Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 18:51

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Trà Mi Today at 09:44

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Yesterday at 21:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 14:10

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Yesterday at 13:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 12:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 11:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Yesterday at 10:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24

Lục bát by Tinh Hoa Wed 18 Sep 2024, 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 35 ... 66, 67, 68 ... 84 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 I_icon13Tue 27 Dec 2011, 04:39


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 ImagesqtbnANd9GcQ3qvP_32B0ld9M0x1zQ58C8wytZZsePE2P1Q_sAhiCbffqViRq4A
(hình net)



Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn
Sáng tác: Văn Phụng

Tôi đi giữa hoàng hôn,
Khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương
Một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài
Mà lòng mình thấy u hoài

Tôi thương nhớ ngày qua, trên bến Hoàng Hoa
Hay những đường xa
Thường thường hai đứa dắt nhau tươi cười
Mắt say sưa thắm mộng đời

Dù cho mưa gió, bên mái tranh nghèo
Dù cho nắng, dù cho sương khói mịt mù
Niềm thương yêu hằng xin mãi mãi không hề phai
Nhớ, nhớ, nhớ đêm nào, trên bến tìm sao
Hai đứa nhìn nhau, không nói một câu
Như thầm mơ ước, ước mơ dạt dào
Như thầm hẹn nhau mùa sau

Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn

***

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 I_icon13Tue 27 Dec 2011, 23:21

Có bao nhiêu bông tặng hết bát tỷ nha, bự nhỏ gì lôi ra tặng hết sunny
:spf: :bd: :tangb:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 I_icon13Wed 28 Dec 2011, 17:07

Shiroi đã viết:
Có bao nhiêu bông tặng hết bát tỷ nha, bự nhỏ gì lôi ra tặng hết sunny
:spf: :bd: :tangb:

Cám ơn Shiroi, bông nhiều phái wá dd
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 I_icon13Wed 28 Dec 2011, 17:10


Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 ImagesqtbnANd9GcTji-IlL9biSgoIfYSpbqQ7TPKV1k9m77SMuyyIrAlZrWTEMb2y



Lá trầu xanh
Tác giả: Viễn Châu

Thương nhau cau bổ làm đôi miếng
Một lá trầu xanh thắm nợ duyên
Cứ mỗi chiều về tan buổi chợ
Em còn hoài vọng bóng người thương.

(Vọng cổ) Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên... chồng. Cau thắm trầu xanh sẽ thêm đượm thêm nồng. Mỗi sớm tinh sương gánh trầu ra chợ, trên con đê dài thoăn thoắt đôi chân. Em không sợ nắng vàng héo úa trầu xanh mà sợ người yêu chờ đợi buồn phiền. Do~i mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan, lỡ chuyến hẹn hò tình duyên đôi lứa.

Nhưng rồi một hôm mưa buồn xóm chợ, bên thúng trầu xanh em chờ bạn chung tình... Mưa gió cách ngăn duyên kiếp đôi mình... Chợ vắng thưa người sao anh không đến, yêu nhau rồi ngại gì lầy lội bước chân. Để em quay về thờ thẩn nhớ thương, trầu nặng gánh hay nặng tình em thương nhớ. Anh phụ em rồi, anh không tới nữa để phiên chợ buồn héo úa lá trầu xanh.

(Mạnh Lệ Quân) Hoa thu rụng tơi bời bên bờ sông lạnh. Em đếm bao lá rụng, một ngày thu tàn hiu quạnh. Khung trời mưa buồn buông lạnh. Ngỡ ngàng đứng bên cổng rào, nhà anh đang nói cười rộn ràng. Em hỏi thăm, hay được đây ngày tân hôn. Ngày vui mừng tân hôn, của anh với người mến thương. Thôi rồi lỡ làng nợ duyên. Áo em lệ sầu thấm hoen, lỡ câu mong đợi, mong đợi. Ngày mai chỉ hồng thắm duyên, cớ sao anh vội sai hẹn. Còn chi tiếng thề ái ân, lời đoạn thệ sao đành quên nhau.

