Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Trà Mi Today at 09:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:24

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Yesterday at 21:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 14:10

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Yesterday at 13:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 12:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 11:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Yesterday at 10:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24

Lục bát by Tinh Hoa Wed 18 Sep 2024, 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 52 ... 87  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7169
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 I_icon13Tue 12 Jun 2018, 14:15

buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Quân tử ... chệch


Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Rung-t10





:laughing:       hocbai       lol2
Mới nhìn ảnh cứ tưởng anh Tàu, hóa ra là ông Nguyễn Văn Nam, với kỳ công uốn tre hóa rồng

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Rung-tre-3

Cây tre là biểu tượng của người quân tử. Ý ông thầy là người quân tử phải ... chệch mới hoá rồng được đó bác ui   :whisper: Ông thầy thâm thiệt   :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 I_icon13Wed 13 Jun 2018, 07:36

Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Quân tử ... chệch


Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Rung-t10





:laughing:       hocbai       lol2
Mới nhìn ảnh cứ tưởng anh Tàu, hóa ra là ông Nguyễn Văn Nam, với kỳ công uốn tre hóa rồng

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Rung-tre-3

Cây tre là biểu tượng của người quân tử. Ý ông thầy là người quân tử phải ... chệch mới hoá rồng được đó bác ui   :whisper: Ông thầy thâm thiệt   :laughing:

Xiên tạc hông à, đúng là con gái ... "nhỏ mọn"!   :potay:

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 I_icon13Tue 19 Jun 2018, 09:04

Cột đồng chưa xanh (tt)

Trải hơn nửa giờ thì đến chân núi Kỳ Lân. Dọc đường tuy gặp vài ba đám quân binh nhưng nhờ tín bài của Tiêu Tử Anh ba người qua trót lọt.

Chùa Côn Sơn nằm ở sườn phía Nam núi Kỳ Lân. Núi Kỳ Lân còn gọi là Côn Sơn hay núi Hun, vì nơi đây người dân hun gỗ để làm than, mặt khác tương truyền đây cũng là nơi cũng từng diễn ra trận hoả công vây bắt sứ quân Phạm Bạch Hổ của Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh vào thời loạn Thập Nhị Sứ Quân. Do đó chùa còn mang theo tên núi là chùa Côn Sơn hay chùa Hun. Tên chữ là Thiên Tư Phúc Tự, nghĩa là "chùa được trời ban phúc lành". Chùa bắt đầu từ một liêu nhỏ gọi là Kỳ Lân do nhà sư Pháp Loa, vị tổ thứ nhì của Thiền phái Trúc Lâm, xây dựng vào năm Hưng Long thứ 12. Đến năm Khai Hựu thứ nhất, chùa được trùng tu mở rộng thành Thiên Tư Phúc Tự, giao cho vị tổ thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm là nhà sư Huyền Quang trụ trì. Từ đời Trần chùa Côn Sơn là một trong ba trung tâm của Thiền phái Trúc Lâm là nơi gắn bó với tên tuổi của những danh nhân Đại Việt như Đại tư đồ Trần Nguyên Đán, Tôn giả Huyền Quang, Tế Văn Hầu Nguyễn Trãi. Dân gian có câu:

Côn Sơn Yên Tử Quỳnh Lâm
Nếu ai chưa đến thiền tâm chưa đành

Ngôi chùa có kiến trúc cung đình, phía trước là hồ bán nguyệt và cổng tam quan. Đường vào Tam quan lát gạch, chạy dài dưới hàng thông bách tuế xen lẫn những tán vải thiều cành lá sum suê. Tam quan của chùa có hai tầng tám mái với các hoạ tiết hoa lá, mây tản cách điệu của nền nghệ thuật kiến trúc thời Lê. Chùa Côn Sơn được trang trí bằng những hình chạm khắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt cùng những giá trị tôn giáo đặc sắc. Hệ thống điêu khắc, trạm khắc của chùa Côn Sơn tuân thủ theo mô típ Tứ linh quần hùng là long (rồng) ly (kỳ lân), quy (rùa), phụng (chim phượng hoàng) và tứ quý gồm các loại cây quý tùng, cúc, trúc, mai. Ngoài tứ linh, các bức trạm trổ trên mái chùa xuất hiện cả những con cua, cá, hươu … trong đó các con vật đều quay đầu trong phật điện thể hiện ý nghĩa bình đẳng của Phật Pháp, con người và chúng sinh đều có thể được Đức Phật giáo hóa và trở thành người tốt.

