Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Trà Mi Today at 22:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 10:24

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Today at 10:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 09:03

7 chữ by Tinh Hoa Today at 03:10

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Today at 02:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Today at 01:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Today at 00:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Yesterday at 23:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Yesterday at 11:24

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 02:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 08:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 03:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 11:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 09:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Sun 15 Sep 2024, 19:46

Đường luật by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 19:08

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Wed 11 Sep 2024, 20:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Tue 10 Sep 2024, 20:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Sun 08 Sep 2024, 21:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Sun 08 Sep 2024, 20:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 03:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 05:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 07:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 03:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 03:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 04:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Wed 21 Aug 2024, 16:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 04:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 03:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 25 ... 46, 47, 48 ... 74 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 I_icon13Thu 23 Jun 2011, 17:55



Biển ngoài kia sóng nói thầm,
Nói thầm …rằng em nhớ thương anh.


Gần cuối tuần nghe chút chút cho vui vui nhen các bạn, cám ơn các bạn :bong:

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 Souffrance
(hình Net)



Trưa Vắng
Sáng tác: Huy Tuấn

Trưa nay phố xa đầy nắng,
Riêng em với con đường vắng.
Biển ngoài kia sóng nói thầm,
Nói thầm …rằng em nhớ thương anh.

Hàng phi lao đứng trên bờ cát,
Nghe em bỗng cất lời hát.,
Và trời xanh cũng hát cùng phố biển lời yêu thương.

Vẫn biết mây trời bay về một nơi xa,
Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa.
Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong
Để trưa nay phố biển đẹp như mơ.

Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi,
Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói,
Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong
Dù trưa nay phố biển không có anh.

Vì trưa nay gió không thể nói
Nên cây lá cất lời hát.
Và trời xanh cũng hát cùng
Phố biển lời yêu thương.

Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm,
Sóng nhấp nhô ngoài xa biển trưa lấp lánh.
Gió không ngừng thổi, áng mây bồi hồi vẫn không ngừng trôi,
Để trưa nay phố biển mình em thôi

Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi,
Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói,
Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong
Dù trưa nay phố biển không có anh.

***
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 I_icon13Fri 24 Jun 2011, 12:23

Shiroi ... anh Hai Khòm chắc đang bị địch quân cầm chân rồi ... mình mang lương thực yểm trợ cho anh Hai Khòm đuổi giặc ... :gaquay: :nhoi:
Dẫn thêm đoàn vũ công vô, biểu diễn cho anh Hai Khòm xem .... :dancing2: :cheerleader2: Khổ ! Sorry Huynh, mắc bệnh ghẹo nữa rồi :laughing:

Bé Gai ... làm thêm bài này đi Gai . Tỷ để lên đây .. em gánh bài đàn về hát chơi cuối tuần nhen ... Đừng lo soạn giả lúc này bị bế quan rồi, bé Gai cứ tha hồ mà vặn vẹo ...

Xí tỷ nghe tiếng đàn rồi hát theo, không hẳn là sẽ đúng trăm phần trăm, nhưng có thể hơn phân nửa đó . Bé Gai cứ hát đi, soạn giả hổng để yên cho chị em mình bóp tròn ra méo đâu ... :whisper:

Bài đàn





LIÊU GIANG
Tỉnh Mộng

Soạn lời : Thiên Hùng

1- (Hơi Ai)... Chiều (hò) dần buông (xg)
Nhặt từng chiếc lá khô rơi (xg)
2- Nghe trống vắng... lạnh lùng (xàng).-----
Ơi hỡi... người xưa ơi (fan).-----
3- Nhớ... những ngày chung đôi (liu)
Giữa công viên ngập lá thu vàng (hò)
4- Nay người đã đi rồi (xàng)
Ta tủi hờn đơn côi (xg).-----
5- (------) Lời sắc son (fan)
Hỡi người còn nhớ hay chăng (fan)
6- Riêng ta, ta vẫn không quên (fan).-----
Để giữa hoàng hôn đếm bước độc hành (xàng)
7-(Lớp Hò, Xàng Xê) (-----) Ta đi tìm (hò)
Kỹ niệm xưa theo tiếng gió qua cành (hò)
8- Hay trong tiếng chim gọi đàn (hò).-----
Ríu rít bên tai ngọt ngào (hò).-----
9- (-----) Mà hôm nào (hò)
Người cùng ta ý hợp tâm đầu (hò)
10- Dưới ánh trăng non nguyện cầu (hò).-----
Mãi bên nhau dù vật đỗi sao dời (hò).-----
11- (-----) Nhưng ai ngờ (hò)
Lời nguyện xưa như mây nổi cuối trời (hò)
12- Như bọt nước ven gành (hò).-----
(Mở Ai)... Đau xót ta tự thầm trách ta (xg)
13- (-----) Năm tháng trôi qua (xg)
Thương nhớ rồi sẽ phôi pha (xg)
14- Thôi ta xin chúc người (xàng).-----
Mãi mãi trọn niềm vui (xg).-----
15- Công viên buồn tênh phố đã lên đèn (hò)
Bỏ lại sau lưng kỹ niệm với đợi chờ (hò)
16- Khi giá trị của tình người (xàng)
Chỉ có trên đầu môi (liu).-----

***


Được sửa bởi quehuong ngày Sat 25 Jun 2011, 04:27; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 18/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 I_icon13Fri 24 Jun 2011, 13:25

Gai Mắc Cỡ đã viết:
TH
Gai "rặn" nghe thấy mệt wá hen :potay: huynh , muội hát lợi mấy chục bài lun á :laughing15:



PHI VÂN ĐIỆP KHÚC

Hát Về Quê Hương Tôi

Soạn lời : Thiên-Hùng

1- (----) Áng mây hửng hờ trôi
2- trôi về đâu .----- ghé qua nơi nầy
3-cho gởi lời .----- nhắn với người thương
4- (-----) (-----) (-----) (------)
5- (-----) Nơi (------) (------)
6- Nơi phương trời xa xa (----) (----)
7-Có xóm thôn nghèo (----) (----)
8- Có bờ dậu xanh (----) (----)
9- Đượm tình quê hương (-----) quê nghèo
10- Việt-Nam của tôi (-----) vì đâu
11- Phải đắng cay trầm luân (-----) để nụ cười
12- ngây thơ tuổi xuân (----) vì đâu
13- phải phôi pha nhạt nhoà , có chăng là
14- chỉ còn niềm đau , đau thân phận .-----
15- đau kiếp đời tha hương (-----) ... Nhớ
16- (----) (----) .... nhớ cơn mưa chiều
17- trên đường Tự-Do .----- (----) (----)
18-Ngồi trong quán kem , kem dừa Thanh-Đa .-----
19- (-----) (-----) ... mà nghe Thái-Thanh
20- ngọt ngào bao la .------ ôi lời ca thiết tha
21- thấm sâu đến tận (-----) (-----)
22- tận cùng xót xa (-----) (-----)
23- (-----) Nay (-----) (-----)
24- đứng trên Cổng Vàng * .... nhìn đoàn xe .------
25-nối đuôi nhau thành ... thành lượn sóng .-----
26- nhớ quê hương mình ... Việt-Nam .------
27- đang đói nghèo lầm than (-----) (-----)
28- (-----) Mong (-----) (-----)
29- Ước mong một ngày ... trời bình minh .-----
30- nắng lên chan hoà ... tạo mầm sống .-----
31- phá tan xích xiềng .... loài Cộng nô .-----
32- để xây đời ấm no ... từ đây .-----
33- đến suốt đời tương lai .... từ đây .-----
34- đến suốt đời tương lai .

* Golden Gate ở SF

scratch Bé Gai ơi, hủng bít sao, TH nghe không được Bé Gai hát á ... nhưng file load trên divshare của 8 tỷ B'e thì vẫn nghe được bình thường ... scratch scratch
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 18/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 I_icon13Fri 24 Jun 2011, 13:32

quehuong đã viết:
Shiroi ... anh Hai Khòm chắc đang bị địch quân cầm chân rồi ... mình mang lương thực yểm trợ cho anh Hai Khòm đuổi giặc ... :gaquay: :nhoi:
Dẫn thêm đoàn vũ công vô, biểu diễn cho anh Hai Khòm xem .... :dancing2: :cheerleader2: Khổ ! Sorry Huynh, mắc bệnh ghẹo nữa rồi :laughing:

Bé Gai ... làm thêm bài này đi Gai . Tỷ để lên đây .. em gánh bài đàn về hát chơi cuối tuần nhen ... Đừng lo soạn giả lúc này bị bế quan rồi, bé Gai cứ tha hồ mà vặn vẹo ...

Xí tỷ nghe tiếng đàn rồi hát theo, không hẳn là sẽ đúng trăm phần trăm, nhưng có thể hơn phân nửa đó . Bé Gai cứ hát đi, soạn giả hổng để yên cho chị em mình bóp tròn ra méo đâu ... :whisper:

