Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 14:19

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GÓC N.ÁNH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

GÓC N.ÁNH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH - Page 2 I_icon13Wed 18 Jul 2012, 09:23

BÙN DUYÊN

Người giàu bạc triệu xài không hết
Em khổ tiền hào nhín chẳng dư
Con ốm chồng đau hai gối mỏi
Nhà xiêu vách lủng một tay đừ
Nhiều khi đến lớp đầu ê ẩm
Lắm bận về nhà cổ lắc lư
Biết sẽ như vầy thà ở giá
Ai chê mình cứ việc cười trừ

Ng.Ánh

Ở ĐỢ TRỪ

Tỷ phú bạc tiền xài phí quá
Dân nghèo cơm thiếu áo nào dư
Suốt ngày cày cấy chân tay mỏi
Cả tháng làm thuê xác mệt đừ
Vợ bệnh đành cam đem xế bán
Con đau phải chịu thế chân lư
Ngày mai chủ nợ đòi tiền góp
Thông cảm thương em, ở đợ trừ

.....LEHONG.....


Xin Bền Chí

Dẫu đời dâu bể xin bền chí
Chớ nản nhà nghèo bạc chẳng dư
Hưởng lúc trời cho vàng chất đống
Nhờ khi đất đãi của ăn đừ
Mâm bày lễ tạ dâng hương Phật
Tay vái tâm cầu đốt nến lư
Gia đạo giữ tròn tình hiếu nghĩa
Hết cơn bỉ cực sướng bù trừ

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

GÓC N.ÁNH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH - Page 2 I_icon13Wed 18 Jul 2012, 10:14

[quote="tth"]
Gặp Nhau

Bao giờ ta mới gặp nhau đây
Trao đổi tâm tư gởi mộng đầy
Mắt ngó tay chào ôm dáng thấy
Đàn ngân thơ viết tỏ tình say
Thơm lừng vũ trụ in hương ấy
Đằm thắm duyên tơ phủ dạ nầy
Khoảnh khắc huy hoàng yêu trổi dậy
Ngập tràn hạnh phúc thả hồn bay

Thanh Huy


GÓC N.ÁNH - Page 2 2i915f

Ánh Xin phép được góp vui với anh Thanh Huy và VanGÓC N.ÁNH - Page 2 647629

CÙNG VUI

Bi giờ mình gặp được hong đây
Mồi rượu tràn lan đã xếp đầy
Vịt ruộng vừa xin,hồ hỡi gắp
Gá nhà mới lụm thoả thuê say
Soong đầy múc cạn thay nồi khác
Chai lớn tu xong thế hũ này
Gặp bữa sum vầy vui tới bến
Đàn hòa phú quyện rợp trời bay !

Ng.Ánh

Tình Lận Đận

Đường về cố quận khói mù bay
Đời đứa mỗi nơi tội chốn nầy
Ôm bóng ảo hư thân rún rẩy
Đeo người xa vắng mộng mê say
Cũng mơ cũng tưởng sao buồn ngấy
Cứ nhớ cứ thương để khổ đầy
Biết đến bao giờ quên dáng ấy
Khỏi tình lận đận quấy hồn đây

Thanh Huy



Cám ơn Ng. Ành vào chung vui cho xem bài họa hay , chúc N A ngày vui applause



Cánh diều

Khỏi tình lận đận quấy hồn đây
Để vết hằn sâu giấc mộng đầy
Những muốn quên đi lòng ái ngại
Sao mà gợi nhớ trí cuồng say
Tình xưa mãi gọi vòng tay ấy
Nghĩa cũ hằn vương khóe mắt nầy
Đã biết xa nhau đời khổ ải
Thôi đành phó mặc cánh diều bay

Vancali 7.17.12



GÓC N.ÁNH - Page 2 A5ib1k
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC N.ÁNH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH - Page 2 I_icon13Sat 21 Jul 2012, 22:03

Gặp Nhau

Bao giờ ta mới gặp nhau đây
Trao đổi tâm tư gởi mộng đầy
Mắt ngó tay chào ôm dáng thấy
Đàn ngân thơ viết tỏ tình say
Thơm lừng vũ trụ in hương ấy
Đằm thắm duyên tơ phủ dạ nầy
Khoảnh khắc huy hoàng yêu trổi dậy
Ngập tràn hạnh phúc thả hồn bay

Thanh Huy


GÓC N.ÁNH - Page 2 2i915f

Ánh Xin phép được góp vui với anh Thanh Huy và VanGÓC N.ÁNH - Page 2 647629

CÙNG VUI

Bi giờ mình gặp được hong đây
Mồi rượu tràn lan đã xếp đầy
Vịt ruộng vừa xin,hồ hỡi gắp
Gá nhà mới lụm thoả thuê say
Soong đầy múc cạn thay nồi khác
Chai lớn tu xong thế hũ này
Gặp bữa sum vầy vui tới bến
Đàn hòa phú quyện rợp trời bay !

Ng.Ánh

Tình Lận Đận

Đường về cố quận khói mù bay
Đời đứa mỗi nơi tội chốn nầy
Ôm bóng ảo hư thân rún rẩy
Đeo người xa vắng mộng mê say
Cũng mơ cũng tưởng sao buồn ngấy
Cứ nhớ cứ thương để khổ đầy
Biết đến bao giờ quên dáng ấy
Khỏi tình lận đận quấy hồn đây

Thanh Huy



Cám ơn Ng. Ành vào chung vui cho xem bài họa hay , chúc N A ngày vui applause



[Cánh diều

Khỏi tình lận đận quấy hồn đây
Để vết hằn sâu giấc mộng đầy
Những muốn quên đi lòng ái ngại
Sao mà gợi nhớ trí cuồng say
Tình xưa mãi gọi vòng tay ấy
Nghĩa cũ hằn vương khóe mắt nầy
Đã biết xa nhau đời khổ ải
Thôi đành phó mặc cánh diều bay

Vancali 7.17.12


THẰNG TỈNH NHẤT

Bạn ơi hãy ghé tạt vào đây
Nửa chén, lưng ly chớ rót đầy
Rượu đế một chai chưa thấy xĩn
Bia lon hai kết chẳng hề say !
Ai ngờ tửu lượng anh tồi thế
Đâu biết tài tôi tệ thế nầy
Tất cả Lưu Linh đều ngã gục
Còn thằng tỉnh nhất bởi "dù bay"

.....LEHONG.....




GÓC N.ÁNH - Page 2 A5ib1k
[/quote]
Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

GÓC N.ÁNH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH - Page 2 I_icon13Sun 22 Jul 2012, 10:49

Gặp Nhau

Bao giờ ta mới gặp nhau đây
Trao đổi tâm tư gởi mộng đầy
Mắt ngó tay chào ôm dáng thấy
Đàn ngân thơ viết tỏ tình say
Thơm lừng vũ trụ in hương ấy
Đằm thắm duyên tơ phủ dạ nầy
Khoảnh khắc huy hoàng yêu trổi dậy
Ngập tràn hạnh phúc thả hồn bay

Thanh Huy


GÓC N.ÁNH - Page 2 2i915f

Ánh Xin phép được góp vui với anh Thanh Huy và VanGÓC N.ÁNH - Page 2 647629

CÙNG VUI

Bi giờ mình gặp được hong đây
Mồi rượu tràn lan đã xếp đầy
Vịt ruộng vừa xin,hồ hỡi gắp
Gá nhà mới lụm thoả thuê say
Soong đầy múc cạn thay nồi khác
Chai lớn tu xong thế hũ này
Gặp bữa sum vầy vui tới bến
Đàn hòa phú quyện rợp trời bay !

Ng.Ánh

Tình Lận Đận

Đường về cố quận khói mù bay
Đời đứa mỗi nơi tội chốn nầy
Ôm bóng ảo hư thân rún rẩy
Đeo người xa vắng mộng mê say
Cũng mơ cũng tưởng sao buồn ngấy
Cứ nhớ cứ thương để khổ đầy
Biết đến bao giờ quên dáng ấy
Khỏi tình lận đận quấy hồn đây

Thanh Huy



Cám ơn Ng. Ành vào chung vui cho xem bài họa hay , chúc N A ngày vui GÓC N.ÁNH - Page 2 574862



[Cánh diều

Khỏi tình lận đận quấy hồn đây
Để vết hằn sâu giấc mộng đầy
Những muốn quên đi lòng ái ngại
Sao mà gợi nhớ trí cuồng say
Tình xưa mãi gọi vòng tay ấy
Nghĩa cũ hằn vương khóe mắt nầy
Đã biết xa nhau đời khổ ải
Thôi đành phó mặc cánh diều bay

Vancali 7.17.12


THẰNG TỈNH NHẤT

Bạn ơi hãy ghé tạt vào đây
Nửa chén, lưng ly chớ rót đầy
Rượu đế một chai chưa thấy xĩn
Bia lon hai kết chẳng hề say !
Ai ngờ tửu lượng anh tồi thế
Đâu biết tài tôi tệ thế nầy
Tất cả Lưu Linh đều ngã gục
Còn thằng tỉnh nhất bởi "dù bay"

.....LEHONG.....

CHÀO ...

Như ngàn con suối đổ về đây
Vườn mộng hoa xinh trái ngọt đầy
Đón khách anh hào ly nghĩa nặng
Chào người tuấn kiệt khúc tơ say
Hài thêu bóng ẩn từ xuân trước
Khánh ngọc âm vang đến hạ này
Gió gọi trăng mời thơ phú thả
Duyên tình thắm đượm ngát hương bay !

Ng.Ánh

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

GÓC N.ÁNH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH - Page 2 I_icon13Mon 23 Jul 2012, 06:03

Gặp Nhau

Bao giờ ta mới gặp nhau đây
Trao đổi tâm tư gởi mộng đầy
Mắt ngó tay chào ôm dáng thấy
Đàn ngân thơ viết tỏ tình say
Thơm lừng vũ trụ in hương ấy
Đằm thắm duyên tơ phủ dạ nầy
Khoảnh khắc huy hoàng yêu trổi dậy
Ngập tràn hạnh phúc thả hồn bay

Thanh Huy


GÓC N.ÁNH - Page 2 2i915f

Ánh Xin phép được góp vui với anh Thanh Huy và VanGÓC N.ÁNH - Page 2 647629

CÙNG VUI

Bi giờ mình gặp được hong đây
Mồi rượu tràn lan đã xếp đầy
Vịt ruộng vừa xin,hồ hỡi gắp
Gá nhà mới lụm thoả thuê say
Soong đầy múc cạn thay nồi khác
Chai lớn tu xong thế hũ này
Gặp bữa sum vầy vui tới bến
Đàn hòa phú quyện rợp trời bay !

Ng.Ánh

Tình Lận Đận

Đường về cố quận khói mù bay
Đời đứa mỗi nơi tội chốn nầy
Ôm bóng ảo hư thân rún rẩy
Đeo người xa vắng mộng mê say
Cũng mơ cũng tưởng sao buồn ngấy
Cứ nhớ cứ thương để khổ đầy
Biết đến bao giờ quên dáng ấy
Khỏi tình lận đận quấy hồn đây

Thanh Huy


Cám ơn Ng. Ành vào chung vui cho xem bài họa hay , chúc N A ngày vui GÓC N.ÁNH - Page 2 574862

[Cánh diều

Khỏi tình lận đận quấy hồn đây
Để vết hằn sâu giấc mộng đầy
Những muốn quên đi lòng ái ngại
Sao mà gợi nhớ trí cuồng say
Tình xưa mãi gọi vòng tay ấy
Nghĩa cũ hằn vương khóe mắt nầy
Đã biết xa nhau đời khổ ải
Thôi đành phó mặc cánh diều bay

Vancali 7.17.12


THẰNG TỈNH NHẤT

Bạn ơi hãy ghé tạt vào đây
Nửa chén, lưng ly chớ rót đầy
Rượu đế một chai chưa thấy xĩn
Bia lon hai kết chẳng hề say !
Ai ngờ tửu lượng anh tồi thế
Đâu biết tài tôi tệ thế nầy
Tất cả Lưu Linh đều ngã gục
Còn thằng tỉnh nhất bởi "dù bay"

.....LEHONG.....

Đón Mừng

Đón mừng bè bạn ghé thăm đây
Để lại vần thơ cảm xúc đầy
Ý tốt gởi trao lời mật ngọt
Lòng vui chia sớt rượu tình say
Tay cầm mắt ngó thương ai đó
Chân bước vai đo sướng dạ nầy
Mong mỏi đời mình sum họp mãi
Thả hồn mộng giữa thế gian bay

Thanh Huy


CHÀO ...

Như ngàn con suối đổ về đây
Vườn mộng hoa xinh trái ngọt đầy
Đón khách anh hào ly nghĩa nặng
Chào người tuấn kiệt khúc tơ say
Hài thêu bóng ẩn từ xuân trước
Khánh ngọc âm vang đến hạ này
Gió gọi trăng mời thơ phú thả
Duyên tình thắm đượm ngát hương bay !

Ng.Ánh

Chúc

Nắng vờn hoa nở gió giăng đây
Đón khách quen ta rượu rót đầy
Chén cụng chúc đời tươi mộng thắm
Lời trao cầu số tốt duyên say
Lấy tình đối xử vui tình đó
Giữ nghĩa khuyên răn đẹp nghĩa nầy
Thơ phú nối vần xây ước vọng
Chim đàn liền cánh cánh tung bay

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

GÓC N.ÁNH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH - Page 2 I_icon13Wed 15 Aug 2012, 13:29

TỦI HỔ !

Tổ quốc xưa kia rộng thế nào
Dần dần nhỏ hẹp bỡi vỉ sao !
Đảo xanh giặc chiếm hồn đau nghẹn
Biển thắm thù ngăn dạ xót bào
Còn mãi anh em loài sói cáo
Vẫn hoài bè bạn giống hùm beo
Sử thi oanh liệt gom bồ cất
Tưởng nhớ tiền nhân ! lệ tủi trào !!!

Ng.Ánh
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

GÓC N.ÁNH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH - Page 2 I_icon13Sat 13 Apr 2013, 16:20

RẦU !

Hỏng hiểu vì sao tự hổm rày
Câu từ hết sạch,phải đi vay
Làng trên ít chữ ,đào sông hộ
Xóm dưới đôi vần,lấp bể thay
Dòng nọ khơi liền vừa nửa buổi
Bể kia tát lẹ được non ngày
Ý lời đã có mang vào thả
Ai đọc xong rui nhớ vỗ tay
GÓC N.ÁNH - Page 2 82756

GÓC N.ÁNH - Page 2 881374

MƯỢN

Dòng thơ trốn hết mấy hôm rày
Ai có cho mình chút ít vay
Dăm bộ đường thi nhào đến thế
Vạn bài luật tứ nhảy vô thay
Sông vần học lội từ muôn kiếp
Biển chữ hành bơi suốt tháng ngày
Luẩn quẩn sớm chiều mà chửa thạo
Ông thầy đe nẹt đánh vào tay

Như Quỳnh

QUÁ KHỔ

Tiền tớ cạn queo mấy bữa rày
Ngóng người lắm bạc để mà vay
Nhờ em mua hộ đôi găng xỏ
Cậy chị giặt dùm cái áo thay
Kiếm chén Long An tu lót dạ
Tìm chai Bàu Đá uống qua ngày
Đồng lương cuối tháng người ta thiếu
Trời hỡi sao trời nỡ nặng tay

tonnuthihanh


BUỒN

Rất muốn thăm anh kẹt lóng rày
Sạch tiền chẳng dám hỏi ai vay
Sợ người dè biểu buồn ghê á
Ngại chúng chê cười tội lắm thay
Bữa đói bữa no đà mấy bữa
Ngày mong ngày nhớ đã bao ngày
Nỗi lòng xin gửi vào thơ vậy
Nghĩ giận ông tròi thiệt quá tay !
GÓC N.ÁNH - Page 2 895569





BUỒN

Thương em chẳng dám bỡi xưa rày
Làm ít ăn nhiều nợ mãi vay
Mồi rượu đôi lần đau đũa gắp
Áo quần một bộ khó lòng thay
Tháng mưa tháng bão chơi tròn tháng
Ngày đói ngày no ngủ cả ngày
Cái số trời ban nghèo đến vậy
Tình tiền ngó lại trắng hai tay

hoàng duy

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

GÓC N.ÁNH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH - Page 2 I_icon13Sun 14 Apr 2013, 07:58

hihi,em đang tuyển chồng đây,các huynh tỷ giói thiệu giúp em nha Very Happy

CHIÊU PHU

Thông minh vốn sẵn lại ham trèo
Bất cứ cây gì cũng dám leo
Bịch đụi bao lần nên mặt méo
Sõng xoài mấy bận khiến giò teo
Uống ăn rất ngại dùng dao kéo
Đi đứng thường ưa nắm gậy hèo
Hỡi đấng anh tài muôn vạn nẻo
Ai người xuất chúng để em theo
GÓC N.ÁNH - Page 2 513659

GÓC N.ÁNH - Page 2 898735


Quảng cáo phụ GÓC N.ÁNH - Page 2 92171


Trống đập kèn vang bục ghế trèo
Thang dài cao ngất ráng mà leo
Em xinh mắt biếc người thon dẻo
Gái đẹp môi hồng vóc ốm teo
Đến tuổi chọn chồng không dính sẹo
Chờ hôm đưa kiệu chẳng vương hèo
Bớ này quân tử ngừng chân tẹo
Tỷ võ hơn rồi mỹ nữ theo Basketball

9Xi GÓC N.ÁNH - Page 2 98478


*Ham leo chi mà để té bịch đụi vậy NÁ GÓC N.ÁNH - Page 2 1712183382

Quảng cáo dùm ...

Đây có cô em mướn thợ trèo
Kêu gào tuyển dụng kẻ mê leo
Cần chân vạm vở đừng xiêu vẹo
Có ngực to đùng chớ tí teo
Bất kể thân mùi hay dậu mẹo
Không kiêng gậy gộc hoặc côn hèo
Ấn Xiêm Nhật Úc Tàu Miên Mẽo
Hãy đến phô tài bắt ả theo

8xi' GÓC N.ÁNH - Page 2 2661666528

hihi, cao giá nè GÓC N.ÁNH - Page 2 777260

CHẲNG KẺ THEO

Núi thẳm non cao ráng sức trèo
Bao lần mỏi cẳng vẫn hoài leo
Hoa xuân mới rộ trông đà héo
Trái ngọt chưa…phình ngó bộ teo
Dầu dãi tư mùa thân sánh…rẻo*
Lao đao mấy thuở tướng ngang…hèo
Chờ nơi được được trao thân véo
Ngoảnh lại ui trời, chẳng kẻ theo

Tú lòng…thòng

*Rẻo: 1 mảnh nhỏ


GIỚI THIỆU

Đây chốn thâm sơn khỉ vượn trèo
Quanh vưởn mướp,bí,thả mình leo
Cá tôm mỗi bữa người to béo
Hoa trái đôi lần chợ vắng teo
Thu đến trăng thanh dành hộp kẹo
Đông sang đường úng sẫn cây hèo
Tình nồng muôn thuở không tàn héo
Em chịu ưng thì xách gói theo

hoang duy


Suốt kiếp theo

Sống ở nhà quê phải biết trèo
Thân dừa hái quả tự mình leo
Độc thân gác vắng mèo kêu ghẹo
Vui tính đêm dài cú gọi teo
Ao cạn mò cua dùng cáng nghéo
Đồng sâu đuổi vịt lấy thân hèo
Trăng tròn mười sáu duyên còn bẹo
Quân tử ưng lòng suốt kiếp theo

Vancali 3.13.13



GÓC N.ÁNH - Page 2 Suot_kiep_theo_copy

hihihiii có người Ế treo bảng … còn không mau nhào vô … ké GÓC N.ÁNH - Page 2 118990

4- Quảng cáo ... ế

Thường ế cây cao cũng ráng trèo
Té lên té xuống cứ ôm leo
Những mong vớ được tay đừng kẹo
Hoặc giả va nhằm gả ít teo
Bụng nghĩ binh vầy không thúi hẻo
Dạ mong tính vậy khỏi ăn hèo
Ngờ đâu số vận còn xui xẻo
Hạ bảng buông màng chẳng mống theo

Hai Khòm GÓC N.ÁNH - Page 2 1359034326


KHÓ...


Muốn rõ dung nhan phải cố trèo
Gặp rồi sẽ hiểu đáng công leo
Khuôn trăng láng mướt không tì thẹo
Vóc hạc căng tròn chẳng móp teo
Quà đẹp nào chê dù một thẻo
Hoa xinh há sợ dẫu ngàn hèo
Nhìn dòng suối mát trong leo lẻo
Lám kẻ anh hùng xách dép theo GÓC N.ÁNH - Page 2 898735

GÓC N.ÁNH - Page 2 881374

Oan tình

Hái quả cau xanh hỏng biết trèo
Phải đành dụng kế bắt thang leo
Thế mà dạo ấy tay lần khéo
Nghĩ lại giờ đây dạ thấy teo
Chị quở tài lanh cho mấy nhéo
Mẹ la sảnh sẹ thưởng vài hèo
Đổ thừa bời bạn hoài lôi kéo
Vị nể xuôi lòng quậy phá theo

Vancali 4.15.13

GÓC N.ÁNH - Page 2 Oan_tinh_copy

* Tiếp một bài nữa nè NÁ ơi, xong rồi ... GÓC N.ÁNH - Page 2 719152

Em tôi ...

Em tôi tuổi mẹo lại ưa trèo
Tinh nghịch cả ngày bởi thích leo
Ba mẹ nuông chiều nên vỗ béo
Heo gà tẩm quất đố mà teo
Theo nghề mổ xẻ chuyên khoa lẹo
Dạy võ mang thêm một đống hèo
Ai muốn chàng ràng xin cứ ghẹo
Côn quyền cước thủ sẵn sàng theo

8xi' ... GÓC N.ÁNH - Page 2 4179148272

[You must be registered and logged in to see this link.]


Được sửa bởi Ng.Ánh ngày Thu 18 Apr 2013, 09:06; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

GÓC N.ÁNH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH - Page 2 I_icon13Tue 16 Apr 2013, 09:36

XIN LỖI
Chôm chỉa hoa ai cũng bộn rùi
Gặp Người hỏng lẻ bước quay lui
Rụt rè đứng đợi lời la mắng
Khép nép chờ nghe tiếng hổng dzui
Bỡi tại hoa người xinh quá xá
Vì do tật Ánh xấu hay cười
Tháy hoa chớp nháy là rinh đại
Xách thả vô nhà để ngắm chơi
Nguyệt Ánh


CHUNG VUI
Thư quán nhà chung bạn biết rùi
Tranh hay ảnh đẹp tiến không lui
Văn lòng thơ dạ đong ngày tháng
Xướng họa tri âm xếp bụng vui
Hoa nở bốn mùa mong mắt ngắm
Tâm trong mưa nắng đợi môi cười
Lại qua thăm hỏi ai nào trách
Mến khách thì vui với cuộc chơi.
MINH TUẤN
Đường thơ

Khổ vận đường thơ lỡ vướng rùi
Tên đà khỏi ná dễ gì lui
Biết rằng lẹo chữ người đâu thích
Dẫu lại khô từ bạn mấy dzui
Chẳng muốn đa ngôn nhìn phát chướng
Nào mong vụng nghĩa đọc thêm cười
Giao lưu kết chặt tình thi hữu
Xướng họa kim bằng thoải mái chơi

Vancali 4.14.13




GÓC N.ÁNH - Page 2 Duong_tho_copy

[You must be registered and logged in to see this link.]

Trùi,Bạn thân iu lôi chi mấy cái bài cũ kĩ đó ra làm Á mắc cỡ ghê á

XÍ HỔ
GÓC N.ÁNH - Page 2 82756

Khi xưa viết bậy cũng nhìu rùi
Nhắm mắt phang liền chẳng ngó lui
Niêm luật mù mờ chân nhún nhảy
Câu tứ ấm ớ dạ mừng dzui
Ếch ngồi đáy giếng anh đừng giận
Vịt lội bờ ao chị chớ cuòi
Mấy tháng tầm sư bền bỉ học
Giờ thì tạm ổn đó đây chơi
Very Happy

GÓC N.ÁNH - Page 2 840849

Múa bút

Xướng họa từ khi nhập cuộc rùi
Đâm ghiền mấy lượt muốn tìm lui
Thèm thơ gác vắng người nôn nóng
Nhớ bạn đêm dài mắt kém dzui
Mở mạng tao đàn tâm rộn rã
Vào trang Tuyệt Cốc mặt tười cười
Cho dù bị quở lòng cam chịu
Với Ánh ta cùng khuấy bút chơi

Vancali 4.13.13


GÓC N.ÁNH - Page 2 Mua_but_anh

hì hì, thơ cũ nhưng vẫn vui mà mụi, có hồi đó mới có bi giờ chứ GÓC N.ÁNH - Page 2 777260

MỘT THỜI KỶ NIỆM

Đọc lại bài thơ đã cũ rùi
Sai vần, thất luật nhủ lòng: lui
Câu nhờ dí dỏm mà đâm khoái
Ý bởi tràn trề lại thấy dzui
Chọc ghẹo mát lòng nheo mắt tít
Hứng tung đã bụng ngoác mồm cười
Thi đàn buổi ấy đông như hội
Mượn nét đêm ngày dốc sức chơi

Hàn Phong


VUI

Thi phú lâu nay dính chặt rùi
Dể gì có cửa để mà lui
Nhiều khi sáng chữ tràn lan sướng
Lấm buổi khô vần ráo trọi dzui
Chẳng mộng đường trần xinh bút vẽ
Chỉ mong kiếp tục đẹp môi cười
Quyền cao chức lớn sao bẳng được....
Tri kỉ đêm ngày xướng họa chơi
Very Happy

GÓC N.ÁNH - Page 2 881374
GÓC N.ÁNH - Page 2 Avarta11



[You must be registered and logged in to see this link.]


Được sửa bởi Ng.Ánh ngày Tue 16 Apr 2013, 10:42; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

GÓC N.ÁNH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH - Page 2 I_icon13Tue 16 Apr 2013, 11:39

XIN LỖI

Chôm chỉa hoa ai cũng bộn rùi
Gặp Người hỏng lẻ bước quay lui
Rụt rè đứng đợi lời la mắng
Khép nép chờ nghe tiếng hổng dzui
Bỡi tại hoa người xinh quá xá
Vì do tật Ánh xấu hay cười
Tháy hoa chớp nháy là rinh đại
Xách thả vô nhà để ngắm chơi

Nguyệt Ánh


CHUNG VUI
Thư quán nhà chung bạn biết rùi
Tranh hay ảnh đẹp tiến không lui
Văn lòng thơ dạ đong ngày tháng
Xướng họa tri âm xếp bụng vui
Hoa nở bốn mùa mong mắt ngắm
Tâm trong mưa nắng đợi môi cười
Lại qua thăm hỏi ai nào trách
Mến khách thì vui với cuộc chơi.

MINH TUẤN

Đường thơ

Khổ vận đường thơ lỡ vướng rùi
Tên đà khỏi ná dễ gì lui
Biết rằng lẹo chữ người đâu thích
Dẫu lại khô từ bạn mấy dzui
Chẳng muốn đa ngôn nhìn phát chướng
Nào mong vụng nghĩa đọc thêm cười
Giao lưu kết chặt tình thi hữu
Xướng họa kim bằng thoải mái chơi

Vancali 4.14.13



GÓC N.ÁNH - Page 2 Duong_tho_copy

[You must be registered and logged in to see this link.]

Trùi,Bạn thân iu lôi chi mấy cái bài cũ kĩ đó ra làm Á mắc cỡ ghê á

XÍ HỔ
GÓC N.ÁNH - Page 2 82756

Khi xưa viết bậy cũng nhìu rùi
Nhắm mắt phang liền chẳng ngó lui
Niêm luật mù mờ chân nhún nhảy
Câu tứ ấm ớ dạ mừng dzui
Ếch ngồi đáy giếng anh đừng giận
Vịt lội bờ ao chị chớ cuòi
Mấy tháng tầm sư bền bỉ học
Giờ thì tạm ổn đó đây chơi
Very Happy

GÓC N.ÁNH - Page 2 840849

Múa bút

Xướng họa từ khi nhập cuộc rùi
Đâm ghiền mấy lượt muốn tìm lui
Thèm thơ gác vắng người nôn nóng
Nhớ bạn đêm dài mắt kém dzui
Mở mạng tao đàn tâm rộn rã
Vào trang Tuyệt Cốc mặt tười cười
Cho dù bị quở lòng cam chịu
Với Ánh ta cùng khuấy bút chơi

Vancali 4.13.13


GÓC N.ÁNH - Page 2 Mua_but_anh

hì hì, thơ cũ nhưng vẫn vui mà mụi, có hồi đó mới có bi giờ chứ GÓC N.ÁNH - Page 2 777260

MỘT THỜI KỶ NIỆM

Đọc lại bài thơ đã cũ rùi
Sai vần, thất luật nhủ lòng: lui
Câu nhờ dí dỏm mà đâm khoái
Ý bởi tràn trề lại thấy dzui
Chọc ghẹo mát lòng nheo mắt tít
Hứng tung đã bụng ngoác mồm cười
Thi đàn buổi ấy đông như hội
Mượn nét đêm ngày dốc sức chơi

Hàn Phong


VUI

Thi phú lâu nay dính chặt rùi
Dể gì có cửa để mà lui
Nhiều khi sáng chữ tràn lan sướng
Lấm buổi khô vần ráo trọi dzui
Chẳng mộng đường trần xinh bút vẽ
Chỉ mong kiếp tục đẹp môi cười
Quyền cao chức lớn sao bẳng được....
Tri kỉ đêm ngày xướng họa chơi
Very Happy

GÓC N.ÁNH - Page 2 881374
GÓC N.ÁNH - Page 2 Avarta11

[You must be registered and logged in to see this link.]

Làm Thơ

Thấy bạn làm thơ xiệng lắm rùi
Tiến thì tôi viết chớ nên lui
Xin đề đôi chữ cho vơi tủi
Mong thảo vài câu để trọn vui
Kiếm mãi lời kêu lo kẻ hỏi
Sửa hoài dấu trật sợ ai cười
Tính chi cũng thế thôi đành gởi
Để có tên mình giữa đám chơi

Thanh Huy

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GÓC N.ÁNH - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC N.ÁNH   GÓC N.ÁNH - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GÓC N.ÁNH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: N.Ánh-