Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 21:24

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Today at 21:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:03

7 chữ by Tinh Hoa Today at 14:10

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Today at 13:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Today at 12:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Today at 11:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Today at 10:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Yesterday at 22:24

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NHỚ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỚ   NHỚ I_icon13Fri 02 Aug 2024, 08:20

NHỚ

Kẹt mãi trong nhà thật  nhớ ghê
Nhớ bu mấy tháng vẫn chưa về
Nhớ thân gầy guộc tâm rầu rĩ
Nhớ mắt âu sầu dạ tái tê
Nhớ khoảng trời trong sân dội nắng
Nhớ vuông đất nhỏ cỏ men lề
Nhớ người nhớ cảnh bao điều nhớ
Nhớ cuối tuần nào cũng ở quê

Phương Nguyên
2/8/2024
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7167
Registration date : 01/04/2011

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon13Fri 02 Aug 2024, 11:53

Phương Nguyên đã viết:
NHỚ

Kẹt mãi trong nhà thật  nhớ ghê
Nhớ bu mấy tháng vẫn chưa về
Nhớ thân gầy guộc tâm rầu rĩ
Nhớ mắt âu sầu dạ tái tê
Nhớ khoảng trời trong sân dội nắng
Nhớ vuông đất nhỏ cỏ men lề
Nhớ người nhớ cảnh bao điều nhớ
Nhớ cuối tuần nào cũng ở quê

Phương Nguyên
2/8/2024

anh PN nhớ nhiều ghê, mà hổng thấy nhớ TM chút tẹo nào!  huhu
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon13Fri 02 Aug 2024, 13:29

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NHỚ

Kẹt mãi trong nhà thật  nhớ ghê
Nhớ bu mấy tháng vẫn chưa về
Nhớ thân gầy guộc tâm rầu rĩ
Nhớ mắt âu sầu dạ tái tê
Nhớ khoảng trời trong sân dội nắng
Nhớ vuông đất nhỏ cỏ men lề
Nhớ người nhớ cảnh bao điều nhớ
Nhớ cuối tuần nào cũng ở quê

Phương Nguyên
2/8/2024

anh PN nhớ nhiều ghê, mà hổng thấy nhớ TM chút tẹo nào!  huhu

Có “Nhớ người” đó nàng :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7167
Registration date : 01/04/2011

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon13Mon 05 Aug 2024, 07:32

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NHỚ

Kẹt mãi trong nhà thật  nhớ ghê
Nhớ bu mấy tháng vẫn chưa về
Nhớ thân gầy guộc tâm rầu rĩ
Nhớ mắt âu sầu dạ tái tê
Nhớ khoảng trời trong sân dội nắng
Nhớ vuông đất nhỏ cỏ men lề
Nhớ người nhớ cảnh bao điều nhớ
Nhớ cuối tuần nào cũng ở quê

Phương Nguyên
2/8/2024

anh PN nhớ nhiều ghê, mà hổng thấy nhớ TM chút tẹo nào!  huhu

Có “Nhớ người” đó nàng :tongue:

nhớ "người" nào bên nớ á   Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon13Mon 05 Aug 2024, 07:48

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NHỚ

Kẹt mãi trong nhà thật  nhớ ghê
Nhớ bu mấy tháng vẫn chưa về
Nhớ thân gầy guộc tâm rầu rĩ
Nhớ mắt âu sầu dạ tái tê
Nhớ khoảng trời trong sân dội nắng
Nhớ vuông đất nhỏ cỏ men lề
Nhớ người nhớ cảnh bao điều nhớ
Nhớ cuối tuần nào cũng ở quê

Phương Nguyên
2/8/2024

anh PN nhớ nhiều ghê, mà hổng thấy nhớ TM chút tẹo nào!  huhu

Có “Nhớ người” đó nàng :tongue:

nhớ "người" nào bên nớ á   Rolling Eyes

Bên nớ là bên mô :potay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon13Thu 08 Aug 2024, 09:02

Phương Nguyên đã viết:
NHỚ

Kẹt mãi trong nhà thật  nhớ ghê
Nhớ bu mấy tháng vẫn chưa về
Nhớ thân gầy guộc tâm rầu rĩ
Nhớ mắt âu sầu dạ tái tê
Nhớ khoảng trời trong sân dội nắng
Nhớ vuông đất nhỏ cỏ men lề
Nhớ người nhớ cảnh bao điều nhớ
Nhớ cuối tuần nào cũng ở quê

Phương Nguyên
2/8/2024


Nhớ gánh sầu riêng vẫn chửa về!    :tongue:


NGHĨ
 
Trí loạn khôn cầm khó nghĩ ghê
Nghĩ xuân qua mất chẳng quay về
Nghĩ cho thế cuộc dưng buồn nản
Nghĩ đến nhân tình chợt điếng tê
Nghĩ phận khinh thuyền trôi giữa sóng
Nghĩ thân lão hổ đứng bên lề
Nghĩ hoài nghĩ chán thôi dừng nghĩ
Nghĩ sợ cô hàng xóm chọc quê
 
Ái Hoa

_________________________
NHỚ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon13Fri 09 Aug 2024, 07:15

NHỚ

Kẹt mãi trong nhà thật nhớ ghê
Nhớ bu mấy tháng vẫn chưa về
Nhớ gầy guộc xác tâm rầu rĩ
Nhớ ủ ê mày dạ tái tê
Nhớ khoảng trời xanh sân dội nắng
Nhớ vuông đất nhỏ cỏ men lề
Nhớ người nhớ cảnh bao điều nhớ
Nhớ cuối tuần nào cũng ở quê

Phương Nguyên
2/8/2024


Nhớ gánh sầu riêng vẫn chửa về!    :tongue:

NGHĨ
 
Trí loạn khôn cầm khó nghĩ ghê
Nghĩ xuân qua mất chẳng quay về
Nghĩ cho thế cuộc dưng buồn nản
Nghĩ đến nhân tình chợt điếng tê
Nghĩ phận khinh thuyền trôi giữa sóng
Nghĩ thân lão hổ đứng bên lề
Nghĩ hoài nghĩ chán thôi dừng nghĩ
Nghĩ sợ cô hàng xóm chọc quê
 
Ái Hoa


Hihi thầy ui, em sửa bài rùi nhá  :hoa:  :tongue:

MỆT

Nuôi bệnh bao ngày thấy mệt ghê
Mệt quên ngõ hẹp lối đi về
Mệt ngồi cạnh ghế xoa lườn mỏi
Mệt vịn bờ tường bóp gáy tê
Mệt tối co ro nằm dưới phản
Mệt trưa rệu rã gục ngoài lề
Mệt tuần mệt quý hàng năm mệt
Mệt quá lâu rồi hổng đáo quê

Phương Nguyên
9/8/2024
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NHỚ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHỚ   NHỚ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NHỚ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-