Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Trà Mi Today at 09:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:24

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Yesterday at 21:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 14:10

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Yesterday at 13:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 12:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 11:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Yesterday at 10:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24

Lục bát by Tinh Hoa Wed 18 Sep 2024, 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 31 ... 59, 60, 61 ... 73 ... 87  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 I_icon13Sat 21 Dec 2019, 10:52

Việt Đường đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Việt Đường đã viết:
Thuyền "chòng chành" hay "tròng trành" rứa thầy?  Very Happy


Theo 2 từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê và của Hồ Ngọc Đức thì cả hai đều đúng anh VĐ ơi, hình như người Bắc viết tròng trành còn người Nam chòng chành.  :thinking:

Nhiều vùng ở miền Bắc tròng trành hay chòng chành cũng đều đọc là chòng chành hết thầy ui

Cảm ơn anh AH và PN. VĐ hỏi cho chắc vì chỉ biết có tròng trành chớ không biết chòng chành. Khi hát tân nhạc, ca sĩ ưa dùng giọng Bắc để thể hiện nên tr được phát âm thành ch. Tự điển on line mà VĐ truy cập thì chỉ có tròng trành.

AH tra Tự điển Khai Trí Tiến Đức (1931) và Đại Nam Quấc Âm Tự Vị (1895) thì chỉ có tròng trành, vậy chòng chành là từ mới sau này. Cám ơn anh VĐ! hearts

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7169
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 I_icon13Sat 21 Dec 2019, 11:38

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Môn cầm nã thủ vốn dựa trên nguyên tắc tá lực đả lực, tránh va chạm thẳng với cường lực của đối phương. Điều này rất thích hợp với người yếu sức hơn vì có thể lợi dụng đà đánh mạnh bạo của địch thủ để tấn công lại họ. Khi Thiên Thủ Phật truyền cầm nã thủ cho Chi Lan, tuy nàng không chú tâm học, còn bịt cả tai lại nhưng chẳng biết sao những lời của của lão cứ lọt tai nàng thấm sâu dần, hoà lẫn vào tâm trí. Nàng lại sẵn có căn bản Phiên thủ quyền và thêm năng khiếu bẩm sinh nên đã thấu triệt môn cầm nã thủ một cách dễ dàng, mặc dù chưa chính thức thực hành, nhưng khi đòn đối phương ra thì phản xạ lập tức phát ra chân tay đối ứng ngay không cần suy nghĩ. Cầm nã thủ có mười tám thủ thức liên hoàn, mỗi thức lại có mười tám đường biến hoá, thành ra mười tám thức biến thành ba trăm hai mười tám thế biến hoá. Càng lúc nàng càng sử dụng nhuần nhuyễn các chiêu thức cầm nã nên tuy lúc đầu còn hơi chật vật mà sau đã đương cự các đường quyền dũng mãnh của địch thủ không mấy khó khăn.

Mạnh Như Kình sử dụng Thái Tổ Quyền, quyền phong rít lên ào ạt như gió bão, Chi Lan dùng thức Nghinh phong phất liễu tránh né, thân hình nàng nhẹ nhàng như cành liễu phất phơ, gió mạnh cách nào cũng chẳng thể đốn ngã. Họ Mạnh tức giận gầm lên một tiếng như trâu rống mọi người chung quanh đứng xa cũng nghe lỗ tai lùng bùng khó chịu, đấy chính là môn Tây Hống Công nhằm cướp tinh thần và phân tán kháng lực của đối phương. Hắn phóng mình chồm tới như hổ vồ mồi hai tay biến thành trảo chộp vào vai Chi Lan. Nàng nhẹ nhàng lách tránh rồi chém vào cổ tay địch thủ. Mạnh Như Kình phải trở thế xoay ngang tay để tránh. Chi Lan liền vòng qua bên thuận tay điểm vào huyệt Mệnh môn trên lưng hắn và đẩy mạnh. Họ Mạnh bất giác cảm thấy tê dại sau lưng rồi lan khắp người. Huyệt Mệnh môn là một huyệt trọng yếu, bị điểm trúng sẽ bị ngưng tụ khí huyết, nội lực tắt nghẽn không vận công được. Vì đang đà phóng đến không dừng lại kịp họ Mạnh bay ngã chúi nhủi vào thanh cột buồm. Nếu để thân mình to lớn rắn chắc của hắn va vào, cột buồm sẽ gãy, nhưng gã Thiếu hội chủ đã phi đến kịp thời giơ tay đẩy nhẹ vào khiến thân mình họ Mạnh lộn đi một vòng rồi rơi xuống ngồi bệt ngay ở một góc khoang thuyền.

Thiếu hội chủ cười nhạt:
_ À ra ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy! Bản thiếu gia cũng muốn xem thử công phu ngươi được bao lăm!

Gã tháo thanh kiếm mang bên lưng ra, Hồng Chi Lan tưởng gã định dùng kiếm tấn công mình, bất giác hơi lo ngại. Nhưng không ngờ gã không rút kiếm ra mà chỉ đưa thanh gươm còn nguyên trong vỏ cho thuộc hạ cầm giữ, rồi bảo:
_ Nào đến đây bản thiếu gia sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của Đường lang quyền.

Gã bước đến trước mặt nàng hai chân đứng theo Cung tiền tấn, hai tay giơ song song phía trước giống như hai càng của con bọ ngựa đang chắp tay cầu nguyện.

Đường lang tiếng Hán có nghĩa là con bọ ngựa. Đường lang quyền là môn quyền thuật bắt chước hình thái động tác của bọ ngựa đang giơ hai càng và chân trước ra phía trước nên môn võ này có tên là võ con bọ ngựa, thông thường gọi là Đường lang quyền. Nguồn gốc môn võ này ở vùng Sơn Đông bên Tàu. Tương truyền cuối đời Tống đầu đời Nguyên ở huyện Tức Mặc tỉnh Sơn Đông có người tên là Vương Long đi dự thi vũ cử bị thất bại, trên đường về nhà ngang qua khu vườn tình cờ nhìn thấy cảnh con bọ ngựa vồ bắt ve sầu bèn dừng lại chăm chú theo dõi. Sau đấy ông ta bắt chước theo các tư thế của con bọ ngựa mà sáng tạo ra các kỹ pháp vũ thuật như móc, nhấc, ngắt, gác, lừa, quấn, bổ, trượt… rồi thành hình môn quyền này, lập thành phái Đường Lang của Bắc Thiếu Lâm lưu hành suốt một dải Sơn Đông, Sơn Tây, Giao Châu, Giao Chỉ. Qua trường kỳ tập luyện mà phân thành nên các lưu phái. Sự khác biệt cơ bản giữa Sơn Tây Đường Lang Quyền và Sơn Đông Đường Lang Quyền là Sơn Tây Đường Lang Quyền có tính nhu dùng nhu chế cương, các tư thế luôn luân phiên dựa trên nội công và ngoại công để tấn công nên còn gọi là Nhuyễn Đường Lang Quyền; Sơn Đông Đường Lang Quyền rất nhanh, khỏe và dữ dội, cách tấn công rất mạnh mẽ nên còn gọi là Mãnh Đường Lang Quyền.

(còn tiếp)


hihi, sắp được xem trò... bọ ngựa bắt ve! :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 I_icon13Thu 09 Jan 2020, 10:21

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Môn cầm nã thủ vốn dựa trên nguyên tắc tá lực đả lực, tránh va chạm thẳng với cường lực của đối phương. Điều này rất thích hợp với người yếu sức hơn vì có thể lợi dụng đà đánh mạnh bạo của địch thủ để tấn công lại họ. Khi Thiên Thủ Phật truyền cầm nã thủ cho Chi Lan, tuy nàng không chú tâm học, còn bịt cả tai lại nhưng chẳng biết sao những lời của của lão cứ lọt tai nàng thấm sâu dần, hoà lẫn vào tâm trí. Nàng lại sẵn có căn bản Phiên thủ quyền và thêm năng khiếu bẩm sinh nên đã thấu triệt môn cầm nã thủ một cách dễ dàng, mặc dù chưa chính thức thực hành, nhưng khi đòn đối phương ra thì phản xạ lập tức phát ra chân tay đối ứng ngay không cần suy nghĩ. Cầm nã thủ có mười tám thủ thức liên hoàn, mỗi thức lại có mười tám đường biến hoá, thành ra mười tám thức biến thành ba trăm hai mười tám thế biến hoá. Càng lúc nàng càng sử dụng nhuần nhuyễn các chiêu thức cầm nã nên tuy lúc đầu còn hơi chật vật mà sau đã đương cự các đường quyền dũng mãnh của địch thủ không mấy khó khăn.

Mạnh Như Kình sử dụng Thái Tổ Quyền, quyền phong rít lên ào ạt như gió bão, Chi Lan dùng thức Nghinh phong phất liễu tránh né, thân hình nàng nhẹ nhàng như cành liễu phất phơ, gió mạnh cách nào cũng chẳng thể đốn ngã. Họ Mạnh tức giận gầm lên một tiếng như trâu rống mọi người chung quanh đứng xa cũng nghe lỗ tai lùng bùng khó chịu, đấy chính là môn Tây Hống Công nhằm cướp tinh thần và phân tán kháng lực của đối phương. Hắn phóng mình chồm tới như hổ vồ mồi hai tay biến thành trảo chộp vào vai Chi Lan. Nàng nhẹ nhàng lách tránh rồi chém vào cổ tay địch thủ. Mạnh Như Kình phải trở thế xoay ngang tay để tránh. Chi Lan liền vòng qua bên thuận tay điểm vào huyệt Mệnh môn trên lưng hắn và đẩy mạnh. Họ Mạnh bất giác cảm thấy tê dại sau lưng rồi lan khắp người. Huyệt Mệnh môn là một huyệt trọng yếu, bị điểm trúng sẽ bị ngưng tụ khí huyết, nội lực tắt nghẽn không vận công được. Vì đang đà phóng đến không dừng lại kịp họ Mạnh bay ngã chúi nhủi vào thanh cột buồm. Nếu để thân mình to lớn rắn chắc của hắn va vào, cột buồm sẽ gãy, nhưng gã Thiếu hội chủ đã phi đến kịp thời giơ tay đẩy nhẹ vào khiến thân mình họ Mạnh lộn đi một vòng rồi rơi xuống ngồi bệt ngay ở một góc khoang thuyền.

Thiếu hội chủ cười nhạt:
_ À ra ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy! Bản thiếu gia cũng muốn xem thử công phu ngươi được bao lăm!

Gã tháo thanh kiếm mang bên lưng ra, Hồng Chi Lan tưởng gã định dùng kiếm tấn công mình, bất giác hơi lo ngại. Nhưng không ngờ gã không rút kiếm ra mà chỉ đưa thanh gươm còn nguyên trong vỏ cho thuộc hạ cầm giữ, rồi bảo:
_ Nào đến đây bản thiếu gia sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của Đường lang quyền.

