Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 17:36
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:14
Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
thi hao
Tổng số bài gửi : 5 Registration date : 26/12/2010
| Tiêu đề: TRANG THƠ THI HAO Mon 10 Jan 2011, 18:42 | |
| HƯƠNG THẦM
Ta dâng người dòng hương thầm lặng lẽ Là hồn ta vỡ máu chảy về tim Là tình ta yêu tha thiết vô bờ Là mạch sống chân thành và rất trẻ Là gió thẳm mưa nguồn và chớp bể Là non lam hùng vĩ chảy xuôi ngàn Là mây trời bay mãi hợp rồi tan Là điệu hát ru thời gian lặng lẽTHI HẠO
Được sửa bởi thi hao ngày Sun 16 Jan 2011, 15:48; sửa lần 1. |
| | | Y Nhi Admin
Tổng số bài gửi : 3173 Registration date : 22/11/2007
| | | | cattuong
Tổng số bài gửi : 36 Registration date : 21/12/2010
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ THI HAO Tue 11 Jan 2011, 10:27 | |
| Chào Bạn Thi Hạo,
Cat Tuong sang thăm bạn và chúc bạn nguồn Thơ lai láng
DUYÊN THƠ
Biết nhau qua chút duyên Thơ Biết nhau rồi để đợi chờ nhớ mong Mai này nếu gặp nhau chăng Xin người đừng trách Thưa rằng ,,,DUYÊN THƠ Cat Tuong |
| | | Hoaxuan
Tổng số bài gửi : 3 Registration date : 11/01/2011
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ THI HAO Tue 11 Jan 2011, 13:06 | |
| - thi hao đã viết:
HƯƠNG THẦM
Ta dâng người dòng hương thầm lặng lẽ Là hồn ta vỡ máu cảy về tim Là tình ta yêu tha thiết vô bờ Là mạch sống chân thành và rất trẻ Là gió thẳm mưa nguồn và chớp bể Là non lam hùng vĩ chảy xuôi ngàn Là mây trời bay mãi hợp rồi tan Là điệu hát ru thời gian lặng lẽ
THI HẠO Hương thầm dâng tặng người thương Ngàn năm tình mãi vấn vương đêm ngày Hương thầm ai nhận có hay Tình em tha thiết chẳng thay đổi lòng ... Mình là mem mới, làm quen với các bạn nhé! |
| | | thi hao
Tổng số bài gửi : 5 Registration date : 26/12/2010
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ THI HAO Tue 11 Jan 2011, 21:38 | |
| Cam ơn Bạn Hoa Xuân và Bạn Cat Tuong đã ghé thăm lều cỏ của TH và còn để lại những vần thơ hay nữa, HX ơi, mình cũng là Lính mới như bạn thôi, chúng ta cùng bắt tay nha... Thi Hao thương tặng hai bạn một bài thơ nhỏ nhé
NGHIỆP
Ta đã thế, và thời gian đã thế Tóc trên đầu từng sợi điểm đời ta Nặng ưu tư bấy tuổi bỗng hóa già Lòng mãi thẹn, nợ đời còn chưa trả Nợ thì chưa, mà đời luôn giục giã Hàng áo cơm, lơ láo giữa thế nhân Nỗi đắng cay đã nếm trải bao lần Mặc... vinh nhục , cóc cần...ta chấp cả, TH |
| | | cattuong
Tổng số bài gửi : 36 Registration date : 21/12/2010
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ THI HAO Wed 12 Jan 2011, 08:23 | |
| TỰ BẠCH
Ta không là thi sĩ Cũng chẳng phải nhà thơ Chỉ trang trải lòng mình Những lúc thấy bơ vơ Và viết lên Khi thấy mong chờ Những rung cảm Khi con tim nhức nhối Những khi yêu Khiến lòng la bối rối Những lúc buồn Vì người chẳng hiểu ta Những sẻ chia của bằng hữu gần xa Và Những sứ mạng, tự mình gánh nhận
CAT TUONG
[b] |
| | | Hoaxuan
Tổng số bài gửi : 3 Registration date : 11/01/2011
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ THI HAO Wed 12 Jan 2011, 13:12 | |
| - thi hao đã viết:
- Cam ơn Bạn Hoa Xuân và Bạn Cat Tuong đã ghé thăm lều cỏ của TH và còn để lại những vần thơ hay nữa, HX ơi, mình cũng là Lính mới như bạn thôi, chúng ta cùng bắt tay nha...
Thi Hao thương tặng hai bạn một bài thơ nhỏ nhé
NGHIỆP
Ta đã thế, và thời gian đã thế Tóc trên đầu từng sợi điểm đời ta Nặng ưu tư bấy tuổi bỗng hóa già Lòng mãi thẹn, nợ đời còn chưa trả Nợ thì chưa, mà đời luôn giục giã Hàng áo cơm, lơ láo giữa thế nhân Nỗi đắng cay đã nếm trải bao lần Mặc... vinh nhục , cóc cần...ta chấp cả, TH Ừ, mình bắt tay nha, HX Tặng TH nè: Tóc dẫu bạc nhưng tâm hồn tươi trẻ Bởi có thơ cho ta trút, trải lòng Lo, buồn, bực mang ném, thả trôi sông Dốc đắng cay vào thơ ta uống cạn Nguồn suối thơ mãi muôn đời chẳng cạn Thơ với mình, kết bạn hữu từ đây! HX |
| | | td-yêu68
Tổng số bài gửi : 12 Registration date : 05/01/2011
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ THI HAO Wed 12 Jan 2011, 13:51 | |
| Xin chào chủ nhà ! xin được làm quen với các bác nhé
ÁC MỘNG THƠ Ghép thơ Bài của đinh tú anh
Từ ngày Lục bát chấm côm Chồng tôi mê mẩn cái com - phu - tờ Suốt ngày ra ngẩn vào ngơ Có đêm thức trắng bơ phờ tấm thân. Những khi vợ muốn ở gần Cũng không có dịp. Chen chân lúc nào?! Xưa chồng chăm chỉ làm sao Dạy con, giúp vợ biết bao việc nhà. Xin nàng Lục bát buông tha Cho chồng tôi gánh việc nhà được không?
Bài của thu hằng Nàng Lục cười ửng má hồng: Nào em có dám giành chồng chị đâu Tại anh mê chữ , đắm câu Say xưa thơ phú, vò đầu, bứt tai Còn hơn mê rượu, bạc bài Còn hơn lêu lổng, rạc rài tấm thân Những khi chị muốn chị cần Cứ khen thơ Lục mọi phần đều hay! Anh vui , chị mới trình bày: Mê gì thì cũng phải say việc nhà Trái tim nồng ấm vị tha Của chị một nửa, nửa là phần em!
Bài của bantho89 Bà nhà máu bốc lửa ghen Giọng mi ngọt thế chắc quen nết rồi Lành làm bát , vỡ làm môi Giấy tờ chính chủ ai đời chịu thua Chia bôi nói láo nói bừa Hoảng kinh biết chẳng là đùa nữa đâu Cố tìm lý lẽ nông sâu Tình ngay lý chẳng một câu phân trần Mồ hôi toát vã khắp thân Hóa ra ác mộng tâm thần vẩn vơ Dù mơ nhưng vẫn thẫn thờ Ham mê quá độ chắc giờ ăn năn lucbat.com Sưu tầm bantho89 |
| | | thi hao
Tổng số bài gửi : 5 Registration date : 26/12/2010
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ THI HAO Sun 16 Jan 2011, 15:46 | |
| Rất hân hạnh chào đón các bạn nơi đây, TH mới dựng lều mà các Bác đã sang chia sẻ với những vần thơ thật tuyệt vời, và nhất là bạn td-yêu 68 đã không quản đường xa mang về đây những hương hoa của Lucbat.com nữa chứ, chân thành cam ơn các bạn nhé
BẾN PHÙ TRẦN
Ta dạo quanh vòng nhân thế Gõ nhịp luân trầm Hát khúc hoan ca Bến phù trần Nhớn nhác người qua Bao năm tháng Gửi phím trầm tư Nào ai tri kỉ .... Ta hát, ta nghe Nỗi sầu nhân thế Chìm sâu.... Trời bảng lảng... ....Bến Phù Trần... Ai tỉnh... ai mê... Thi Hạo
|
| | | thi hao
Tổng số bài gửi : 5 Registration date : 26/12/2010
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ THI HAO Wed 19 Jan 2011, 21:00 | |
| HOANG TÀN
Mù mù, lất phất sương rơi Tràn tràn bọt biển ngậm ngùi bãi hoang Xa xa gợn sóng điêu tàn Nước non trầm mặc xóm làng tiêu xơ Mái tranh thấp thoáng ơ hờ Cỏ hoang kín lối bến bờ cô liêu Lất lay cành lá nghiêng chiều Tiếng con chim nhỏ chí chiu gọi bầy
Thương ơi, thương tự thủa nầy Ai thương xót mãi lòng này có nguôi Vọng trong non nước mù khơi Tìm ai đâu giữa đất trời quạnh hiu Từng chiều rồi lại từng chiều Đợt tình, đợt nhớ triền qua bao lần dẫm dò từng bước ngập ngừng Mênh mông đồi cát rưng rưng nắng vàng Ta về giữa chốn phiêu hoang Ta đi trên lối hoang tàn nước non Thi Hạo
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TRANG THƠ THI HAO | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |