa sáng cõi dương
Hỡi kẻ sai đường đau kiếp tận
Này ai lạc lối khổ luân trường
Câu kinh hối lỗi bao giờ muộn
Phật ngự tim hồng bác ái thương…
PHẬT NGỰ TRONG TIM
04-01-2016
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1965
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 25 I_icon13Mon 11 Jan 2016, 13:07

Tết đến rồi này lặng mỗi ta
Nhìn xuân phát lộc tới muôn nhà
Thu lòng lỡ chạnh trời ban giá
Núp gối thương lầm đất tặng hoa
Pháo nổ trong tim cờ buồn hạ
Đào tươi trước gió cảnh vui hòa
Mừng người hạnh phúc vang ròn rã
Át mất đâu còn giọt lệ pha…
ĐÓN XUÂN XỨ LẠ
04-01-2016
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Sponsored content




Thơ Nguyên Hữu - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 25 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Hữu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Xướng họa
» TIẾNG NGUYỆT CẦM
» Ngẫu hứng Lý qua cầu - Thùy Dương, Tường Nguyên
Trang 25 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 62 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-