Gã bước đến trước mặt nàng hai chân đứng theo Cung tiền tấn, hai tay giơ song song phía trước giống như hai càng của con bọ ngựa đang chắp tay cầu nguyện.

Đường lang tiếng Hán có nghĩa là con bọ ngựa. Đường lang quyền là môn quyền thuật bắt chước hình thái động tác của bọ ngựa đang giơ hai càng và chân trước ra phía trước nên môn võ này có tên là võ con bọ ngựa, thông thường gọi là Đường lang quyền. Nguồn gốc môn võ này ở vùng Sơn Đông bên Tàu. Tương truyền cuối đời Tống đầu đời Nguyên ở huyện Tức Mặc tỉnh Sơn Đông có người tên là Vương Long đi dự thi vũ cử bị thất bại, trên đường về nhà ngang qua khu vườn tình cờ nhìn thấy cảnh con bọ ngựa vồ bắt ve sầu bèn dừng lại chăm chú theo dõi. Sau đấy ông ta bắt chước theo các tư thế của con bọ ngựa mà sáng tạo ra các kỹ pháp vũ thuật như móc, nhấc, ngắt, gác, lừa, quấn, bổ, trượt… rồi thành hình môn quyền này, lập thành phái Đường Lang của Bắc Thiếu Lâm lưu hành suốt một dải Sơn Đông, Sơn Tây, Giao Châu, Giao Chỉ. Qua trường kỳ tập luyện mà phân thành nên các lưu phái. Sự khác biệt cơ bản giữa Sơn Tây Đường Lang Quyền và Sơn Đông Đường Lang Quyền là Sơn Tây Đường Lang Quyền có tính nhu dùng nhu chế cương, các tư thế luôn luân phiên dựa trên nội công và ngoại công để tấn công nên còn gọi là Nhuyễn Đường Lang Quyền; Sơn Đông Đường Lang Quyền rất nhanh, khỏe và dữ dội, cách tấn công rất mạnh mẽ nên còn gọi là Mãnh Đường Lang Quyền.

(còn tiếp)


hihi, sắp được xem trò... bọ ngựa bắt ve!  :laughing:

Thì ngồi xem nè!  :mim:

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 I_icon13Thu 09 Jan 2020, 10:24

Cột đồng chưa xanh (tt)

Trở lại thiếu hội chủ xuống tấn bắt đầu sử dụng Đường Lang Quyền, song thủ giơ ra trước mặt, bàn tay khum xuống, những ngón tay chụm lại trông y hệt hai càng của con bọ ngựa đang vươn bắt mồi. Vì Cầm nã thủ vốn lợi dụng sức đối phương nên Hồng Chi Lan không ra đòn tấn công trước. Nàng chú mục nhìn thế công của địch để đối phó. Sau một lúc dò xét, thiếu hội chủ liền nhanh chóng phi mình đến trước mặt Chi Lan, một tay chộp vào mặt nàng, một tay xoay ngang phòng thủ trước ngực. Nhưng đấy thực ra chỉ là đòn hư, thấy nàng thiếu nữ lùi ra sau tránh né, hai tay đưa lên gạt cổ tay mình. gã thiếu hội chủ lập tức biến chiêu tràn người qua bên tung cước nhằm vào bên tả đối phương đá một cú như sấm sét. Hồng Chi Lan bình tĩnh nghiêng mình tránh thoát, tay tả chộp vào cổ chân gã thiếu niên kéo mạnh, tay hữu tiện thể đẩy vào mông gã bắn đi luôn theo đà cú đá. Nếu là kẻ khác ắt đã ngã chúi xuống đất nhưng Thiếu hội chủ quả là tay bản lĩnh nên gã chỉ xoay mình đặt một chân xuống vừa chạm sàn thuyền đã đứng lên vững vàng theo thế Kim kê độc lập. Gã gườm gườm nhìn nàng rồi lập tức tung mình đến hai tay dang rộng ra tương tự như thế Đại bàng triển dực của Thiếu Lâm Phật Gia Quyền, sau đó tống hai quyền lên theo thế Song phụng triều dương. Hồng Chi Lan hụp đầu tránh khỏi rồi chuyển mình lanh lẹ như con sóc luồn ra sau điểm vào ba huyệt Ý xá, Cân súc và Dương quan trên lưng đối phương. Thiếu hội chủ lạng về phía trước tránh đồng thời xoay người, tay hữu chộp vào cánh tay của nàng. Chi Lan rút tay về, mũi chân đưa ra đá vào huyệt Uỷ trung nơi nhượng chân gã. Thiếu hội chủ trúng đòn tê dại cẳng chân khuỵu xuống, nàng thừa dịp đẩy gã ngã soài xuống, một tay vặn tréo cánh tay mặt của gã khoá lại, một tay điểm vào huyệt Á môn sau gáy. Gã thúc cánh chỏ vào hông nàng rồi lăn người ra thoát.

Gã hậm hực nhìn nàng bảo:
_ Tiểu tử quyền cước cũng khá đấy! Ngươi là đệ tử của môn phái nào?

Chi Lan cười nhạt:
_ Ta chẳng học môn phái nào cả.

Gã bĩu môi:
_ Ngươi muốn giấu sợ người ta biết à? Đường đường là đấng anh hùng đầu đội trời chân đạp đất mà chẳng dám nhận mình xuất thân ở phái nào, e rằng thua làm mất uy danh sư phụ hở?

Chi Lan lắc đầu:
_ Hay dở tại nơi mình. Thầy giỏi trò vô dụng là chuyện bình thường. Ta chẳng muốn bắt chước như kẻ khác mang danh tiếng môn phái ra để loè thiên hạ.

