TỰ NHẮC
Giận hờn cũng có được gì đâu
Chỉ khiến mình thêm chuốc khổ sầu
Rồi cứ ngồi sân nhìn lá rụng
Với toàn tựa cửa mặc ruồi bâu
Buông ra chắc chắn là yên dạ
Níu giữ cam đoan sẽ nặng đầu
Biết thế mà sao còn chấp niệm
Cho dòng cảm xúc mãi chìm sâu
Phương Nguyên
5/8/2024
TỰ TÌNH
Chim chiều vỗ cánh lượn về đâu
Để bãi hoàng hôn luống nhuộm sầu
Góc ngõ chùm hoa tan tác rụng
Ven vườn lũ kiến miệt mài bâu
Nhạn Môn biền biệt thuyền neo lái
Ngân Hán xa xôi quạ bạc đầu
Tâm sự trùng trùng ai thấu hiểu
Thôi đành cúi mặt lệ vùi sâu
Ái Hoa
_________________________
Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không