Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Bầu Cử Mỹ 2024 by chuoigia Today at 02:06

Vua Trời Hỏi Phật by mytutru Yesterday at 22:10

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:56

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:51

BÀI GIẢNG RẤT HAY by mytutru Yesterday at 20:09

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Yesterday at 09:22

Những bài học thuộc lòng by buixuanphuong09 Yesterday at 06:46

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 06:08

Kỳ thi Tú tài IBM ở Sài Gòn năm 1974 by Ai Hoa Sun 15 Sep 2024, 16:35

7 chữ by Tinh Hoa Sun 15 Sep 2024, 03:07

Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh by Trà Mi Sat 14 Sep 2024, 12:43

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Thu 12 Sep 2024, 07:44

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Wed 11 Sep 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 14 by Ai Hoa Wed 11 Sep 2024, 07:37

Tính cách của người Sài Gòn ngày xưa by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 08:28

Vinh Danh Trong Toàn Cầu Thập Bát Danh Nhân by Trà Mi Mon 09 Sep 2024, 07:21

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by chuoigia Wed 04 Sep 2024, 21:29

Lục bát by Tinh Hoa Sat 31 Aug 2024, 23:09

Xe gắn máy tại miền Nam Việt Nam trước 1975 by Trà Mi Thu 29 Aug 2024, 14:22

Lưu Kỷ Niệm TX Ngọc Điền by mytutru Wed 28 Aug 2024, 16:25

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 27 Aug 2024, 18:39

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:36

Một thoáng mây bay 5 by Ai Hoa Tue 27 Aug 2024, 14:22

CHIA ĐAU CÙNG PHƯƠNG NGUYÊN by Ai Hoa Mon 26 Aug 2024, 15:19

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 22 Aug 2024, 03:13

TRANG THƠ LƯU NIỆM PHƯƠNG, LÝ by buixuanphuong09 Wed 21 Aug 2024, 15:30

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:26

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Tue 20 Aug 2024, 14:23

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU by Phương Nguyên Tue 20 Aug 2024, 08:58

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 VUI QUÁ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

VUI QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: VUI QUÁ   VUI QUÁ I_icon13Sat 25 May 2019, 09:19

VUI QUÁ


Phơi mình nắng gió buổi chiều nay
Ngắm cảnh quê hương đã dạn dày
Dưới rạch tung tăng đàn cá giỡn
Trên đồng chấp chới lũ cò bay
Tưng bừng lối phố xe đua chạy
Rộn rã làng thôn nhạc tỏ bày
Cuộc sống êm đềm thân thiết vậy
Điêu tàn xoá hết thoả hồn say
 
BXP 25.5.2019
(Sửa lỗi Thượng vỹ)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

VUI QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VUI QUÁ   VUI QUÁ I_icon13Sat 25 May 2019, 19:36

buixuanphuong09 đã viết:
VUI QUÁ


Phơi mình nắng gió buổi chiều nay
Ngắm cảnh quê hương đã dạn dày
Dưới rạch tung tăng đàn cá giỡn
Trên đồng chấp chới lũ cò bay
Tưng bừng lối phố xe đua chạy
Rộn rã làng thôn nhạc tỏ bày
Cuộc sống êm đềm thân thiết vậy
Điêu tàn xoá hết thoả hồn say
 
BXP 25.5.2019
(Sửa lỗi Thượng vỹ)
Sắc Quê

Ngõ mẹ em về buổi sáng nay
Thầm ngây vạn chỗ sắc phô dày
Mơ màng giữa ruộng sương còn trải
Nũng nịu bên trời én hẳn bay
Biển rộng bờ reo làn sóng vỗ
Đồng xanh lúa trổ vị hương bày
Cây tràn trĩu quả mùi thơm lộng
Khẽ gợi nơi lòng ngất ngưởng say.

Hồng Vy
25-05-2019


CHẲNG SỢ

Sao còn bệnh mãi tới giờ nay?
Chẳng hãi … Vì không phải dạ dày
Nhẫn nại xoa nhiều đau sẽ dứt
Kiên trì tập kĩ nhức rồi bay
Canh trường lặng lẽ tâm đâu cuộn
Sớm vắng đìu hiu trí chả bày
Cái sự vô thường ra nó thế
Thơ hoà bướm kiếm vẫn mê say.

BXP 25.5.2019
Tôi đau quá, nhất cử nhất động đều đau, không tập được, nhưng không thơ thì buồn lắm, đành phải "giường hoạ" thôi.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11330
Registration date : 08/08/2009

VUI QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VUI QUÁ   VUI QUÁ I_icon13Sat 25 May 2019, 21:44

buixuanphuong09 đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
VUI QUÁ

Phơi mình nắng gió buổi chiều nay
Ngắm cảnh quê hương đã dạn dày
Dưới rạch tung tăng đàn cá giỡn
Trên đồng chấp chới lũ cò bay
Tưng bừng lối phố xe đua chạy
Rộn rã làng thôn nhạc tỏ bày
Cuộc sống êm đềm thân thiết vậy
Điêu tàn xoá hết thoả hồn say
 
BXP 25.5.2019
(Sửa lỗi Thượng vỹ)

Sắc Quê


Ngõ mẹ em về buổi sáng nay
Thầm ngây vạn chỗ sắc phô dày
Mơ màng giữa ruộng sương còn trải
Nũng nịu bên trời én hẳn bay
Biển rộng bờ reo làn sóng vỗ
Đồng xanh lúa trổ vị hương bày
Cây tràn trĩu quả mùi thơm lộng
Khẽ gợi nơi lòng ngất ngưởng say.

Hồng Vy
25-05-2019


CHẲNG SỢ

Sao còn bệnh mãi tới giờ nay?
Chẳng hãi … Vì không phải dạ dày
Nhẫn nại xoa nhiều đau sẽ dứt
Kiên trì tập kĩ nhức rồi bay
Canh trường lặng lẽ tâm đâu cuộn
Sớm vắng đìu hiu trí chả bày
Cái sự vô thường ra nó thế
Thơ hoà bướm kiếm vẫn mê say.

BXP 25.5.2019

Tôi đau quá, nhất cử nhất động đều đau, không tập được, nhưng không thơ thì buồn lắm, đành phải "giường hoạ" thôi.

VUI QUÁ TkY2HdJPUMokLQ8Sm2hIS3ts2EsBfqX-z3QgeUdUKHvKoL7g_07Mm2ZAU9pQu-cmmAqeUsGdowm7LpI-1EwioEflj9LI5RWAiKVdTUZ5tnPGfkFqhXyp_60ja9_f9NbU2_y1QyBd

THIỀN TRỊ BỆNH
(Ngọa Thiền) 
---
Kiên trì bịnh khỏi sớm ngày nay
Hít thở vào ra luyện phải dày
Trí vững nương thiền đau lẹ hết
Tâm bền dưỡng thức nạn liền bay
Truyền kinh mật chú dừng ưu não
Chuyển tạng thần y thoát nghiệp bày
Chánh niệm tiêu trừ oan nợ cũ
Nhân lành lực khỏe giúp lìa say
----
TKN Đào Liên
25.05.2019
-----------------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

VUI QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VUI QUÁ   VUI QUÁ I_icon13Sun 26 May 2019, 07:23

mytutru đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
VUI QUÁ

Phơi mình nắng gió buổi chiều nay
Ngắm cảnh quê hương đã dạn dày
Dưới rạch tung tăng đàn cá giỡn
Trên đồng chấp chới lũ cò bay
Tưng bừng lối phố xe đua chạy
Rộn rã làng thôn nhạc tỏ bày
Cuộc sống êm đềm thân thiết vậy
Điêu tàn xoá hết thoả hồn say
 
BXP 25.5.2019
(Sửa lỗi Thượng vỹ)

Sắc Quê


Ngõ mẹ em về buổi sáng nay
Thầm ngây vạn chỗ sắc phô dày
Mơ màng giữa ruộng sương còn trải
Nũng nịu bên trời én hẳn bay
Biển rộng bờ reo làn sóng vỗ
Đồng xanh lúa trổ vị hương bày
Cây tràn trĩu quả mùi thơm lộng
Khẽ gợi nơi lòng ngất ngưởng say.

Hồng Vy
25-05-2019


CHẲNG SỢ

Sao còn bệnh mãi tới giờ nay?
Chẳng hãi … Vì không phải dạ dày
Nhẫn nại xoa nhiều đau sẽ dứt
Kiên trì tập kĩ nhức rồi bay
Canh trường lặng lẽ tâm đâu cuộn
Sớm vắng đìu hiu trí chả bày
Cái sự vô thường ra nó thế
Thơ hoà bướm kiếm vẫn mê say.

BXP 25.5.2019

Tôi đau quá, nhất cử nhất động đều đau, không tập được, nhưng không thơ thì buồn lắm, đành phải "giường hoạ" thôi.

