Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Yesterday at 22:24

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:58

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 21:52

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Mon 16 Sep 2024, 09:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 I_icon13Mon 19 Aug 2024, 10:42

Bài xướng
NHỚ NGƯỜI XA
Đếm giọt mưa rơi trước cửa nhà
Nghe lòng da diết nhớ người xa
Bồn chồn lên xuống vò khăn lụa
Ngơ ngẩn ra vô hái nụ trà
Ấm sứ hong khô chờ nước sủi
Chè nhài tráng kỹ đợi tay pha
Thời gian chậm chạp trôi từng phút
Nắng tắt chiều phai lệ nhạt nhòa
Phương Nguyên 6/12/2023
Họa thơ Phương Nguyên
289- GIỮ BẠN Ở LẠI
Níu bạn hôm nay ở lại nhà
Bần thần tưởng nhớ một thời xa
Mừng ngày họp mặt nồng con chữ
Xót buổi chia tay lạnh ấm trà
Vắng lặng thư phòng câu giỡn điểm
Êm đềm cảnh vật nụ cười pha
Tình tri kỉ ấy còn lưu giữ
Đến lúc tàn hơi mới chịu nhòa.
BXP 20.02.2024 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 I_icon13Mon 19 Aug 2024, 10:44

Bài xướng
BẠN ĐẾN
Khách quí dừng chân ở trước nhà
Ngón vừa chạm cửa chủ ào ra
Đăm đăm mắt ngó thềm chưa vượt
Chặt chẽ tay ôm bậc đã sà
Gót nhỏ di sàn ôn chuyện cũ
Lưng mềm áp cột hỏi người xa
Men tường ríu rít mồm không nghỉ
Bụng réo thời may bếp có gà  
Phương Nguyên 10/10/2023
Họa thơ Phương Nguyên
290- VUI CẢNH NHÀ
(Họa tá vận)
Tám sáu mùa Xuân ấm cửa nhà
Tinh tường cặp mắt khỏe thêm ra
Vừa ngồi chửa vững con sang thỉnh
Mới đến chưa yên chắt lại sà
Hể hả duyên đời neo phận đẹp
Êm đềm cuộc sống nhớ tình xa
Nguồn thơ cảm hứng còn mê mải
Đã rạng bình minh rộn tiếng gà.
BXP 24.02.2024 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 I_icon13Mon 19 Aug 2024, 10:45

Bài xướng
291- NGẮM CẢNH ĐÌNH
Phấn khởi hôm nay dự lễ đình
Tưng bừng cảnh sắc tỏ phồn vinh
Nâng niu mỹ tục làng Văn hóa
Níu giữ thuần phong xóm Điển hình
Rộn rã cung hồ lời đắm đuối
Êm đềm khúc nhạc tiếng rung rinh
Quê hương đổi mới người thanh lịch
Cuộc sống vươn xa vững lộ trình.
BXP 25.02.2024
Bài họa
MỘT NÉT VĂN HÓA ĐÁNG YÊU.
Làng nay mở hội giữa sân đình
Bô lão chen ngồi chỗ nhất vinh
Nữ tú nhìn giai so bắp thịt
Nam thanh ngắm gái luận thân hình
Cồng khua chẳng dứt lân gầy múa
Bạc thưởng còn chờ địa béo rinh
Mỹ tục ngàn xưa đâu nỡ bỏ
Hằng năm diễn lại đúng quy trình.
Lí Lắc 26/2/2024
Đáp họa Lí Lắc 
292- QUÊ HƯƠNG KHẾ NGỌT
Ngày vui tất cả thích ra đình
Kính lễ Thành Hoàng cảm sự vinh
Đất trại năm xưa hồng đẹp tích
Làng thôn buổi mới sáng tươi hình
Êm đềm xóm ngõ chiêng bừng dạo
Hể hả lòng người trống rộn rinh
Vẫy gọi chim xa về tổ ấm
"Quê hương khế ngọt" vững hành trình.
BXP 26.02.2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 I_icon13Tue 20 Aug 2024, 09:22

Bài xướng
293- ĐÃ TỈNH MÊ
Óc mụ ra nhiều khó nghĩ thơ
Làm sao có chữ để ghi tờ?
Du chân khắp xóm mà hờ hững
Khoác túi quanh làng những ngẩn ngơ
Mắt sáng lòng thanh tâm muốn xả
Ngươi tinh trí tĩnh dạ thôi chờ
Kim Cương ngẫm ngợi buông dần hết
Đã tỉnh mê rồi chớ vẩn vơ.
BXP 26.02.2024
Bài họa 1
BẠC + VÀNG + KIM CƯƠNG
Vui mừng Bắc Hợp họa vần thơ
Cưới lại lần ba cứ lặng tờ
Bạc đã qua rồi Vàng cũng thế
“ Kim cương” Mới vượt cớ sao thờ.
Năm canh mãi ấp dường chưa thỏa
Sáu khắc luôn ôm vẫn muốn chờ
Sức khỏe đang cường nên thể hiện
Sau này mệt mỏi chẳng buồn vơ.
Bùi Bắc Hợp
Đáp họa Bắc Hợp
294- HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY
Vẫn trải êm đềm những áng thơ
Đưa Phây gửi Nét biết bao tờ
Cây Tiên níu giữ hoài cung kính
Gốc Tổ nâng niu mãi phụng thờ
Đã thấy tình xưa đau phải bỏ
Còn hay phận mới sướng đang chờ
Thân già thể sọm nào ai hiểu
Hạnh phúc trong tầm… chẳng nhận vơ.
BXP 26.02.2024
Bài họa 2
HẾT CHỮ.
Khi lòng bất ổn khó ra thơ
Giấy xóa làm hao cả chục tờ
Lục chén khan vần vê tóc nản
Đường phèn tịt ý gãi đầu ngơ
Đầu không một chữ làm sao viết?
Phú chửa hai câu để đó chờ
Xỏ dép ra hè thơ thẩn dạo
Đoạn chèo trí thuộc hát vu vơ
Lí Lắc 26/2/2024
Đáp họa Lí Lắc
295- CÒN CHỮ
Bạn họa thì mình vẫn có thơ
Bình yên cuốc bộ chữ tuôn tờ
Đường khô lóa mắt vui không bỏ
Bút ướt đau đầu sướng chẳng ngơ
Sảng khoái tâm hồn Phây đã đợi
An nhiên trí tuệ Nét luôn chờ
Đời trong nhịp thở đừng dằn vặt
Định quẳng… nhưng rồi lại vội vơ.
BXP 27.02.2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 I_icon13Tue 20 Aug 2024, 09:24

Bài xướng
296- BÍ THƠ
Bí quá thơ ơi phải viết gì?
Câu vần chạy hết khó mà ghi
Tinh tường cặp mắt lời như chặn
Sáng sủa con ngươi ý tựa ghì
Vạn nẻo duyên sinh khơi Lục bát
Muôn màu cuộc sống gợi Đường thi
Chuông ngân mõ cốc lòng an tịnh
Chữ nghĩa đành buông Pháp thọ trì.
BXP 02.03.2024
Bài họa
GIẢI PHÁP
Tốt nhất thôi luôn chả nghĩ gì
Chúng thò mặt tới cũng không ghi
Lơ thằng cửa trước to mồm gọi
Mặc đứa sân sau chặt cẳng ghì
Sáng sớm men đường xem lúa trỗ
Chiều tà rủ bạn đánh cờ thi
Thế nào cũng có hôm trời đẹp
Thơ xuất triền miên não hết trì
Phương Nguyên
2/3/2024
Đáp họa
297- PHÁP KHÔNG TRÌ
Hoa buông tứ bỏ phải làm gì
Cạn ý khan lời bút khó ghi
Muốn họa tâm buồn từ chẳng đến
Mong gieo dạ khổ chữ đâu ghì
Phương Nguyên mới lại chờ rồi xả
Lí Lắc chưa vào đợi sẽ thi
Phượng lão thân còm khôn chỗ lựa
Đành đem chuỗi hạt Pháp KHÔNG trì.
BXP 04.03.2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 I_icon13Tue 20 Aug 2024, 09:25

Bài xướng
298- VỌNG TIẾNG CHUÔNG NGÂN
Cặp mắt vừa tinh chửa dễ "về"
Hoa tìm tứ trải vẫn Ô kê
Ngày dài cuốc bộ neo tròn nếp
Sớm rạng xoa thân giữ vẹn bề
Lướt chuột in Kinh hoài thắc thỏm*
Ra đình đọc sách mãi say mê
Chia li cõi tạm nào ai biết
Vọng tiếng chuông ngân hết não nề.
BXP 30.03.2024
Bài họa
BÁC PHƯỢNG CỦA CHÁU.
Vui chân dạo phố chẳng ưng về
Thơ thẩn dừng nhìn đám chọi kê
Lính rượt nhiều tay phi loạn hướng
Quan gông ít đứa dẹp yên bề
Vào làng kiếm ngụm chè xanh thích
Đến cổng khen vườn đậu đỏ mê
Bác cháu tuy già nhưng khỏe mạnh
Gối chưa lỏng lẻo bước đâu nề
Lí Lắc 4/4/2024
Đáp họa
299- THÍCH CHẢ "VỀ"
Cháu gửi thơ vui thích chả "về"
Tìm vần đáp họa hóa cà kê
Xem cây ý ngỏ câu hòa vận 
Ngắm cảnh tình sinh tứ hợp bề
Thoải mái tâm hồn neo dạ tỉnh
Êm đềm trí tuệ xả đầu mê
Ngàn hoa vẫy gọi trong tiềm thức
Một trái tim yêu khó chẳng nề.
BXP 04.04.2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 I_icon13Tue 20 Aug 2024, 09:27

Bài xướng
300- VUI DUYÊN CÕI TẠM
Đường chiều nhẹ gót cứ du chân
Mắt sáng lòng vui bớt sự đần
Cuốc bộ từng hôm bền luyện sức
Xoa người mỗi sớm vững rèn thân
Êm đềm khúc nhạc neo đời sống
Hể hả câu thơ xả bụi trần
Vẫn thấy tưng bừng duyên cõi tạm
Dù già chửa cạn ý thanh tân.
BXP 05.04.2024

Bài họa
BỆNH
Lâu ngày dưỡng bệnh cũng buồn chân
Thơ viết không ra não hoá đần
Bốn góc giường con mơ xứ lạ
Một gờ cửa hẹp ngóng tình thân
Cơm và ít miếng lưng tì đệm
Thuốc tọng nhiều viên mắt ngó trần
Hàng xóm vào thăm cười nói khẽ
Ánh nhìn ai nấy khá bi tân *
Phương Nguyên
5/4/2024

* xót thương

Đáp họa Phương Nguyên
301- LẤY CỰU NGHINH TÂN
Cho dù bốn mắt với ba chân
Óc vẫn còn minh trí chửa đần
Giữa xóm xem nhà thôn mãi đẹp
Trên đường ngắm phố cảnh hoài thân
Tưng bừng trải vận vui niềm sống
Rộn rã tìm hoa khoái cõi trần
Ốm cứ làm thơ thêm sức khỏe
Vườn Đào lấy chữ CỰU nghênh TÂN.
BXP 06.04.2024/Sửa lại 04.7.2024
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 I_icon13Tue 20 Aug 2024, 09:29

Bài xướng
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG
 Từ ngày nghỉ việc ở nhà chơi
 Tiền ít cho nên cũng ít cười
 Sáng độc khoai lùi môi hết đỏ
 Trưa toàn cải luộc mặt thôi tươi
 Phở gà bún vịt mong người réo
 Chụp ảnh xem phim ngóng bạn mời
 Trước hễ xôn xao thường cáo bận
 Bây giờ rảnh rỗi lại đơn côi

 Phương Nguyên 6/4/2024
Họa thơ Phương Nguyên
302- CHẢ HỀ CÔI
Hàng ngày thoải mái cứ dong chơi
Gắng níu tâm an với nụ cười
Hạ tới lung linh ngàn quả ngọt
Xuân về rực rỡ vạn hoa tươi
Nhanh sang với bạn không chờ đón
Chóng đến cùng em chẳng đợi mời
Bỏ phải buông hơn dừng chấp nhặt
Tình làng thắm thiết lẽ nào côi.
BXP 08.04.2024 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 I_icon13Tue 20 Aug 2024, 09:33

Bài xướng
SẦU LY BIỆT
Thôi thế là em đã lấy chồng
Câu thề dạo trước hoá hư không
Chiều mai ngõ ấy đầy hoa đẹp
Sáng mốt đường kia ngập pháo hồng
Thuyền tủi nằm yên rầu rĩ bến
Anh buồn đứng lặng nghẹn ngào sông
Tay ôm kỷ niệm lòng chua xót
Thấy bẽ bàng sao một chữ đồng
Phương Nguyên
11/3/2024
Họa thơ Phương Nguyên
303- MỘT ĐÓA SEN TƯƠI
Tựa nón chưa quai nữ cóc chồng
Muôn lời khó nói cảnh phòng không
Âu sầu nỗi tưởng vần thơ tím
Khắc khoải niềm mơ cánh thiệp hồng
Ước buổi ra nơi thuyền cập bến
Mong ngày đến chỗ sáo qua sông
Con tim nóng bỏng nào ai biết
Một đóa sen tươi giữa ruộng đồng.
BXP 20.04.2024 
Cháu hoạ tiếp với bác cho vui ạ. Bài hoạ này hơi tếu một chút hihi
TRÁCH AI PHỤ TÌNH
Ngày cô trở gót để theo chồng
Có biết lòng này tủi lắm không
Uống rượu nguyên thùng da đã tái
Xem thư cả xấp mắt thêm hồng
Tim rầu rĩ mãi đòi xông lộ
Óc đớn đau hoài muốn nhảy sông
Đắng miệng thìa cơm nhai hổng nổi
Giận… kê gối huých đổ mâm đồng
Phương Nguyên
21/4/2024

Bác đã có đáp họa một bài Tập danh hoa từ lâu nhưng không đăng, vì TDH... dở, đành chịu vậy.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 I_icon13Tue 20 Aug 2024, 09:37

Bài xướng
304- THẤM GIÀ 
Vô thường… thác cuộn phía miền xa
Muốn mãi còn Xuân chả thấy già
Sớm vững tay xoa rền khúc nhạc
Ngày bền bộ cuốc thắm lời ca
Hoa tìm vạn loại tình tha thiết
Tứ trải muôn câu nghĩa đậm đà
Bỗng mắt mờ sương chân rệu rã
Ôi trời! Cuộc sống thế này a!
BXP 14.06.2024
Bài họa 1
ƯỚC
Ai rồi cũng lúc phải đi xa
Tuyệt nhất là khi tuổi đã già
Tóc rụng trơ đầu chân hết nhảy
Răng lìa khỏi lợi miệng thôi ca
Hồn về cõi Phật cười thanh thản
Xác nhập nhà tang cháy đượm đà
Trước dặn dò con cùng cháu chắt
Nhớ đừng khóc lóc khổ thân a
Phương Nguyên
16/6/2024
Bài họa 2
CHÚC BÁC CỦA CHÁU
THỌ TỶ NAM SƠN, BÁCH LÃO TÙNG.
Nhiều ngày vắng bóng lẽ chơi xa
Gót lãng du ông chửa có già
Rượu muốn làm say tu nửa vại
Bia cần để tỉnh uống dăm ca
Dựa tường hứng khởi thơ tăng trớn
Chấp bút câu tuôn ý mượn đà
Tám chục xương giòn may nhãn rõ
Sức còn chấp bọn trẻ trâu a.
Lí Lắc 16/6/2024
Bài họa 3
305- VẪN VẬY A!
Giã biệt duyên trần cất bước xa
Bao nhiêu tuổi nhỉ, thấy mình già?
Đôi chân rệu rã thôi đường múa
Khóe miệng phều phào hết nẻo ca
Lặng lẽ canh dài chuông điểm nhịp
Hồn nhiên sớm rạng tứ vươn đà
Đời như giấc mộng nào ai biết
Tám sáu Xuân rồi vẫn vậy a!
BXP 18.06.2024
@ Những vần thơ vui tươi, nhí nhảnh của Lý đã tiếp cho bác thêm nhiều sức sống. Cảm ơn cháu nhiều. 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ   TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ - Page 23 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Mẹo trang điểm khi đeo khẩu trang chống dịch Covid-19
» TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU
» Trang Thơ Tình Hồ Xuân Thu
» Quán Hát Rong
» *_Cô Giáo Thu Trang
Trang 23 trong tổng số 25 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-