NỖI BUỒN CHUNG.
Nhìn quanh cả xóm chẳng ai cười
Bởi dịch lan tràn mặt kém tươi
Chỗ ấy rào ngăn dân đến chợ
Đường kia bốt chặn thím kêu trời
Ngồi giường bắt chấy đưa răng gặm
Gọi cháu ra thềm rẽ tóc khơi
Điếc nhĩ loa phường khuyên….rọ mõm
Không tuân sẽ phạt héo hon đời.
.
Vắc Xin chích muộn ắt tiêu đời
Cái sợ trong lòng lẽo đẽo khơi
Thất nghiệp xơi nhiều eo trổ ngấn
Mất công tập lắm bậu than trời
Mì tôm chén mãi tâm dà oải
Hột …dzịt ăn hoài má hết tươi
Rảnh tí mần thơ đăng kể khổ
Lau nhanh ngấn lệ giả tươi cười
Cẩn Vũ 26/06/2021