Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:24

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Yesterday at 21:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 14:10

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Yesterday at 13:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 12:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 11:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Yesterday at 10:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24

Lục bát by Tinh Hoa Wed 18 Sep 2024, 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 17 ... 25  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 08:14

Bài xướng
82- KHÚC CA TÌNH 
Suối nắng au vàng trải khắp sân
Êm ru ngọn gió đuổi mây vần
Bờ môi khát vọng vừa mong lấn
Ánh mắt e dè đã chặn lân
Khắc khoải niềm thương dâng vạn lúc
Triền miên nỗi nhớ nghẹn muôn lần
Chiều mưa gặp gỡ sao quên nổi
Để khúc ca tình cứ mãi ngân
BXP 06.07.2021
Bài họa 
YÊU CA HÁT
Đêm về bóng tối phủ đầy sân
Bọn trẻ ê a tập đánh vần
Nguyệt quế đầu hiên hương đã toả
Trúc đào cuối ngõ ngọn vừa lân
Chồng pha ấm nước chiêu vài ngụm
Vợ bật giàn loa gõ mấy lần
Thử tiếng xong rồi gân cái cổ
Giọng khàn vịt đực nỉ non ngân
Phương Nguyên
6/7/2021

Đáp họa
83- HỘI TRUNG THU
Ra đình ánh nguyệt đã tràn sân
Lão hứng đôi câu muốn thả vần
Chốn nọ tưng bừng khua trống bỏi
Nơi này rộn rã múa kì lân
Nhu mềm điệu vũ khơi nhiều bận
Dịu ngọt bài ca gợi lắm lần
Khúc nhạc thanh bình vang khắp nẻo
Ta về ngọn bút mãi còn ngân.
BXP 08.07.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 08:17

Bài xướng
KHÔNG ĐỀ
Rõ ràng bát vận khó mà hay
Chữ nghĩa vu vơ cũng ráng bày
Tả đại anh này đau chỗ gáy
Khoe bừa chị đó mỏi nơi tay
Rồi mưa phải tránh nên đầu vạy
Cả gió cần che khiến ngón tày
Bạn hữu mà chê dìm xuống đáy
Khen thì tặng rượu uống bằng say
Phương Nguyên
07/4/2021
Họa thơ Phương Nguyên
84- SỢ BÁT VẬN ĐỒNG ÂM
Đủ tám từ hòa kể cũng hay
Không nên ép quá dở phô bày
Vần gò khập khiễng vênh đàn cáy  
Tứ ghép quềnh quàng lệch khớp tay
Tức tưởi người xem lò lửa cháy
Lơ ngơ kẻ viết gót chân tày
Riêng ta ít chữ bao lần chạy 
Chẳng dám đua gì cuộc họa say.
BXP 08.07.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 08:20

Bài xướng
TÂM SỰ CỦA THẦY EM.
Thầy buồn tỉ muội ít về thăm
Đến nỗi râu ria mọc kín cằm
Sáng dạo vườn đào tâm bứt rứt
Chiều nhìn ngõ trúc nhãn đăm đăm
Sân Trình lác đác trò siêng dạo
Cửa Khổng lưa thưa cụ chán gằm
Nói chả hề ngoa lời Cẩn Vũ
Đương mùa “Cô -Vịt” mấy ai chăm?
Cẩn Vũ. 01-07-2021
Bài họa 1
TRẦN TÌNH CỦA EM
Vẫn ở trên giường đã ghé thăm
Lúc vê gỉ mũi lúc xoa cằm
Quán trà đọc miết môi trề lệch
Lều cỏ xem hoài mắt liếc đăm
Chữ chạy lên rừng lôi xuống mắng
Vần nhao xuống biển xách ra gằm
Đe nhiều chúng sợ hè nhau trốn
Từ ấy em thành đứa hổng chăm
Phương Nguyên
01/7/2021
Bài họa 2
RÕ CHÁN
Suốt bữa ngồi chờ chẳng kẻ thăm
Quen tay bứt rụi đã trơ cằm
Học trò léo hánh nhìn lơ đẹp
Con trẻ thì thào bảo khó đăm
Luộm thuộm tóc tai đầu biếng chải
Xấu xa dáng vẻ mặt ưa gằm
Cách ly tưởng có giờ lên mạng
Nhà cửa neo người việc phải chăm
AH
Bài họa 3
85- PHẢI CẦN CHĂM
Vườn Đào mái ấm vẫn luôn thăm
Cháu rứt cho nên để nhẵn cằm
Bướm kiếm vào trang buồn ngó nhặm
Hoa tìm dõi mạng khổ nhìn đăm
Phong phanh chữ nghĩa neo thuyền đắm
Chật vật từ câu giữ cổ gằm
Biết quĩ thời gian còn ít lắm
Đêm ngày luyện tập rất là chăm.
BXP 09.07.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 08:24

Bài xướng
MỪNG SINH NHẬT

BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.
Chúc bác hằng vui ít muộn phiền
Thi đường tiến bộ khoả liên miên
Râu dù hệt cước đua cùng tuổi
Sức cứ như voi dạo khắp miền
Gặp buổi an nhàn ưa đọc sách
Nhằm ngày rảnh rỗi dạm tu tiên
Cháu yêu tánh cụ thường nghiêm túc
Lúc hoạ giao lưu với bạn hiền
Cẩn Vũ 23/06/2021
Họa thơ Cẩn Vũ
86- VÔ TƯ
Bác vẫn vô tư chả có phiền
Duyên đời tỉnh táo chống thùy miên*
Tìm hoa gõ phím hoài du nẻo
Nhặt chữ làm thơ mãi dạo miền
Kẻ giỡn : chồng ham thang thuốc quỉ
Người đùa : bố thích trái đào tiên
Còn ta gắng tập chăm trau bút
Học Pháp rèn thân tích thiện hiền.
BXP 04.07.2021
* Một Trong 5 Triền cái: Tham dục, Sân, Thuỳ miên, Trạo hối và Nghi
Thuỳ miên: Thụy miên có nghĩa là ngủ gục.

Bài họa 1

CHÚC BÁC MÃI KHOẺ
Chạm tám ba xuân cũng bớt phiền
Thơ làm trong cả lúc du miên
Yêu hoa mải miết truy ngàn nẻo
Thích bướm say sưa dõi vạn miền
Sáng vẫn rèn thân nghe kệ phật
Chiều còn luyện trí đánh cờ tiên
Cầu mong bác khoẻ nhiều năm nữa
Cùng cháu con ngoan vợ thảo hiền
Phương Nguyên
3/7/2021
Bài họa 2
CHÚC MỪNG BÁC
Quẳng gánh lo đi vứt não phiền
Cho dù những bữa mệt triền miên
Bước vừa thẳng bước năng hoà điệu
Tâm đã ngay tâm gắng chọn miền
Tuổi hạc chưa sờn lòng dạ sắt
Canh gà hãy mộng nước non tiên
Niềm tin khó nhọc nào ngăn cản
Khát vọng theo gương bậc thánh hiền
AH
Bài họa 3
MỪNG BÁC
Sống thọ thêm lâu bụng chẳng phiền
Trên đầu tóc phủ trắng ti miên *
Vườn thi trải tứ bay mười cõi
Cửa giác trì thân giữ một miền
Hiếu mục con nhà lành tự đức
Minh tường nguồn cội sướng bằng tiên
Thong dong mỗi sớm nâng mình dậy
Tắm ánh dương quang giọt nắng hiền
TM
* ti miên = bông tơ
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 08:25

Bài xướng
87- VƯỜN ĐÀO VỮNG TRỤ

Vườn Đào vững trụ mãi không xa
Bốn bể hòa chung một mái nhà
Giữ trọn ân thầy vui khúc hát
Neo bền nghĩa bạn đẹp lời ca
Hoa tìm phím gõ còn tha thiết
Tứ họa tay thao vẫn mặn mà
Mặc cái già nua luôn nhõng nhẽo
Vườn Đào vững trụ mãi không xa
BXP 10.07.2021
Bài họa 1
MÁI ẤM ĐÀO VIÊN
Từ ngày nhập học chẳng lần xa
Cõi ảo nơi đây đích thực nhà
Ngày dạo tưng bừng coi bạn viết
Tuần dòm háo hức đợi chàng ca
Còn thương hiền tỷ lời êm ái
Cũng nhớ ân sư giọng mượt mà
Cảm tạ người cho nhiều kiến thức
Từ ngày nhập học chẳng lần xa
Phương Nguyên
10/7/2021
Bài họa 2
88- CHẲNG DỄ XA
Một chốn sâu tình chẳng dễ xa
Thân thương gắn bó tựa như nhà
Hoa tìm bạn thích … âm thầm gõ
Bướm kiếm người mừng … lặng lẽ ca
Mải miết phòng khuya tâm khoái vậy
Say sưa ngõ sớm dạ vui mà
Cây gieo khát vọng hoàng hôn tím
Một chốn sâu tình chẳng dễ xa
BXP 11.07.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 08:28

Bài xướng
SAO ANH CHẲNG ĐẾN
Bữa ấy sao anh chẳng ghé nhà
Để thầy với mẹ ngóng hoài nha
Bà vơ vẩn ngõ tay cầm chổi
Ông lượn lờ sân mắt chọn gà
Trái sắp đầu kia chờ lúc gọt
Trà bày góc nọ đợi giờ pha
Nắng vàng tắt lịm ngày trôi hết
Chị vẫn bên hiên bóng nhập nhoà
Phương Nguyên
3/6/2021
Họa thơ Phương Nguyên
89- KỈ NIỆM XA THỜI
Hôm xưa được hẹn đến thăm nhà
Diện kiến U Thày thích lắm nha
Lúc ngượng ngùng thưa không yến nhắc
Khi nhanh nhảu đáp chẳng oanh gà
Bên mành lấp ló em cười mỉm
Góc ghế e dè chị giỡn pha
Kỉ niệm xa thời lưu giữ mãi
Bâng khuâng nỗi nhớ lệ rưng nhòa.
BXP 14.07.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 08:29

Bài xướng
ĐỢI CHỜ
Chiều nay bậu hẹn ghé thăm nhà
Lại hỏi đường vào liệu có xa
Trước ngõ còn xanh vài ngọn mướp
Rìa sân đã tím mấy bông cà
Lăng xăng sắp đặt kê bàn ghế
Hớn hở lau chùi ngắm quả hoa
Giọt nắng dần phai ngày cũng muộn
Người đâu chả thấy... phải chăng là...
Phương Nguyên
Họa thơ Phương Nguyên
90- ĐỢI CHỜ
(hoa y đề)
Bạn mến Phương Nguyên muốn lại nhà
Thăm đường lặn lội tự trời xa
Say sưa ngắm cảnh hồng tươi phượng
Đắm đuối nhìn y tím lịm cà
Trót lỡ xe Phòng thành đợi trái
Đành ngồi buýt Nội để chờ hoa
Lòng khao khát gặp còn nung nấu
Nghỉ tạm rồi mai nhất định là...
BXP 14.07.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 08:32

