Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Yesterday at 22:24

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:58

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 21:52

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Mon 16 Sep 2024, 09:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 29 ... 54, 55, 56 ... 78 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 I_icon13Sun 11 Sep 2011, 22:05

Bài này đúng là lạ thiệt mí tỷ hen, muội cũng chưa nghe lần nào (mới nghe mỗi 1 lần 8 tỷ hót).

Tình hình là rất ư là buồn, cả chục ngày nay từ khô họng=>đau họng=>giờ khàn lun rồi (ko bít có phải vì muội uống ca cao+kem tươi scratch , nói chung uống được 3 ngày là bị vậy). Hum qua thấy hộp nước cốt dừa còn dư (ham rẻ mua hộp 1 lít lun, mà ướp mấy miếng ức gà giống 9 tỷ, hao đâu có bi nhiu), chả bít mần răng nên mua vài cái đùi gà dzìa nấu cà ri (ui chu choa ngon hết biết, tiếc là ko ăn với bún hay bánh mì, công nhận muội phục muội ghê hoooo), sẵn mua thêm thịt về làm chả lụa, định là hum ni cuối tuần được ăn tinh bột, nên làm bánh cuốn măm. Vậy mà hì hục cả ngày, nào là làm chả, nào là làm nhân bánh, rau rác đủ thứ, rồi còn xay bột nữa chớ, rốt cuộc đổ bánh, mà ko có lấy cái bánh ra khỏi chảo được huhu mần sao mà gói :thua:. Còn mần chả, nhìn nó bỡ quá trời, sao nó ko mịn như người ta làm nhở??

Tức mình hum ni đi mua bột xay sẵn (ko có bột gạo, chơi lun bột mì hị hị), về ngâm bột xong, hì hụt may lớp vải để hấp, hấp lần đầu pha theo công thức ko lấy bánh ra được, pha lại lần 2 đặc 1 tí, bánh lấy ra được rùi mà dày cui, làm bằng bột mì nên bánh nhìn thấy ghê, gói xong cái bánh cũng thấy ghê lun (giống người gói :cuoi1: ). Bực mình quá, cho nên lôi gói bún khô ra luộc, rồi trộn với các thứ (của bánh cuốn) ăn lun, cho đỡ tức.

Vậy mà chưa chịu thua, muội đang mò trên mạng, coi có ai bán bột gạo ko, đặng muội mua dzìa đổ típ. Chẳng lẽ muội ko làm được cái bánh nào ra hồn hết sao (từ trước tới nay là vậy) :giantoelua: , ko hiểu sao mà muội đi ăn ở ngoài về, là muội học được món đó lun, vậy mà đụng tới nhồi bột hay đổ bánh là muội :potay:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 I_icon13Mon 12 Sep 2011, 01:30

Chùi uiii, bé Gai ngâm gạo xay thành bột gạo luôn ... siêng vậy ?
Làm bánh cuốn cách này tỷ hông có biết làm Embarassed
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 I_icon13Mon 12 Sep 2011, 02:38


Wow ... đọc đi đọc lại ... mới hiểu được là cả ngày nay bé Gai hổng có làm ăn gì được hết . Mà nè, em đổ bánh cuốn trong chảo ... mà bé đổ bột gao hay bột mì là thấy oải rồi . wacko
Bé Gai, xí tỉ hay xài bột khoai tây và bột bắp (50 gr bột là một chén nước, loại chén ăn cơm đó nha Gai) pha tí bột ngọt tí muối và nhất là bé phải cho vào tô bột một chút dầu ăn, cho dù xài loại chảo không dính ... Có người chỉ xí tỉ cho thêm một phần bột gạo, nhưng tỉ không thích ... nên chỉ xài có hai loại bột thôi ... Còn chả lụa muốn cho dai ... phải lựa loại thịt đùi còn đỏ (trong sách nói vậy đó) đừng rửa ... đem xay thật nhuyễn ... nêm nếm rồi phải quết tới quết lui (người ta cũng bảo vậy đó) . Chịu khó làm hoài ... mới đầu không thành ... nhưng sau đó cũng được mà bé Gai . Ở chỗ xí tỉ thịt được xay săñ hết mình chỉ mua về chế biến chút đỉnh thôi ...
Thôi đừng buồn nữa nha, thất bại là mẹ ghẻ của thành công muh ... :cuoi1: Giữ gìn sức khỏe cho tốt là được rồi . Thấy Shiroi có để món bánh bèo kìa . Ngày mai bé Gai làm thử đi, bánh bèo ngon hết xẩy luôn áh .... Bé ăn vào sẽ mau hết bệnh .... :bong:

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 I_icon13Mon 12 Sep 2011, 02:52


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 ImagesqtbnANd9GcR0mmg9UDOyq9mYrid2MayY97Dh5c0as4s11b-HBrop3UY5CW4LlQ


Sương Chiều Tú Anh-Đường Về Quê Mẹ

Sương Chiều Tú Anh
ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ

Soạn Lời : Thanh Lịch

Mây lơ lững áng hồng pha sắc tím. Đường về quê lành lạnh gió heo may .
Mấy năm qua thương nhớ ngập tim này. Nay trở lại nghe tâm hồn xao xuyến .
Bước cô đơn trong buổi chiều nắng nhạt bên hàng cây rơi rụng lá thu ...

Sương Chiều
1. ... vàng (cg)
2. (-cg-) Lối mòn rêu phong (u)
3. (-u-) Cách xa bao ngày (cg)
4. (-xg-) Tình quê nung nấu (cg)
5. (-cg-) Giấc hưng quan (xê)
6. Giữa canh tàn (cg) u hoài vấn vương (u)
7. (-cg-) (-xê-)
8. (-cg-) (-xê-)
9. (-u-) Rồi hôm nay (u)
10. Cánh chim (u) nơi miền xa xăm (u)
11. (-u-) Lòng bâng khuâng (u)
12. Tưởng mơ (u) khung trời năm xưa (u)
13. Khi (u)... heo may (u)
14. Gieo (cg)... thê lương (cg)
15. Giữa không gian sầu thương tê tái (cg)
16. (-xg-) (-cg-)
17. (-cg-) Nên chim bay về (xừ)
18. (-xừ-) Dù cho lạnh lùng (cg)
19. gió sương (u) (-u-)
20. Người (xừ) yêu ơi
21. (-xê-) Bấy lâu trông chờ
22. (-xừ-) Bến yêu đương
23. tình lang xa vắng (cg) (-cg-)
24. (-cg-) mong ước tơ duyên
25. Đến ngày (cg) chung đôi (u)

Tú Anh
1. (-u-) … Nhìn (xừ)
2. Mảnh (cg) trăng (cg)
3. Vàng (xừ) đẹp mơ màng (xừ)
4. Vừa (xừ) lên cuối chân mây (xg)
5. (-xg-) Lòng anh (u)
6. (-u-) Nhớ thời hoa niên (u)
7. Tay (cg) trong tay (cg)
8. (-cg-) Ngắm ánh trăng thu (xê)
9. Bên song xưa ta nguyền yêu nhau (xê)
10. Hồn (xừ) ... lắng (u)
11. Nghe khúc (cg) nhạc ân tình (xừ)
12. Hẹn mai này (xừ) gắn bó (cg)
13. keo sơn (xg). Khi non nước (u)
14. đã thanh bình (xừ) ta xây đắp (u)
15. mái gia đình (xừ) nơi (-xừ-)
16. thôn xóm thương yêu. (xg) (-cg-)
17. (-xg-) Em biết không em (u)
18. anh vẫn nhớ câu biển hẹn non thề (cg)
19. Nay anh (liu) trở gót quay về (cg)
20. Để vui ngày … tương phùng. (xừ)

***
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 I_icon13Mon 12 Sep 2011, 05:40

:spf: :spf: KL số 1 ... :clapp: :clapp: bis bis :jj:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 I_icon13Mon 12 Sep 2011, 21:31

9 tỷ
Muội đâu có siêng dữ vậy, tại ở đây bột gì nó cũng bán, trừ bột gạo ~X( tỷ oai. Chắc muội phải mua trên mạng, ở miền khác người ta bán(quá trời) rẻ rề.

8 tỷ
Trích dẫn :
cả ngày nay bé Gai hổng có làm ăn gì được hết
Muội thấy muội làm quá trời, mà hổng có được ăn gì hết :crying: .
Để cuối tuần này, muội mới làm nữa tỷ ơi, lỡ làm giữa tuần mà thành công, ko dám ăn "chết thèm" còn ác hơn lol2
Chắc là muội cũng gần khỏi rồi, đang "bị" uống thuốc đây nè :pp:

TH
Chít...huynh TH cũng có ở đây, thôi xách dép nhè nhẹ đi ra, để ảnh phát giác :laughing15:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 I_icon13Tue 13 Sep 2011, 01:45


Uống thuốc đều đặn cho mau khỏi bệnh nhen bé Gai :bong:
Cám ơn Huynh Thiên Hùng thật nhiều .... :bong:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 I_icon13Tue 13 Sep 2011, 03:34

Bát tỷ hát bài Sương chiều Tú Anh nhuyễn quá nha :clap:

Đãi bát tỷ bánh Wagashi của Nhật đêm Trung Thu nha


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 01090810
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 I_icon13Tue 13 Sep 2011, 04:37


wow ... bánh nhìn hấp dẫn quá, :thx: nhen Shiroi :bong:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Phụng Cầu - Hận Trương Chi   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 I_icon13Tue 13 Sep 2011, 08:59

... sẳn có bánh Trung Thu của 9 muội đem vào nhà KL ... Khòm mời Đào Viên mình vừa ăn bánh TT vừa nghe KhungLong&Hai Khòm kể chiện nha ... :qq:

Phụng Cầu

Hận Trương Chi
Soạn lời ca : Thiên Hùng
Khủng Long & Hai Khòm trình bày

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 Truongchi-2



I

1- (------) (------)
(------) Ánh trăng (xg)
Lung linh (xg) trên sóng nước (xể).-----
Mờ phủ (xê).----- vạn vật âm u (xư)
2- Thuyền ai (xg) lờ lững (xể).-----
Thả xuôi dòng sông (xư) (------)
Đời lãng du (xg) không bờ bến (xê)
Thơ túi rượu bầu (hò) (------)
3- (------) (------)
(------) Bỏ bên ngoài (hò)
Sang giàu (xàng) công hầu (xề).-----
Khi cuộc đời (hò).----- là mộng ão phù vân (xg)
4- Trải bao (xg) năm tháng (xể).-----
Với một cung tiêu (xư) (------)
Trương Chi (xg) đã lãng quên (xê)
Thế thái nhân tình (hò) (------)
5- (------) (------)
(------) Trên chiếc thuyền con (oan)
Những đêm (liu) sáng trăng (liu).-----
Giọng tiêu sầu (xề).----- theo gió bay xa (oan)
6- Tìm đâu (liu) bạn tri âm (ú).-----
Giữa nhân thế đão điên (oan) (------)
Cảm thông nỗi niềm (xề) cay đắng (ú)
Trong cỏi trầm luân (liu) (------)
7- (------) (------)
(------) Bao tuần trăng (liu)
Mỵ Nương (liu).----- đêm từng đêm (liu)
Thở than (xế) khi trăng xế qua rèm (xề)
8- Lắng nghe (liu) theo hơi gió (xế)
Giọng tiêu sầu (xàng) (------)
Len nhẹ vào tim (liu) sưởi ấm tâm hồn (xề)
Cô đơn (xg) nơi điện ngọc (xự)
9- (------) (------)
(------) Thắm thoát (xê)
Mỵ Nương (liu) đã tương tư (liu).-----
Những đêm trăng (xê).----- vắng chiếc thuyền con (xư)
10- Cùng giọng tiêu (xg) khoắt khoải (xể).-----
Ru hồn vào mơ (xư) (------)
Nàng đợi trông (xg) mõi mòn thương nhớ (xê)
Nhưng dòng sông (xê) hờ hững lạnh lùng (hò)
11/3- (------) (------)
(------) Bóng con thuyền (hò)
Giọng tiêu sầu (xàng) mịt mùng (xề).-----
Canh tàn (hò).----- nàng luống héo hon (xg)
12- Thương con (xg) Phụ Vương (xể).-----
Ra lệnh ba quân (xư) (------)
Tìm được Trương Chi (liu) đưa đến cung son (liu)
Cho Mỵ Nương (xê) gặp người trong mộng (xự)
13/3- (------) (------)
(------) Ngỡ ngàng (hò)
Bàng hoàng (xàng) nghẹn ngào (xề).-----
Vì chàng (hò).----- đen đúa xấu xa (xg)
14- Tình yêu (xg) phút chốc (xể).-----
Theo gió bay xa (xư) (------)
Ôi xót thương (xg) cho Trương Chi (xê)
Oan khổ (xê) đã vương mang (xg)
15/9- (------) (------)
(------) Vết thương (xê)
Trong tâm tư (liu) không nguôi (liu).-----
Giọng tiêu (xê).----- càng thê thiết đắng cay (xư)
16/10- Rồi một hôm (xg) chàng trổi (xể).-----
Khúc bi ai từ biệt (xự) (------)
Vì đâu (xg) nên nỗi (xể)
Phải vùi thân (xê) trên dòng nước lạnh lùng (hò)
17/3- (------) (------)
(------) Nhưng khối tình (hò)
Tuyệt vọng (xàng) âm thầm (xề).-----
Muôn đời (hò).----- vẫn không tan (xg)
18- Những đêm trăng (xg) huyền ão (xể).-----
Xuôi thuyền trên sông (xư) (------)
Ai có nghe (liu) tiếng tiêu (liu)
Nức nở bi thương (xê) đoạn trường não nuột (xự)

II

19/1- (------) (------)
(------) Tháng năm (xg)
Trôi (xg) thắm thoát (xể).-----
Những tưởng (xê) chuyện tình Trương Chi (xư)
20/2- Đã chìm trong (xg) quên lãng (xể).-----
Theo dòng thời gian (xư) (------)
Trôi nhanh (xg) như bóng bạch câu (xê)
Lướt gió qua rèm (hò) (------)
21/3- (------) (------)
(------) Nhưng ai ngờ (hò)
Một đêm rằm (xàng) trăng vàng (xề).-----
Dịu dàng (hò).----- nhẹ toả trên sông (xg)
22/4- Vẳng đưa (xg) theo gió (xể).-----
Tiếng trúc thê lương (xư) (------)
Như oán than (xg) trách móc (xể)
Người xưa hững hờ (hò) (------)
23/7- (------) (------)
(------) Mỵ Nương (liu)
(------) Tỉnh cơn mơ (liu)
Tâm tư (xế) xiết nỗi bàng hoàng (xề)
24/8- Lắng nghe (liu) tiếng trúc (xế).-----
Khoan nhặt bổng trầm (xàng) (------)
Giữa đêm thanh (liu) theo gió đưa (xê)
Ôi người xưa (xê) phải chàng trở lại (xự)
25- (------) (------)
(------) Tưởng đau khổ (xê)
Của ngày qua (liu) phôi pha (liu).-----
Nhưng phút giây (xê).----- chất ngất đong đầy (hò)
26- Trương Chi ơi (xg) có hiểu (xể).-----
Lòng hối hận không cùng (hò) (------)
Bao năm qua (xư) vào ra trông ngóng (xê)
Mà tin ai (xê) biền biệt chân mây (xg)

