Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Yesterday at 22:24

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:58

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 21:52

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Mon 16 Sep 2024, 09:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Hữu 2022

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 42 ... 80, 81, 82, 83  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1971
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 I_icon13Sun 25 Aug 2024, 19:24

DÂNG HIẾN
 
Ôi hương đời có rất nhiều mới lạ
Thu sắp qua có phải thu dâng ta
Tấm thân ấy ngọc ngà buông thả
Nức hương đời - trời đất bao la
Uống đi ta chén rượu nồng ân ái
Mai thu qua nhỡ thu đòi lại
Tiếc rẻ rồi lại trách thu - ta...
 
01/10/2013
Nguyên Hữu

Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1971
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 I_icon13Tue 27 Aug 2024, 20:16

NẮM LẤY TÌNH YÊU
(Ngũ nhất tứ)
 
Cái đẹp ở đây hết
Nhìn
Đôi ta yêu nhau
 
Mây vần vũ nơi đâu
Theo
Trăng tàn rồi nhỉ
 
Trần thế nhiều so ví
Tới
Tận cùng nỗi đau
 
Rồi cũng trôi qua mau
Bao
Nhiêu lần như thế
 
Đôi tình nhân hẹn thề
Đến
Răng long đầu bạc
 
Chàng trai gầy chất phác
Ôm
Cô gái mình yêu
 
Ngồi nhìn cảnh trời chiều
Đẹp
Như tình yêu họ…
 
27-08-2024
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1971
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 I_icon13Thu 29 Aug 2024, 20:32

VỢ YÊU MÀ
(Ngũ độ thanh)
 
Buồn thay bác kể vợ mau già
Quả tội ông này sáng mã nha
Nghiệp trả nên đành ôm mãi á
Duyên gàn mới bị quẩn hoài a
Thôi vì nợ gánh kêu thầm nhỉ
Chẳng nhẽ cùm đeo khóc gượng à
Hãy để tâm mình luôn hướng thiện
Đêm nằm cũng chỉ một vườn hoa…
 
29-08-2024
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1971
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 I_icon13Fri 30 Aug 2024, 20:52

QUÊ TA ĐÂY Ư
(Gieo vần ba tiếng)
 
Ta trở lại nơi đây hơi muộn màng
Nên hờn dỗi tha thứ không dễ dàng
Con đường cũng gồ ghề hơn lần trước
Xoay một vòng để hoà vào xóm làng…
 
Bụng đói meo từ sáng đến quá trưa
Không có gì cả. Chà. Không thật ư
Không đón tiếp dẫu chỉ là quả dại
Đổi khác rồi. Quê giờ như thế ư?…
 
Nhiều xác nhà rất to của những ai
Có cảm giác lạc lõng quá khôi hài
Quê ta mà sao thành ra gớm ghiếc
Sự hủy dung, đô thị hoá đúng bài…
 
Quê thật sự dần mất đi nét riêng
Giờ thì ta biết quê mất nét hiền
Không bình thường, à không, bình dị chứ
Tâm hồn ta méo mó đến độ phiền…
 
Khu vườn xưa thật sự là đây ư?
Nằm trong một khuôn biệt thự to lù
Đồ trang trí thôi mà, không thực tế
Tệ hại tâm hồn khiến ta trầm tư…
 
Tất cả cứng cáp của ngày hôm nay
Cứa vào hồn ta rách mảng to này
Ta về đây không giúp được chi cả
Người khách lạ ôn kỷ niệm mà say…
 
30-08-2024
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1971
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 I_icon13Sat 31 Aug 2024, 17:10

NGƯỜI YÊU CŨ
(Hoán vận)
 
Gió gọi anh về Ướp sắc Thu
Hồn nhiên tiếc hả: Ước thêm Bù
Em thường ngóng đợi Như hồi Trước
Nắng vẫn mong chờ Được góc Xưa
Cứ phải tìm hoài Mưa giỡn Nước
Hay chăng thấy lại Múa vui Mùa
Sao mà hỏi mãi Chưa thèm Ngước
Đã lỡ yêu rồi Rước khổ Chưa?…
 
31-08-2024
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1971
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 I_icon13Sat 31 Aug 2024, 20:42

ĐU QUAY CẦU VỒNG
 
Tình yêu như sắc cầu vồng
Em đi lấy chồng anh sót lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao em ko nhớ đu quay cầu vồng
Bây giờ người đã sang sông
Anh đu quay với cầu vồng đắng cay
Hôm nay quay đứt dây này
Cầu vồng chợt gẫy ô hay... cầu vồng...
 
01/10/2013
Nguyên Hữu

Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1971
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 I_icon13Sun 01 Sep 2024, 09:19

GIẤC MỘNG TÓC MÂY
(Bát ngôn bát cú)
 
Mắt mờ tóc bạc vẫn mộng tuổi xanh
Dẫu biết chỉ là hồi ức chiếu thành
Làm sao băng phong được quả tim nhỏ
Dường như chưa lúc ngủ thức cùng anh
Không thể che giấu trong tờ giấy mỏng
Với lời thơ viết như cứ để dành
Và bức ảnh năm xưa giờ tái hiện
Thoáng nhẹ qua ta tinh khiết mong manh…
 
01-09-2024
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1971
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 I_icon13Sun 01 Sep 2024, 11:47

GÁI GỌI NHÀ NGHÈO
 
Khóc đi em, khóc nữa đi em
Đời xô em ngã nên thành quen
Khổ cực đấy, mấy người làm như vậy?
Nghèo hèn ư? - hay ô nhục sang giầu
Đừng vin cớ, mẹ không thèm em ạ
Nếu mẹ biết tiền đè hoa nhàu nát
Vì cảnh nghèo... mẹ sẽ sống ra sao?
Quặn thắt đau, em sống đâu vì mẹ
Đừng kể ra hoen ố cả thân già
Đừng nấc nghẹn, hôm qua em vui sướng
Điện thoại reo mua bán tấp nập đời
Kinh doanh ôi xác thân lời đâu lỗ...
Kiếp khổ người... còi rú phấn hoa rơi
Gió đưa nôi tiếng ru hời của mẹ
Ngất lịm người "gái gọi nhà nghèo"... nghe...
 
01/10/2013
Nguyên Hữu

Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1971
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 I_icon13Sun 01 Sep 2024, 15:30

LỜI CAY
 
Nhặt vơ lấy mảnh trăng gầy
Gẩy đàn tôi thả lời cay vào đời
Vẳng xa cơn gió ru hời
Vì do buồn chán mượn lời cay tôi
Đem phơi dải khắp thôn người
Làm cay đôi mắt - làng người khóc thương
Chim trời, thuyền nặng tình vương
Vướng lời cay gió tìm đường về sao
Lỗi xin hờn giận thế nào
Mà sao chưa nói lao vào quấn nhau
 
01/10/2013
Nguyên Hữu

Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1971
Age : 42
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 I_icon13Sun 01 Sep 2024, 19:28

VẾT THƯƠNG
 
Tờ giấy viết cái điều tòa án biết
Em cất này trong túi nhiều ngày qua
Chờ anh đến, chắc rằng anh sẽ đến
Sẽ thăm em, với lời lẽ của đời
Nhưng than ôi... nỗi đau là cái tội...
Anh òa khóc... giọt nước mắt đàn ông...
Khó nhọc lắm lăn dài rơi khô khốc
Nông nổi thời anh chị với đại ca
Anh bỏ đi bỏ vợ hiền mong ngóng
Anh bỏ đi đêm mưa rầm khó nhọc
Anh bỏ đi hai đứa con đang khóc
Một mẹ già liệt ngó... không chăm
Lam lũ lắm những mớ rau bật khóc
Miếng ăn ngày cũng trách móc thương ai
Nỗi u hoài hai đứa con đi học
Mẹ già rồi - hằn học với thời gian
Mẹ giọng khàn: thôi con không cần chữa
Em sao đành... vay mượn vẫn thiếu... anh...
Giọt đắng lăn... nhơ nhuốc đời hành
Anh vào thăm... tờ giấy giờ khăn thấm
Nguyện âm thầm... ta làm lại... hai ta...
 
02/10/2013
Nguyên Hữu

Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Sponsored content




Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022   Thơ Nguyên Hữu 2022 - Page 81 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Hữu 2022
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» 2022 Xướng Hoạ Đường Thi
» Lời muốn nói
» Chúc Mừng Xuân Mới 2022
» Các Thể Thơ Khác 2016 - 2022 👍💖👍
» Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022
Trang 81 trong tổng số 83 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 42 ... 80, 81, 82, 83  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-