Gã thiếu hội chủ giận dữ rít lên:
_ Được lắm, chúng ta đấu gươm đi. Ta tin rằng trong vòng ba mươi chiêu sẽ tìm ra môn phái của nhà ngươi.

Gã lui về sau đến bên tên thủ hạ đang cung kính dâng kiếm rút gươm. Thanh gươm có chuôi nạm ngọc buộc chỉ vàng có hai ngù tơ óng rất đẹp. Lưỡi gươm bằng thép xanh sáng loá rung lên trong không khí tạo nên âm thanh vo vo rợn người, nhìn qua ai cũng nhận thấy đấy quả thực là một thanh kiếm báu. Gã hất hàm bảo thủ hạ:
_ Đưa gươm cho hắn đi!

Chi Lan từ chối:
_ Không cần đâu. Ta không quen dùng gươm.

Gã thiếu hội chủ hơi ngạc nhiên nhưng cũng nói:
_ Thế ngươi dùng khí giới gì? Ở đây có cả đao thương roi gậy truỳ… đủ loại thập bát ban vũ khí.

Chi Lan nhìn quanh rồi đi đến nhặt cây chèo nằm lăn ở góc thuyền:
_ Ta dùng thanh chèo này vậy!

Gã thiếu hội chủ cười gằn:
_ Ngươi muốn chết đừng có than trách!

Gã cầm gươm hoa hoa trước mặt vài đường rồi bắt đầu cung tay bái tổ. Hồng Chi Lan bình tĩnh cầm ngang cây chèo thủ thế.

Đào Long Vân nhìn thấy tình cảnh như vậy thì kinh tâm táng đảm lo sợ cho nàng. Chàng kêu lên:
_ Chi Lan cẩn thận!

Chi Lan ngoảnh mặt qua nhìn chàng mỉm cười:
_ Em không sao, anh đừng lo!

(còn tiếp)


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7169
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 I_icon13Thu 09 Jan 2020, 11:28

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...

Gã cầm gươm hoa hoa trước mặt vài đường rồi bắt đầu cung tay bái tổ. Hồng Chi Lan bình tĩnh cầm ngang cây chèo thủ thế.

Đào Long Vân nhìn thấy tình cảnh như vậy thì kinh tâm táng đảm lo sợ cho nàng. Chàng kêu lên:
_ Chi Lan cẩn thận!

Chi Lan ngoảnh mặt qua nhìn chàng mỉm cười:
_ Em không sao, anh đừng lo!

(còn tiếp)


Dữ hông, đấu nãy giờ mới thấy quan tâm tới người ta!  :potay:
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1802
Registration date : 03/09/2012

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 I_icon13Sat 11 Jan 2020, 12:21

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...

Gã cầm gươm hoa hoa trước mặt vài đường rồi bắt đầu cung tay bái tổ. Hồng Chi Lan bình tĩnh cầm ngang cây chèo thủ thế.

Đào Long Vân nhìn thấy tình cảnh như vậy thì kinh tâm táng đảm lo sợ cho nàng. Chàng kêu lên:
_ Chi Lan cẩn thận!

Chi Lan ngoảnh mặt qua nhìn chàng mỉm cười:
_ Em không sao, anh đừng lo!

(còn tiếp)


Dữ hông, đấu nãy giờ mới thấy quan tâm tới người ta!  :potay:
-----------------------------------------------------------------
Nhỏ Chi Lan này mới khôn nhá. Chơi cái mái chèo căn bản là nó dài hơn cây kiếm, tay kia mà chém tới chưa trúng thì mái chèo đã phang mẻ trán rùi...hìhì...
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 I_icon13Tue 14 Jan 2020, 12:34

Cẩn Vũ đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...

Gã cầm gươm hoa hoa trước mặt vài đường rồi bắt đầu cung tay bái tổ. Hồng Chi Lan bình tĩnh cầm ngang cây chèo thủ thế.

Đào Long Vân nhìn thấy tình cảnh như vậy thì kinh tâm táng đảm lo sợ cho nàng. Chàng kêu lên:
_ Chi Lan cẩn thận!

Chi Lan ngoảnh mặt qua nhìn chàng mỉm cười:
_ Em không sao, anh đừng lo!

(còn tiếp)


Dữ hông, đấu nãy giờ mới thấy quan tâm tới người ta!  :potay:
-----------------------------------------------------------------
Nhỏ Chi Lan này mới khôn nhá. Chơi cái mái chèo căn bản là nó dài hơn cây kiếm, tay kia mà chém tới chưa trúng thì mái chèo đã phang mẻ trán rùi...hìhì...

CV có học võ không mà phán hay thế?  :laughing15:

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 I_icon13Tue 14 Jan 2020, 12:35

Cột đồng chưa xanh (tt)

Thực ra, căn bản là Hồng Chi Lan chưa bao giờ học qua sử dụng đao kiếm. Hồi còn ở quê nhà thường khi đánh nhau với lũ trẻ chăn trâu vô lại trong làng, nàng sử dụng quyền cước cũng đủ khuất phục chúng. Thi thoảng gặp bọn trộm cướp dữ tợn có vũ khí giáo mác dao gậy nàng mới dùng đòn tre để chống trả. Nàng sử dụng đòn tre như một sự nối dài cánh tay để tăng sự lợi hại của Phiên tử quyền. Ở đây không có đòn tre nên nàng lấy tạm thanh chèo để đương cự với bảo kiếm của đối phương.