Bé Ngoan cho dừng ngựa trước cổng tam quan và quay lại bảo Đào Long Vân:
_ Thưa tiên sinh, đã đến nơi rồi ạ!

Chàng nhóng mắt nhìn ra, cảnh chùa quả thất rất đẹp, nhưng lúc này chàng đâu còn tâm trí để mà thường ngoạn. Chàng khẽ vỗ nhẹ vào tay Trần Sa gọi:
_ Trần Sa!

Cô gái choàng tỉnh giấc. Thấy mình đang dựa bên chàng trai, đầu ngả lên vai chàng, nàng hơi thẹn, luống cuống vội ngồi thẳng người dậy và đưa tay sửa vạt áo.

Đào Long Vân bước xuống xe bảo bé Ngoan:
_ Ta xuống đây. Cháu đưa mẹ về Kiều gia trang nhé?

Bé Ngoan ngần ngừ:
_ Cháu phải theo tiên sinh chứ? Cháu đã hứa với Nguyễn tiểu thư ...

Đào Long Vân nói:
_ Đây là việc riêng của ta, dính dấp nhiều người e bất tiện. Thiên Thủ Phật tài nghệ rất cao, nếu để ông ta thoát sẽ khó mà tìm. Tứ phu nhân còn mệt, vả lại, người vắng mặt trong Kiều gia trang một ngày đêm rồi cần phải về thôi.

Trần Sa lạnh lùng bảo:
_ Tôi tự biết việc mình, không cậy người khác lo hộ.

Nàng chống tay vào thành xe toan bước xuống. Đào Long Vân kêu lên:
_ Sa muội cứ ngồi trên xe cho bé Ngoan đưa về, đừng xuống làm gì!

Chàng giơ tay đỡ, nhưng nàng hất tay chàng ra. Nàng hít một hơi vận chân khí nhảy khỏi xe theo thế "Bình sa lạc nhạn" trông rất đẹp mắt. Nhưng vừa tung mình lên không nàng đột ngột cảm thấy nhói đau lồng ngực, đôi mắt chợt tối sầm. Chân vừa chạm đất nàng đã ngã sóng soài. Bé Ngoan hoảng hốt la lên:
_ Mẹ...

Đào Long Vân ngồi xuống vực nàng dậy. Nàng đã ngất lịm. Mặt nàng tái xanh, một dòng máu tươi rỉ ra bên mép. Chẳng kịp nghĩ ngợi chàng ôm nàng trên tay chạy như bay vào chùa.

(còn tiếp)


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 I_icon13Tue 19 Jun 2018, 09:56

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


Đào Long Vân ngồi xuống vực nàng dậy. Nàng đã ngất lịm. Mặt nàng tái xanh, một dòng máu tươi rỉ ra bên mép. Chẳng kịp nghĩ ngợi chàng ôm nàng trên tay chạy như bay vào chùa.

(còn tiếp)


Đào Công Tử thư sinh yếu ớt mà cũng ẵm được tứ phu nhân chạy như bay vào chùa. Bội phục  :-bd
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 I_icon13Wed 20 Jun 2018, 07:41

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


Đào Long Vân ngồi xuống vực nàng dậy. Nàng đã ngất lịm. Mặt nàng tái xanh, một dòng máu tươi rỉ ra bên mép. Chẳng kịp nghĩ ngợi chàng ôm nàng trên tay chạy như bay vào chùa.

(còn tiếp)


Đào Công Tử thư sinh yếu ớt mà cũng ẵm được tứ phu nhân chạy như bay vào chùa. Bội phục  :-bd


Người đẹp đánh không đau, ôm người đẹp thì không nặng, he he!   :cuoi1:

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7169
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 I_icon13Wed 20 Jun 2018, 09:21

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


Đào Long Vân ngồi xuống vực nàng dậy. Nàng đã ngất lịm. Mặt nàng tái xanh, một dòng máu tươi rỉ ra bên mép. Chẳng kịp nghĩ ngợi chàng ôm nàng trên tay chạy như bay vào chùa.

(còn tiếp)


Đào Công Tử thư sinh yếu ớt mà cũng ẵm được tứ phu nhân chạy như bay vào chùa. Bội phục  :-bd


Người đẹp đánh không đau, ôm người đẹp thì không nặng, he he!   :cuoi1:

Chắc thầy có nhiều kinh nghiệm rùi phải hôn?  :pp:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 I_icon13Thu 21 Jun 2018, 09:18

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


Đào Long Vân ngồi xuống vực nàng dậy. Nàng đã ngất lịm. Mặt nàng tái xanh, một dòng máu tươi rỉ ra bên mép. Chẳng kịp nghĩ ngợi chàng ôm nàng trên tay chạy như bay vào chùa.

(còn tiếp)


Đào Công Tử thư sinh yếu ớt mà cũng ẵm được tứ phu nhân chạy như bay vào chùa. Bội phục  :-bd


Người đẹp đánh không đau, ôm người đẹp thì không nặng, he he!   :cuoi1:

Chắc thầy có nhiều kinh nghiệm rùi phải hôn?  :pp:

Chưa thấy người đẹp, lấy đâu mà có nhiều kinh nghiệm? Ôm hoa thì nhiều rùi!  

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Net-de10

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7169
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 I_icon13Fri 22 Jun 2018, 10:31

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


Đào Long Vân ngồi xuống vực nàng dậy. Nàng đã ngất lịm. Mặt nàng tái xanh, một dòng máu tươi rỉ ra bên mép. Chẳng kịp nghĩ ngợi chàng ôm nàng trên tay chạy như bay vào chùa.

(còn tiếp)


Đào Công Tử thư sinh yếu ớt mà cũng ẵm được tứ phu nhân chạy như bay vào chùa. Bội phục  :-bd


Người đẹp đánh không đau, ôm người đẹp thì không nặng, he he!   :cuoi1:

Chắc thầy có nhiều kinh nghiệm rùi phải hôn?  :pp:

Chưa thấy người đẹp, lấy đâu mà có nhiều kinh nghiệm? Ôm hoa thì nhiều rùi!  

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Net-de10

Ông thầy đẹp trai như tài tử Hàn Quốc   :cheerleader2: Vác bó bông có nặng hông thầy?    :question8:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 I_icon13Fri 22 Jun 2018, 11:23

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


Đào Long Vân ngồi xuống vực nàng dậy. Nàng đã ngất lịm. Mặt nàng tái xanh, một dòng máu tươi rỉ ra bên mép. Chẳng kịp nghĩ ngợi chàng ôm nàng trên tay chạy như bay vào chùa.

(còn tiếp)


Đào Công Tử thư sinh yếu ớt mà cũng ẵm được tứ phu nhân chạy như bay vào chùa. Bội phục  :-bd


Người đẹp đánh không đau, ôm người đẹp thì không nặng, he he!   :cuoi1:

Chắc thầy có nhiều kinh nghiệm rùi phải hôn?  :pp:

Chưa thấy người đẹp, lấy đâu mà có nhiều kinh nghiệm? Ôm hoa thì nhiều rùi!  

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Net-de10

Woa, thầy đây sao? Đẹp trai quá ha,
Lại còn trẻ nữa chứ. Ngưỡng mộ quá đi :spf:  hon
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10594
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 I_icon13Sat 23 Jun 2018, 08:40

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


Đào Long Vân ngồi xuống vực nàng dậy. Nàng đã ngất lịm. Mặt nàng tái xanh, một dòng máu tươi rỉ ra bên mép. Chẳng kịp nghĩ ngợi chàng ôm nàng trên tay chạy như bay vào chùa.

(còn tiếp)


Đào Công Tử thư sinh yếu ớt mà cũng ẵm được tứ phu nhân chạy như bay vào chùa. Bội phục  :-bd


Người đẹp đánh không đau, ôm người đẹp thì không nặng, he he!   :cuoi1:

Chắc thầy có nhiều kinh nghiệm rùi phải hôn?  :pp:

Chưa thấy người đẹp, lấy đâu mà có nhiều kinh nghiệm? Ôm hoa thì nhiều rùi!  

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Net-de10

Woa, thầy đây sao? Đẹp trai quá ha,
Lại còn trẻ nữa chứ. Ngưỡng mộ quá đi :spf:  hon

TM tính ra AH mới 25 muh, hong trẻ sao được?    :glasses:

https://www.daovien.net/t10811-topic


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 17 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh (2)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cháo Đậu Xanh
» Sưu Tầm Cây Xanh Hoa Đẹp
» Dòng đời của một cây xanh bên hồ
» Bánh củ sắn và đậu xanh
» Tú_Yên vẽ
Trang 17 trong tổng số 87 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 52 ... 87  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-