III

27/1- (------) (------)
(------) Nàng sai quân (xg)
Cố công (xg) tìm kiếm (xể).-----
Người thổi tiêu (xê).----- trong những đêm trăng (xư)
28/2- Để xem (xg) có phải (xể).-----
Là Trương Chi (xư) (------)
Mà thế nhân (xg) đồn đãi (xê)
Đã vĩnh biệt dương trần (hò) (------)
29/5- (------) (------)
(------) Gió cuối thu (oan)
Trên bến sông (liu) vi vu (liu).-----
Quân sĩ tìm (xề).----- gặp kẻ thổi tiêu (oan)
30/6- Một nho sinh (liu) dầu dãi (ú).-----
Gió bụi đường xa (oan) (------)
Mượn tiếng tiêu sầu (xề) mong gặp Mỵ Nương (liu)
Vì bạn cố tri (liu) (------)
31/7- (------) (------)
(------) Thưa công nương (liu)
Đây (liu).----- viên ngọc lưu ly (liu)
Kết tinh (xế) của một mối tình (xề)
32/8- Đơn phương (liu) cay đắng (xế)
Của người bạn nghèo (xàng) (------)
Trước phút lâm chung (liu) vẫn không quên bóng hình (xề)
Của con (xê) người bội bạc (xự)
33/25- (------) (------)
(------) Đã nhờ tôi (xê)
Chuyển đến (liu) công nương (liu).-----
Lời Trương Chi (xê).----- mãi mãi yêu nàng (hò)
34- Nói xong (xg) chàng quay bước (xế).-----
Biến mất dạng hình (hò) (------)
Mỵ Nương (xư) nhìn ngọc lưu ly (xê)
Xót xa (xê) trước tấm chân tình (hò)
35/13- (------) (------)
(------) Mơ ước tương phùng (hò)
Lỡ làng (xàng) trong bẻ bàng (xề).-----
Mong gì (hò).----- gặp lại cố nhân (xg)
36/14- Bổng đâu (xg) vẳng tiếng (xể).-----
Từ ngọc lưu ly (xg) (------)
"Mỵ Nương ơi (xg) dù không trọn duyên (xê)
Nhưng tình ta (xê) mãi mãi không phai" (xg)
37/15- (------) (------)
(------) Và kia (xê)
Bóng Trương Chi (liu) hiện lên (liu).-----
Trong ngọc lưu ly (xê).----- với chiếc đò ngang (xư)
38/17- Cùng tiếng tiêu (xg) ray rứt (xể).-----
Như muốn ngỏ cùng ai (xư) (------)
Lời sắt son (xg) vàng đá (xể)
Mà Mỵ Nương ơi (xê) nàng quá vô tình (hò)
39/17- (------) (------)
(------) Nghẹn ngào (hò)
Tuôn trào (xàng) lệ sầu (xề).-----
Nàng gục đầu (hò).----- khóc duyên nợ dở dang (xg)
40/18- Lệ rơi (xg) trong cảm xúc (xể).-----
Làm ấm lại lòng ai (xư) (------)
Viên ngọc lưu ly (liu) bổng tan đi (liu)
Như khối tình si (xê) đã tri âm hoà điệu (xự)

... bản Phụng Cầu thường được hát cặp với bản Phụng Hoàng Lai Nghi ở trên trong những buổi chơi đờn ca tài tử, mỗi câu có 8 nhịp Oán tức 16 nhịp 32.


drum
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 55 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Nhạc Tài Tử Nam Phần ...
» Chè hạt sen long nhãn
» LAN BƯỚM LONG CHÂU
» Ni Viện Phước Long A
Trang 55 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 29 ... 54, 55, 56 ... 78 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-