Thiếu hội chủ bái tổ xong bèn vòng gươm qua đầu rồi phi mình lên cao bổ xuống đầu địch thủ với chiêu thức cực kỳ quái dị. Hồng Chi Lan vội vàng đưa mái chèo lên đón đỡ. Chẳng ngờ lưỡi gươm chém đứt ngọt luôn một khúc của thanh chèo chừng bốn tấc rồi tiếp tục đi xuống đầu nàng. Chi Lan tràn mình bước chéo sang bên tránh né, đồng thời quất ngang mái chèo vào hông đối phương đang còn lơ lửng trên không. Thiếu hội chủ lộn vòng ra sau tránh thoát, rồi lại nhún mình bay đến tấn công. Lần này nàng có kinh nghiệm nên không để mái chèo chạm trực tiếp vào lưỡi gươm sắc bén của gã mà chỉ lợi dụng bộ pháp nhanh nhẹn để thoát ra và hoa mái chèo trả đòn vào những sơ hở của địch thủ. Hoặc khi không thể tránh né thì cũng đỡ vào bề sống hoặc mặt bên của lưỡi gươm. Tuy nhiên, kiếm pháp của gã thiếu hội chủ rất lợi hại nên qua vài mươi hiệp thì lưỡi gươm gã lại chém đúng vào mái chèo cắt đi một khúc nữa. Chẳng mấy chốc khúc gỗ trên tay Hồng Chi Lan chỉ còn dài chừng hơn một thước rưỡi (một thước ta ngày xưa khoảng chừng 0.4 m bây giờ).

Vũ khí bị ngắn đi tình thế càng lúc càng bất lợi cho nàng. Biết như thế gã thiếu hội thủ xuất chiêu cực kỳ hiểm ác hơn. Gã tung một lúc năm đường gươm bổ vào năm hướng trên dưới tả hữu và tiền diện rồi xuất kỳ bất ý nhân lúc Chi Lan chật vật tránh né lưỡi gươm chém thẳng vào đường thoái lui của nàng. Chẳng đặng đừng nàng thiếu nữ  phải hai tay cầm mái chèo cụt gạt đỡ đường gươm của gã. Đường gươm sả đôi thanh chèo thực ngọt, nhưng Chi Lan đã ném luôn hai mảnh gỗ trong tay vào mặt đối phương. Trong lúc gã bận quơ gươm chống đỡ nàng hụp người xuống nhanh chóng nhập nội hai tay ôm vòng qua eo, đầu húc vào bụng địch thủ, cả hai ngã lăn ra sàn thuyền với Chi Lan nằm đè lên trên. Nàng chồm lên người gã, hai tay dùng Cầm nã thủ bắt lấy hai cổ tay gã bấm vào huyệt nội quan trên cổ tay. Hổ khẩu tê buốt gã buông rơi thanh bảo kiếm xuống sàn.

Lúc này Mạnh Như Kình đang đứng lược trận thấy chủ tướng bại trận vội phóng đến tung một quyền sấm sét vào lưng của Chi Lan. Đào Long Vân la lên:
_ Không được hại em ta!

Chàng bất kể hiểm nguy nhào đến ôm chặt hai chân hắn. Họ Mạnh xoay một tay đẩy vào vai chàng bật tung người ra văng vào mạn thuyền, đầu đụng cạnh sắc của ván thuyền đến bật máu, chàng cảm thấy đau đến ngất người đi. Thuyền bị chấn động nghiêng ngả, phần khoang của hai đối thủ đang đấu nhau bị nhỏng cao lên khiến hai người trôi tuột xuống dưới nên ngón đòn của tên đội trường bị hụt mục tiêu, hắn phải trụ chân lại để giữ thăng bằng. Họ Mạnh toan tấn công tiếp thì Chi Lan đã lăn người xuống dưới đưa thân mình của thiếu hội chủ lên phía trên. Mạnh Như Kình sợ trúng người cùng phe nên lật đật thu ngay đòn lại.

Bấy giờ Hồng Chi Lan mới buông gã thiếu hội chủ ra. Gã lăn mình qua một vòng rồi búng mình đứng lên ngay. Hồng Chi Lan cũng đã đứng dậy. Thiếu hội chủ trừng mắt nhìn tên đội trưởng quát lên:
_ Mạnh đội trưởng, ai cho phép ông can dự vào trận đấu giữa chúng ta?

Tên đội trưởng khom mình chắp tay vái:
_ Thuộc hạ nhất thời lo lắng nên hơi hồ đồ, xin Thiếu hội chủ tha lỗi!

Thiếu hội chủ càng tỏ vẻ giận dữ hơn:
_ Ông nghĩ rằng ta bị hắn đả bại sao?

Họ Mạnh lúng túng:
_ Dạ không phải, nhưng …

Thình lình có tiếng xôn xao rồi một tên thuộc hạ chạy đến cấp báo:
_ Khải bẩm Thiếu hội chủ, giặc Tàu Ô…

Thiếu hội chủ nhíu mày:
_ Giặc Tàu Ô thế nào?

Tên thuỷ thủ run rẩy:
_ Dạ bẩm đài quan sát báo nhìn thấy cờ hải tặc ở phía Bắc chừng mười dặm!

Thiếu hội chủ và cả Mạnh Như Kình đều tái mặt.
_ Chúng thuộc kỳ bang nào? Có bao nhiêu thuyền?
_ Dạ là Hồng Kỳ Bang ạ. Bọn chúng đông lắm, dễ thường hàng trăm tàu chiến, đều trưng cờ đỏ cả.

