Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:24

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Yesterday at 21:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 14:10

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Yesterday at 13:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 12:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 11:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Yesterday at 10:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24

Lục bát by Tinh Hoa Wed 18 Sep 2024, 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Khủng Long ...nổi giận !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 62 ... 101  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 I_icon13Sun 20 Feb 2011, 03:05

MyLinh đã viết:
Lần đầu tiên ML nghe bài Biển Nỗi Nhớ Và Em, bài hay và Ái Linh hát hay lắm :clapp:

:spf:

Hì ... Mỹ Linh ... bài này AL cũng mới biết thôi, ngắn ngắn âm điệu là lạ ... nên cố nghêu ngao chơi, cám ơn Mỹ Linh nhen .... :bong:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 I_icon13Sun 20 Feb 2011, 03:41

:ae_014: tặng KL nè ... tiếp nữa KL uiii....
nghe xót quá đi á

:bong:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Võ Tắc Biệt - Ngưu Cao Tế Mộ   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 I_icon13Mon 21 Feb 2011, 00:35

Xin chân thành cảm ơn huynh Thiên Hùng đã gửi bài đàn và cho phép AL được hát bài này . Và cũng không quên cám ơn các thầy đàn thật nhiều ....
Thân mời các bạn cùng nghe với AL nhen ...



Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 2882275431_13eba0ec46





VỎ TẮC BIỆT

Ngưu Cao Tế Mộ
Soạn lời ca :Thiên Hùng

(I)

1- (------) (------)
(------) Cất tiếng kêu (xg)
Giữa đêm trường (hò) Bớ Nhạc đại ca (oan)
hồn thiêng (liu) anh hãy quay về (xàng)
2- Qua mấy từng (xề) khói hương lạnh giá (ú)
Nhạt nhoà sương khuya (liu) (------)
Tiểu đệ Ngưu Cao (liu) đội tuyết dầm sương (oan)
về đến Trường An (liu) thì đã muộn màng (xàng)
3- (------) (------)
(------) Nhạc đại ca (xg)
Đã (xg) ra người thiên cổ (xể)
bởi tay (xê) lũ gian thần tham bạo (xự)
4- Ôi (xg) một đời xả thân (xê)
Vì đại nghĩa (xể) yêu nước thương dân (xg)
Bởi hôn quân (xg) đắm say tửu sắc (xể)
Mà hùng anh (xê) phải chịu oan hình (hò)
5- (------) (------)
(------) Nhớ khi xưa (liu)
(------) Tranh Vỏ trạng nguyên (liu)
Ngọn Lịch tuyền thương (xế) uy chấn quần hùng (xàng)
6- Giết Phan vương (xg) Sài Quế (xể).----
dẹp loạn cường sơn (xg) (------)
Anh hùng bốn phương (liu) theo về (xề)
đợi ngày báo đáp quân ân (liu) (------)
7- (------) (------)
(------) Thời nhiễu nhương (liu)
giặc Kim (liu).---- đặt ách nô vong (liu)
*lê dân đồ thán (xế) oán hận ngút trời (xề)
8- Đại ca (liu) vâng sắc chỉ (xế)
thống lảnh binh hùng (xàng) (------)
Quyết đuổi giặc Kim (liu) rước Nhị Đế (xê)
hồi loan (xê) cho xứng danh hào kiệt (xự)
9- (------) Nhưng Cao xanh (xg)
đã bày trò (hò) dâu biển tang thương (xê)
Để ngoài ải quan (liu) chiến binh (liu).----
giết giặc (xự).----ddê ? lập công đầu (xề)
10- Mà triều trung (liu) Tần Cối (ú).----
Quá lộng hành (xàng) (------)
Đã tư thông (liu) cùng giặc Kim (xê)
mạo chiếu gian (xê) hại người trung liệt (xự)
11- (------) Buộc đại quân (xg)
Phải dừng (hò) nơi Châu Tiên trấn (xê)
Sao (liu) đại ca (liu).----
Biết chiếu gian (xê).---- mà vẫn quay về (hò)
12- Phải chăng (xg) bởi dòng chữ (xể).----
của lệnh nghiêm đường (hò) (------)
Sống làm người (xề) đứng trong trời đất (ú)
phải báo quốc tận trung (liu) (------)
13- (------) (------)
(------) Anh hùng tử (xê)
mãi rạng danh (xg) chỉ thương sơn hà (xàng)
chìm trong cảnh can qua (xg) (------)
14- (------) (------)
(------) Và nghĩa đệ huynh (xê)
phải chia cách (liu) từ đây (liu).-----
Em khóc anh (xê).---- lần vĩnh biệt sau cùng (hò)
15- Cỏi vô miên (xg) an hưởng (xể).----
phước lạc thiên thu (xg) (------)
Đại ca (xê) sanh vi tướng tử vi thần (xàng)
Anh hùng Tống Nhạc Phi (xg) (------)

(II)

