Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:24

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Yesterday at 21:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 14:10

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Yesterday at 13:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 12:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 11:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Yesterday at 10:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24

Lục bát by Tinh Hoa Wed 18 Sep 2024, 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 65 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 I_icon13Sun 27 Mar 2011, 12:32

Ở đây ai cũng "chuyên đi chọc ghẹo" mà sao ko ai ghẹo được cái kỉu như anh TH hết dzị scratch

1 ngừi dzừa ra khỏi "quán nửa khuya" là "trăng tàn trên hè phố" liền à hen lol2
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 I_icon13Sun 27 Mar 2011, 23:46

Thiên Hùng đã viết:

hihihiii quậy thoải mái đi 9 muội ... lão Khòm chạy lấy trớn thì có á ... :cuoi1: ... muh nè 9 muội ui, những tấm hình Khòm đem vào nhiều khi nó bự tô? chảng, nếu rảnh chút 9 muội resize nó lại cho vừa với ĐV mình nha ... củm ơn 9muội chước nè rose drum

em quậy thoải mái á, hông quậy em mới hông thoải mái lol2
Em đâu biết có tấm nào bự đâu, em dùng Firefox Mozilla, diễn đàn nó tự đông resize lại với chiều rộng là 700px.
Anh nói em mới mở Internet Explorer mà coi, option này nó hông chạy với IE geek
Dạ để em coi rồi resize lại cho flower


Thiên Hùng đã viết:


... Ké với KL cuối tuần nha , vì sau khi rời khỏi quán nửa khuya lão Khòm đã ... hun

Trăng Tàn Trên Hè Phố
Sáng Tác : Phạm Thế Mỹ


:-bd :musician: cho trăng tàn típ típ :cheers: :bong:


@ bé Gai: Nhưng mà trăng đâu có tàn nửa khuya scratch
Chắc dạo phố cả đêm trăng mới tàn á lol!
dzọt bé Gai à, để bị kí lủng đầu á dzot
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 I_icon13Mon 28 Mar 2011, 03:19


Shiroi ... bé Gai ... hổng nghe hai người kể chuyện xong, rồi sau đó " thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay ..." . Nghe nói chia tay ...ánh trăng run quá nên tàn trước ruì, chắc tại cái mà lo sợ bị tứ mã phân thây :cuoi1:
Anh Hai Khòm .... chia tay thiệt huh ? :dancing2: :pp: :laughing:
hahahah ... ghẹo huynh chút ... bài hát :clapp: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2577
Registration date : 19/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 I_icon13Mon 28 Mar 2011, 05:38

quehuong đã viết:

Shiroi ... bé Gai ... hổng nghe hai người kể chuyện xong, rồi sau đó " thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay ..." . Nghe nói chia tay ...ánh trăng run quá nên tàn trước ruì, chắc tại cái mà lo sợ bị tứ mã phân thây :cuoi1:
Anh Hai Khòm .... chia tay thiệt huh ? :dancing2: :pp: :laughing:
hahahah ... ghẹo huynh chút ... bài hát :clapp: :bong:

hihiiiii nhậu gùi, 8888 quá chời trong quán gùi, không chia tay dìa ngủ để mai đi cày, bộ KL hổng sợ homeless sao đây :laughing: dzot :cache3: drum
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 I_icon13Mon 28 Mar 2011, 12:58

Thiên Hùng đã viết:


hihiiiii nhậu gùi, 8888 quá chời trong quán gùi, không chia tay dìa ngủ để mai đi cày, bộ KL hổng sợ homeless sao đây :laughing: dzot :cache3: drum

À đúng ha ! Hết chuyện để kể nhau nghe .... thì chia tay là đúng quá gòyyyy .... Vậy sao mình chẳng nghĩ ra.. Cũng tại cái quán nửa khuya ... (ghẹo huynh nữa á):cuoivuivui:
Một đầu tuần thật vui há huynh ...
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 I_icon13Tue 29 Mar 2011, 00:01

... hihihiiiii mấy Nhện hát vui quá, chờ gì không nhào dzô ké ... nghe phái quá nên lạc tuốt lên Thiên Thai động gùi :laughing:

Sương Chiều qua Tú Anh - Lạc Nẽo Thiên Thai
Soạn lời ca & trình bày : Hai Khòm

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 Nghethuong



Nói lối Quảng :

Nước biếc non xanh đây miền Thượng giới
Suối bạc non ngàn ôi thật chốn Bồng lai
Ta đã đi vào trong cỏi mộng Thiên thai
Khi văng vẳng bên tai giọng tiêu sầu réo rắt ...
... và xa xa các Tiên nương đang say mê trong vũ khúc Nghê ....

Ca Sương Chiều : ......................................... thường

2-(-------) Cung đàn vấn vương
3-(-------) Đắm say hồn
4-(-------) Người dương thế
5-(-------) Bao la
6-Dãy Ngân Hà ... mơ màng lung linh
7- (-------) (-------)
8- (-------) (-------)
9- (-------) Chàng ơi
10- Đến đây ... cõi mộng thiên thai
11- (-------) Chàng quên đi
12- Đắng cay ... miền dương gian
13- Bên ... giai nhân
14- Hương ... hoa xuân
15- Chuốc men cay ... hồn ai ngây ngất
16- (-------) (-------)
17- (-------) Chúng em kính dâng chàng
18- (-------) Khúc Nghê thường
19- Đắm say (-------)
20- Còn ... phong ba
21- (--------) Của kiếp con người
22- (-------) Ở nơi đây
23- Chỉ là mộng ão (-------)
24- (-------) Chàng hãy nâng ly
25- Để men nồng ... ấm lòng đêm xuân ...

Qua Tú Anh :

1- (--------) Ngày
2- Tháng .... trôi
3- hững hờ ... người dương trần
4- Chạnh lòng ... nhớ đến quê hương
5- (------) Giờ đây
6- (-------) Giọt sầu dương gian
7- Phôi pha ... qua bao
8- giấc nam kha ... nên
9- nhớ thương ... lại về trong tim
10- Chàng .... quyết
11- Ra đi ... giả biệt miền
12- nước Nhược non Bồng ... mặc cho ai
13- ngấn lệ hoen mi ... Tiên nương hỡi
14- tấm chân tình ... ta mãi mãi
15- sẽ vẹn gìn ... trên từng
16- bước phiêu du (--------)
17- (--------) Biết nói chi đây
18- Trước phút chia tay ... để tiển đưa chàng
19- Tiếc thay ... duyên kiếp bẽ bàng
20- Chẳng tròn ... câu đá vàng ...


Hai Khòm hun


Bài nì AL thâu hôm cuối tuần để vui vui với Sương Chiều - Tú Anh của huynh . Hát vọng cổ không ... thấy trơ trẽn quá, nên AL có thêm vào mấy câu cóc nhái của mình . Hy vọng huynh Thiên Hùng sẽ không phiền há .... chỉ cốt mua vài phút vui thôi huynh ... không có ý gì cả ... thank you huynh



(Êm ả dòng đời nhẹ bóng trôi
Rượu hồng đối ẩm chén giao bôi
Nghê Thường vũ khúc hồn say đắm
Đẹp mối lương duyên đã bén rồi) - thơ AL


Ca Vọng cổ 1 : Tiên nương ơi, bưng chén rượu Quỳnh tương thấy lòng ngây ngất, chưa dứt điệu tâm giao ta đã nghe say tận đáy tâm ... ... hồn ... Mộng ão giờ đây đã hóa thật rồi ... Ta cất bước giang hồ phiêu lãng, trước thói đời danh lợi đua chen ... những mong tìm cho mình một chút bình yên, để tâm tư thôi ray rức nhọc nhằn ... Lạc giữa rừng hoang hội ngộ được kỳ duyên đã đưa ta lên miền tiên cảnh .

2- Ngất ngây say trước nụ cười tiên nữ, nhạc thiên thai trỗi nhẹ cung sầu ... Tha thướt xiêm y như bướm lượn hoa đào ... Nhân thế trầm luân bỗng nhạt nhoà trong ánh mắt, nụ hôn trần say đắm mộng đào nguyên ... Ta nghe từng giọt máu thắm về tim, còn đọng mãi dư hương đôi môi hồng e ấp ... Tiên nữ ơi, một phút bên nhau để muôn vàn luyến nhớ ... ta bàng hoàng thả nhẹ hồn mơ .

(Lòng sầu chưa sạch bụi trần ai
Chạnh nhớ quê xưa lệ chảy dài
Cây cỏ xanh rêu buồn ảm đạm
Chân trời khói phủ cảnh dần phai) - thơ AL


Ca vọng cổ 5- Tiên nương ơi, ta mãi mãi khắc đậm trong tim tấm chân tình vàng đá, nhưng thôi nàng hãy lau đi những giọt thu ba để cho ta cất bước lên ... đường ... Hoa lá ngàn cây cũng lưu luyến ngập ngừng ... Thiên Sứ đã vén mây hồng, kìa , đường về hạ giới ... thôi vĩnh biệt nàng, vĩnh biệt cõi thiên thai ... Nước Nhược non Bồng mờ nhạt cuối chân mây ... trần thế đã hiện ra muôn màu muôn vẽ ... Ta cũng thấy lòng mình lâng lâng cảm xúc, khi nhớ đến người thân đang mòn mõi đợi chờ .

6- Giữa khu rừng nhạt nắng hoàng hôn, ta hối hả tìm về chốn cũ ... Nhưng con đường xưa đã nhạt nhoà trong ký ức trên lối mòn đá phủ xanh rêu ... Giấc mộng tương phùng lịm chết giữa buồng tim vì thế nhân đà biển dâu thay đổi ... người xưa đâu biết tìm đâu thấy, chỉ quanh ta sương trắng quyện chân trời ...
Ta lại muốn tìm đường lên cỏi mộng thiên thai, nhưng nơi ấy bây giờ đà xa lắm ... ngồi bâng khuâng một mình trong đêm vắng, ta mơ màng nghe suối nhạc Đào Nguyên .

Thiên Hùng


Được sửa bởi quehuong ngày Tue 29 Mar 2011, 21:45; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 I_icon13Tue 29 Mar 2011, 01:53

chòy chòy :clap: bát tỷ hay quá :224: số một nha

Em còn đang đánh vần cái bài SC-TA bát tỷ đã mần gọn bài Vọng cổ luôn gòy :nhoi:

Hết xảy nha, ngồi nghe mê mẩn :ae_014:
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 I_icon13Tue 29 Mar 2011, 19:26

Hết xẩy AL uiiiii, bis bis bis :bong:

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 Merci-anime
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 I_icon13Tue 29 Mar 2011, 21:47


Cám ơn Shiroi ... cám ơn Mỹ Linh ...
Để từ từ ... AL đi lục bài bản làm tiếp nữa nhen ... dd
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 I_icon13Tue 29 Mar 2011, 21:57

@8 tỷ
Dzách lầu dzách lầu "Chén tỷ" ui :jj: , vọng cổ khó rên lắm, mà tỷ rên vèo vèo ngon lành lun :clapp:

@9 tỷ
2 tỷ muội mình còn lâu mới hót được dzị, thôi mình lót dép ngồi nghe, đỡ phải xách dép chạy theo :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 30 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Hồ Xuân Hương, Thơ và Đời
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» THẦN NỮ CHẾ NGỰ CUỒNG LONG
» Hạ Long
Trang 30 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 65 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-