Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Trà Mi Today at 09:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:24

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Yesterday at 21:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:03

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 14:10

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Yesterday at 13:41

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 12:27

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Yesterday at 11:14

Thành Tâm Chú Nguyện by mytutru Yesterday at 10:42

Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Wed 18 Sep 2024, 22:24

Lục bát by Tinh Hoa Wed 18 Sep 2024, 13:26

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Tue 17 Sep 2024, 19:40

5 chữ by Tinh Hoa Tue 17 Sep 2024, 14:33

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Mon 16 Sep 2024, 22:10

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Mon 16 Sep 2024, 20:09

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Mon 16 Sep 2024, 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Mon 16 Sep 2024, 06:08

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 45 ... 67  Next
Tác giảThông điệp
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 I_icon13Sat 07 Nov 2020, 15:30

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Giphiy


Loáng Thoáng Nghe Tim

Lặng lẽ quay về thăm chốn xưa
Dọc bờ rậm lá, đụt khi mưa
Vài cây bình bát, nghiêng xoè nhánh
Tợ đứng chờ ai dưới ngọn lùa...

Phía trái cánh đồng xanh bát ngát
Nông nghèo cuộc sống dựa vào đây
Đầu mùa vất vả nhiều hôm sớm
Cuối vụ đầy bồ cũng lắm say

Con đường hun hút dẫn theo kinh
Lác đác hàng me trải dáng hình
Gợi khách trưa hè, ngồi nghỉ mệt
Hay tình hò hẹn, điệp rung rinh

Thuở ấy chàng trai mỗi độ chiều
Từ sâu thăm thẳm cứ hoài kêu
Người ơi! Sao lại niềm man mác
Chẳng chịu mạnh vung thả cánh diều

Khiến cõi lờ mờ đọng ánh sương
Thẫn thờ trĩu nặng nỗi tư tương
Cho bầu thỉnh thoảng từng cơn gió
Rung lắc đẩy đưa rớt giọt buồn?

Mấy ai hiểu được biết là bao
Ấp ủ, khát khao vượt chiếc cầu
Ghé bến trăng lòng, trao ước vọng
Nhưng bàn tay trắng, liệu làm sao?

Để bóng yêu đương lững khuất tàn
Hồn tình thui thủi kiếp lang thang
Lối mòn xưa cũ nay dừng bước
Loáng thoáng nghe tim trỗi tiếng đàn...


07/11/2020
Nguyễn Thành Sáng

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 I_icon13Sun 08 Nov 2020, 14:46

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Giphy


Thủ Thỉ Bạn Tình

Thu sắp tắt, mùa đông dần đến
Trời ui ui, khấp khểnh hàng tia
Trầm ngâm, ảm đạm hiên nhà
Mênh mang hướng vọng, xót xa nỗi niềm...

Kề mảng trắng, lặng yên không nói
Rít từng hơi, nhả khói lững lờ
Dưới bầu tĩnh mịch, chơ vơ
Đong đưa theo gió vật vờ loang tan...

Đang giấc điệp mơ màng êm ả
Cảm thấy bề quạnh quẽ, đìu hiu
Bâng khuâng tấc dạ thầm kêu
Tiếng lòng tha thiết trăm điều cùng Ai

Chuỗi cô lẻ u hoài, héo hắt
Đôi bóng sầu chất ngất tơ vương
Một chiều bất chợt trên đường
Hữu duyên tao ngộ, luyến thương ngọt ngào

Thiếp đã theo, ẩn vào giữa trái
Quyện hồn thơ sớm tối ngân nga
Giải buồn giá lạnh canh khuya
Giũ hoàng hôn tím, đầm đìa sương rơi

Khoảnh khắc bỗng chơi vơi khúc nhạc
Tiếng chập chờn réo rắt chùng dây
Để cho ngọn thoảng lắt lay
Bài ca đứt đoạn, kéo dài ủ ê

Chàng ngồi đó lê thê dòng nghĩ
Thiếp trồi lên thủ thỉ cùng chàng
Mộng tình giờ đã dở dang
Thì còn tiện thiếp cung đàn phôi pha...


08/11/2020
Nguyễn Thành Sáng

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 I_icon13Mon 09 Nov 2020, 14:50

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Giphy


Khúc Nhạc Tâm Tình

Tình thơ hỡi! Đậm đà, tha thiết
Sáng hôm nay nàng biết ta buồn
Trồi lên khảy nhịp cung đàn
Dịu xoa phôi lãng võ vàng tái tê...

Lòng chạnh nhớ câu thề năm cũ
Dưới bóng chiều ấp ủ, ngân nga
Lúc hồn nàng với hồn ta
Cảm rung mãnh liệt, quyện hoà cùng nhau

Kể từ đó ngọt ngào, thân ái
Cõi dặm ngàn mê mải bước chân
Đêm đêm ngồi đợi vầng trăng
Ngày ngày thả mộng lưng tầng lửng lơ

Nàng hái nụ thẫn thờ cửa gió
Ta âm thầm lối ngõ hốt sương
Nắn thành khúc nhạc tơ vương
Nỉ non khuây khoả canh trường quạnh hiu

Có những buổi dập dìu ngọn thổi
Ngắm khung trời lam khói cuộn bay
Nỗi niềm bậu bạn lắt lay
Thương cho chầm chậm kéo dài tan trôi...

Đời cũng thế! Nàng ơi! Biển sóng
Mãi nghìn năm lồng lộng nhấp nhô
Khi vui nhẹ vỗ ven bờ
Nhằm cơn giận dữ, xác xơ bọt bèo

Ta chán ngán lần theo ảo ảnh
Bởi chỉ là chiếc bánh xe lăn
Mới vừa thấy đó gần bên
Nghiêng qua, nhìn lại, xa xăm mất rồi...


09/11/2020
Nguyễn Thành Sáng

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 I_icon13Mon 09 Nov 2020, 19:49

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Tumblr-pdhhqr-Iz2i1wg7k9po1-500

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2163)
 
Người Dưng Khác Họ
 
Kẻ lạ chưa quen đem dạ nhớ
Người dưng chẳng biết để lòng tơi
Ngày qua kết mộng keo sơn vững
Tháng lại đan mơ gắng bó khơi
Nắn nót vài hàng tin Bậu hỡi
Nâng niu mấy chữ nhắn Mình ơi
Nằm nghe gió hú đêm buồn quá
Réo rắt tâm tư vọng cuối trời.
 
 
October 28, 2018
Tam Muội
 
 
Đem Lòng Nhớ Thương
 
Nam nữ ảnh hình đâu giống thể
Cửa nhà quê quán chẳng gần nhau
Vậy mà lởn vởn lời trao ấy
Như thể thân quen kiếp hẹn nào
Để những độ chiều nhìn bảng lảng
Nghe vườn cây lá trỗi lao xao
Bước chân lặng lẽ, bầu thanh vắng
Man mác tâm tư, nỗi nhớ trào...
 
 
15/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 I_icon13Mon 09 Nov 2020, 19:50

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Joyful-Raw-Kakarikis-max-1mb

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2164)
 
Chiều Vương
 
Chiều tàn tản bộ mé ven SÔNG
Sắc chuyển giao mùa gợi tiết ĐÔNG
Thắc thỏm tơ hồng nương gió LỘNG
Lo âu chỉ thắm quyện mây RONG
Đêm dài gối lẻ lu đường MỘNG
Tháng rộng chăn đơn nhạt nẻo LÒNG
Ước vọng đôi tim soi nguyệt BÓNG
Khung trời hạnh ngộ mãi mênh MÔNG.
 
 
October 29, 2018
Tam Muội
 
 
Tình Lỡ
 
Cách bến, đò ngang lỡ nhịp chèo
Nỗi niềm vương vấn mãi hoài theo
Để buồn khuya vắng hàn sương nhễu
Cho thoáng cành khô ngọn gió khều
Lặng lẽ nắng tà tia nhạt chiếu
Đìu hiu vườn lạnh dế sầu kêu
Tơ duyên trắc trở đàn đơn điệu
Rỉ rả âm vang dưới bóng chiều.
 
 
15/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 I_icon13Tue 10 Nov 2020, 15:15

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 YRsT213


Nỉ Non Hồn Quyện

Đừng buồn nữa! Chàng ơi! Đừng nữa
Chuyện ái tình muôn thuở xưa nay
Khi yêu chất ngất men đầy
Lúc chìm tan tác, đắng cay não nề...

Hãy còn kia đường về bát ngát
Vẫn còn đây phảng phất làn hương
Phôi pha tiếng vọng hồi chuông
Vơi đi giá lạnh, canh trường tụ sương

Còn ấm áp tơ vương chàng thiếp
Nghĩa giao thề vạn kiếp nghìn năm
Còn đêm thưởng thức vầng trăng
Còn ngày trống vắng trải lòng vào thơ

Những sớm tối bên bờ quạnh quẽ
Chàng mênh mang, thiếp khẽ ngân nga
Ấm niềm thắm thiết đôi ta
Phút giây êm ả, la đà gió đưa

Vói hái sao để mà điểm nhạc
Nghe mưa sầu rỉ rả lên dây
Âm thanh huyền diệu bàn tay
Lảy từng điệp khúc, ngất ngây bóng tình

Để thăm thẳm rung rinh tràn ngập
Đẩy quả hồng nhịp đập dâng cao
Theo dòng tĩnh mạch tuôn trào
Cung đàn lai láng, ngọt ngào ru êm

Chàng có thấy! Ngoài thềm nhạt nắng
Ánh lờ mờ, lảng vảng mây trôi
Trời thu cũng sắp qua rồi
Đông dầy tuyết trắng, chàng ơi! Lạnh nhiều...


