Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vắng Thầy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Vắng Thầy - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vắng Thầy   Vắng Thầy - Page 2 I_icon13Sat 31 Jan 2015, 10:15

A thầy về rồi. Thầy ơi thầy đi đâu mà lâu thế ạ. Chúng em nhớ thầy quá á á á á á .....!!!!
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Vắng Thầy - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vắng Thầy   Vắng Thầy - Page 2 I_icon13Sat 31 Jan 2015, 10:43

Phương Nguyên đã viết:
A thầy về rồi. Thầy ơi thầy đi đâu  mà lâu thế ạ. Chúng em nhớ thầy quá á á á á á .....!!!!
 Thì Cẩn Vũ đã nói là Thầy đi du lịch châu âu mừ...
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11218
Registration date : 08/08/2009

Vắng Thầy - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vắng Thầy   Vắng Thầy - Page 2 I_icon13Sat 31 Jan 2015, 12:30

Vắng Thầy - Page 2 1ODjt-1kH-1


Mừng Thầy Về
(Mytutru Xin lỗi và Tuyết Lê)

Mừng lại đoàn viên kính lễ thầy
Hoa đồng cỏ nội thắm nơi đây
Bài chờ ngóng phụ rầu sanh ốm
Lớp đợi trông ai khổ đến gầy
Cứ nghĩ rèn chiêu hồng sợi nắng
Đâu ngờ vỡ mánh xám tia mây
Mong người bỏ giận trò lâm lỗi
Đệ tử khờ quên chóng sửa nầy
 
Mytutru 31.01.2015
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Vắng Thầy - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vắng Thầy   Vắng Thầy - Page 2 I_icon13Sat 31 Jan 2015, 18:58


 

Mỹ Tứ Trụ theo tỷ qh viết vầy mới đúng nghen   :horang:

Lớp đợi trông Hoa khổ đến gầy   huhu

Mừng Thầy Về

Cả lớp hè nhau ngắm nghía Thầy
Xong mùa du lịch trở về đây  
Áo quần sặc sỡ thân hình lượn  
Tướng tá phương phi mỡ thịt gầy
Ắt hẳn heo gà vô cụng chén
Nên thì mưa nắng đã xào mây
Ông cười hỉ hả dù roi nhịp
Hỏng có sao đâu muội Tuyết nầy!      :dancing2:

*Thầy mình có tiếng là cưng học trò nhất, học trò càng bé bỏng thầy càng kưng pạo   :cuoivuivui:

qh  31/01/2015
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê



Tổng số bài gửi : 309
Registration date : 13/09/2014

Vắng Thầy - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vắng Thầy   Vắng Thầy - Page 2 I_icon13Sun 01 Feb 2015, 02:27

Thầy ơi
 Huhuhu
Thầy đi đâu hị?
Muốn khóc quá à
Sad
Híc
Muội cảm ơn huynh tỷ, muội vừa vào lớp
Hôm nay, con buồn Thầy ạ, nghe tin Thầy về, con vui lắm 
Phải chi là lớp học ngoài đời, có lẽ con ôm Thầy mà khóc rồi Sad
Muốn khóc , hơn 2 giờ rồi, Thầy ngủ ngon ạ
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Vắng Thầy - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vắng Thầy   Vắng Thầy - Page 2 I_icon13Sun 01 Feb 2015, 13:01

quehuong đã viết:

 

Mỹ Tứ Trụ theo tỷ qh viết vầy mới đúng nghen   :horang:

Lớp đợi trông Hoa khổ đến gầy   huhu

Mừng Thầy Về

Cả lớp hè nhau ngắm nghía Thầy
Xong mùa du lịch trở về đây  
Áo quần sặc sỡ thân hình lượn  
Tướng tá phương phi mỡ thịt gầy
Ắt hẳn heo gà vô cụng chén
Nên thì mưa nắng đã xào mây
Ông cười hỉ hả dù roi nhịp
Hỏng có sao đâu muội Tuyết nầy!      :dancing2:

*Thầy mình có tiếng là cưng học trò nhất, học trò càng bé bỏng thầy càng kưng pạo   :cuoivuivui:

qh  31/01/2015


 HOAN HÔ! THẦY ĐÃ DZÌA!
 
Nhẵn nhụi râu ria trắng trẻo Thầy
Hết hồn cả lớp ngỡ ngàng đây
Bữa hôm ngó lạ người hơi béo
Tháng trước nhìn quen tạng chút gầy
Chẳng phải du hành cơm bỏ bữa?
Hoặc là trở lại trí mơ mây
Rào câu giận Tỉ đưa que dứ
Xám mặt trò ngoan trốn kẹt này
 
Cẩn Vũ. 01/02/2015
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10564
Registration date : 23/11/2007

Vắng Thầy - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vắng Thầy   Vắng Thầy - Page 2 I_icon13Tue 03 Feb 2015, 10:15

Vắng Thầy 

Mấy chục hôm qua bởi vắng Thầy
Vườn Đào ủ rũ khắp đông tây
Chờ bao ánh nắng vàng tia trải
Ngóng những vần thơ ngọt ý bày
Tỷ cũng mơ màng trông đỉnh núi 
Huynh còn thắc thỏm ngó chân mây 
Từng giây từng phút lòng mong mỏi
Bóng dáng thân quen lại chốn này

TB


*Thầy ơi, Thanh Bình nhớ thầy .... về  mau thầy uiiii!   



Vắng Thầy

Lâu lâu lớp học vắng hơi Thầy
Bàn ghế bơ phờ uống gió tây
Tóc mọc đầy đầu không kéo xén
Chữ rơi chật đất chẳng thơ bày
Rèm xuân nũng nịu phồng tay tỷ
Bút đệ chầm dầm quẹt áng mây
Thi phú văn chương trò quắn quậy
Muội huynh hợp sức phá nơi này

qh  27/01/2015



VẮNG THẦY

Lâu thiệt là lâu hỏng thấy Thầy
Học trò túm tụm mái hiên tây
Roi nằm lặng lẽ không người wánh
Bảng đứng chơ vơ thiếu chữ bày
Thắt thỏm đêm ngày nghiên đợi bút
Bồi hồi sớm tối Tỷ trông mây
Người ơi hãy sớm quay về lại
Để hết bùn hiu caí chỗ này !
     



Thầy Ui...

Đã mấy mươi hôm bặt ních thầy
Chắc còn du lịch ở trời tây
Lơ trò trốn học bài thưa gửi
Mặc đệ chơi rong phú ít bày
Cửa ngõ im lìm mưa thế nắng
Sân vườn quạnh quẽ bướm hờn mây
Cột đồng vẫn đỏ* chờ mong mãi
Chẳng biết khi nao lại tiếp này.

* Truyện võ hiệp kỳ tình "Cột đồng chưa xanh"

Phương Nguyên.
28/01/2015




Vắng Thầy Nhớ 
 
Đệ tử lao xao bởi cách Thầy
Bao ngày vẫn đợi ngó phương tây
Ân dầy ngữ điệu kèm thao diễn
Nghĩa rộng văn chân dắt tỏ bày
Ở lớp im hơi buồn dậy biển
Nơi trường lặng tiếng khổ phun mây
Vô thường biến động dò kêu Tỷ
Phụ hởi người ơi có hiểu này
 
Mytutru 28.12.2015 


pls pls pls


ĐOÁN GIÀ ĐOÁN NON. 
 
Du lịch trời Âu có lẽ Thầy
Ắt rằng mắc nhậu với ông Tây?
Lao xao đệ tử neo bài đợi
Nhấp nhổm sư huynh lộ ý bày
Ít kẻ đau tim dòm cáo thị
Vài người chột dạ ngán roi mây
Bàn qua tán lại um trong lớp
Hổng biết vì sao cớ sự này.
 
Cẩn Vũ 29/01/2015


Chuồn

Cũng sợ Đào viên réo gọi thầy
Nên chuồn mấy bữa ở bên tây
Trên đồi hoa đẹp mê hương toả
Dưới biển người xinh ngắm vẻ bày
Thăm thẳm đường xa chân tới bến  
Tràn trề món lạ bụng lên mây
Hai tuần ngoảnh lại qua nhanh nhỉ
Ước mãi cho ta vẫn thế này

Ai Hoa
02/02/2015

_________________________
Vắng Thầy - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Tuyết Lê



Tổng số bài gửi : 309
Registration date : 13/09/2014

Vắng Thầy - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vắng Thầy   Vắng Thầy - Page 2 I_icon13Tue 03 Feb 2015, 13:04

Hjhjhj
Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Vắng Thầy - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vắng Thầy   Vắng Thầy - Page 2 I_icon13Tue 03 Feb 2015, 20:13

Đi chơi dzìa mà hỏng có quà cho uni hả thầy? Chắc thầy đi thăm tỷ Shiroi nà.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Vắng Thầy - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vắng Thầy   Vắng Thầy - Page 2 I_icon13Wed 04 Feb 2015, 04:42

unikey đã viết:
Đi chơi dzìa mà hỏng có quà cho uni hả thầy? Chắc thầy đi thăm tỷ Shiroi nà.
Ông thầy mà đi thăm tỷ chắc mùa đông nắng nóng rồi á unikey ơi :nong:
Ổng thăm ai á mà nên mới hông vào net được :singi:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vắng Thầy - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vắng Thầy   Vắng Thầy - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vắng Thầy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thanh Bình-