Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Gửi Cố Nhân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Gửi Cố Nhân - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân - Page 6 I_icon13Sat 13 Oct 2012, 21:36

Hoàng Hôn

Hiu hắt tà dương khuất nhạt nhòa
Từng chiều chết lịm áng mây qua
Rừng xa nắng nhạt mòn chân khách
Núi thẳm sương mù lạc bước ta.
Lá rụng lìa cây sầu tịch mịch…
Chim bay rã cánh nhớ phôi pha…
Đêm buồn thấm lạnh hồn cô lữ
Nghe bước phong trần nặng xót xa.

Nguyên Anh



LẤY CHỒNG XA

Tình xưa đã sớm vội phai nhòa
Đau khổ, muộn phiền chỉ thoáng qua
Kỷ niệm giờ hồn không vướng bận
Ước mơ nay chẳng để tâm ta
Yêu em với tấm lòng chân thật
Thương bậu thiệt lời nào giễu pha
Nhưng bởi em tham sang phụ khó
Bỏ tôi đi lấy gã chồng xa

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Gửi Cố Nhân - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân - Page 6 I_icon13Mon 22 Oct 2012, 23:08

Bài Thơ Tặng Em

Lặng lẽ đường quê bước thẫn thờ
À ơi…câu hát thuở ban sơ
Yên bình thôn cũ bao nhung nhớ
Êm ả sông xưa mấy sững sờ.
Nhìn phía chân trời mong số phận
Ngoái về góc bể đợi duyên tơ.
Hai ta cách biệt từng thu úa
Im vắng chiều rơi dệt tím thơ.

Nguyên Anh
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Gửi Cố Nhân - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân - Page 6 I_icon13Tue 23 Oct 2012, 00:00

Bài Thơ Tặng Em

Lặng lẽ đường quê bước thẫn thờ
À ơi…câu hát thuở ban sơ
Yên bình thôn cũ bao nhung nhớ
Êm ả sông xưa mấy sững sờ.
Nhìn phía chân trời mong số phận
Ngoái về góc bể đợi duyên tơ.
Hai ta cách biệt từng thu úa
Im vắng chiều rơi dệt tím thơ.

Nguyên Anh


MỚI SƠ SƠ

Trách em gặp mặt lại ơ thờ
Nguyệt lão lẽ nào lộn mối tơ
Lúc trước quen nhau qua mạng ảo
Sau nầy thân thiết bởi tình thơ
Đam mê khi thấy hình mà ngó
Thích quá lúc xem chẳng dám sờ
Tiền kiếp đôi mình từng gá nghĩa
Hay là bè bạn mới sơ sơ ?

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Gửi Cố Nhân - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân - Page 6 I_icon13Tue 30 Oct 2012, 07:55

Loài Hoa Mang Tên Em


Yên ả vườn xưa hương thoảng bay
Êm đềm quyến rũ gợi yêu đầy
Người xa chiều xuống hồn theo gió
Ngõ vắng đêm về mộng gửi mây
Hiu hắt đèn khuya trên lá lạnh
Im lìm nắng sớm giữa hoa say
Ơ này, Hồ Điệp xinh huyền tím
In bóng duyên thơ ý tỏ bày

Nguyên Anh


Cảm ơn Lê Hồng vẫn thường ghé thăm và để lại những bài họa hay! :mim:
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Gửi Cố Nhân - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân - Page 6 I_icon13Fri 16 Nov 2012, 14:03

Muôn Chiều Xa Vắng


Chiều rơi quạnh vắng cuối chân trời
Mây rụng, tà dương lay lắt rơi
Lối cũ sương mờ gieo nhớ lộng
Đường xưa cỏ héo gợi buồn khơi
Em ơi, ngăn cách tình khôn thỏa
Người hỡi, chia ngăn mộng khó vơi
Dáng ngọc tri âm hoài giấc điệp
Lầu Loan đôi bóng mãi bên đời


N_ A
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Gửi Cố Nhân - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân - Page 6 I_icon13Tue 27 Nov 2012, 21:17

Dĩ Vãng

Lối cũ đâu còn đã khói sương
Chiều xưa lá đổ ngập ven đường.
Người đi lệ ngọc hoen vầng nguyệt
Kẻ ở lòng vàng rũ ánh dương
Năm tháng nào vơi niềm thổn thức
Đêm ngày còn nặng nỗi tơ vương
Mùa yêu đánh mất tình tri kỷ
Đã lạc nhau rồi hỡi nhớ thương

Nguyên Anh
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Gửi Cố Nhân - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân - Page 6 I_icon13Fri 07 Mar 2014, 19:10

Gửi Cố Nhân - Page 6 1601486_421132254687053_1456029996_n


Hoài Cảm

Hoài cảm tơ lòng vẫn thế thôi
Ngày xanh thương nhớ đã xa rồi
Tình ơi lặng lẽ thời gian đợi
Mộng hỡi âm thầm năm tháng trôi.
Vương vấn chiều buông vùng lá rụng
Âu sầu đêm phủ cõi trăng rơi
Người đi cách biệt từ thu ấy
Duyên kiếp bèo mây luống ngậm ngùi.

N A
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Gửi Cố Nhân - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân - Page 6 I_icon13Fri 07 Mar 2014, 19:12


Gửi Cố Nhân - Page 6 1526615_416908865109392_1680273237_n

Dang Dở

Thôi nhé từ đây lỗi nhịp đàn
Cung sầu kỷ niệm phủ thời gian
Hương xưa đã nhạt vùng hoang nát
Bóng cũ đành phai cõi phế tàn
Gác thuý rêu phong tình mục rữa
Thềm mai bụi kín mộng lìa tan
Tri âm khuất bóng mùa yêu lạc
Người hỡi duyên tơ tủi lệ tràn

NA

Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Gửi Cố Nhân - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân - Page 6 I_icon13Sat 08 Mar 2014, 19:00

DANG DỞ
 
Thôi nhé từ đây lỗi nhịp đàn
Cung sầu kỷ niệm phủ thời gian
Hương xưa đã nhạt vùng hoang nát
Bóng cũ đành phai cõi phế tàn
Gác thuý rêu phong tình mục rữa
Thềm mai bụi kín mộng lìa tan
Tri âm khuất bóng mùa yêu lạc
Người hỡi duyên tơ tủi lệ tràn
 
....NA....

 
ĐỪNG BUỒN KHI DANG DỞ
 
Sai tơ chùn phiếm một cung đàn
Cũng bởi vì ai đã dối gian
Mộng ước ái ân đành đổ nát
Mối duyên nồng thắm sớm phai tàn
Người đi đã khóc tình dang dở
Kẻ ở ngậm ngùi chuyện họp tan
Thôi nhé đừng buồn khi cách biệt
Đau thương luỵ đổ sẽ dâng tràn
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Gửi Cố Nhân - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân - Page 6 I_icon13Tue 15 Apr 2014, 21:22

Gửi Cố Nhân - Page 6 Thuthao-5-01598


HƯƠNG XƯA

Hương mùa kỷ niệm đã hoài mang
Một nét đào hoa đẹp ngỡ ngàng
Nỗi nhớ năm nào sao mãi ngập
Niềm thương độ ấy vẫn còn loang
Tình xưa khắc dạ tình chung thuỷ
Mộng cũ lèn tim mộng đá vàng
Khắc khoải ngàn đêm chờ tái ngộ
Hương mùa kỷ niệm đã hoài mang

NA
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Gửi Cố Nhân - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Gửi Cố Nhân   Gửi Cố Nhân - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Gửi Cố Nhân
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Nguyên Anh-