Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trần Thị Ngọc Xuân
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 26/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ kelangthang Sat 03 Mar 2012, 14:15 | |
|
NẾU
Nắng càng gay gắt quấn chân người Vất vả thêm nhiều, khó lại phơi Nhiều hướng gạo tiền gây khổ phận Lắm phương cơm áo khiến đau đời Sớm khuya chạy chợ chưa khi nghỉ Chiều tối bươn đường chẳng lúc ngơi Mưa gió luôn về trao cuộc sống Đói nghèo chầu chực nếu buông lơi
kelangthang |
| | | Trần Thị Ngọc Xuân
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 26/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ kelangthang Wed 07 Mar 2012, 12:33 | |
| ĐÔI LỜI
Nhuệ khí thơ ca bỗng nhạt nhòa Bởi nhiều thắc mắc đã đưa ra Bài thơ đoạt giải gây buồn đó Luật tứ vinh danh khiến chán là ... Mơ mộng tình chân nuôi ý phượng Ước mong thành thật đuổi tâm xà Muốn rằng thi thố nên cân nhắc Chớ để nản lòng kẻ mới qua
kelangthang
Được sửa bởi kelangthang ngày Wed 07 Mar 2012, 13:23; sửa lần 2. |
| | | Trần Thị Ngọc Xuân
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 26/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ kelangthang Wed 07 Mar 2012, 12:51 | |
| NỖI NIỀM
Đường chiều xơ xác lá vàng rơi Giận nắng mùa thu đã nửa vời Vắng lúc yên bề vui kiếp số Hiếm khi an phận sướng thân đời Dặn lòng xa bỏ không buồn cuốn Thầm hứa gần bên chẳng nhớ phơi Kệ kẻ thay tình như đổi áo Riêng mình quên lãng những chơi vơi
kelangthang
|
| | | Trần Thị Ngọc Xuân
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 26/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ kelangthang Fri 09 Mar 2012, 15:21 | |
| MỆT ...
Đoạt giải mà sao cứ cãi hoài Hình như lắm kẻ khoái đùa dai Thi từ trích dẫn nhìn trông chán Câu chữ quote ngó thấy chai Bỏ quá được không? Đừng kiếm lỗi Quên đi có thể? Chớ tìm sai Vui thơ lướt phím tha hồ múa Tranh đấu làm gì mỏi cái tai.
kelangthang
|
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Thơ kelangthang Sat 10 Mar 2012, 04:46 | |
| MỆT ...
Đoạt giải mà sao cứ cãi hoài Hình như lắm kẻ khoái đùa dai Thi từ trích dẫn nhìn trông chán Câu chữ quote ngó thấy chai Bỏ quá được không? Đừng kiếm lỗi Quên đi có thể? Chớ tìm sai Vui thơ lướt phím tha hồ múa Tranh đấu làm gì mỏi cái tai.
kelangthang
MỆT
Làm thơ chẳng được bởi gây hoài Bụng dạ đâu mà kiếm chuyện dai Vượt núi vui hơn dù dốc sạn Băng đèo thích quá dẫu tay chai Ai tranh cũng kệ danh là ảo Kẻ muốn thì đành ý diễn sai Giữ lấy hồn nhiên cùng tuế nguyệt Không màng dư luận bỏ ngoài tai
Shiroi 09/03/2012
|
| | | Trần Thị Ngọc Xuân
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 26/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ kelangthang Sat 10 Mar 2012, 12:38 | |
| - Shiroi đã viết:
MỆT ...
Đoạt giải mà sao cứ cãi hoài Hình như lắm kẻ khoái đùa dai Thi từ trích dẫn nhìn trông chán Câu chữ quote ngó thấy chai Bỏ quá được không? Đừng kiếm lỗi Quên đi có thể? Chớ tìm sai Vui thơ lướt phím tha hồ múa Tranh đấu làm gì mỏi cái tai.
kelangthang
MỆT
Làm thơ chẳng được bởi gây hoài Bụng dạ đâu mà kiếm chuyện dai Vượt núi vui hơn dù dốc sạn Băng đèo thích quá dẫu tay chai Ai tranh cũng kệ danh là ảo Kẻ muốn thì đành ý diễn sai Giữ lấy hồn nhiên cùng tuế nguyệt Không màng dư luận bỏ ngoài tai
Shiroi 09/03/2012
ĐÔI LỜI
Chỉ muốn cùng thơ võ vẽ hoài Chẳng màng thiên hạ kéo dằng dai Dạ mong câu ý luôn luôn dẻo Hồn ghét tứ từ mãi mãi chai Buông luật đắm mê đôi lúc đúng Thả Vần ưa thích lắm khi sai Thôi thì học hỏi mà cầu tiến Cãi vã ồn ào điếc cái tai
kelangthang |
| | | Trần Thị Ngọc Xuân
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 26/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ kelangthang Sun 11 Mar 2012, 20:31 | |
| TỦI
Đôi lúc bâng khuâng thấy giận mình Duyên ưa sao mãi cứ làm thinh Hiểu là vóc dáng ông chưa đẹp Và biết dung hình lão chẳng xinh Có lẽ vì lười ghi câu nhớ Hình như bởi ghét viết thơ tình Nên giờ chiếc bóng luôn luôn ngự Nghe tủi từ chiều tới sáng tinh
kelangthang
|
| | | Trần Thị Ngọc Xuân
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 26/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ kelangthang Sun 11 Mar 2012, 21:18 | |
| MƠ
Chiều này rảnh rỗi lại vu vơ Phơi hết văn chương bởi sợ mờ Nên kéo sợi thương đi đến bến Mới neo dây nhớ đậu bên bờ Tâm hồn thả lỏng sa nghiên bút Ý dạ buông dần ngã áng thơ Vợ bảo: vừa vừa thôi đấy nhé Mộng hoài thực tại khó là mơ
kelangthang
|
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ kelangthang Sun 11 Mar 2012, 22:04 | |
| KHÓ ...
Mai về chốn cũ kiếm tình thân Nối những niềm thương đã mất dần Cũng bởi biển sông nên cách biệt Và vì đồi núi mới chia phân Đầu bờ có kẻ chờ duyên thắm Cuối bãi còn người đợi mộng xuân Nhưng những ước ao chưa đến được Tin yêu có lẽ chẳng cho phần?
....kelangthang.... EM ĐÂU CÒN
Về nước đi tìm mấy bạn thân Kẻ còn người mất vắng thưa dần Chia tay độ ấy ta ly biệt Tạm biệt lúc nầy họ cách phân Hứa hẹn ngày về khi đến hạ Sai lời đáo xứ lúc sang xuân Em yêu thuở nọ giờ chôn chặt Một mảnh tình riêng xuống mộ phần
.....LEHONG.... |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Thơ kelangthang Sun 11 Mar 2012, 23:07 | |
|
Được sửa bởi mytutru ngày Sun 11 Mar 2012, 23:22; sửa lần 1. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ kelangthang | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 12 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |