Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Today at 02:06

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Yesterday at 22:10

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:56

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:51

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Yesterday at 20:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 09:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Yesterday at 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 11 Sep 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 NHÀ CÓ MUỖI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

NHÀ CÓ MUỖI Empty
Bài gửiTiêu đề: NHÀ CÓ MUỖI   NHÀ CÓ MUỖI I_icon13Wed 30 Sep 2020, 23:14

Nhà Có Muỗi

Bọn muỗi bu vào đốt tứ tung
Chỗ nao cũng ngứa mới đâm khùng
Tay thon giận dữ vồ đau má
Ngón nhỏ điên rồ gãi nát mông
Lặng lẽ bên sườn u với cục
Ngông nghênh giữa trán đỏ xen hồng
Mang dầu tỏi sả bôi vung vít
Vẫn nhởn nhơ hoài có tức không

Phương Nguyên
30/9/2020
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

NHÀ CÓ MUỖI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHÀ CÓ MUỖI   NHÀ CÓ MUỖI I_icon13Fri 02 Oct 2020, 12:52

Nhà Có Muỗi

Bọn muỗi bu vào đốt tứ tung
Chỗ nao cũng ngứa mới đâm khùng
Tay thon giận dữ vồ đau má
Ngón nhỏ điên rồ gãi nát mông
Lặng lẽ bên sườn u với cục
Ngông nghênh giữa trán đỏ xen hồng
Mang dầu tỏi sả bôi vung vít
Vẫn nhởn nhơ hoài có tức không

Phương Nguyên
30/9/2020

*****

Bài hoạ

Mùa Sốt Xuất Huyết

Mưa về xuất huyết nhiễm lung tung
Sợ muỗi nên kiêng sắp phát khùng
Thuốc xịt quanh vườn đau cả mắt
Nhang lùa khắp kẹt bại toàn mông
Quơ vài chú khám đuôi màu lục
Đập ít thằng toi máu vệt hồng
Lão Đặng nhà bên vừa lải nhải
Con đà nhập viện ứa gan không

Lí Lắc. 30/09/2020

Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

NHÀ CÓ MUỖI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHÀ CÓ MUỖI   NHÀ CÓ MUỖI I_icon13Sat 03 Oct 2020, 11:25

Nhà Có Muỗi

Bọn muỗi bu vào đốt tứ tung
Chỗ nao cũng ngứa mới đâm khùng
Tay thon giận dữ vồ đau má
Ngón nhỏ điên rồ gãi nát mông
Lặng lẽ bên sườn u với cục
Ngông nghênh giữa trán đỏ xen hồng
Mang dầu tỏi sả bôi vung vít
Vẫn nhởn nhơ hoài có tức không

Phương Nguyên
30/9/2020

*****

Bài hoạ

Mùa Sốt Xuất Huyết

Mưa về xuất huyết nhiễm lung tung
Sợ muỗi nên kiêng sắp phát khùng
Thuốc xịt quanh vườn đau cả mắt
Nhang lùa khắp kẹt bại toàn mông
Quơ vài chú khám đuôi màu lục
Đập ít thằng toi máu vệt hồng
Lão Đặng nhà bên vừa lải nhải
Con đà nhập viện ứa gan không

Lí Lắc. 30/09/2020

Muỗi Đốt Đêm Qua

Đêm này quạt thổi góc màn tung
Muỗi giở trò trêu nhục đến khùng
Một lũ giương vòi châm mút cổ
Trăm thằng hạ cánh vỗ sờ mông
Làm da nổi mụn màu xanh tím
Vẽ mặt thành hoa chấm đỏ hồng
Chị đến chơi nhà quên gõ cửa
Trông người tưởng vượn đáng rầu không?

Đặng Hồng Giang

Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

NHÀ CÓ MUỖI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHÀ CÓ MUỖI   NHÀ CÓ MUỖI I_icon13Sun 04 Oct 2020, 07:37

Nhà Có Muỗi

Bọn muỗi bu vào đốt tứ tung
Chỗ nao cũng ngứa mới đâm khùng
Tay thon giận dữ vồ đau má
Ngón nhỏ điên rồ gãi nát mông
Lặng lẽ bên sườn u với cục
Ngông nghênh giữa trán đỏ xen hồng
Mang dầu tỏi sả bôi vung vít
Vẫn nhởn nhơ hoài có tức không

Phương Nguyên
30/9/2020

*****

Bài hoạ

Mùa Sốt Xuất Huyết

Mưa về xuất huyết nhiễm lung tung
Sợ muỗi nên kiêng sắp phát khùng
Thuốc xịt quanh vườn đau cả mắt
Nhang lùa khắp kẹt bại toàn mông
Quơ vài chú khám đuôi màu lục
Đập ít thằng toi máu vệt hồng
Lão Đặng nhà bên vừa lải nhải
Con đà nhập viện ứa gan không

Lí Lắc. 30/09/2020
*****

Muỗi Đốt Đêm Qua

Đêm này quạt thổi góc màn tung
Muỗi giở trò trêu nhục đến khùng
Một lũ giương vòi châm mút cổ
Trăm thằng hạ cánh vỗ sờ mông
Làm da nổi mụn màu xanh tím
Vẽ mặt thành hoa chấm đỏ hồng
Chị đến chơi nhà quên gõ cửa
Trông người tưởng vượn đáng rầu không?

Đặng Hồng Giang

*****

Dầu Cù Là Con Hổ

Giãy giụa vài lần mép chiếu tung
Muỗi nhân dịp ấy tấn công khùng
Giật mình nhổm dậy xoa bên vế
Kéo cạp thò vào vuốt chỗ mông
Vết cỡ đồng xu sưng tấy đỏ
Khoảnh y gai mít trở nên hồng
Mưa nhiều ẩm thấp côn trùng quậy
Bôi tí Cù Là biết khỏi không.

Lí Lắc 01/10/2020
-----------------
Cái này là em tả thực, chứ không cầu kỳ nhá, có tí phàm trần một chút, đừng cười, nhất là cấm nghĩ…bậy.

*****

Ghét Kẻ Vào Xem... Cọp!

Xem cọp nương vần hứng với tung
Nóng tai Pé giận, Pé sinh khùng
Thêm bầy muỗi đói trêu trêu cẳng
Lại ả mèo gầy nép nép mông
Sống thực người chê ngồi mặt tái
Tả chân kẻ nhạo cắn môi hồng
Ba bài hoạ vội dò đâu kỹ
Nghĩa mẻ niêm nhoài có tựa không
Lí Lắc. 01/10/2020

*****
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

NHÀ CÓ MUỖI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHÀ CÓ MUỖI   NHÀ CÓ MUỖI I_icon13Thu 15 Oct 2020, 20:16

Nhà Có Muỗi

Bọn muỗi bu vào đốt tứ tung
Chỗ nao cũng ngứa mới đâm khùng
Tay thon giận dữ vồ đau má
Ngón nhỏ điên rồ gãi nát mông
Lặng lẽ bên sườn u với cục
Ngông nghênh giữa trán đỏ xen hồng
Mang dầu tỏi sả bôi vung vít
Vẫn nhởn nhơ hoài có tức không

Phương Nguyên
30/9/2020

*****

Bài hoạ

Mùa Sốt Xuất Huyết

Mưa về xuất huyết nhiễm lung tung
Sợ muỗi nên kiêng sắp phát khùng
Thuốc xịt quanh vườn đau cả mắt
Nhang lùa khắp kẹt bại toàn mông
Quơ vài chú khám đuôi màu lục
Đập ít thằng toi máu vệt hồng
Lão Đặng nhà bên vừa lải nhải
Con đà nhập viện ứa gan không

Lí Lắc. 30/09/2020
*****

Muỗi Đốt Đêm Qua

Đêm này quạt thổi góc màn tung
Muỗi giở trò trêu nhục đến khùng
Một lũ giương vòi châm mút cổ
Trăm thằng hạ cánh vỗ sờ mông
Làm da nổi mụn màu xanh tím
Vẽ mặt thành hoa chấm đỏ hồng
Chị đến chơi nhà quên gõ cửa
Trông người tưởng vượn đáng rầu không?

Đặng Hồng Giang

*****

Dầu Cù Là Con Hổ

Giãy giụa vài lần mép chiếu tung
Muỗi nhân dịp ấy tấn công khùng
Giật mình nhổm dậy xoa bên vế
Kéo cạp thò vào vuốt chỗ mông
Vết cỡ đồng xu sưng tấy đỏ
Khoảnh y gai mít trở nên hồng
Mưa nhiều ẩm thấp côn trùng quậy
Bôi tí Cù Là biết khỏi không.

Lí Lắc 01/10/2020
-----------------
Cái này là em tả thực, chứ không cầu kỳ nhá, có tí phàm trần một chút, đừng cười, nhất là cấm nghĩ…bậy.

*****

Ghét Kẻ Vào Xem... Cọp!

