Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Yesterday at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Yesterday at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Sun 19 May 2024, 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Sun 19 May 2024, 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 03. Góc Vườn Đào 2015

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11238
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 I_icon13Wed 04 Nov 2015, 00:25

Họa Bên Trang Cẩn Vũ 


CHỊ MÌNH .
 
Chị mình năm chục vẫn đương xuân
Xuân trẻ từ đầu tới gót chân
Chân nhảy như nai nào lỏng khớp
Khớp kêu tợ mọt vẫn trơn lần
Lần khoe má ửng liên hoan dịp
Dịp nhoẻn môi hồng thể dục sân
Sân ngó nghiêng hoài bao kẻ tưởng
Tưởng em lẻ bạn đến ân cần
 
Cẩn Vũ. 01/11/2015

Tánh Tôi! 

Tánh thường bồng bột lúc còn xuân

Xuân khiến ngông cuồng cả bước chân
Chân cứ khuyềnh khoàng phang mọi nẻo
Nẻo luôn ấm ớ dựa bao lần
Lần câu phú bạn phang đường kiếm
Kiếm áng thơ đời vạch góc sân
Sân dẫu nhà người nhưng vẫn vậy
Vậy nên có lúc chẳng ai cần

Tb


03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 250737 


VÌ SAO ?

Khi lòng não ruột hẳn quên xuân
Xuân nản riêng sầu bện dấu chân 
Chân sải tìm hoài đau mấy lớp 
Lớp treo kiếm mãi xót bao lần
Lần ra cửa đóng trên triền bảng
Bảng lại then cài dưới vạch sân
Sân Khổng Đào Viên nào phải vậy 
Vậy nên Tứ Trụ gắng chuyên cần
Mytutru 03.11.2015


Được sửa bởi mytutru ngày Wed 04 Nov 2015, 11:40; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11238
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 I_icon13Wed 04 Nov 2015, 11:19

Bài Họa bên trang THÓI ĐỜI của KBTY


THÓI ĐỜI

Trên đời thật giả khó lường đo
Chẳng lẽ luồn tay vạch áo dò
Bĩ cực cơm thừa không kẻ giúp
Sang giàu vợ trẻ lắm thằng cho
Thèm danh lượm nghĩa vùi ao xí
Hám lợi cầm ân quẳng mã lò
Một nửa tâm còn chưa rõ lối
Xa nhìn thế sự nản lòng lo

KBTY oct/10/15



 Hôm nay Mytutru vui Họa với KBTY nhé 


LẼ ĐỜI 
 
Buông sầu hỉ xả chớ so đo
Nhất niệm hồng tâm tỉnh mới dò
Tứ đại nầy vay vay phải trả
Năm triền đó mượn mượn rồi cho
Tài gom phúc ủ hoa nồng trại
Thiện góp danh khơi rượu ấm lò
Một kiếp duyên trời đà ấn định
Yên bình tuệ sáng cớ gì lo 
 
Mytutru 03.11.2015
 
Ghi chú:
Tứ đại = Đất, Nước, Lửa, Gió / ví cho thân người
Năm triền = 
Tham dục (Kamacchanda) 
Sân hận (Vyapada) 
Hôn trầm (Thina-middha) 
Trạo cử (Uddhacca-kukkucca) 
Hoài nghi 
(Vicikiccha)
http://thuvienhoasen.org/a10677/nam-trien-cai
 
Ý bài nói là: Biết được những điều này nên cái quan trọng 
Là khi được làm người mọi sự diễn ra tất cả như bài học
Nên đừng dính mắc mà tự làm khổ mình.!
Mình = Trí tuệ hiểu mà thương, thương mà tha thứ hết.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11238
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 I_icon13Wed 04 Nov 2015, 11:22

Bài Họa bên trang THÓI ĐỜI của KBTY

VÔ ĐỀ

Cũng tựa bùn nhơ chẳng đáng màng
Thân nghèo lạc lõng mấy mùa sang
Tìm trong xó , bẻ vài con chữ
Nhặt chút tình thương , quẳng giữa đàng
Bởi lỡ sa lầy nơi gấm lụa
Nên giờ vất vưởng nợ đời mang
Người ta ẩm vạn mùi hôi thối
Hỏi nữa mà chi nhọc gót nàng

KBTY 11/03/15




ĐÔI LỜI 
 
Sự lý an nhiên họ chẳng màng
Am tường thể luật bước giàu sang
Nơi muôn lối, dụng tài rời khổ
Tạo đức chia thương, ở mọi đàng
Núi cả luôn ngời xa oán tạp
Sông dài mãi tỏ dứt hờn mang
Quanh co nẻo tục đầy hương phất
Đúng mực hằng vui khỏi đón nàng 
 
Mytutru 04.11.2015
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11238
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 I_icon13Thu 05 Nov 2015, 19:27

Họa Bên Trang THÓI ĐỜI của KBTY 

ĐÀO VIÊN THI CÁC

Lâu rồi trở lại phố Đào Viên
Khẽ gặp nghìn hoa trổ khắp miền 
Cuối nẻo trần gian hồn đã lạc
Chân đà mỏi giữa xứ thần tiên
Tài nhân tịnh chữ tìm ao thú
Dị sỹ bình tâm quẳng gánh phiền
Cõi tạm lời ca giờ thổn thức 
Thơ còn nhịp sống chảy triền miên


KBTY Nov/04/2015
 
 
Vui gặp lại bạn

Ai ngờ tái ngộ buổi đoàn viên
Bạn cũ chào nhau nắng toả miền
Mải miết trao từ buông điệu nhã
Ân cần chuốc rượu ngỡ đài tiên
Còn lưu nét chữ vần trau ngọt
Vẫn kết tràng hoa nụ đẩy phiền
Mạng ảo thân tình vui vẫy bút
Tâm hoà dỗ nhẹ giấc thuỳ miên

Shiroi
04.11.2015


Kính Cửu Tỷ Shiroi Mytutru đang làm bài để nộp cho thầy
Nhưng cũng xin phép được vui họa giải trí cùng Tỷ và KBTY nhé 


Phước Trí (Chúc Lành)
 
Luật cú ôn hoài chẳng trọn viên
Hằng mong ứng dụng ở ven miền 
Tâm này Phật giúp người yên tĩnh
Đỡ kẻ nhu mì hạnh đấy tiên 
Phúc bọc như trời ai nở trách
Tài chan giống biển họ đâu phiền
Muôn đời học hỏi so từng bước
Biết rõ ân dầy dứt thụy miên
 
Mytutru 05.11.2015

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11238
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 I_icon13Thu 19 Nov 2015, 22:28

Bài Họa Bên Trang Tooys nhiệp 
(Bác BXP)

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 F9697e889518273ae4ec45f29eb549fc

TỰ BẠCH 

Bảy tám Thu sương trụ cõi trần
Dòng đời hối hả vững bàn chân
Đường cày vất vả tâm không nhụt
Nghiệp bút lao đao trí chẳng đần
Xốc tới mong về phương diễm lệ
Vươn tìm muốn giữ nẻo thanh tân
Thân teo sức kiệt còn mơ ước
“Bác học” duyên thơ được dự phần.

Bùi Xuân Phượng
18/11/2015




TỰ BẠCH.

Thầy giỏi trò siêng hạnh phúc trần
Dầu kề tám chục há run chân
Ngày huơ Thái Cực gân bền khỏe
Tối luyện Văn Chương não khó đần
Nghĩa rối vần thô đành tống cựu
Câu tròn ý đẹp phải nghinh tân
Đào Viên gắng học nhiều gian khổ
Bảng xứng đề danh thỏa chí phần

 Cẩn Vũ.19/11/2015



 


TỰ BẠCH 
 
Thất thập xuân qua ở chốn trần
So già sức khỏe dạn đôi chân
Bên đời mặc cảm buồn thân dốt
Cận cảnh suy tư thẹn óc đần
Tỷ giúp phun châu rời thủ cựu
Thầy dìu nhả ngọc đón canh tân
Năm dài học hỏi nào đâu mệt 
Đòn cú vần thi vẹn phước phần 
 
Mytutru 19.11.2015


Chúc Mừng Bác Phượng

Lận đận bao năm dưới nẻo trần
Vườn Đào một sớm mới dừng chân
Quán trà bước tới xem liền ngẩn
Lều cỏ vào thăm đọc thoắt đần
Cứ ngỡ hoa tàn nên bảo thủ
Đâu dè gốc khỏe muốn duy tân
Làm đơn kính cẩn xin vào lớp
Kiến thức thầy trao đã trọn phần

Phương Nguyên
20/11/2015




RA TRƯỜNG

Hạ núi ung dung tựa Thánh Trần
Bây giờ tự bước sướng hai chân
Thầy rèn ý đẹp cho khơi sáng
Lớp tạo vần hay để diệt đần
Luyện chí anh hùng đem tống cựu
So tài tuấn kiệt biết hồi tân
Gần năm tóc rụng vì con chữ
Hạnh phúc hôm nay đã được phần

Ngoc Minh 21/11/15



Mừng Bác BXP hạ san

Như mảnh gương trong phủ bụi trần
Cũng nhờ lau quét tỏ hình chân
Đường đi khúc khuỷu công thành toại
Biển học mênh mông chí cải đần
Một nỗi cầu toàn nên trách bị
Trăm điều ôn cố mới tri tân 
Luật Đường chín tháng chăm mài giũa
Xuống núi từ nay sẽ góp phần 

Ái Hoa
24/11/2015


* Thành ngữ: ''cầu toàn trách bị'', ''ôn cố tri tân''


Được sửa bởi mytutru ngày Tue 24 Nov 2015, 13:41; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11238
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 I_icon13Mon 23 Nov 2015, 20:08

Họa Bên Trang Thói Đời Của bmv
 
Thói đời

Có tiền cho mượn bực mình hôn
Nhắn hỏi người ta cứ hẹn dồn
Mới ngỏ đôi lời nhanh nhẩu khất
Vừa chào một tiếng lẹ làng bôn
Cần vay, ỏn ẻn vờ nhân đạo
Muốn giựt, nghênh ngang lộ quỷ hồn
Nước mắt mồ hôi đầy khổ nhục
Sao đành quỵt nợ trốn bìa thôn
03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 831184
bmv
8/202013


Tỷ Họa chua buồn với muội
 
XEM NHƯ
(của đi thay người)
 
Mất của thêm vòi một cái hôn
Quay lưng vội tẩu bước chân dồn
Vun tình vạn thuở giờ đây cấu
Giải nghiệp muôn thời phút nọ bôn
Kế nhỏ êm tai mờ trí huệ
Mưu sâu mát dạ xạm linh hồn
Báo vật ngoài thân buông hết khổ
Lo phần sức khỏe rạng muôn thôn
 
Mytutru 23.11.2015



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11238
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 I_icon13Thu 26 Nov 2015, 00:48

[size=16]Họa Bên Trang Nổi Niềm Cẩn Vũ[/size]


NỖI NIỀM.
( Mượn bộ vận của Phương Nguyên)


Một chữ ân tình dạ khắc sâu
Thề nguyền chót lưỡi tưởng dài lâu
Khi tươi dáng ngọc ân cần hoảng
Lúc úa hoa dung quạnh quẽ nhàu
Khiến dạ ôm hờn đau một nỗi
Nghe hồn vỡ mộng nhói ngàn câu 
Bên gương tự hỏi người trong ấy
Sợi nhớ chi vương ảnh bạc đầu?
 
Lí Lắc.25/11/2015

 
GIẢI NỔI NIỀM


Ân dày khởi sự kết tình sâu
Đã nhận thương rồi cảm nhớ lâu
Bởi mến lời hay gìn lại mẻ
Vì ưa ý đẹp giữ không nhàu
Lòng thơ vén gọn bày muôn chữ
Ngọn bút vun tròn hiện mỗi câu..
Mực chảy bao thời nâng thánh đạo
Màu vay sắc trả ngộ giao đầu 


Mytutru 25.11.2015

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 E99e94
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11238
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 I_icon13Mon 30 Nov 2015, 19:40

Họa bên trang Độ Chúng Sinh của ntđ 


ĐỘ CHÚNG SINH
(ntd-mltn 747)


Cái thuở xa xưa lắm tội tình
Con người nặng gánh phải phiêu linh 
Trùng tu đạo pháp tìm câu kệ
Vĩnh biệt dương trần đợi tiếng kinh
Chẳng chốn quay lui ngày tỉnh ngộ
Không nơi trở lại buổi đăng trình 
Vì thương nhân thế còn sa đọa
Phật mãi muôn đời độ chúng sinh

ntd


TU TẬP
 
Mượn sắc danh xưng chốn hữu tình
Do Hành tạo tác khổ điêu linh 
Chuông rền Thức khởi bày tâm Phật
Chuỗi niệm mê bừng tỏ lý kinh
Dứt nghiệp soi ngời bao kiến giải
Gieo duyên tỏa sáng mọi công trình
Bên đời rực rỡ ngôi trường ý
Học hỏi vun bồi Tuệ phát sinh 
 
Mytutru 30.11.2015
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11238
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 I_icon13Tue 01 Dec 2015, 00:04

Họa Bên Trang Trách Ai Vô Tình Của KBTY


TRÁCH AI VÔ TÌNH

Trách kẻ hôm nào đã phụ ta
Vùi chôn kỷ niệm dưới chân ngà
Buông lời bội nghĩa tim nào nhớ
Thốt chữ vô tình lệ chẳng sa
Nửa góc giường côi đà lạnh lẽo
Mười năm cải đắng cũng phai nhòa
Thu chiều bóng lẻ vương sầu rụng
Đỏ mắt trông về chuyện đã xa


 KBTY (Cái Bang Lãng Tử  - Nov/26/15)


Vô tình đọc báo thấy chuyện li hôn của một cặp đôi nổi tiếng, xúc cảm trỗi dậy, lại nghe bài Trách ai vô tình, chịu không thấu.

NHỚ ĐỂ QUÊN
 
Chánh niệm quên dần khổ bám ta
Đừng mong kẻ ấy lẹm trăng ngà
Oan dầy trổi giọng cài sai sót
Oán nặng buông lời trút lỗi sa
Bởi đó vô tình ưa phủi nhạt
Là đây bất nghĩa thích bôi nhòa
Đau buồn ẩn hiện nào ai tỏ
Chỉ biết riêng mình lợi điểm xa
 
Mytutru 30.11.2015


Được sửa bởi mytutru ngày Tue 01 Dec 2015, 17:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11238
Registration date : 08/08/2009

03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 I_icon13Tue 01 Dec 2015, 15:15

Chuyển chỗ Trang Phương Nguyên 


Chuyển Chỗ

Đi làm chỗ mới sếp thường soi
Thơ phú xem ra sắp tịt ngòi
Lúc ủ ê ngồi câu lén thốt
Khi buồn bã cúi quyển vờ coi
Bình sinh chẳng thích phường nanh nọc
Vốn dĩ không ưa kiểu hẹp hòi
Cơm áo trông vào nơi đó cả
Nên đành bấm bụng nhịn mà thôi 03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 Icon_silent 

Phương Nguyên
01/12/2015



ĐỐI XỬ 
 
Văn phòng chỗ mới ửng trăng soi
Chỉ bực hồn thơ lại thiếu ngòi
Thể hiện gan hùm khi muốn nói
Phân bày dạ rắn lúc cần coi
Yên lòng giáp cận lời thong thả
Định ý giao lưu nghĩa hẳn hòi
Đoạn khó lâu dần vươn chí cả 
Muôn bề sẽ đẹp nếu không thôi 
 
Mytutru 01.12.2015
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 03. Góc Vườn Đào 2015   03. Góc Vườn Đào 2015 - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
03. Góc Vườn Đào 2015
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lịch 2015 _ Đào Viên
» Kĩ Niệm Trường Hạ NP 2014 - 2015
» Kính Chúc Năm Mới 2015
» 02. Góc Vườn Đào 2014 - 2015
» Hình Mytt 2014 / 2015
Trang 4 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: MyTuTru-