Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:12

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH by mytutru Yesterday at 21:01

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:23

MỪNG SINH NHẬT 85 by mytutru Tue 21 May 2024, 21:54

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Tue 21 May 2024, 21:21

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Tue 21 May 2024, 20:43

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Tue 21 May 2024, 05:51

50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Mon 20 May 2024, 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Mon 20 May 2024, 01:23

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HOÀI MONG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

HOÀI MONG Empty
Bài gửiTiêu đề: HOÀI MONG   HOÀI MONG I_icon13Fri 24 Jul 2020, 22:01

HOÀI MONG

Hôm nào cũng dậy lúc hừng đông
Hết tập dô ga lại lắc vòng
Ghim chặt lưng vai chìa cẳng thẳng
Chạm hờ eo bụng uốn lưng cong
Khoan thai hít thở làn sương bám
Chậm rãi ra vô vệt nắng tròng
Ba tháng dùi mài chăm chỉ vậy
Thế mà đống mỡ vẫn nào bong.

Phương Nguyên
24/7/2020
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

HOÀI MONG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOÀI MONG   HOÀI MONG I_icon13Sat 25 Jul 2020, 11:14

Phương Nguyên đã viết:
HOÀI MONG

Hôm nào cũng dậy lúc hừng đông
Hết tập dô ga lại lắc vòng
Ghim chặt lưng vai chìa cẳng thẳng
Chạm hờ eo bụng uốn lưng cong
Khoan thai hít thở làn sương bám
Chậm rãi ra vô vệt nắng tròng
Ba tháng dùi mài chăm chỉ vậy
Thế mà đống mỡ vẫn nào bong.

Phương Nguyên
24/7/2020
Thương ghê à tỷ, mình hạc xương mai dzị mà chưa hài lòng nữa
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

HOÀI MONG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOÀI MONG   HOÀI MONG I_icon13Sat 25 Jul 2020, 12:01

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
HOÀI MONG

Hôm nào cũng dậy lúc hừng đông
Hết tập dô ga lại lắc vòng
Ghim chặt lưng vai chìa cẳng thẳng
Chạm hờ eo bụng uốn lưng cong
Khoan thai hít thở làn sương bám
Chậm rãi ra vô vệt nắng tròng
Ba tháng dùi mài chăm chỉ vậy
Thế mà đống mỡ vẫn nào bong.

Phương Nguyên
24/7/2020
Thương ghê à tỷ, mình hạc xương mai dzị mà chưa hài lòng nữa

Rảnh mí thấy mập mạp múp míp á T :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

HOÀI MONG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOÀI MONG   HOÀI MONG I_icon13Sun 25 Jul 2021, 12:03

HOÀI MONG

Hôm nào cũng dậy lúc hừng đông
Hết tập dô ga lại lắc vòng
Ghim chặt lưng vai chìa cẳng thẳng
Chạm hờ eo bụng uốn lưng cong
Khoan thai hít thở làn sương bám
Chậm rãi ra vô vệt nắng tròng
Ba tháng dùi mài chăm chỉ vậy
Thế mà đống mỡ vẫn nào bong.

Phương Nguyên
24/7/2020


*****

THỂ DỤC BÊN BỜ HỒ.

Đi tới bờ hồ lúc rạng đông
Chạy quanh nửa tiếng được ba vòng
Kìa ông múa gậy chao mông lép
Đấy chị hươi quyền ưỡn ngực cong
Nắng hẳn vờ quên tia biếng rọi
Sương như ngủ nướng giọt im tròng
Có người tốt bụng mời ăn sáng
Gọi đĩa mì xào chén sạch bong

LÍ Lắc. 25/07/2020

*****
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

HOÀI MONG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOÀI MONG   HOÀI MONG I_icon13Sun 25 Jul 2021, 14:08

HOÀI MONG

Hôm nào cũng dậy lúc hừng đông
Hết tập dô ga lại lắc vòng
Ghim chặt lưng vai chìa cẳng thẳng
Chạm hờ eo bụng uốn lưng cong
Khoan thai hít thở làn sương bám
Chậm rãi ra vô vệt nắng tròng
Ba tháng dùi mài chăm chỉ vậy
Thế mà đống mỡ vẫn nào bong.

Phương Nguyên
24/7/2020


*****

THỂ DỤC BÊN BỜ HỒ.

Đi tới bờ hồ lúc rạng đông
Chạy quanh nửa tiếng được ba vòng
Kìa ông múa gậy chao mông lép
Đấy chị hươi quyền ưỡn ngực cong
Nắng hẳn vờ quên tia biếng rọi
Sương như ngủ nướng giọt im tròng
Có người tốt bụng mời ăn sáng
Gọi đĩa mì xào chén sạch bong

LÍ Lắc. 25/07/2020

*****


ĐỜI LAO CÔNG

Những bận đi làm ở phố đông
Là quanh các ngõ một hai vòng
Tay thò xuống rãnh moi bùn bẩn
Mũi ập vô thành chổng đít cong
Mỗi dạo mùi tanh ùa tới ...ngửi
Từng bao túi nặng đẩy lên... tròng
Hôm này ủng vỡ đành mang dép
Đã khổ thêm nhiều đế lại bong!

Đặng Hồng Giang
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37043
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

HOÀI MONG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOÀI MONG   HOÀI MONG I_icon13Mon 26 Jul 2021, 09:11

Họa thơ Phương Nguyên
TẬP LUYỆN SỚM

Nghe gà trống gọi : Sáng vầng đông
Dậy chạy quanh sân lướt mấy vòng
Miết mạnh hai lườn thông huyết đỏ
Quay đều khớp gối tránh lưng cong
Chăm xoa mọi chốn luôn đầu cổ
Gắng vuốt toàn thân cả mắt tròng
Khấp khểnh hàm răng ăn đạm bạc
Sao mà cái bụng mỡ không "bong"?

BXP 26.07.2021

Bài xướng
HOÀI MONG

Hôm nào cũng dậy lúc hừng đông
Hết tập dô ga lại lắc vòng
Ghim chặt lưng vai chìa cẳng thẳng
Chạm hờ eo bụng uốn lưng cong
Khoan thai hít thở làn sương bám
Chậm rãi ra vô vệt nắng tròng
Ba tháng dùi mài chăm chỉ vậy
Thế mà đống mỡ vẫn nào bong.

Phương Nguyên
24/7/2020

Bài hoạ
THỂ DỤC BÊN BỜ HỒ.

Đi tới bờ hồ lúc rạng đông
Chạy quanh nửa tiếng được ba vòng
Kìa ông múa gậy chao mông lép
Đấy chị hươi quyền ưỡn ngực cong
Nắng hẳn vờ quên tia biếng rọi
Sương như ngủ nướng giọt im tròng
Có người tốt bụng mời ăn sáng
Gọi đĩa mì xào chén sạch bong

LÍ Lắc. 25/07/2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




HOÀI MONG Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HOÀI MONG   HOÀI MONG I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
HOÀI MONG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ tình nangnhat_chuaphai mong các bạn góp ý
» KÍNH CHÚC THẦY SINH NHẬT VUI, KHOẺ, BÌNH AN!- Phương Nguyên
» THẤP THỎM CHỜ MONG
» LẠI MONG RÙI
» Tranh thơ Tú_Yên
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-