Xem cọp nương vần hứng với tung
Nóng tai Pé giận, Pé sinh khùng
Thêm bầy muỗi đói trêu trêu cẳng
Lại ả mèo gầy nép nép mông
Sống thực người chê ngồi mặt tái
Tả chân kẻ nhạo cắn môi hồng
Ba bài hoạ vội dò đâu kỹ
Nghĩa mẻ niêm nhoài có tựa không

Lí Lắc. 01/10/2020

*****

Trêu Lí Nên Bị Đòn

Tại Lí hay đùa, chữ vẩy tung
Làm ta khắc lục nghĩ cay khùng
Chưa tìm đã gặp, mình che cửa
Chỉ nói đâu dè họ ưỡn mông
Ngược gót qua cằm... mi sẫm đỏ
Xèo vai vỡ miệng máu tươi hồng
Đòn ra khá mạnh ai ngờ nổi
Chẳng biết cô này học võ không?

Đặng Hồng Giang

*****
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4872
Registration date : 23/03/2013

NHÀ CÓ MUỖI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHÀ CÓ MUỖI   NHÀ CÓ MUỖI I_icon13Wed 21 Oct 2020, 08:48

Nhà Có Muỗi

Bọn muỗi bu vào đốt tứ tung
Chỗ nao cũng ngứa mới đâm khùng
Tay thon giận dữ vồ đau má
Ngón nhỏ điên rồ gãi nát mông
Lặng lẽ bên sườn u với cục
Ngông nghênh giữa trán đỏ xen hồng
Mang dầu tỏi sả bôi vung vít
Vẫn nhởn nhơ hoài có tức không

Phương Nguyên
30/9/2020

*****

Bài hoạ

Mùa Sốt Xuất Huyết

Mưa về xuất huyết nhiễm lung tung
Sợ muỗi nên kiêng sắp phát khùng
Thuốc xịt quanh vườn đau cả mắt
Nhang lùa khắp kẹt bại toàn mông
Quơ vài chú khám đuôi màu lục
Đập ít thằng toi máu vệt hồng
Lão Đặng nhà bên vừa lải nhải
Con đà nhập viện ứa gan không

Lí Lắc. 30/09/2020

*****

Muỗi Đốt Đêm Qua

Đêm này quạt thổi góc màn tung
Muỗi giở trò trêu nhục đến khùng
Một lũ giương vòi châm mút cổ
Trăm thằng hạ cánh vỗ sờ mông
Làm da nổi mụn màu xanh tím
Vẽ mặt thành hoa chấm đỏ hồng
Chị đến chơi nhà quên gõ cửa
Trông người tưởng vượn đáng rầu không?

Đặng Hồng Giang

*****

Dầu Cù Là Con Hổ

Giãy giụa vài lần mép chiếu tung
Muỗi nhân dịp ấy tấn công khùng
Giật mình nhổm dậy xoa bên vế
Kéo cạp thò vào vuốt chỗ mông
Vết cỡ đồng xu sưng tấy đỏ
Khoảnh y gai mít trở nên hồng
Mưa nhiều ẩm thấp côn trùng quậy
Bôi tí Cù Là biết khỏi không.

Lí Lắc 01/10/2020
-----------------
Cái này là em tả thực, chứ không cầu kỳ nhá, có tí phàm trần một chút, đừng cười, nhất là cấm nghĩ…bậy.

*****

Ghét Kẻ Vào Xem... Cọp!

Xem cọp nương vần hứng với tung
Nóng tai Pé giận, Pé sinh khùng
Thêm bầy muỗi đói trêu trêu cẳng
Lại ả mèo gầy nép nép mông
Sống thực người chê ngồi mặt tái
Tả chân kẻ nhạo cắn môi hồng
Ba bài hoạ vội dò đâu kỹ
Nghĩa mẻ niêm nhoài có tựa không

Lí Lắc. 01/10/2020

*****

Trêu Lí Nên Bị Đòn

Tại Lí hay đùa, chữ vẩy tung
Làm ta khắc lục nghĩ cay khùng
Chưa tìm đã gặp, mình che cửa
Chỉ nói đâu dè họ ưỡn mông
Ngược gót qua cằm... mi sẫm đỏ
Xèo vai vỡ miệng máu tươi hồng
Đòn ra khá mạnh ai ngờ nổi
Chẳng biết cô này học võ không?

Đặng Hồng Giang

*****

Thao Lược Nhà Muỗi

Âm thầm chẳng để lộ hành tung
Lọ mọ rồi châm tránh nổi khùng
Ngửa cứ xoay quanh tìm chỗ mặt
Sấp thì lướt dọc kiếm phần mông
Nào e sức vóc người thân kiện
Há sợ mưu mô kẻ má hồng
Nhớ giữ yên mồm không nói bậy
Ăn nhầm chưởng pháp mệt đời không?

VTT (Tin Vo Tat)

*****
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




NHÀ CÓ MUỖI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: NHÀ CÓ MUỖI   NHÀ CÓ MUỖI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
NHÀ CÓ MUỖI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-