Bài xướng
91- ĐÃ AN BÀI
Bao nhiêu kỉ niệm… tháng năm dài
Để cõi lòng mình vẫn nhớ dai
Khắc khoải niềm thương làn tóc xõa
Bâng khuâng nỗi tưởng đóa hoa cài
Canh khuya lẩn thẩn xem vầng nguyệt
Sớm rạng bơ phờ ngó nắng mai
Tiếng nghẹn kêu sương hồn Thục đế
Đành yên phận kiếp đã an bài.
BXP 10.07.2021 
Bài họa 1
CŨNG CHẢ DÀI
Sống một trăm năm cũng chả dài
Tại thầy bốc quẻ phán còn dai
Chân mà lỏng lẻo nhờ cây đỡ
Mắt nếu lem nhem mượn kính cài
Vẫn muốn ăn sò tôm ốc nghẹ
Luôn thèm ngắm huệ cúc đào mai
Ngày lê khắp xóm buôn nhiều chuyện
Tối lại say sưa với lá bài
Phương Nguyên
13/7/2021
Bài họa 2
92- MẶC NGẮN DÀI
Giấc mộng trần gian mặc ngắn dài
Thơ còm bút thảo mãi dằng dai
Ba chân lập cập đường yên bước
Bốn mắt lơ mơ áo gọn cài
Trí luyện hoa tìm dù nắng sớm
Tâm rèn bướm dõi dẫu mưa mai
Kinh trì mõ tụng lòng thanh thản
Tựa học sinh khi đã thuộc bài.
BXP 14.07.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 08:33

Bài xướng
CHIỀU QUÊ
Nắng rọi sườn đê mấy vệt hồng
Chuông chiều gióng giả rộn thinh không
Chuồn ngơ ngẩn đậu rìa khung cửa
Vịt mải mê ăn giữa cánh đồng
Thưa thớt trên cành na đậu quả
Rậm rì dưới lối cỏ khoe bông
Bên chùa chú tiểu cầm xô nước
Lo tưới vườn rau mới được trồng 
Phương Nguyên
21/7/2021
Họa thơ Phương Nguyên
93- DƯỚI NẮNG BAN MAI
Bình minh rực rỡ nắng mai hồng
Gió thổi êm đềm có thích không?
Rộn rã cò bay đùa thảm lúa
Le te cá lượn giỡn mương đồng
Vườn cao mở vụ cây tươi trái
Ruộng thấp khoe mùa cảnh đẹp bông
Dạo gót đường quê lòng nhẹ nhõm
Nơi đây hạnh phúc mãi ươm trồng.
BXP 24.07.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 I_icon13Sat 03 Aug 2024, 08:36

Bài xướng
HOÀI MONG
Hôm nào cũng dậy lúc hừng đông
Hết tập dô ga lại lắc vòng
Ghim chặt lưng vai chìa cẳng thẳng
Chạm hờ eo bụng uốn lưng cong
Khoan thai hít thở làn sương bám
Chậm rãi ra vô vệt nắng tròng
Ba tháng dùi mài chăm chỉ vậy
Thế mà đống mỡ vẫn nào bong.
Phương Nguyên
24/7/2020
Bài hoạ
THỂ DỤC BÊN BỜ HỒ.
Đi tới bờ hồ lúc rạng đông
Chạy quanh nửa tiếng được ba vòng
Kìa ông múa gậy chao mông lép
Đấy chị hươi quyền ưỡn ngực cong
Nắng hẳn vờ quên tia biếng rọi
Sương như ngủ nướng giọt im tròng
Có người tốt bụng mời ăn sáng
Gọi đĩa mì xào chén sạch bong
LÍ Lắc. 25/07/2020
Họa thơ Phương, Lí
94- TẬP LUYỆN SỚM
Nghe gà trống gọi: Sáng vầng đông
Dậy chạy quanh sân lướt mấy vòng
Miết mạnh hai lườn thông huyết đỏ
Quay đều khớp gối tránh lưng cong
Chăm xoa mọi chốn luôn đầu cổ
Gắng vuốt toàn thân cả mắt tròng
Khấp khểnh hàm răng ăn đạm bạc
Sao mà cái bụng mỡ không "bong"?
BXP 26.07.2021
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» Trang Thơ Tình Hồ Xuân Thu
» Quán Hát Rong
» *_Cô Giáo Thu Trang
Trang 9 trong tổng số 25 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 17 ... 25  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-