Bài đàn





LIÊU GIANG
Tỉnh Mộng

Soạn lời : Thiên Hùng

1- (Hơi Ai)... Chiều (hò) dần buông (xg)
Nhặt từng chiếc lá khô rơi (xg)
2- Nghe trống vắng... lạnh lùng (xàng).-----
Ơi hỡi... người xưa ơi (fan).-----
3- Nhớ... những ngày chung đôi (liu)
Giữa công viên ngập lá thu vàng (hò)
4- Nay người đã đi rồi (xàng)
Ta tủi hờn đơn côi (xg).-----
5- (------) Lời sắc son (fan)
Hỡi người còn nhớ hay chăng (fan)
6- Riêng ta, ta vẫn không quên (fan).-----
Để giữa hoàng hôn đếm bước độc hành (xàng)
7-(Lớp Hò, Xàng Xê) (-----) Ta đi tìm (hò)
Kỹ niệm xưa theo tiếng gió qua cành (hò)
8- Hay trong tiếng chim gọi đàn (hò).-----
Ríu rít bên tai ngọt ngào (hò).-----
9- (-----) Mà hôm nào (hò)
Người cùng ta ý hợp tâm đầu (hò)
10- Dưới ánh trăng non nguyện cầu (hò).-----
Mãi bên nhau dù vật đỗi sao dời (hò).-----
11- (-----) Nhưng ai ngờ (hò)
Lời nguyện xưa như mây nỗi cuối trời (hò)
12- Như bọt nước ven gành (hò).-----
(Mở Ai)... Đau xót ta tự thầm trách ta (xg)
13- (-----) Năm tháng trôi qua (xg)
Thương nhớ rồi sẽ phôi pha (xg)
14- Thôi ta xin chúc người (xàng).-----
Mãi mãi trọn niềm vui (xg).-----
15- Công viên buồn tênh phố đã lên đèn (hò)
Bỏ lại sau lưng kỹ niệm với đợi chờ (hò)
16- Khi giá trị của tình người (xàng)
Chỉ có trên đầu môi (liu).-----

***

hiihhiii applause applause KL số 1 ... rose :hoa: Khòm bình loạn đã xong gùi, nhưng chưa biết ngày mai tụi nó còn nổi dậy nữa không :laughing: drum
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 22/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 I_icon13Fri 24 Jun 2011, 17:26

bát tỷ đúng là số 1 á :-bd

:spf:


@ anh HK, loạn quân nào mà còn dám nổi dậy nữa, anh HK bình cho ... thẳng tay, mau dìa hát cho tui em nghe nhen
lol!
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 I_icon13Sat 25 Jun 2011, 00:16

Huynh TH ơi, G mần 1 cái giống 8 tỷ luôn rồi nè Razz, huynh nghe lại đi.



Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 I_icon13Sat 25 Jun 2011, 00:59

"Trưa" của tỷ ko những "vắng" mà còn âm u nữa chớ, vẫn biết..vẫn biết..vẫn biết...cái gì cũng bít hết trọi nhưng "vẫn luôn chờ mong" Sad
Wow.."tỉnh mộng" này nghe thôi muội đã thấy khó quá, chắc muội ko tỉnh, mà muội cho mê man cả tháng lun quá lol2
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 I_icon13Sat 25 Jun 2011, 04:49

Gai Mắc Cỡ đã viết:

Wow.."tỉnh mộng" này nghe thôi muội đã thấy khó quá, chắc muội ko tỉnh, mà muội cho mê man cả tháng lun quá lol2

Bé Gai ... xem vậy chứ không khó lắm đâu, uốn giọng thêm tí là vô khớp ngay hi
Nhạc nhanh ... bé Gai chạy ron rót . Lâu lâu đổi qua nhạc chậm tí ... để luyện hơi đó mà, ráng tập đi .... bắt anh xã nghe cho quen ... :cuoi1:

Cám ơn Shiroi ... hocbai

huynh Thiên Hùng ...
Khủnglong mới chuốt mỏ lại, lòn câu 6 để qua ải ... , nếu không được ổn Khủnglong sẽ mài lại há Huynh .... hearts

Cuối tuần vui vẻ nhen các ACE :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 18/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 I_icon13Sat 25 Jun 2011, 17:38

quehuong đã viết:


Bài đàn





huynh Thiên Hùng ...
Khủnglong mới chuốt mỏ lại, lòn câu 6 để qua ải ... , nếu không được ổn Khủnglong sẽ mài lại há Huynh .... hearts

***


applause applause KL :-bd :spf: :jj:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 18/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 I_icon13Sat 25 Jun 2011, 17:46

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Huynh TH ơi, G mần 1 cái giống 8 tỷ luôn rồi nè Razz, huynh nghe lại đi.




... Bé Gai khá hơn lần trước nhiều lắm, nhưng bài PVĐK nầy thuộc loại khó muh lần đầu Bé hát được như vậy là hay hơn TH lúc mới tập hát bài đó gùi ... chỉ cần Bé chịu khó lâu lâu nghe người ta hát gùi bắt chước nhẫm theo sẽ OK thui ... vì sẽ quen dần ... tặng rose :bong: cho Bé nè (cũng chưa được bó bự hihihi) applause :-bd
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 47 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Hồ Xuân Hương, Thơ và Đời
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» THẦN NỮ CHẾ NGỰ CUỒNG LONG
» Hạ Long
Trang 47 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 25 ... 46, 47, 48 ... 74 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-