10/11/2020
Nguyễn Thành Sáng

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 I_icon13Tue 10 Nov 2020, 15:31

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 42082107382a01a43d2c66a192fd9802

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2165)
 
Mộng Tình
 
Từ lâu tấc dạ cảm thương anh
Với những vang lừng rạng chiến danh
Bạch mã tung cương ngời dũng mãnh
Hoàng ưng xoải cánh sáng long lanh
Hy sinh tuổi trẻ gìn non sảnh
Thí mạng thanh xuân giữ đất gành
Dẫu phải yêu đương trong nghịch cảnh
Trăm năm vẫn ước miếng trầu xanh.
 
 
October 30, 2018
Tam Muội
 
 
Thương Thầm
 
Dáng em thanh tú, tính em hiền
Ăn nói ngọt ngào đượm nét duyên
Sở thích đam mê nuôi cá kiểng
Tối ngày luẩn quẩn ở ngoài hiên
Hai nhà kề cận xài chung giếng
Mỗi độ âm u trải lạnh miền
Nước ít có dùng nàng trụ bển
Để người lặng lẽ nỗi buồn tênh...
 
 
16/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 I_icon13Tue 10 Nov 2020, 15:32

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 57839ea0f1855b662a8b72e6e1b3bf01

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2166)
 
Bình Minh Quê Mẹ
 
Lảnh lót chàng kê rộn mé mương
Lim dim sáo sậu đậu trên tường
Hoa nghiêng lất phất niềm lưu luyến
Cỏ ngửa lay phay nỗi vấn vương
Ngọn gió vi vu mơn mặt nước
Gành sương lấp lánh trải ven đường
Bồi hồi cõi dạ thương quê Mẹ
Đón ánh bình minh ngập phố phường.
 
 
October 31, 2018
Tam Muội
 
 
Hoàng Hôn Quê Cha
 
Lặng ngắm đoàn xe những ngả đường
Thầm đưa ảnh bóng dưới hoàng hôn
Lẹ làng thẳng hướng quay về tổ
Thoải mái nhanh chân để gửi hồn
Thế sự thăng trầm, người khốn khổ
Cảnh đời chìm nổi, kẻ thong dong
Ngày xưa còn bé vô tư lự
Nay tuổi tà huy bỗng chạnh lòng...
 
 
16/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
 
 
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 I_icon13Wed 11 Nov 2020, 10:49

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Giphy

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2167)
 
Sao Anh Đành Phụ Lời Thề
 
Ngồi nhìn chiếc lá khẽ khàng lay
Tủi phận đơn côi những tháng ngày
Bậu hứa sang nhà dâng sính lể
Anh thề xuống ngõ dạm bà mai
Nào hay chót lưỡi toàn ong bướm
Mới biết đầu môi chỉ gió mây
Lỡ dở uyên ương đau tấc dạ
Bùi ngùi lệ rớt giọt sầu cay.
 
 
November 1, 2018
Tam Muội
 
 
Cánh Gió Vô Tình
 
Một sớm đồng quê, cánh lững lờ
Cảm vườn mộc mạc ẩn niềm thơ
Chậm bay nhè nhẹ rung cành lá
Thoảng trải du dương đụng gốc bờ
Êm ả vô tình gieo thổn thức
Xạc xào bất chợt gợi đan mơ
Để rồi giây phút về xa vợi
Bỏ lại quanh đây những thẫn thờ...
 
 
17/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng

Tổng số bài gửi : 8729
Age : 105
Registration date : 15/04/2016

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 I_icon13Wed 11 Nov 2020, 10:55

Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 IwYl219

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2168)
 
Phó Mặc Số Phần
 
Cõi tạm trần gian ngẫm phát rầu
Phù vân một kiếp khổ bao lâu
Yêu người phụ nghĩa đành dang dở
Nhớ kẻ vong ân phải nát nhầu
Bứt rứt buồng tim ngàn mủi chích
Bâng khuâng tấc dạ vạn kim khâu
Thôi thì phó mặc đời giông bão
Tự tại an nhiên chẳng vướng sầu!
 
 
November 2, 2018
Tam Muội
 
 
Biển Sóng Tay Chèo
 
Bát ngát trùng dương sóng dập dồn
Cánh thuyền rong ruổi sớm chiều hôm
Biết bao nhấp nhố, gieo nghiêng ngả
Quá lắm đong đưa đẩy chập chờn
Chẳng vững tay chèo, run sợ gió
Không bền sức chịu vượt qua cơn
                       Làm sao bến đổ rồi đây sẽ                      
Neo đậu, dừng chân ấm cõi lòng...
 
 
17/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
 
 
 
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng   Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng - Page 24 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chuỗi Thơ Tự Do - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chè chuối khoai lang
» Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2)
» Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
» Tập Thơ Song Thất Lục Bát của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
Trang 24 trong tổng số 67 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 45 ... 67  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-