Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Today at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 14:19

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Có Lẽ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
minhlatiennu

minhlatiennu

Tổng số bài gửi : 160
Registration date : 17/12/2010

Có Lẽ Empty
Bài gửiTiêu đề: Có Lẽ   Có Lẽ I_icon13Sat 08 Sep 2012, 22:56

Có Lẽ
(ntd-mltn 120)
Ngọc Tiên


Canh khuya héo hắt nghĩ về ai
Lệ vẫn từng đêm giọt ngắn dài
Một buổi xa người hoa rũ úa
Đôi hôm vắng bạn nụ tàn phai
Thu xưa chẳng hạt mưa len tóc
Hạ cũ không làn nắng phủ vai
Hứa hẹn trăm năm thôi cũng lỡ
Gặp nhau có lẽ chốn tuyền đài!
Về Đầu Trang Go down
Ntd

Ntd

Tổng số bài gửi : 481
Registration date : 17/12/2010

Có Lẽ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có Lẽ   Có Lẽ I_icon13Sat 08 Sep 2012, 23:05

Có Lẽ
(ntd-mltn 120)
Ngọc Tiên


Canh khuya héo hắt nghĩ về ai
Lệ vẫn từng đêm giọt ngắn dài
Một buổi xa người hoa rũ úa
Đôi hôm vắng bạn nụ tàn phai
Thu xưa chẳng hạt mưa len tóc
Hạ cũ không làn nắng phủ vai
Hứa hẹn trăm năm thôi cũng lỡ
Gặp nhau có lẽ chốn tuyền đài!



Biết Trả Ai
(ntd-mltn 121)


Món nợ trần đời biết trả ai
Canh thâu khắc khoải trọn đêm dài
Bâng khuâng nhớ lắm tình đâu nhạt
Thắm thiết yêu hoài nghĩa chẳng phai
Thuở ấy trăng nồng xuyên kẽ lá
Bây chừ suối lạnh phủ đôi vai
Không mong chi nữa giờ tao ngộ
Vứt cả tham sân náu Phật đài

ntd

rose rose rose
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Có Lẽ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có Lẽ   Có Lẽ I_icon13Sun 09 Sep 2012, 04:53

ntd đã viết:
Có Lẽ
(ntd-mltn 120)
Ngọc Tiên


Canh khuya héo hắt nghĩ về ai
Lệ vẫn từng đêm giọt ngắn dài
Một buổi xa người hoa rũ úa
Đôi hôm vắng bạn nụ tàn phai
Thu xưa chẳng hạt mưa len tóc
Hạ cũ không làn nắng phủ vai
Hứa hẹn trăm năm thôi cũng lỡ
Gặp nhau có lẽ chốn tuyền đài!



Biết Trả Ai
(ntd-mltn 121)


Món nợ trần đời biết trả ai
Canh thâu khắc khoải trọn đêm dài
Bâng khuâng nhớ lắm tình đâu nhạt
Thắm thiết yêu hoài nghĩa chẳng phai
Thuở ấy trăng nồng xuyên kẽ lá
Bây chừ suối lạnh phủ đôi vai
Không mong chi nữa giờ tao ngộ
Vứt cả tham sân náu Phật đài

ntd

rose rose rose

NHỚ AI ?

Khắc khoải trong lòng bởi nhớ ai
Mà tôi trở giấc những canh dài
Tình xưa nào dễ đâu quên lãng
Nghĩa cũ ắc là khó nhạt phai
Nhớ lúc chung đường cùng đến lớp
Chẳng quên bãi biển tựa kề vai
Tấm hình kỷ niệm còn lưu lại
Hai đứa cầu xin dưới Phật đài

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
Ntd

Ntd

Tổng số bài gửi : 481
Registration date : 17/12/2010

Có Lẽ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có Lẽ   Có Lẽ I_icon13Sun 09 Sep 2012, 09:56

Có Lẽ
(ntd-mltn 120)
Ngọc Tiên


Canh khuya héo hắt nghĩ về ai
Lệ vẫn từng đêm giọt ngắn dài
Một buổi xa người hoa rũ úa
Đôi hôm vắng bạn nụ tàn phai
Thu xưa chẳng hạt mưa len tóc
Hạ cũ không làn nắng phủ vai
Hứa hẹn trăm năm thôi cũng lỡ
Gặp nhau có lẽ chốn tuyền đài!



Biết Trả Ai
(ntd-mltn 121)


Món nợ trần đời biết trả ai
Canh thâu khắc khoải trọn đêm dài
Bâng khuâng nhớ lắm tình đâu nhạt
Thắm thiết yêu hoài nghĩa chẳng phai
Thuở ấy trăng nồng xuyên kẽ lá
Bây chừ suối lạnh phủ đôi vai
Không mong chi nữa giờ tao ngộ
Vứt cả tham sân náu Phật đài

ntd

rose rose rose


NHỚ AI ?

Khắc khoải trong lòng bởi nhớ ai
Mà tôi trở giấc những canh dài
Tình xưa nào dễ đâu quên lãng
Nghĩa cũ ắc là khó nhạt phai
Nhớ lúc chung đường cùng đến lớp
Chẳng quên bãi biển tựa kề vai
Tấm hình kỷ niệm còn lưu lại
Hai đứa cầu xin dưới Phật đài

.....LEHONG.....



Giũ Sạch Bụi Trần
(ntd-mltn 918)


Chừng nào giũ sạch bụi trần ai
Một giấc cô miên, đếm mộng dài
Ảnh đứng trầm ngâm, hương sắp lụn
Hoa nhìn lặng lẽ, khói đang phai
Xuôi chân khép miệng buông hờ ngón
Nhắm mắt ngay người thả lỏng vai
Hết cuộc đời luôn như thế đó
Chôn đi tất cả mọi lâu đài

ntd

Xin cảm ơn anh Lê Hồng đã vào với một bài thơ hay. Chúc anh một ngày mới vui nhé!.
:cheers:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Có Lẽ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có Lẽ   Có Lẽ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Có Lẽ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: minhlatiennu-