VUI QUÁ TkY2HdJPUMokLQ8Sm2hIS3ts2EsBfqX-z3QgeUdUKHvKoL7g_07Mm2ZAU9pQu-cmmAqeUsGdowm7LpI-1EwioEflj9LI5RWAiKVdTUZ5tnPGfkFqhXyp_60ja9_f9NbU2_y1QyBd

THIỀN TRỊ BỆNH
(Ngọa Thiền) 
---
Kiên trì bịnh khỏi sớm ngày nay
Hít thở vào ra luyện phải dày
Trí vững nương thiền đau lẹ hết
Tâm bền dưỡng thức nạn liền bay
Truyền kinh mật chú dừng ưu não
Chuyển tạng thần y thoát nghiệp bày
Chánh niệm tiêu trừ oan nợ cũ
Nhân lành lực khỏe giúp lìa say
----
TKN Đào Liên
25.05.2019
-----------------
Cảm ơn Tỷ đã hoạ thơ động viên. Tỷ là nguồn sức mạnh giúp đệ đứng vững trên đường đời và đương đạo. Cảm ơn Tỷ rất nhiều.
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

VUI QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VUI QUÁ   VUI QUÁ I_icon13Sun 26 May 2019, 21:54

buixuanphuong09 đã viết:
mytutru đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
VUI QUÁ

Phơi mình nắng gió buổi chiều nay
Ngắm cảnh quê hương đã dạn dày
Dưới rạch tung tăng đàn cá giỡn
Trên đồng chấp chới lũ cò bay
Tưng bừng lối phố xe đua chạy
Rộn rã làng thôn nhạc tỏ bày
Cuộc sống êm đềm thân thiết vậy
Điêu tàn xoá hết thoả hồn say
 
BXP 25.5.2019
(Sửa lỗi Thượng vỹ)

Sắc Quê


Ngõ mẹ em về buổi sáng nay
Thầm ngây vạn chỗ sắc phô dày
Mơ màng giữa ruộng sương còn trải
Nũng nịu bên trời én hẳn bay
Biển rộng bờ reo làn sóng vỗ
Đồng xanh lúa trổ vị hương bày
Cây tràn trĩu quả mùi thơm lộng
Khẽ gợi nơi lòng ngất ngưởng say.

Hồng Vy
25-05-2019


CHẲNG SỢ

Sao còn bệnh mãi tới giờ nay?
Chẳng hãi … Vì không phải dạ dày
Nhẫn nại xoa nhiều đau sẽ dứt
Kiên trì tập kĩ nhức rồi bay
Canh trường lặng lẽ tâm đâu cuộn
Sớm vắng đìu hiu trí chả bày
Cái sự vô thường ra nó thế
Thơ hoà bướm kiếm vẫn mê say.

BXP 25.5.2019

Tôi đau quá, nhất cử nhất động đều đau, không tập được, nhưng không thơ thì buồn lắm, đành phải "giường hoạ" thôi.

VUI QUÁ TkY2HdJPUMokLQ8Sm2hIS3ts2EsBfqX-z3QgeUdUKHvKoL7g_07Mm2ZAU9pQu-cmmAqeUsGdowm7LpI-1EwioEflj9LI5RWAiKVdTUZ5tnPGfkFqhXyp_60ja9_f9NbU2_y1QyBd

THIỀN TRỊ BỆNH
(Ngọa Thiền) 
---
Kiên trì bịnh khỏi sớm ngày nay
Hít thở vào ra luyện phải dày
Trí vững nương thiền đau lẹ hết
Tâm bền dưỡng thức nạn liền bay
Truyền kinh mật chú dừng ưu não
Chuyển tạng thần y thoát nghiệp bày
Chánh niệm tiêu trừ oan nợ cũ
Nhân lành lực khỏe giúp lìa say
----
TKN Đào Liên
25.05.2019
-----------------
Cảm ơn Tỷ đã hoạ thơ động viên. Tỷ là nguồn sức mạnh giúp đệ đứng vững trên đường đời và đương đạo. Cảm ơn Tỷ rất nhiều.

Bùi huynh à, huynh đau sao vậy ?
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37409
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

VUI QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VUI QUÁ   VUI QUÁ I_icon13Mon 27 May 2019, 07:11

Bùi huynh à, huynh đau sao vậy ?

Huynh bị đau mạng sườn, mấy hôm đau ghê gớm, nguyên nhân là cái ho dai dẳng gần hai tháng trời, nhưng huynh chỉ bỏ tập mất một ngày, sau đó mặc cái đau quyết tâm tập, không bỏ thơ. Với ý chí niềm tin của mình, cộng với sự hết lòng chăm sóc của vợ con, và đặc biệt là say mê Thơ-Bướm, đã tạo cho huynh luôn vui vẻ yêu đời, liều thuốc thần kỳ diệu giúp huynh chiến thắng bệnh. Vài ngày nữa huynh sẽ trở lại bình thường. Cảm ơn em gái đã quan tâm.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




VUI QUÁ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VUI QUÁ   VUI QUÁ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VUI QUÁ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-