Thiếu hội chủ sắc mặt nghiêm trọng:
_ Truyền lệnh toàn bộ dong buồm chạy thẳng về hướng Nam không được chậm trễ.


Gã lắc đầu lẩm bẩm:
_ Hy vọng là chúng chưa phát hiện ra đội thuyền chúng ta!


Rồi nhìn Hồng Chi Lan nói:
_ Chuyện giữa hai ta sẽ tính sau. Giờ cần phải lo đối phó bọn hải tặc Hồng Kỳ Bang trước đã.

Hồng Chi Lan lặng thinh chạy đến bên Đào Long Vân đỡ chàng dậy. Nàng lấy ống tay áo lau vết thương trên trán chàng, lo lắng hỏi:
_ Anh có đau lắm không?

Đào Long Vân gượng cười:
_ Không sao, em không bị thương là tốt rồi!

Thiếu hội chủ liếc qua một nháy rồi bảo thủ hạ:
_ Mang thuốc trị thương đến cho Lý tiên sinh.

(còn tiếp)


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Được sửa bởi Ai Hoa ngày Tue 14 Jan 2020, 12:44; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 I_icon13Tue 14 Jan 2020, 12:43

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Thực ra, căn bản là Hồng Chi Lan chưa bao giờ học qua sử dụng đao kiếm. Hồi còn ở quê nhà thường khi đánh nhau với lũ trẻ chăn trâu vô lại trong làng, nàng sử dụng quyền cước cũng đủ khuất phục chúng. Thi thoảng gặp bọn trộm cướp dữ tợn có vũ khí giáo mác dao gậy nàng mới dùng đòn tre để chống trả. Nàng sử dụng đòn tre như một sự nối dài cánh tay để tăng sự lợi hại của Phiên tử quyền. Ở đây không có đòn tre nên nàng lấy tạm thanh chèo để đương cự với bảo kiếm của đối phương.

Thiếu hội chủ bái tổ xong bèn vòng gươm qua đầu rồi phi mình lên cao bổ xuống đầu địch thủ với chiêu thức cực kỳ quái dị. Hồng Chi Lan vội vàng đưa mái chèo lên đón đỡ. Chẳng ngờ lưỡi gươm chém đứt ngọt luôn một khúc của thanh chèo chừng bốn tấc rồi tiếp tục đi xuống đầu nàng. Chi Lan tràn mình bước chéo sang bên tránh né, đồng thời quất ngang mái chèo vào hông đối phương đang còn lơ lửng trên không. Thiếu hội chủ lộn vòng ra sau tránh thoát, rồi lại nhún mình bay đến tấn công. Lần này nàng có kinh nghiệm nên không để mái chèo chạm trực tiếp vào lưỡi gươm sắc bén của gã mà chỉ lợi dụng bộ pháp nhanh nhẹn để thoát ra và hoa mái chèo trả đòn vào những sơ hở của địch thủ. Hoặc khi không thể tránh né thì cũng đỡ vào bề sống hoặc mặt bên của lưỡi gươm. Tuy nhiên, kiếm pháp của gã thiếu hội chủ rất lợi hại nên qua vài mươi hiệp thì lưỡi gươm gã lại chém đúng vào mái chèo cắt đi một khúc nữa. Chẳng mấy chốc khúc gỗ trên tay Hồng Chi Lan chỉ còn dài chừng hơn một thước rưỡi (một thước ta ngày xưa khoảng chừng 0.4 m bây giờ).

Vũ khí bị ngắn đi tình thế càng lúc càng bất lợi cho nàng. Biết như thế gã thiếu hội thủ xuất chiêu cực kỳ hiểm ác hơn. Gã tung một lúc năm đường gươm bổ vào năm hướng trên dưới tả hữu và tiền diện rồi xuất kỳ bất ý nhân lúc Chi Lan chật vật tránh né lưỡi gươm chém thẳng vào đường thoái lui của nàng. Chẳng đặng đừng nàng thiếu nữ  phải hai tay cầm mái chèo cụt gạt đỡ đường gươm của gã. Đường gươm sả đôi thanh chèo thực ngọt, nhưng Chi Lan đã ném luôn hai mảnh gỗ trong tay vào mặt đối phương. Trong lúc gã bận quơ gươm chống đỡ nàng hụp người xuống nhanh chóng nhập nội hai tay ôm vòng qua eo, đầu húc vào bụng địch thủ, cả hai ngã lăn ra sàn thuyền với Chi Lan nằm đè lên trên. Nàng chồm lên người gã, hai tay dùng Cầm nã thủ bắt lấy hai cổ tay gã bấm vào huyệt nội quan trên cổ tay. Hổ khẩu tê buốt gã buông rơi thanh bảo kiếm xuống sàn.

Lúc này Mạnh Như Kình đang đứng lược trận thấy chủ tướng bại trận vội phóng đến tung một quyền sấm sét vào lưng của Chi Lan. Đào Long Vân la lên:
_ Không được hại em ta!

Chàng bất kể hiểm nguy nhào đến ôm chặt hai chân hắn. Họ Mạnh xoay một tay đẩy vào vai chàng bật tung người ra văng vào mạn thuyền, đầu đụng cạnh sắc của ván thuyền đến bật máu, chàng cảm thấy đau đến ngất người đi. Thuyền bị chấn động nghiêng ngả, phần khoang của hai đối thủ đang đấu nhau bị nhỏng cao lên khiến hai người trôi tuột xuống dưới nên ngón đòn của tên đội trường bị hụt mục tiêu, hắn phải trụ chân lại để giữ thăng bằng. Họ Mạnh toan tấn công tiếp thì Chi Lan đã lăn người xuống dưới đưa thân mình của thiếu hội chủ lên phía trên. Mạnh Như Kình sợ trúng người cùng phe nên lật đật thu ngay đòn lại.

Bấy giờ Hồng Chi Lan mới buông gã thiếu hội chủ ra. Gã lăn mình qua một vòng rồi búng mình đứng lên ngay. Hồng Chi Lan cũng đã đứng dậy. Thiếu hội chủ trừng mắt nhìn tên đội trưởng quát lên:
_ Mạnh đội trưởng, ai cho phép ông can dự vào trận đấu giữa chúng ta?

Tên đội trưởng khom mình chắp tay vái:
_ Thuộc hạ nhất thời lo lắng nên hơi hồ đồ, xin Thiếu hội chủ tha lỗi!

Thiếu hội chủ càng tỏ vẻ giận dữ hơn:
_ Ông nghĩ rằng ta bị hắn đả bại sao?

Họ Mạnh lúng túng:
_ Dạ không phải, nhưng …

Thình lình có tiếng xôn xao rồi một tên thuộc hạ chạy đến cấp báo:
_ Khải bẩm Thiếu hội chủ, giặc Tàu Ô…

Thiếu hội chủ nhíu mày:
_ Giặc Tàu Ô thế nào?

Tên thuỷ thủ run rẩy:
_ Dạ bẩm đài quan sát báo nhìn thấy cờ hải tặc ở phía Bắc chừng mười dặm!

Thiếu hội chủ và cả Mạnh Như Kình đều tái mặt.
_ Chúng thuộc kỳ bang nào? Có bao nhiêu thuyền?
_ Dạ là Hồng Kỳ Bang ạ. Bọn chúng đông lắm, dễ thường hàng trăm tàu chiến, đều trưng cờ đỏ cả.

Thiếu hội chủ sắc mặt nghiêm trọng:
_ Truyền lệnh toàn bộ dong buồm chạy thẳng về hướng Nam không được chậm trễ.

Gã lắc đầu lẩm bẩm:
_ Hy vọng là chúng chưa phát hiện ra đội thuyền chúng ta!

Rồi nhìn Hồng Chi Lan nói:
_ Chuyện giữa hai ta sẽ tính sau. Giờ cần phải lo đối phó bọn hải tặc Hồng Kỳ Bang trước đã.

Hồng Chi Lan lặng thinh chạy đến bên Đào Long Vân đỡ chàng dậy. Nàng lấy ống tay áo lau vết thương trên trán chàng, lo lắng hỏi:
_ Anh có đau lắm không?

Đào Long Vân gượng cười:
_ Không sao, em không bị thương là tốt rồi!

Thiếu hội chủ liếc qua một nháy rồi bảo thủ hạ:
_ Mang thuốc trị thương đến cho Lý tiên sinh.

(còn tiếp)


Uýnh nhau hay quá. Chiêu thức rõ ràng mạch lạc :-bd Nhưng mà xưng hô lộn xộn quá. Lúc thì ca ca đệ đệ lúc lại anh anh em em Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 I_icon13Tue 14 Jan 2020, 12:48

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Thực ra, căn bản là Hồng Chi Lan chưa bao giờ học qua sử dụng đao kiếm. Hồi còn ở quê nhà thường khi đánh nhau với lũ trẻ chăn trâu vô lại trong làng, nàng sử dụng quyền cước cũng đủ khuất phục chúng. Thi thoảng gặp bọn trộm cướp dữ tợn có vũ khí giáo mác dao gậy nàng mới dùng đòn tre để chống trả. Nàng sử dụng đòn tre như một sự nối dài cánh tay để tăng sự lợi hại của Phiên tử quyền. Ở đây không có đòn tre nên nàng lấy tạm thanh chèo để đương cự với bảo kiếm của đối phương.

Thiếu hội chủ bái tổ xong bèn vòng gươm qua đầu rồi phi mình lên cao bổ xuống đầu địch thủ với chiêu thức cực kỳ quái dị. Hồng Chi Lan vội vàng đưa mái chèo lên đón đỡ. Chẳng ngờ lưỡi gươm chém đứt ngọt luôn một khúc của thanh chèo chừng bốn tấc rồi tiếp tục đi xuống đầu nàng. Chi Lan tràn mình bước chéo sang bên tránh né, đồng thời quất ngang mái chèo vào hông đối phương đang còn lơ lửng trên không. Thiếu hội chủ lộn vòng ra sau tránh thoát, rồi lại nhún mình bay đến tấn công. Lần này nàng có kinh nghiệm nên không để mái chèo chạm trực tiếp vào lưỡi gươm sắc bén của gã mà chỉ lợi dụng bộ pháp nhanh nhẹn để thoát ra và hoa mái chèo trả đòn vào những sơ hở của địch thủ. Hoặc khi không thể tránh né thì cũng đỡ vào bề sống hoặc mặt bên của lưỡi gươm. Tuy nhiên, kiếm pháp của gã thiếu hội chủ rất lợi hại nên qua vài mươi hiệp thì lưỡi gươm gã lại chém đúng vào mái chèo cắt đi một khúc nữa. Chẳng mấy chốc khúc gỗ trên tay Hồng Chi Lan chỉ còn dài chừng hơn một thước rưỡi (một thước ta ngày xưa khoảng chừng 0.4 m bây giờ).

Vũ khí bị ngắn đi tình thế càng lúc càng bất lợi cho nàng. Biết như thế gã thiếu hội thủ xuất chiêu cực kỳ hiểm ác hơn. Gã tung một lúc năm đường gươm bổ vào năm hướng trên dưới tả hữu và tiền diện rồi xuất kỳ bất ý nhân lúc Chi Lan chật vật tránh né lưỡi gươm chém thẳng vào đường thoái lui của nàng. Chẳng đặng đừng nàng thiếu nữ  phải hai tay cầm mái chèo cụt gạt đỡ đường gươm của gã. Đường gươm sả đôi thanh chèo thực ngọt, nhưng Chi Lan đã ném luôn hai mảnh gỗ trong tay vào mặt đối phương. Trong lúc gã bận quơ gươm chống đỡ nàng hụp người xuống nhanh chóng nhập nội hai tay ôm vòng qua eo, đầu húc vào bụng địch thủ, cả hai ngã lăn ra sàn thuyền với Chi Lan nằm đè lên trên. Nàng chồm lên người gã, hai tay dùng Cầm nã thủ bắt lấy hai cổ tay gã bấm vào huyệt nội quan trên cổ tay. Hổ khẩu tê buốt gã buông rơi thanh bảo kiếm xuống sàn.

Lúc này Mạnh Như Kình đang đứng lược trận thấy chủ tướng bại trận vội phóng đến tung một quyền sấm sét vào lưng của Chi Lan. Đào Long Vân la lên:
_ Không được hại em ta!

Chàng bất kể hiểm nguy nhào đến ôm chặt hai chân hắn. Họ Mạnh xoay một tay đẩy vào vai chàng bật tung người ra văng vào mạn thuyền, đầu đụng cạnh sắc của ván thuyền đến bật máu, chàng cảm thấy đau đến ngất người đi. Thuyền bị chấn động nghiêng ngả, phần khoang của hai đối thủ đang đấu nhau bị nhỏng cao lên khiến hai người trôi tuột xuống dưới nên ngón đòn của tên đội trường bị hụt mục tiêu, hắn phải trụ chân lại để giữ thăng bằng. Họ Mạnh toan tấn công tiếp thì Chi Lan đã lăn người xuống dưới đưa thân mình của thiếu hội chủ lên phía trên. Mạnh Như Kình sợ trúng người cùng phe nên lật đật thu ngay đòn lại.

Bấy giờ Hồng Chi Lan mới buông gã thiếu hội chủ ra. Gã lăn mình qua một vòng rồi búng mình đứng lên ngay. Hồng Chi Lan cũng đã đứng dậy. Thiếu hội chủ trừng mắt nhìn tên đội trưởng quát lên:
_ Mạnh đội trưởng, ai cho phép ông can dự vào trận đấu giữa chúng ta?

Tên đội trưởng khom mình chắp tay vái:
_ Thuộc hạ nhất thời lo lắng nên hơi hồ đồ, xin Thiếu hội chủ tha lỗi!

Thiếu hội chủ càng tỏ vẻ giận dữ hơn:
_ Ông nghĩ rằng ta bị hắn đả bại sao?

Họ Mạnh lúng túng:
_ Dạ không phải, nhưng …

Thình lình có tiếng xôn xao rồi một tên thuộc hạ chạy đến cấp báo:
_ Khải bẩm Thiếu hội chủ, giặc Tàu Ô…

Thiếu hội chủ nhíu mày:
_ Giặc Tàu Ô thế nào?

Tên thuỷ thủ run rẩy:
_ Dạ bẩm đài quan sát báo nhìn thấy cờ hải tặc ở phía Bắc chừng mười dặm!

Thiếu hội chủ và cả Mạnh Như Kình đều tái mặt.
_ Chúng thuộc kỳ bang nào? Có bao nhiêu thuyền?
_ Dạ là Hồng Kỳ Bang ạ. Bọn chúng đông lắm, dễ thường hàng trăm tàu chiến, đều trưng cờ đỏ cả.

Thiếu hội chủ sắc mặt nghiêm trọng:
_ Truyền lệnh toàn bộ dong buồm chạy thẳng về hướng Nam không được chậm trễ.

Gã lắc đầu lẩm bẩm:
_ Hy vọng là chúng chưa phát hiện ra đội thuyền chúng ta!

Rồi nhìn Hồng Chi Lan nói:
_ Chuyện giữa hai ta sẽ tính sau. Giờ cần phải lo đối phó bọn hải tặc Hồng Kỳ Bang trước đã.

Hồng Chi Lan lặng thinh chạy đến bên Đào Long Vân đỡ chàng dậy. Nàng lấy ống tay áo lau vết thương trên trán chàng, lo lắng hỏi:
_ Anh có đau lắm không?

Đào Long Vân gượng cười:
_ Không sao, em không bị thương là tốt rồi!

Thiếu hội chủ liếc qua một nháy rồi bảo thủ hạ:
_ Mang thuốc trị thương đến cho Lý tiên sinh.

(còn tiếp)


Uýnh nhau hay quá. Chiêu thức rõ ràng mạch lạc :-bd Nhưng mà xưng hô lộn xộn quá. Lúc thì ca ca đệ đệ lúc lại anh anh em em Very Happy

Ừ nhỉ, chắc tai nghe nhầm! Để sửa lại vậy!  :-bd

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 60 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh (2)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cháo Đậu Xanh
» Sưu Tầm Cây Xanh Hoa Đẹp
» Dòng đời của một cây xanh bên hồ
» Bánh củ sắn và đậu xanh
» Tú_Yên vẽ
Trang 60 trong tổng số 87 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 31 ... 59, 60, 61 ... 73 ... 87  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-