(Vọng cổ) Trời ơi! Hai thúng trầu xanh còn nặng oằn đôi vai bé nhỏ, nhưng gánh tình chung đã gãy đổ tự lâu... rồi. Tiếng pháo rền vang pha lẫn tiếng vui cười. Anh sắp sửa vui cùng duyên mới, em cũng bắt đầu làm một kẻ đơn côi. Muốn quay về cho khỏi thấy cảnh trái ngang, sao chân bước dạ còn mong ở lại. Trời ơi... nỗi khổ đau của một người con gái mười tám xuân xanh đã mang mối tuyệt tình.

Trên đường về lệ trải bước chân quê, trên bến cũ con đò sao vắng bóng? Đò ơi, sao không xót thương một người vô vọng, lại vội vàng tách bến sang ngang?

Mưa hay lệ rơi hoài trên áo?
Gió quyện ngàn xác pháo trên sông.
Thu về rụng lá trầu xanh
Trầu xanh rụng lá, tình anh hết rồi.
Một gánh trầu còn oằn nặng trên vai
Nhưng gánh nặng u hoài muôn vạn kiếp
Mưa rơi lạnh buốt khung trời
Anh phụ em rồi, em còn biết tin ai?

***
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 I_icon13Fri 30 Dec 2011, 05:37

Em nghe bát tỷ hai lần vô vọng cổ với Firefox lại trót lọt :-bd hông có bi nín. Hay quá bát tỷ ơi, còn bắt qua đoạn Mạnh Lệ Quân nữa... Hết xẩy á :votay: :thang:

:tangb:
Ăn bánh macarons nha bát tỷ, ăn bánh này vô bảo đảm hát nhiều hơn nữa (mà em chưa có thử :horang: )

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 11072116

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 I_icon13Fri 30 Dec 2011, 17:54


wow ... bánh vừa đẹp vừa ngon, hổng nỡ ăn Shiroi ơi ... hì hì :horang: ... nói chứ ngon vậy hổng dám chê đâu ... để dành ăn từ từ ... :grin8:
Cám ơn Shiroi nhiều nhiều nhen . À mà bài của Huynh Thiên Hùng giao cho, Shiroi đã thu xong chưa vậy, nhớ để lên cho bà con nghe ké nhen . Tặng hoa trước nè, Shiroi hết mong chạy trốn nha ... :tangb:
Còn bé Gai biến mất luôn, Gai ơi luộc bài hát xong chưa ? Mèng ... đoàn hát nào mà mướn nhỏ này, chắc hổng còn cái chén ăn cơm ... :cuoi1: Bó hoa cho bé luôn nà :spf:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 I_icon13Fri 30 Dec 2011, 18:08

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 ImagesqtbnANd9GcQVWyirAuTvBeMHMm9W3Y3nrkoRXnxKB-sZXax3n4ZhmoVD_tLN-1



NAM ĐẢO
Đường Minh Hoàng Khóc Dương Quý Phi

Soạn lời : Hồ Danh Lịch

*4 câu phản Xuân qua Đảo

1. Từng đêm (xang) (--xê--)
Sông Ngân (xê)__ lấp lánh ngang trời (lịu)
2. Mái tây lầu __ sương rơi (xê)__
Nhạn kêu đàn lẻ loi (xê)__
3. Chùa xa vẳng tiếng chuông ngân (xê)
Trẫm nghe __ quặn thắt gan vàng (lịu)
4. Ngự uyển __ bóng trăng tàn (fan)__
Giọng côn trùng oán than (xê)__

Lớp I (vào Nam Đảo)

1. Nhìn trăng thề nguyện năm xưa (xê)
Nỗi nhớ nhung __ nói mấy cho vừa (lịu)
2. Thương tiếc không bến bờ (fan)__
Theo lá vàng thu mưa (xê)__
3. Đến cung Nam Uyển và Vị Vương (xê)
Còn nghe dư âm khúc nhạc Nghê Thường (xề)
4. Gieo trăm mối đoạn trường (xề)__
Ngơ ngẩn sầu bên gương (liu)__
5. Gương xưa dấu đã soi chung (liu)
Mặt hoa __ khắn khít mày rồng (xề)
6. Nay vắng bặt nhan hồng (xề)
Trẫm ngồi soi tóc trắng (ú)__
7. Đến bên vườn lê năm cũ (ú)
Nhìn bao __ cung nữ với ca nhi (fan)
8. Tóc xanh đã phôi pha (fan)__
Thêm chạnh lòng xót xa (liu)__

Lớp II

9. Từ khi nổi trống Ngư Dương (xang)
Tiếng tơ __ tiếng trúc bỗng ngưng (liu)
10. Nay đã bao thu trường (xề)__
Nhìn cảnh đời tang thương (liu)__
11. Trẫm là vua của một giang san (liu)
Nhưng trong tim __ lại có một ngai vàng (xề)
12. Để cho bóng hình nàng (xề)__
Mãi ngự trị ngôi tim (liu)__
13. Thái Chân __ ơi hỡi Thái Chân
Tên ái phi __ trẫm gọi bao lần (xề)
14. Nghe rướm máu tâm hồn (xề)__
Lệ hồng tuông lai láng (ú)__
15. Bờ Thái Dịch , Xuân sang hoa nở (ú)
Thềm Ly Cung __ ngập lá thu rơi (fan)
16. Gợi hoài cảm xa xôi (fan)__
Bên góc trời đơn côi (xê)__

Lớp III

17. Gót bèo mây trôi nổi tha phương (xê)
Khiến xui __ lạc bước đến kinh đô (xê)
18. Một đạo sĩ ở sơn lâm (xê)__
Biết chuyện tình của quân vương (xê)__
19. Xin vào yết kiến long nhan (xê)
Vì thương vua __ mang nặng u hoài (lịu)
20. Nguyện đem hết sức tài (fan)__
Với phép lạ thần thông (xê)__
21. Nghe qua xiết đỗi hân hoan (xê)
Như đất khô __ đón trận mưa rào (lịu)
22. Vua rót chén rượu đào (fan)__
Mời đạo sĩ phương xa (xê)__
23. " Khanh ơi lòng trẫm khôn nguôi (xê)
Nỗi nhớ thương __ bao tháng năm dài (xừ)
24. Thân xác phải hao gầy (xừ)__
Khi mất cành thiên hương (xang)__

Lớp IV

25. Trẫm đang sủng ái Dương Phi (xê)
Bỗng đâu __ biến loạn sơn hà (xư)
26. Phải xa điện ngọc cung vàng (xư)__
Cùng tướng sĩ ba quân (xang)__
27. Trên bước đường lưu vong (liu)
Để sang đất Thục lánh nàn (xề)
28. Tướng binh buộc tội nàng (xề)__
Làm cơ đồ đảo điên (liu)__
29. Than ôi ! ngọc nát châu rơi (liu)
Quí phi __ phải vĩnh biệt dương trần (xề)
30. Để cho trẫm an phần (xề)__
Lo phục hồi xã tắc (ú)__
31. Khi trở về cố quốc (ú)
Trẫm như __ rạn vỡ tâm can (fan)
32. Năm canh vắng thở than (fan)__
Đến bạc phơ mái tóc (ú)__

Lớp V

33. Vậy khanh hãy nhờ phép thần thông (liu)
Đến hai nơi __ Bích Lạc, Hoàng Tuyền (xề)
34. Tìm kiếm Thái Chân nàng (xề)__
Cho trẫm gởi niềm thương nhớ (ú)__
35. Cành thoa kỷ vật năm xưa (liu)
Nàng đã mang xuống tận tuyền đài (xề)
36. Còn chiếc hộp khảm này (xề)__
Trẫm từng đêm ôm ấp (ú)__
37. Chiếc hộp chứa đựng cành thoa (liu)
Nay còn đây __ khép kín u sầu (xề)
38. Dù đã phai sắc màu (xề)__
Nhưng không phai lời nguyện ước (ú)__
39. Chuyện lòng trẫm đà cạn tỏ (ú)
Nhờ khanh hãy mau kíp ra tay (fan)
40. Nương gió thoảng mây bay (fan)
Trẫm đợi chờ tin khanh (liu)__

Lớp VI

41. Dưới đất đen lên tới trời xanh (xang)
Kiếm tìm __ nào thấy Dương Phi (liu)
42. Đạo sĩ nghe tin đồn (xề)__
Vội ra miền biển khơi (liu)__
43. Có non tiên ngoài phía hư không (liu)
Xa trông __ năm sắc mây lồng (xề)
44. Với cung điện son vàng (xề)__
Tha thướt nhiều bóng tiên (liu)__
45. Có một nàng tên gọi Thái Chân (liu)
Mặt hoa __ da tuyết trắng ngần (xề)
46. Lòng đạo sĩ vui mừng (xề)__
Chắc là giai nhân ấy (ú)__
47. Đến mái tây vội vàng gõ cửa (ú)
Rồi cậy nhờ __ hai tiên nữ đưa tin (fan)
48. Là nàng Đại Ngọc với Song Thành (fan)__
Cùng bước vào cung tiên (liu)__

Song Cước (Dây hò nhứt hơi Ai )

Lớp I

1. Giật mình (xàng) tỉnh mộng (xệ)__
Thái Chân __ vừa biết được tin (liu)
2. Sứ giả của triều đình (xàng)__
Đã tìm lối vào non tiên (liu)__
3. Vén rèm châu nàng nhẹ bước ra (liu)
Đẹp như __ trong khúc Nghê Thường (xàng)
4. Tuôn lã chã lệ buồn (xàng)__
Khi gặp người dương gian (liu)__
5. Từ ngày đứt đoạn tơ duyên (liu)
Chốn non tiên __ thư thái tháng ngày (xàng)
6. Trường An ngoảnh mặt nhìn (xàng)__
Chỉ thấy đầy bụi nhơ (liu)__
7. Ơn quân vương thiếp xin tạc dạ (xệ)
Vì còn mang __ nặng nỗi u hoài (xàng)
8. Qua bao tháng năm dài (xàng)__
Dù định mệnh đã an bài (xàng)__

Lớp II

9/1. Tình nầy (xàng) đáp tạ (xệ)
Nhờ đạo sĩ __ tâu với quân vương (liu)
10/2. Gởi theo chiếc thoa vàng (xàng)__
Kỷ vật của ngày xưa (liu)__
11/3. Thoa vàng hộp khảm chia đôi (liu)
Nay cành thoa __ trở lại cung vàng (xàng)
12/4. Với lời lâm biệt ân cần (xàng)__
Xin hẹn cùng quân vương (liu)__
13/5. Vào đêm trùng thất hằng năm (liu)
Khi điện Trường Sinh __ đã vắng bóng người (xàng)
14/6. Dương gian với cõi trời (xàng)__
Cùng thốt lời nguyện chung (liu)__
15. " Xin kết nguyện : chim trời liền cánh (xệ)
Xin làm cây __ liền nhánh giao cành " (xàng)

***

Đây Là PHẦN GHI CHÚ

NAM ĐẢO LỚP II

_ Câu 33 : Bích lạc, hoàng tuyền là trên cõi trời và dưới suối vàng ( âm phủ )

NAM ĐẢO LỚP VI

_ Câu 48 : Đại Ngọc và Song Thành là tên 2 nàng tiên đón đạo sĩ vào cung tiên.

SONG CƯỚC II

_ Câu 13 : Đêm trùng thất là đêm mùng 7 tháng 7 - Điện Trường sinh là tên một cung điện trong hoàng thành.

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 I_icon13Fri 30 Dec 2011, 21:53

quehuong đã viết:

wow ... bánh vừa đẹp vừa ngon, hổng nỡ ăn Shiroi ơi ... hì hì :horang: ... nói chứ ngon vậy hổng dám chê đâu ... để dành ăn từ từ ... :grin8:
Cám ơn Shiroi nhiều nhiều nhen . À mà bài của Huynh Thiên Hùng giao cho, Shiroi đã thu xong chưa vậy, nhớ để lên cho bà con nghe ké nhen . Tặng hoa trước nè, Shiroi hết mong chạy trốn nha ... :tangb:
Còn bé Gai biến mất luôn, Gai ơi luộc bài hát xong chưa ? Mèng ... đoàn hát nào mà mướn nhỏ này, chắc hổng còn cái chén ăn cơm ... :cuoi1: Bó hoa cho bé luôn nà :spf:
Dạ nhà em đang có khách thành ra mới đeo casque để nghe, lẩm bẩm nhỏ nhỏ thôi, chưa dám rú bát tỷ ơi,
sợ mấy cô chú bác xách hành lý chạy hông kịp thở á :pardon:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 I_icon13Wed 04 Jan 2012, 07:41

hum ni Khòm mí tỉnh tỉnh được chút nên từ từ nghe KL hát ... KL số 1 rose :bong: :spf: :spf: từ nhỏ đến lớn luôn :flower_2++:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Một Chút Tình Cho Quê Hương   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 I_icon13Wed 04 Jan 2012, 07:51

... và mời ĐV mình nghe 1 bài song ca đầu năm dương lịch nha hun

Một Chút Tình Cho Quê Hương
Soạn lời ca : Ngọc Thạch & Thiên Hùng
Tám Khủng Long & Hai Khòm trình bày

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 Quehuong



SƯƠNG CHIỀU

ĐÀO : Lối : Gió chớm thu sang sắt se lòng lữ thứ,
đường xa thăm thẳm ngàn nẻo chông gai ta chưa tiện
1- bước quay... về (cồng)
2- (------) Chuỗi ngày lê thê (u)
3- (------) Đắng cay ê chề (cồng)
4- (------) Buồn vui nhân thế (cống)
5- (------) Tóc pha sương (xê)
6- Rũ u buồn (cồng) đi về vấn vương (u)
7- (---cống---) (---xê---)
8- (---cồng---) (---u---)
KÉP : 9- (---u---) Vầng trăng thanh (u)
10- Lững lơ (u) trên trời xanh (u)
11- (------) Nhìn dương gian (u)
12- Đổi thay (u) sầu đa đoan (u)
ĐÀO : 13-... Trong (u) tim ta (u)
14- Không (cống) phôi pha (cống)
15- Bóng quê hương (xg) mờ trong sương khói (cống)
16- (---xg---) (---cống---)
KÉP : 17- (---cống---) Bên khóm tre già (xừ)
18- (------) Người yêu đợi chờ (cồng)
19- Thiết tha (u) (---u---)
20-... Còn (xừ) thân ta (xê)
21- (------) Đã dạn dày (xừ)
22- (------) Tuổi ưu tư (xg)
23- Hằn trên đuôi mắt (cống) (---cống---)
24-(------) Bao nỗi phong sương (xê)
25- Chẳng xóa tình (cồng) quê hương (u)


ĐÀO : 1-Vào những đêm thanh khi ánh trăng vàng treo trên ngàn cây nội cỏ, người ôm đàn dạo khúc Bình-sa để lắng đọng tâm tư về một quê hương đã biền biệt xa ... mờ.
KÉP : Rồi hôm nay khi chính tôi là lữ khách xa nhà. Và quê hương ấy là nơi tôi chôn nhau cắt rốn nên nỗi nhớ đong đầy theo từng bước phiêu du .
ĐÀO : Tôi nhớ tiếng vỏng trưa hè với giọng hát ru, của bà mẹ quê bên hương lúa thơm nồng, tiếng cu gù cao vút ngọn tre xanh, đàn cò bay trên nương chiều nhạt nắng.

KÉP : 2-Tôi đứng trên cầu BAY mà nhớ phà Mỹ-Thuận xuôi dòng Tiền Giang man mác cánh lục bình.
ĐÀO : Thành phố Xăng-Frăng vào Xuân vẫn dày đặc sương mù. Đâu giống như Đà Lạt quê tôi chỉ mưa phùn lất phất để ngọn gió Xuân nồng loang tõa bờ đê .
KÉP : Tôi bước đi giữa dòng người Mỹ, Á, Âu, Phi ...mà nghe nhớ quá con đường quê với nhịp cầu tre lắc lẽo, nhớ dòng sông có hàng dừa xanh nghiêng bóng cô lái đò đang cao giọng hò lơ ...


TÚ ANH

ĐÀO : 1- (------) Lòng (xừ)
2-... Vấn (u)... vương (cống)
3- Mối tình (xừ) tuổi xuân thì (xừ)
4- Cho dù (xừ) xa cách Sâm Thương (xg)
KÉP : 5- (---xg---) Rồi đây (u)
6- (---u---) Sợi buồn vây quanh (u)
7- Sẽ tung (cống) bay trong (cống)
8- Chốn hư không (cống)... Cho (xê)
9- Thế gian (xê) tranh giành lợi danh (xê)
10- Ta về (xừ).... bến (u)
11- Quê xưa (cống) lãng quên đời (xừ)
12-Một con thuyền (xừ)... đong đưa (cống)
13- Cõi Thiên tiên (xg)
…. ĐÀO : Người yêu dấu (u)
14- Môi hé cười (xừ) nhìn chàng ca sĩ (u)
15- Quên đất trời (xừ) vừa (xừ)__
16- Qua khỏi cơn mê (xg) (---cống---)
17- (---xg---) Nước mắt tuôn theo (u)
18- Tiếng khóc mưa rơi (liu) cay đắng tận tường (cồng)
19- Phải chăng (liu) giấc mộng Thiên đường (cồng)
20- Đã trôi về (xàng) cơn não nề...? (xàng)


KÉP : 5-Và thời gian có thêm oằn nặng đôi vai với bao nỗi sầu tư khoắc khoải, nhưng khúc Nam-Xuân đã bừng dậy trong tôi nguồn sức sống căn ....tràn.
ĐÀO : Qua Đảo-ngũ-cung như sơn ca vui hót trên ngàn. Tôi đã thấy bàn tay anh nắn phím dạo khúc Giang-nam buồn tống biệt Kinh Kha,
KÉP : … và có phải em đang chờ tôi cất tiếng ca, đưa tráng-sĩ qua dòng Dịch-Thủy,
tôi bỗng thấy lòng mình ấm tình tri kỷ dù trời Cali đang gọi gió đông về.

ĐÀO : 6-Một kiếp người nhanh tợ bóng bạch câu, chuyện thế nhân muôn đời là hợp tan, tan hợp, có ra đi làm người viễn xứ mới thấy thắm đượm nghĩa tình bằng hữu thâm giao .
KÉP : Sống nơi xứ người tấp nập đua chen, nhưng tôi vẫn nhớ tôi là dòng giống Rồng-Tiên con Hồng cháu Lạc …
ĐÀO : … "hello, goodbye" ..dẫu nằm trên chót lưỡi nhưng "chào mẹ, chào anh" sao tha thiết lạ thường.

Đêm đã dần tàn trong tiếng vạc kêu sương, điệu Lưu Thủy Bắc-oán-ai đưa tôi vào cõi mộng,
KÉP : … giữa thành phố Xăng-Frăng trời đang rựng sáng, nhưng khúc Phụng-Cầu còn văng vẳng đâu đây .


drum
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 67 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Hồ Xuân Hương, Thơ và Đời
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» THẦN NỮ CHẾ NGỰ CUỒNG LONG
» Hạ Long
Trang 67 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 35 ... 66, 67, 68 ... 84 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-