28- (------) (------)
(------) Nầy hởi (liu)
Hôn quân (liu).---- Mi có thấy chăng (liu)
Xã tắc giang sơn (xế) khói lửa ngập tràn (xàng)
29- Ta nguyện (xự) khởi binh (xê).----
Vượt sóng Trường Giang (xg) (------)
Phân thây gian thần (xàng) họ Tần (xề).----
cứu lê dân (xê).---- khỏi hoạ lửa trời (hò)
30- Trung hồn đại ca (xg) xin lượng thứ (xể).----
Tiểu đệ đã cải lời (hò) (------)
Vì ngày nào (xề) chưa diệt xong Tần Cối (ú)
há thắng giặc Kim (liu) (------)./

... Lớp (II) trùng lớp (I) từ câu 16 đến câu 27, nên giới tài tử hiện nay đờn ca bài Vỏ Tắc Biệt gồm 18 câu... 15 câu lớp (I) và 3 câu chót lớp (II) mà thôi.

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 I_icon13Mon 21 Feb 2011, 03:46

Bát tỷ hát bài này nhuyễn thiệt á :clap:
nghe thích ơi là thích

:spf: bông tặng bát tỷ nè

:cheers: còn mời soạn giả nhậu cái nè ...
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 I_icon13Mon 21 Feb 2011, 06:24

Shiroi đã viết:
Bát tỷ hát bài này nhuyễn thiệt á :clap:
nghe thích ơi là thích

:spf: bông tặng bát tỷ nè

:cheers: còn mời soạn giả nhậu cái nè ...

Merci héng Shiroi, công nhận bài này hay quá, qh nghe và hát theo không biết bao nhiêu lần . Phải cám ơn huynh Thiên Hùng lần nữa mới được ....
:thx:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 I_icon13Mon 21 Feb 2011, 11:46

Đọc lời gòi xàng xê theo, mỏi cổ lát lun con mắt tỷ ui :nhay:
Sao tỷ lên giọng nhanh nhở applause , có bí kíp giề truyền lại cho muội dzí Laughing
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 I_icon13Tue 22 Feb 2011, 03:56

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Đọc lời gòi xàng xê theo, mỏi cổ lát lun con mắt tỷ ui :nhay:
Sao tỷ lên giọng nhanh nhở applause , có bí kíp giề truyền lại cho muội dzí Laughing

bé Gai ... tỉ cũng không biết là có bí kíp gì không ? Nhưng khi hát xí tỉ chạy theo tiếng đàn, nên lúc già ... lúc non .... Nhưng có một điều là phải biết cách canh theo nhịp điệu, tỷ dụ như câu số 3 :
" Nhạc đại ca (xg)
Đã (xg) ra người thiên cổ (xể) "

chữ cổ (xể) phải lên giọng, vì đàn lên cao chổ này, nên sau chữ ra người ... mình phải lên liền chữ thiên và để trớn đó đi thẳng lên chữ cổ luôn .... (mèng xí tỉ nói lập bập quá hả, nhưng dễ lắm á Gai) ... em cứ tập thử đi, hát theo xí tỉ ... khi quen thuộc rồi ... sẽ không còn khó nữa . Bí quyết nằm ở chổ .... tự mình tìm ra cách cho mình để tập luyện thôi ....
bé Gai thừa khả năng để hát cổ nhạc, xí tỉ tin vậy .... vì nó chỉ đòi hỏi ta phải có lòng đam mê .
Xí tỉ chúc em mau thành công nhen .... :bong:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 I_icon13Tue 22 Feb 2011, 12:40

Trích dẫn :
hát xí tỉ chạy theo tiếng đàn, nên lúc già ... lúc non ....

Muội nghĩ ko phải đâu, mình hát là phải vậy, vì mình thu bằng phụ tùng dỏm, mình ko qua trường lớp, nên cường độ của hơi phát ra ko đều. Đây đâu phải là chuyện dễ làm, chỉ có ca sĩ chuyên nghiệp (thực sự) mới làm được điều này. Những ca sĩ "thời nay" ra CD nghe hay quá trời, đó là do phòng thu mix nhạc tốt (có thể biến 1 giọng ca con vịt thành giọng họa mi).

Tỷ nói muội hiểu rồi, nhưng chắc muội ko "xàng" theo nổi đâu Mad , thôi thì cứ để muội la làng như bi giờ, cũng tốt gòi :nhay:
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 I_icon13Wed 23 Feb 2011, 03:58

Đúng là AL hát nhuyễn quá, khó hát lắm ... Hay lắm AL ...

Bis bis bis rose hi
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 I_icon13Wed 23 Feb 2011, 04:28


Cám ơn nhen Mỹ Linh, được khen phái quá ... dd
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Khủng Long ...nổi giận !   Khi Khủng Long ...nổi giận ! - Page 24 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Khủng Long ...nổi giận !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cười vỡ bụng-Song Long Hội full-phim hài Thành Long mới nhất 2012 full vietsub
» Hồ Xuân Hương, Thơ và Đời
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» THẦN NỮ CHẾ NGỰ CUỒNG LONG
» Hạ Long
Trang 24 trong tổng số 101 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 62 ... 101  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe-