ngọc thanh
Tổng số bài gửi : 3 Registration date : 13/11/2012
| Tiêu đề: Tìm Lại! Tue 13 Nov 2012, 14:13 | |
| Tìm Lại!
Tôi đi tìm lại Vùng trời thu xưa Con tim hụt hẫng Xót xa tình thừa
Muốn là giọt nắng Vén màn đêm tan Đọng trên lá cỏ Chẳng đi vội vàng
Ước ngày mới đến Thật nhiều sắc hương Đừng như lá úa Rơi trên vệ đường
Cuộc đời là thế Bao giờ cũng mơ Đi tìm ảo ảnh Thiên thu dại khờ
Gục đầu hối tiếc Muộn màng ngu ngơ Bẽ bàng đến gõ Buồn đau dật dờ
Tôi thề sẽ chẳng Vướng vào chữ yêu Tình… nghe lạnh giá Lãng quên một chiều
Tôi đi tìm lại Giot nồng thu xưa Chừ nghe mưa đổ Ướt bờ mi thưa!
NT
|
|